TAM HIỆP -- Sáng ngày 10 tháng 11 vừa qua, gia đình Đaminh Việt Nam đã tổ chức ngày họp mặt truyền thống hàng năm tại dòng Đaminh Tam Hiệp- Gp. Xuân Lộc.

Khoảng 300 anh chị em khắp nơi hội tụ trong ngày họp mặt này, đó là sự hiện diện của anh em Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, các hội dòng Đaminh Bùi Chu, Đaminh Tam Hiệp, Đaminh Thánh Tâm, Đaminh Rosa Lima, Đaminh Lạng Sơn, Đaminh Thái Bình, Đaminh Thánh Thể, Đan tu Đaminh, Huynh đoàn giáo dân Đaminh và Câu lạc bộ Huynh Đệ Đaminh, tổng cộng 11 đơn vị.

Năm nay để bớt phần giới thiệu về chi tiết mỗi dòng, ban tổ chức đã phát cho mỗi anh chị em tham dự một tờ bướm có đầy đủ thông tin 11 đơn vị với địa chỉ, nhân sự và thánh bổn mạng.

Với chủ đề Để Lời Mãi Vang Xa anh chị em muốn cùng hòa chung với nhịp bước của Giáo Hội, hòa chung với con tim Giáo Hội cất vang bài ca reo vui của người gieo bước Tin Mừng. Đặc biệt trong ngày truyền thống, linh mục nhạc sĩ Mạnh Hùng OP đã kịp sáng tác bài hát Để cho lời vang xa làm chủ đề của ngày truyền thống sáng thêm, hào hùng ngọn lửa linh đạo của Thánh Tổ phụ Đaminh hơn bởi khí thế và nhịp điệu lên đường của bài hát như thôi thúc, giục giã anh chị em.

Sau phần cầu nguyện đầu giờ, cha đặc trách gia đình Đaminh Giuse Nguyễn Cao Luật đã chào mừng tất cả anh chị em và điểm qua một số biến cố quan trọng của gia đình Đaminh như tổng hội của Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, của Đaminh Tam Hiệp, tổng hội toàn Dòng tại Colombia, mừng 40 năm thành lập Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam vừa qua cũng như vài tháng nữa mừng kỷ niệm 50 ngày thành lập Dòng Đaminh Thánh Tâm… đó tất cả là niềm vui của chúng ta. Với ngọn lửa chúng ta đón nhận từ thánh phụ Đaminh 8 thế kỷ qua, chúng ta phải làm cho ngọn lửa ấy sáng mãi, cháy mãi với Lời.

Năm nay với phiên họp chuẩn bị, ban tổ chức mời gọi mỗi hội dòng, mỗi đơn vị trình bày nét nổi bật của Dòng trong năm vừa qua. Và tại cuộc họp này các đơn vị lần lượt bắt thăm thứ tự trình bày trong ngày truyền thống. Đặc biệt hơn, Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam vừa có tân giám tỉnh mới Giuse Ngô Sĩ Đình, Ngài cũng vừa tham dự tổng hội tại Colombia, sẽ chia sẻ tổng hội cho gia đình Đaminh.

Mở đầu cha chia sẻ những hình ảnh sinh hoạt của tổng hội, cơ sở vật chất, quang cảnh tổng hội, giò ăn, giờ phụng vụ, giờ giải trí v.v…Cách 3 năm 1 lần Dòng Đaminh có một tổng hội, tổng hội các giám tỉnh rồi đến tổng hội các giám định viên. Tổng hội năm nay là tổng hội của các giám tỉnh. Cả hai tổng hội đều có quyền quyết định như nhau, đều được nhận định xem xét và quyết định. Hai thành phần tổng hội liên tục kế tiếp nhau liên tục nêu lên ý kiến của toàn dòng. Đây là điểm son nói lên tính dân chủ của Dòng Đaminh.

Sau đó là phần trình bày của Huynh đoàn Đaminh với những hoạt động mà hiện nay đã hiện diện tại 16 giáo phận với 95 liên huynh. Tiếp theo là phần trình bày của Câu lạc bộ huynh đệ Đaminh là những anh em trước kia sống trong Dòng, nhưng nay chọn con đường phục vụ giữa đời. Các anh đã duy trì tình thân hữu gần 20 năm nay với cha linh hướng hiện nay là linh mục Raphael Nguyễn Văn Chúc. Sau đó là phần trình bày của chị em dòng Đaminh Lạng Sơn với việc phục vụ trại phong Binh Minh, mái ấm Hoa Hồng, truyền giáo cho anh chị em dân tộc tại Gp.Lạng Sơn v.v… Kế tiếp là phần trình bày của Đaminh Thánh Thể, các chị có 4 cộng đoàn tại hai giáo phận Xuân Lộc và Saigon, với 13 chị khấn trọn, 9 chị khấn đơn và 10 chị Tập Viện. Cả một bài thuyết trình các chị luôn nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Quý Đức cha, quý cha và mọi người đã nâng đỡ cho Miền Dòng.

