HÀ NỘI -- Đại Chủng Viện Hà Nội là nơi đầu tiên và duy nhất được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) đến thăm sau khi kết thúc kì họp đại hội lần thứ X tại Hà Nội.
18h00 chiều ngày 12.10 anh em chủng sinh đã xếp hàng từ cổng chính của Chủng viện để đón chào HĐGMVN. Hiện diện trong buổi chào đón có cha Lôrenxô Chu Văn Minh Giám đốc Đại Chủng Viện (ĐCV), quý cha trong Ban Giám đốc, Ban Giáo sư cùng toàn thể anh em chủng sinh.
Về phía phái đoàn có Đức cha Stéphano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Giáo phận Huế và quý Đức cha đến từ các giáo phận ba miền Bắc- Trung- Nam.
Sau màn chào đón trọng thể tại hội trường Đại Chủng Viện, thay mặt cho toàn trường, cha giám đốc Lôrenxô Chu Văn Minh đã mượn lời bà thánh Elisabet: “bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Sự hiện diện của các Đấng đã biểu lộ tình mến yêu, sự quan tâm đặc biệt của Giáo Hội Việt Nam đối với chúng con. Giờ đây, con xin thay mặt Ban giám đốc, Ban giáo sư và toàn thể chủng sinh của ĐCV kính dâng lên các Đấng lời tri ân và lời chào trân trọng. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa luôn ban cho các Đấng mạnh khỏe, bình an, dồi dào ơn Chúa để các Ngài tiếp tục hướng dẫn Giaó Hội Việt Nam …”
Thay mặt quý Đức Cha, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế chia sẻ tâm tình “HĐGMVN sau kì họp chỉ đến thăm ĐCV. Qua đó cho thấy chúng tôi quan tâm đặc biệt đến các Chủng viện thế nào. ĐCV chính là tương lai của Giaó Hội. Anh em sẽ là những linh mục của thế kỉ XXI…Riêng với ĐCV Hà Nội, tôi thấy hiện có nhiều bước tiến đáng kể, xin chia sẻ niềm vui này…”
Hướng về chủng sinh ngài nói: “các con làm bất kì việc gì đều cần có hồn trong đó: khi cầu nguyện, trong mọi sinh hoạt và học tập… chỉ khi đó các con mới có thể rèn luyện mình để sớm trở thành những linh mục như lòng Chúa mong ước”.
Niềm vui bất ngờ nhất đối với anh em chủng sinh có lẽ là được thưởng thức giọng ca trầm ấm và truyền cảm của Đức Cha Giuse Vũ Huy Thống, Chủ Tịch Ủy Ban Văn Hoá và Giám mục phụ tá giáo phận Sài Gòn qua bài hát : “ Như hạt Cà Phê ” do chính ngài sáng tác.
Tiếp đó, Đức cha Giuse Vũ Huy Chương, Chủ tịch ủy ban giáo sĩ và chủng sinh đã chia sẻ: “…ngày hôm nay tín hữu cần đến tình yêu, sự dịu hiền của ngừời mẹ nơi các linh mục. Chính vì vậy trong tháng mân côi này tôi luôn cầu nguyện cùng Đức Mẹ cho tôi có thêm tố chất của ngừơi mẹ trong thân xác ngừơi cha cứng cỏi này…”. Ngắn ngủi và vui tươi, ngài đã định hướng cho chủng sinh một bài học quý giá về cách sống của linh mục ở thế kỉ XXI.
Kế đến Đức cha Phaolô Bùi văn Đọc, chủ tịc Ủy ban về giáo lý đức tin và từng là cựu giáo sư cuả ĐCV Hà Nội nhiều năm qua. Trong tâm tình yêu mến ngài nói: “Tôi có rất nhièu kỉ niệm đẹp trong thời gian là giáo sư ở ĐCV này, điều tôi thấy nơi các thầy là rất chăm chỉ học tập. Điều này được minh chứng ngay cả ở Pháp, tôi thấy các cha giáo bên đó cũng khen những học sinh xuất thân từ ĐCV Hà Nội chăm học, sống cởi mở và vui vẻ… Hơn nữa, anh em ở đây lại có Đức Tổng Giuse, người quan tâm rất nhiều đến anh em”. Trong tâm tình người cha ngài khuyên: “Tôi rất mong anh em sẽ là những người sống “tử tế”. Anh em không những chỉ sống tôn thờ Thiên Chúa mà cần phải tử tế với Đức Giám Mục của mình, với nhau và với tha nhân…”
Cuối cùng quý Đức cha đã đồng ban phép lành đặc biệt cho ĐCV Hà nội và ở lại dùng bữa tối trong tình gia đình.
