VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG

Trung thu vừa qua, các thiếu nhi tại giáo xứ Chánh Tòa đã sống trong những giờ khắc hạnh phúc; chưa có ngày nào trong tháng Tám âm lịch này đẹp như ngày hôm nay: cả ngày trời nắng tốt, đêm đến trời đầy sao và ánh trăng cũng lung linh toả hiện.

Chiều ngày 14 tháng 8 âm lịch, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, từ khâu chuẩn bị bánh trung thu, đèn ông sao… đến việc tập dợt các tiết mục văn nghệ. Đúng 17h45, thánh lễ chính thức được bắt đầu với sự chủ tế của cha sở Giacôbê Hà Văn Xung và sự hiện diện của cha phó Tôma -Thiện Trần Quốc Hưng trong tiếng hát rộn ràng và nhịp nhàng của ca đoàn cũng như tập thể các thiếu nhi: “hỡi vầng trăng với muôn tinh tú, nào ta cùng hát khen mừng Chúa Trời, rồi hỡi vầng trăng xuống đây cùng em bé nào chúng ta cùng hát khen Chúa Trời…”

Có rất đông các thiếu nhi đến tham dự, có cả sự hiện diện của các thiếu nhi không Công giáo. Dù cho thánh lễ đang diễn ra, nhưng vẫn có những thiếu nhi tan học về muộn cũng tranh thủ đến dự lễ.

Bài giảng của cha sở thật sinh động. Ngài nhắn nhủ và mời gọi các em biết sống sao cho ngoan hiền ngay lúc ở nhà cũng như ở trường học, để khi mọi người nhìn vào đều thấy được tình thương của Thiên Chúa tỏ hiện trong đời sống của mình, để đời sống của các em toát lên vẽ đẹp như ánh trăng rằm. Và ngài cũng không quên mời gọi các em cầu nguyện nhiều hơn nữa cho các bậc làm cha mẹ, các thầy cô giáo cùng những vị ân nhân đã góp sức cho các em có được ngày Trung Thu vui vẻ.

Sau thánh lễ các em tủa ra sân trước đài Đức Mẹ. Tại đây một sân khấu đã được chuẩn bị trước đó một ngày để chuẩn bị cho đêm văn nghệ mang chủ đề: “Vầng Trăng Yêu Thương”. Tất cả những thành viên trong ban tổ chức đều quyết tâm thực hiện một chương trình Trung Thu thật vui tươi và đầy ý nghĩa cho các em, và các em cũng tham gia vô tư vui vẻ. Điều này được thể hiện rõ nét trong những tràn pháo tay tán thưởng, những trận hò reo vang dậy của các em.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của các em thiếu nhi, ai cũng biết rằng các em đang hưởng một đêm Trung Thu đúng nghĩa. Hễ bất cứ em nào đến tham dự đều nhận được quà trung thu của giáo xứ tặng. Các em nhận quà trong niềm vui vẻ, hồn nhiên như vẻ đẹp của các Thiên Thần.

Điều khác biệt và đặc sắc nhất của Tết Trung Thu năm nay đó là: các em được hưởng “Vầng Trăng Yêu Thương” từ nơi Thiên Chúa và mọi người rồi với tình yêu này các em còn biết chia sẻ đến các bạn thiếu nhi nghèo thuộc xã Long Định, huyện Châu Thành, một nơi cách Mỹ Tho không xa nhưng theo như lời kể của một cô giáo, các em nơi đây chưa từng biết đến Trung Thu là gì.

Đoàn xe khởi hành lúc 14h30’ chiều ngày 15 âm lịch, với sự hướng dẫn của hai Cha Phó, quý thầy cô giáo cùng 20 thiếu nhi đại diện. Đặc biệt cùng chuyến đi này có sự tham gia góp sức thật quý báu của quý soeurs và trên 20 em thiếu nhi trường Khuyết Tật Nhân Ái.

Điểm đến của đoàn là trường tiểu học Giồng Dứa, nơi có 600 em học sinh đang theo học ở các khối lớp từ mẫu giáo đến lớp năm. Cô bí thư đảng uỷ đồng thời là hiệu phó trường bày tỏ niềm vui mừng và cảm kích trước lòng quãng đại của giáo xứ, quý cha, quý soeurs và các thiếu nhi….

Cuối chương trình văn nghệ là phần tặng quà Trung Thu. Nhìn những ánh mắt ngây thơ chăm chú xem từng tiết mục văn nghệ một cách thích thú và đón nhận những phần quà trung thu từ tay các em nhỏ bất hạnh trường nhân ái và các thiếu nhi giáo xứ Chánh Toà, chúng tôi không khỏi xúc động. Chính trong giây phút đầy nhân ái đó, mỗi con người như muốn bộc lộ rõ nét nhất ơn gọi của mình, ơn gọi vô cùng thiêng liêng mà Chúa đã trao cho con người: “anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy yêu thương anh em”. Lúc đó các em trường Khuyết Tật Nhân Ái thể hiện đúng tên gọi của trường “Nhân Ái”. Trong cảnh tượng cảm động đó, tôi nhận thấy không còn có sự phân biệt thị thành với thôn quê, giữa sang với hèn, giàu có với cơ bần, không có sự phân biệt giữa giáo viên, thiếu nhi công giáo hay không công giáo… Nơi đó chỉ có tình yêu, sự cảm thông và chia sẻ, nơi đó “quả tim nối kết quả tim, con người biết yêu con người”.

Trước khi chia tay ra về, Cha Phó Phêrô nói với thầy Hiệu trưởng: “Năm sau thầy có cho chúng tôi được phép trở lại đây không?. Đáp lại bằng nụ cười nồng hậu, thầy trả lời: “ Chúng tôi rất hoan nghênh”. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại để đong đầy Tình Chúa và tình người trong đôi mắt trẻ thơ của các em.