Sau 10 phút giải lao, cha tân giám tỉnh Đaminh Việt Nam Giuse Ngô Sĩ Đình chia sẻ những cảm nghiệm của Ngài tại tổng hội Colombia.

Dòng nữ Đaminh Rosa Lima với những hoạt động xã hội như chăm sóc trẻ em đường phố, trẻ em mồ côi, lập những phòng thuốc và đặc biệt với những hoạt động truyền giáo tại giáo phận Kontum với 3 cộng đoàn mới thành lập. Phần trình bày tiếp theo của các thầy học viện Đaminh đã chinh phục những ai khó tính nhất. Trong trang phục khăn đóng áo dài, các thầy trình diễn bài hát "Bà tôi" được cải biên đã mang lại những nụ cười giòn giã, hứng thú.

Rất nhiều điều từ " vi mô, trung mô cho đến vĩ mô" được các thầy sáng tác thành một điệu hát duy nhất ví dụ như Nhà em tung đi hoạt động các thầy, các thầy hoạt động khắp nơi. Nào là Đắc Lắc Kontum về Đồng Xoài, nào là đất Bắc đất Trung về gần nhà. Nhà em đi đi đi đi Và tự sang tác bỏ ngỏ ở đoạn cuối có thầy không đi làm cho mọi người bất ngờ, tiếng cười vỡ òa, giòn tan. Hỏi vì sao có thầy không đi, khán giả nhận được câu trả lời vì nhà ở đây xây to phải có người ở chứ.

Tiếp theo là những nét nổi bật của Dòng Đaminh Tam hiệp với những hoạt động nổi bật về báo chí, viết lách, đăng đàn và đặc biệt là công việc đi thăm các bệnh nhân ở trung tâm ung bướu Những điểm son của dòng Đaminh Thánh Tâm là những chương trình trao tặng phương tiện đến trường cho học sinh như ghe, xe đạp. Mỗi cộng đoàn cắt đặt riêng một chị đi thăm viếng người dân và hai nồi cháo tình thương tại hai bệnh viện.Các chị Đan tu Đaminh hiện nay với 1 cộng đoàn gồm 6 thành viên và một số em dự tu, cùng cơ sở hạ tầng hạn chế, các chị xin gia đình Đaminh Việt Nam tiếp tục nâng đỡ trong tình hiệp thông qua lời cầu nguyện.

Điểm đặc biệt trong ngày truyền thống gia đình Đaminh Việt Nam còn là sự góp mặt của cha Phêrô Trần Công Hùng phụ tỉnh Calgary- Canada trong dịp về thăm quê hương cũng góp vui bằng những mẩu chuyện thời bán xoài cùng cha Giám Tỉnh tại Bình Phước trong những năm khó khăn. Bằng tài khéo léo kể chuyện và bằng bài hát đi tu là sướng (nhại theo bài ai bảo chăn trâu là khổ) và trích đoạn cải lương Tiếng trống Mê Linh, và trò ảo thuật cha đã dọn cho mọi người nhiều thang thuốc bổ (một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà lị).

Kết thúc ngày truyền thống là ước vọng của cha Giuse Nguyễn Cao Luật đặc trách gia đình Đaminh: Hy vọng những sáng kiến tốt đẹp của các Hội Dòng trong việc phục vụ Lời sẽ tiếp tục được phát triển, không chỉ hoàn tất công việc với Hội Dòng của mình nhưng liên đới với anh chị em cùng nhau hoàn tất những dự định tốt đẹp mà Thiên Chúa mong muốn.

Trước bữa ăn Agapê, anh chị em cùng nhau lên nguyện đường đọc Thánh Vịnh, nguyện cầu cho mỗi thành viên trong gia đình Đaminh ngày càng thắt chặt tình tương thân tương ái trong Lời và trong Giêsu, để cho Lời ngày một mãi vang xa.