18h00 chiều ngày 12.10 anh em chủng sinh đã xếp hàng từ cổng chính của Chủng viện để đón chào HĐGMVN. Hiện diện trong buổi chào đón có cha Lôrenxô Chu Văn Minh Giám đốc Đại Chủng Viện (ĐCV), quý cha trong Ban Giám đốc, Ban Giáo sư cùng toàn thể anh em chủng sinh.
Về phía phái đoàn có Đức cha Stéphano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Giáo phận Huế và quý Đức cha đến từ các giáo phận ba miền Bắc- Trung- Nam.
Sau màn chào đón trọng thể tại hội trường Đại Chủng Viện, thay mặt cho toàn trường, cha giám đốc Lôrenxô Chu Văn Minh đã mượn lời bà thánh Elisabet: “bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Sự hiện diện của các Đấng đã biểu lộ tình mến yêu, sự quan tâm đặc biệt của Giáo Hội Việt Nam đối với chúng con. Giờ đây, con xin thay mặt Ban giám đốc, Ban giáo sư và toàn thể chủng sinh của ĐCV kính dâng lên các Đấng lời tri ân và lời chào trân trọng. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa luôn ban cho các Đấng mạnh khỏe, bình an, dồi dào ơn Chúa để các Ngài tiếp tục hướng dẫn Giaó Hội Việt Nam …”
Thay mặt quý Đức Cha, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế chia sẻ tâm tình “HĐGMVN sau kì họp chỉ đến thăm ĐCV. Qua đó cho thấy chúng tôi quan tâm đặc biệt đến các Chủng viện thế nào. ĐCV chính là tương lai của Giaó Hội. Anh em sẽ là những linh mục của thế kỉ XXI…Riêng với ĐCV Hà Nội, tôi thấy hiện có nhiều bước tiến đáng kể, xin chia sẻ niềm vui này…”
Hướng về chủng sinh ngài nói: “các con làm bất kì việc gì đều cần có hồn trong đó: khi cầu nguyện, trong mọi sinh hoạt và học tập… chỉ khi đó các con mới có thể rèn luyện mình để sớm trở thành những linh mục như lòng Chúa mong ước”.
Niềm vui bất ngờ nhất đối với anh em chủng sinh có lẽ là được thưởng thức giọng ca trầm ấm và truyền cảm của Đức Cha Giuse Vũ Huy Thống, Chủ Tịch Ủy Ban Văn Hoá và Giám mục phụ tá giáo phận Sài Gòn qua bài hát : “ Như hạt Cà Phê ” do chính ngài sáng tác.
Tiếp đó, Đức cha Giuse Vũ Huy Chương, Chủ tịch ủy ban giáo sĩ và chủng sinh đã chia sẻ: “…ngày hôm nay tín hữu cần đến tình yêu, sự dịu hiền của ngừời mẹ nơi các linh mục. Chính vì vậy trong tháng mân côi này tôi luôn cầu nguyện cùng Đức Mẹ cho tôi có thêm tố chất của ngừơi mẹ trong thân xác ngừơi cha cứng cỏi này…”. Ngắn ngủi và vui tươi, ngài đã định hướng cho chủng sinh một bài học quý giá về cách sống của linh mục ở thế kỉ XXI.
Kế đến Đức cha Phaolô Bùi văn Đọc, chủ tịc Ủy ban về giáo lý đức tin và từng là cựu giáo sư cuả ĐCV Hà Nội nhiều năm qua. Trong tâm tình yêu mến ngài nói: “Tôi có rất nhièu kỉ niệm đẹp trong thời gian là giáo sư ở ĐCV này, điều tôi thấy nơi các thầy là rất chăm chỉ học tập. Điều này được minh chứng ngay cả ở Pháp, tôi thấy các cha giáo bên đó cũng khen những học sinh xuất thân từ ĐCV Hà Nội chăm học, sống cởi mở và vui vẻ… Hơn nữa, anh em ở đây lại có Đức Tổng Giuse, người quan tâm rất nhiều đến anh em”. Trong tâm tình người cha ngài khuyên: “Tôi rất mong anh em sẽ là những người sống “tử tế”. Anh em không những chỉ sống tôn thờ Thiên Chúa mà cần phải tử tế với Đức Giám Mục của mình, với nhau và với tha nhân…”
Cuối cùng quý Đức cha đã đồng ban phép lành đặc biệt cho ĐCV Hà nội và ở lại dùng bữa tối trong tình gia đình.