HÀ NỘI-CÁC BẠN KHUYẾT TẬT MỪNG LỄ CHÚA GIÁNH SINH
Hôm nay, chủ nhật 16.12.2007, niềm vui vỡ oà tràn ngập cư xá sinh viên Cổ Nhuế của các tu sĩ Salésiens Don Bosco tại Hà Nội: Hơn 350 người mà chủ yếu là các em khuyết tật đã về đây mừng Chúa Giáng Sinh.
Trong thành phố chúng tôi thấy có các nhóm ở Bát Tràng, Cổ Nhuế, Xuân La, Hồ Linh Đàm, Đức Giang, Lạc Long Quân; Trường ESTIH; ngoài thành phố chúng tôi thấy có các nhóm đến từ Thái Bình và từ Hải Dương.Ngày gặp mặt mừng lễ này đã được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ tổ chức hằng năm từ khi ngài còn là Giáo sư Đại Chủng viện Hà Nội. Khi về Bùi Chu làm Giám mục Phụ tá, ngài vẫn tiếp tục duy trì và mở rộng sự liên kết các nhóm khuyết tật tại Miền Bắc để giúp đỡ các em.
Chương trình mừng lễ hôm nay kéo dài cả ngày. Buổi sáng tập trung học hát. Buổi chiều chơi trò chơi tập thể, nghe Đức cha chia sẻ, nhận quà và tham dự thánh lễ. Buổi tối là chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh.
Khi Đức Cha vừa chia sẻ và tặng quà xong, em Nguyễn Thị Thanh Vân, một bạn khuyết tật, trong Nhóm Vì Ngày Mai, đã chia sẻ những lời rất cảm động với các bạn đồng cảnh ngộ rằng: “Mỗi người dù khuyết tật cũng vẫn là một nốt nhạc và rằng nốt nhạc ấy góp phần làm nên bản nhạc của cuộc đời.Vì thế các bạn hãy vui lên.”. Vân còn đọc một bài thơ do mình sáng tác tựa đề là “Tình Chúa trong tôi”, nguyên văn như sau:
Khi tiếng chuông ngân ngaGiữa đêm đông lạnh giá
Trời bừng ánh hào quang
Một hài nhi sinh ra
Đó là Chúa chúng ta
Nguồn ơn thiêng muôn nhà.
Chúa ban cho sự sống
Chúa ban cho niềm tin
Chúa ban tình trìu mến
Về tới khắp muôn người
Đời có Chúa tâm hồn vui tươi
Đời có Chúa êm trôi êm trôi’
Đời có Chúa là những bài ca
Vang mãi lòng ta đi xa, đi xa
Ý Chúa bao la, bao laSoi sáng đời con cho con bay xa
Ý Chúa như ngàn trùng khơi
Sưởi ấm lòng con mỗi khi đơn côi
Người sẽ mãi ở trong tim tôi
Cho đời tôi thêm ngàn thắm tươi
Hãy vui lên hỡi các bạn ơi
Cùng nhau hát những bài ca mới
Cho ngày hội Nô en thêm tươi
Tràn hồng ân về khắp muôn người.
Sau thánh lễ là bữa ăn bác ái khá thịnh soạn được các thiện nguyện viên chuẩn bị rất chu đáo. Các bàn ăn đều chật kín. Đức Cha và một số thiện nguyện viên vừa ăn vừa đi lại trò chuyện với các bạn ở các bàn khác nhau.
Khoảng 19 giờ chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh đã được khai mạc tại hội trường cư xá với chủ đề: CON SÓNG VÀ TÌNH YÊU – Một chủ đề thật ý nghĩa khi gắn kết biến cố Chúa Giáng Sinh với cảnh hoang tàn hiện tại của đồng bào Miền Trung sau 5 trận lũ.
Đấy là lúc cả hội trường và khu vực chung quanh muốn vỡ tung bởi tiếng reo hò, đàn hát của các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em khuyết tật và các bạn thiện nguyện viên tự biên tự diễn. Các tiết mục của các bạn khuyết tật làm khán giả bất ngờ. Các bạn biểu diễn thật say sưa và xuất thần để “mừng ngày gia đình chúng ta bên nhau, mừng ngày gia đình chúng ta rực sáng trong niềm vui” như lời hát của các bạn. Nếu không chứng kiến tận mắt, khó có thể tin các tiết mục độc đáo như múa nón, múa sạp, các vũ điệu Giáng Sinh khác nhau lại do các bạn khuyết tật biểu diễn.
Xen lẫn các tiết mục là các màn sổ số tặng quà và các trò chơi tập thể rất sôi động và hấp dẫn. Cả hội trường như hoà nhập nên một với nhau và bị cuốn hút hoàn toàn trong cuộc chơi.
Các bạn trẻ trong Nhóm Thánh Tâm phụ trách chương trình văn nghệ đã quy tụ được những gương mặt văn nghệ suất sắc của giới trẻ Hà Nội đến từ Nhà thờ Hàm Long và ca đoàn tiếng Anh giáo xứ Cửa Bắc. Hai bạn Tuyết và Nga dẫn chương trình khá chuyên nghiệp.
Chúng tôi tin rằng đây là buổi mừng Chúa Giáng Sinh vui nhất, đẹp nhất và ý nghĩa nhất Hà Nội – Một buổi mừng lễ mang lại tình yêu và sự thông cảm, niềm vui và sự tự tin cho những con người khốn khổ, kém may mắn nhất trong xã hội. Một cách đón Giáng Sinh đúng nghĩa, đi ngược với cách đón Chúa Giáng Sinh của bao nhiêu người vô tâm vô tình đang làm tục hoá ngày lễ Chúa Giáng Sinh bằng những kiểu ăn chơi ích kỷ và sa đoạ.
Thật đáng biểu dương các bạn thiện nguyện viên thuộc các nhóm khác nhau đã góp phần làm nên ngày trọng đại này. Đấylà các đệ tử Dòng Nữ Salésiens, các đệ tử Dòng Saint Paul Hà Nội, các chị em Dòng Mến Thánh Giá, ca đoàn tiếng Anh nhà thờ Cửa Bắc, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu, một số chủng sinh của Chủng viện Hà Nội, etc.
Đặc biệt là sự góp mặt của Gia Đình Thánh Tâm Hà Nội do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ làm linh hướng. Các thành viên trong gia đình này đã đóng góp phần quan trọng nhất về nhân sự, kinh phí và tổ chức cho ngày hội này. Chúng tôi được biết nhiều bạn trẻ trong nhóm đã lên kế họach từ tháng trước và từ mấy ngày trước đã hy sinh công việc ở sở để đến đây trực tiếp thiết kế và trang trí sân khấu cũng như lo tổ chức tiếp đón các bạn khuyết tật.
Ở Hà Nội hiếm có những con người như thế và hiếm có những buổi mừng lễ Chúa Giáng Sinh như thế. /.
Thái Hà 16.12.2007.