Cứ đến ngày 6 tháng 11 hằng năm, ngày hành hương truyền thống của Giáo phận Hải Phòng kính Thánh Tử đạo tại Hải Dương. Ngay từ sáng sớm, bà con giáo dân từ các xứ họ từ muôn ngả thuộc Giáo phận Hải Phòng đã dồn về nhà thờ giáo xứ Hải Dương để tham dự thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo tại Hải Dương.. .
Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương nằm cách nhà thờ giáo xứ Hải Dương chừng 2 km. Nơi đây, từ xa xưa đã là một trung tâm hành hương của Giáo phận Hải Phòng được nhiều người biết đến. Tại khu đất trước kia gọi là Khu Năm Mẫu đã thấm đậm máu đào của nhiều anh hùng tử đạo, trong đó có 4 vị Tử Đạo đã được phong hiển thánh: Thánh Hermosilla Vọng (Liêm), Giám mục Giáo phận Đông (nay là Hải phòng) Dòng Đa-minh; Thánh Berriochoa Vinh Giám mục Dòng Đa-minh; Thánh Almato (Bình), linh mục Dòng Đa-minh. Ba Đấng chịu tử đạo ngày 1/11/1861; Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Kẻ giảng, dòng Đa-minh tử đạo ngày 6/12/1861.
Tại nơi linh thiêng này, năm 1927, một ngôi Đền Thánh đã được xây cất với hai ngôi tháp nguy nga hoành tráng, bên cạnh đó là Trường tập dòng Đaminh. Ngôi Đền Thánh dài 65 m, ngang 18m bao trùm lên một nhà nguyện nhỏ bằng đá đã xây trước đó, năm 1907.
Năm 1967, Ngôi Đền Thánh nguy nga đã bị bom tàn phá trong chiến tranh, chỉ còn lại một phần cây tháp chuông và vài mảng tưởng chênh vênh nham nhở là dấu tích còn lại của một công trình lớn lao tráng lệ.
Từ sau khi Đền Thánh bị chiến tranh tàn phá, diện tích đất đai xung quang Đền Thánh bị lấn chiếm dần. Đặc biệt tại chính nơi lòng Đền Thánh, chỗ linh thiêng nhất, hiện nay cũng đã bị 11 hộ dân chiếm cứ trái phép và dựng nhà, làm ô uế nơi thờ tự.
Từ nhiều năm qua, các Linh mục quản nhiệm và giáo dân Hải Dương đã nhiều lần đề nghị Chính quyền giúp đỡ di dời những hộ dân ra khỏi Đền Thánh để tái thiết, giữ lại vẻ đẹp và thánh thiêng của một công trình tôn giáo. Tòa Giám mục cũng đã nhiều lần can thiệp với các cấp Chính quyền từ địa phương tới trung ương để chương trình này sớm được thực hiện. Nhưng cho đến nay, Đền Thánh vẫn còn bị chiếm dụng và ở trong tình trạng đổ nát hoang tàn. Ngày hành hương hàng năm, Đức Giám mục, các Linh mục và đông đảo bà con giáo dân trong Giáo phận vẫn phải hiệp dâng thánh lễ nhờ ở nhà thờ giáo xứ Hải Dương.
Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Hải Dương năm nay được diễn ra vào hồi 9 giờ sáng thứ Ba, 6/11 do Đức Cha Giuse Vũ văn Thiên, Giám mục Hải phòng chủ sự. Cùng đồng tế với ngài, có 50 linh mục trong giáo phận, v?i khoảng bốn ngàn giáo dân tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Cha đã nêu lên sự kiện cuộc lễ phong 498 vị Thánh Tử đạo Tây Ban Nha vừa qua tại Roma như một bằng chứng sự gắn liền giữa đời sống đức tin với sự tử đạo. Trong số 117 Thánh Tử đạo tại Việt Nam, có những bậc tiền nhân của chúng ta, những người luôn luôn yêu đất nước và dân tộc này và muốn cho Quê hương Việt nam được thấm nhuần Tin mừng của Đức Giêsu. Các Thánh Tử đạo là niềm tự hào cho Giáo hội Việt nam. Tôn vinh các Thánh Tử đạo không phải để làm áp lực chính trị hay khắc sâu mối thù hận như nhiều người nghĩ, nhưng để nêu cao gương sáng của các Ngài về lòng kiên trung, lòng quảng đại, vị tha và bác ái. Đức Cha cũng nhắc lại nguyện ước của cả Giáo phận Hải phòng muôn tái thiết Đền Thánh Hải dương, vừa để tô điểm cho thành phố Hải dương thêm phong phú và đẹp đẽ xóa đi dấu vết của chiến tranh, vừa đáp ứng lòng mong đợi và nhu cầu rất chính đáng của người Công giáo trong toàn Giáo phận.
