Vào Lúc 18 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2007, tại nhà thờ Bình Cang, Cha Giuse Nguyễn Bình An Quản Hạt Nha Trang đã chủ tế thánh lễ tạ ơn mừng Thánh Vinh Sơn đấng sáng lập Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn.
Cha G.B Hoàng Kim Tiến thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh sơn cùng đồng tế và chia sẻ về "Thánh Vinh Sơn Chứng Nhân Niềm Hy Vọng"
Hiện diện tham dự thánh lễ có các ngành Vinh Sơn gồm: Các sơ Nữ Tử Bác Ái, các Bà Bác Ái thuộc ba Giáo Xứ, Bình Cang, Cầu Ké, Núi Sạn, các em Hội Con Ðức Mẹ Giáo Xứ Cầu Ké, và giáo dân giáo xứ Bình Cang.
Thánh Vinh Sơn sinh năm 1581 tại Pouy, Pháp quốc, và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng có một nền đạo đức sâu xa. Mười lăm tuổi thánh nhân được gởi đi học tại Dax và chịu chức linh mục ngày 23/9/1600 tại Château l'Evêque, gần Périgueux. Người đã sử dụng chức linh mục như một phương tiện để thu góp lợi lộc trần thế. Thế nhưng sau đó có một sự chuyển đổi sâu xa khi người gặp linh mục (sau này làm Hồng Y) Bérulle.
Khi còn làm tuyên úy cho gia đình Quận Công De Gondi, Thánh nhân khám phá ra người nghèo khi Ngài tiếp xúc với thực tế phũ phàng của dân quê tại Gannes. Vì đã cảm nhiệm được cái nghèo, nên vinh son rất nhạy bén về những nhu cầu của họ. Ðời sống luân lý tôn giáo hầu như không có. Ðời sống vật chất thì vô cùng thiếu thốn. Thêm vào đó, thánh nhân còn nhận ra một thực trạng khác thật đau lòng là hàng giáo sỹ sa sút về nhiều mặt, đa số các linh mục đều sống ở đô thị để tìm lợi lộc, còn vùng quê thì thiếu chủ chăn.
Ðể hoàn toàn hiến thân xoa dịu các nỗi khổ của người nghèo. Người sáng lập nhiều hiệp hội, đặc biệt vào năm 1625, ngài sáng lập Tu Hội Truyền Giáo, chuyên lo truyền giáo cho người nghèo, nhất là ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Và với sự cộng tác của bà Louise de Marillac, vào năm 1633, Người sáng lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái, chuyên lo phục vụ mọi lớp người nghèo trong xã hội, vừa vật chất vừa về tinh thần.
Thánh nhân không viết tác phẩm nào, cũng không làm một phép lạ, nhưng khiêm tốn, trung tín và vĩ đại trong sự đơn sơn của Người.
Người qua đời tai Paris rạng sáng ngày 27/09/1660, được phong chân phước ngày 13/8/1729 và phong hiển thánh ngày 16/06/1737. Trong đoản sắc ban hành ngày 2/5/1885, Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã đặt Thánh Vinh Sơn làm Bổn mạng mọi tổ chức từ thiện bác ái có trong Giáo Hội và phát xuất từ Người.
Thánh Phao lô viết : "Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ người đã ban cho anh em nơi Ðức Giêsu Kitô" (1Cr 1,4). Quả thật, chính Thánh Vinh Sơn Phaolô là ân huệ tuyệt hảo Thiên Chúa đã ban cho mọi người, đặc biệt cho người nghèo, là hiện thân tình thương Thiên Chúa cho những người cùng khốn.
Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì Thánh Nhân, và vì Ngài là ân huệ của Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Ðức Kitô.
Cha G.B Hoàng Kim Tiến thuộc Tu Hội Truyền Giáo Vinh sơn cùng đồng tế và chia sẻ về "Thánh Vinh Sơn Chứng Nhân Niềm Hy Vọng"Hiện diện tham dự thánh lễ có các ngành Vinh Sơn gồm: Các sơ Nữ Tử Bác Ái, các Bà Bác Ái thuộc ba Giáo Xứ, Bình Cang, Cầu Ké, Núi Sạn, các em Hội Con Ðức Mẹ Giáo Xứ Cầu Ké, và giáo dân giáo xứ Bình Cang.
Thánh Vinh Sơn sinh năm 1581 tại Pouy, Pháp quốc, và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng có một nền đạo đức sâu xa. Mười lăm tuổi thánh nhân được gởi đi học tại Dax và chịu chức linh mục ngày 23/9/1600 tại Château l'Evêque, gần Périgueux. Người đã sử dụng chức linh mục như một phương tiện để thu góp lợi lộc trần thế. Thế nhưng sau đó có một sự chuyển đổi sâu xa khi người gặp linh mục (sau này làm Hồng Y) Bérulle.
Khi còn làm tuyên úy cho gia đình Quận Công De Gondi, Thánh nhân khám phá ra người nghèo khi Ngài tiếp xúc với thực tế phũ phàng của dân quê tại Gannes. Vì đã cảm nhiệm được cái nghèo, nên vinh son rất nhạy bén về những nhu cầu của họ. Ðời sống luân lý tôn giáo hầu như không có. Ðời sống vật chất thì vô cùng thiếu thốn. Thêm vào đó, thánh nhân còn nhận ra một thực trạng khác thật đau lòng là hàng giáo sỹ sa sút về nhiều mặt, đa số các linh mục đều sống ở đô thị để tìm lợi lộc, còn vùng quê thì thiếu chủ chăn.
Ðể hoàn toàn hiến thân xoa dịu các nỗi khổ của người nghèo. Người sáng lập nhiều hiệp hội, đặc biệt vào năm 1625, ngài sáng lập Tu Hội Truyền Giáo, chuyên lo truyền giáo cho người nghèo, nhất là ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Và với sự cộng tác của bà Louise de Marillac, vào năm 1633, Người sáng lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái, chuyên lo phục vụ mọi lớp người nghèo trong xã hội, vừa vật chất vừa về tinh thần.Thánh nhân không viết tác phẩm nào, cũng không làm một phép lạ, nhưng khiêm tốn, trung tín và vĩ đại trong sự đơn sơn của Người.
Người qua đời tai Paris rạng sáng ngày 27/09/1660, được phong chân phước ngày 13/8/1729 và phong hiển thánh ngày 16/06/1737. Trong đoản sắc ban hành ngày 2/5/1885, Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã đặt Thánh Vinh Sơn làm Bổn mạng mọi tổ chức từ thiện bác ái có trong Giáo Hội và phát xuất từ Người.
Thánh Phao lô viết : "Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ người đã ban cho anh em nơi Ðức Giêsu Kitô" (1Cr 1,4). Quả thật, chính Thánh Vinh Sơn Phaolô là ân huệ tuyệt hảo Thiên Chúa đã ban cho mọi người, đặc biệt cho người nghèo, là hiện thân tình thương Thiên Chúa cho những người cùng khốn.
Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì Thánh Nhân, và vì Ngài là ân huệ của Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Ðức Kitô.