Sau Thánh lễ tại nhà thờ Giáo xứ Hải dương, theo thường lệ, mọi người cùng đến cầu nguyện tại phần đất trên nền Đền Thánh cũ. Tuy nhiên, năm nay, đoàn người hành hương khoảng 3000 người, tay cầm cờ Hội Thánh, cùng với Đức Giám mục, các Linh mục, các Nam nữ tu sĩ đi bộ trên quãng đườc dài gần hai cây số qua các cung đường của thành phố tiến về Đền Thánh trong nghiêm trang trật tự. Một buổi cầu nguyện ngắn gọn ôn lại lịch sử và cuộc đời các Thánh Tử Đạ tại Hải Dương được diễn ra tại chính khu Đất Thánh này. Tại đây, cộng đoàn đã đọc kinh cầu nguyện cùng các Thánh Tử đạo, ca đoàn hát kính các Thánh Tử đạo và Đức Cha Giuse cũng xin mọi người cầu nguyện sốt sắng cho công việc tái thiết Đền Thánh sớm được thực hiện.
Cuộc hành hương kính viếng các Thánh Tử Đạo tại Hải Dương kết thúc, mọi người ra về, nhưng trong lòng không khỏi day dứt, ngậm ngùi trước một ngôi Đền Thánh tan hoang đổ nát và bị xâm phạm giữa một thành phố mới đang trên đà phát triển. Cha chính xứ Hải Dương, Giuse Dương Hữu Tình bày tỏ lòng biết ơn và hẹn mọi người trong ngày hành hương 06/11/2008. Ai nấy đều thầm mong sẽ sớm được thấy một Ngôi Đền Thánh mới được tái thiết tại chính chỗ ngôi Thánh Đường dâng kính các Thánh Tử Đạo năm xưa và được hiệp dâng Thánh lễ tôn kính các Ngài trên chính phần đất thấm đẫm máu của các Anh Hùng Tử Đạo.
Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương nằm cách nhà thờ giáo xứ Hải Dương chừng 2 km. Nơi đây, từ xa xưa đã là một trung tâm hành hương của Giáo phận Hải Phòng được nhiều người biết đến. Tại khu đất trước kia gọi là Khu Năm Mẫu đã thấm đậm máu đào của nhiều anh hùng tử đạo, trong đó có 4 vị Tử Đạo đã được phong hiển thánh: Thánh Hermosilla Vọng (Liêm), Giám mục Giáo phận Đông (nay là Hải phòng) Dòng Đa-minh; Thánh Berriochoa Vinh Giám mục Dòng Đa-minh; Thánh Almato (Bình), linh mục Dòng Đa-minh. Ba Đấng chịu tử đạo ngày 1/11/1861; Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, Kẻ giảng, dòng Đa-minh tử đạo ngày 6/12/1861.
Tại nơi linh thiêng này, năm 1927, một ngôi Đền Thánh đã được xây cất với hai ngôi tháp nguy nga hoành tráng, bên cạnh đó là Trường tập dòng Đaminh. Ngôi Đền Thánh dài 65 m, ngang 18m bao trùm lên một nhà nguyện nhỏ bằng đá đã xây trước đó, năm 1907.
Năm 1967, Ngôi Đền Thánh nguy nga đã bị bom tàn phá trong chiến tranh, chỉ còn lại một phần cây tháp chuông và vài mảng tưởng chênh vênh nham nhở là dấu tích còn lại của một công trình lớn lao tráng lệ.
Từ sau khi Đền Thánh bị chiến tranh tàn phá, diện tích đất đai xung quang Đền Thánh bị lấn chiếm dần. Đặc biệt tại chính nơi lòng Đền Thánh, chỗ linh thiêng nhất, hiện nay cũng đã bị 11 hộ dân chiếm cứ trái phép và dựng nhà, làm ô uế nơi thờ tự.
Từ nhiều năm qua, các Linh mục quản nhiệm và giáo dân Hải Dương đã nhiều lần đề nghị Chính quyền giúp đỡ di dời những hộ dân ra khỏi Đền Thánh để tái thiết, giữ lại vẻ đẹp và thánh thiêng của một công trình tôn giáo. Tòa Giám mục cũng đã nhiều lần can thiệp với các cấp Chính quyền từ địa phương tới trung ương để chương trình này sớm được thực hiện. Nhưng cho đến nay, Đền Thánh vẫn còn bị chiếm dụng và ở trong tình trạng đổ nát hoang tàn. Ngày hành hương hàng năm, Đức Giám mục, các Linh mục và đông đảo bà con giáo dân trong Giáo phận vẫn phải hiệp dâng thánh lễ nhờ ở nhà thờ giáo xứ Hải Dương.
Thánh lễ kính các Thánh Tử Đạo Hải Dương năm nay được diễn ra vào hồi 9 giờ sáng thứ Ba, 6/11 do Đức Cha Giuse Vũ văn Thiên, Giám mục Hải phòng chủ sự. Cùng đồng tế với ngài, có 50 linh mục trong giáo phận, v?i khoảng bốn ngàn giáo dân tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, Đức Cha đã nêu lên sự kiện cuộc lễ phong 498 vị Thánh Tử đạo Tây Ban Nha vừa qua tại Roma như một bằng chứng sự gắn liền giữa đời sống đức tin với sự tử đạo. Trong số 117 Thánh Tử đạo tại Việt Nam, có những bậc tiền nhân của chúng ta, những người luôn luôn yêu đất nước và dân tộc này và muốn cho Quê hương Việt nam được thấm nhuần Tin mừng của Đức Giêsu. Các Thánh Tử đạo là niềm tự hào cho Giáo hội Việt nam. Tôn vinh các Thánh Tử đạo không phải để làm áp lực chính trị hay khắc sâu mối thù hận như nhiều người nghĩ, nhưng để nêu cao gương sáng của các Ngài về lòng kiên trung, lòng quảng đại, vị tha và bác ái. Đức Cha cũng nhắc lại nguyện ước của cả Giáo phận Hải phòng muôn tái thiết Đền Thánh Hải dương, vừa để tô điểm cho thành phố Hải dương thêm phong phú và đẹp đẽ xóa đi dấu vết của chiến tranh, vừa đáp ứng lòng mong đợi và nhu cầu rất chính đáng của người Công giáo trong toàn Giáo phận.
Sau Thánh lễ tại nhà thờ Giáo xứ Hải dương, theo thường lệ, mọi người cùng đến cầu nguyện tại phần đất trên nền Đền Thánh cũ. Tuy nhiên, năm nay, đoàn người hành hương khoảng 3000 người, tay cầm cờ Hội Thánh, cùng với Đức Giám mục, các Linh mục, các Nam nữ tu sĩ đi bộ trên quãng đườc dài gần hai cây số qua các cung đường của thành phố tiến về Đền Thánh trong nghiêm trang trật tự. Một buổi cầu nguyện ngắn gọn ôn lại lịch sử và cuộc đời các Thánh Tử Đạ tại Hải Dương được diễn ra tại chính khu Đất Thánh này. Tại đây, cộng đoàn đã đọc kinh cầu nguyện cùng các Thánh Tử đạo, ca đoàn hát kính các Thánh Tử đạo và Đức Cha Giuse cũng xin mọi người cầu nguyện sốt sắng cho công việc tái thiết Đền Thánh sớm được thực hiện.
Cuộc hành hương kính viếng các Thánh Tử Đạo tại Hải Dương kết thúc, mọi người ra về, nhưng trong lòng không khỏi day dứt, ngậm ngùi trước một ngôi Đền Thánh tan hoang đổ nát và bị xâm phạm giữa một thành phố mới đang trên đà phát triển. Cha chính xứ Hải Dương, Giuse Dương Hữu Tình bày tỏ lòng biết ơn và hẹn mọi người trong ngày hành hương 06/11/2008. Ai nấy đều thầm mong sẽ sớm được thấy một Ngôi Đền Thánh mới được tái thiết tại chính chỗ ngôi Thánh Đường dâng kính các Thánh Tử Đạo năm xưa và được hiệp dâng Thánh lễ tôn kính các Ngài trên chính phần đất thấm đẫm máu của các Anh Hùng Tử Đạo.