DIỄN TỪ TIỄN BIỆT

Trước sự hiện diện tôn quý của Đức Giám Mục, quý cha, quý chủng sinh, quý tu sỹ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa, con xin thay mặt cho gia đình giáo phận, đặc biệt là cho Linh Mục đoàn có một vài lời tâm tình với cha Gioan Baotixita Trần Xuân Long, trước khi cử hành nghi lễ tiễn biệt. Đây là những ánh mắt cuối cùng đượm vẻ buồn của những người sẽ ra đi hướng về người đã ra đi.

Thưa cha Gioan Baotixita quý mến, chỉ một vài khoảnh khắc nữa thôi, linh cửu cha, sẽ về nằm yên trong lòng đất mẹ.

Với sự ra đi của Cha, số Linh Mục Giáo phận sẽ bớt đi một người, từ 93 xuống 92. Sự giảm thiểu đó kèm theo một sự thiếu vắng, dù muốn dù không, đã để lại cho chúng con một nỗi buồn. Buồn vì từ nay Giáo phận và Linh mục đoàn mất đi một người Cha, một người Anh, một người thân hữu trong cánh đồng truyền giáo. Nỗi buồn ấy dẫn theo một nỗi nhớ. Nhớ Cha, với 81 tuổi đời, đặc biệt là 49 năm tuổi Linh mục, Cha là một Mục tử đạo đức, năng nổ, cương trực, vững mạnh trong đức Tin, kiên trì trong đức Cậy, không phai mờ trong đức Mến, Cha không từ nan bất cứ một nhiệm vụ khó khăn nào, vượt thắng mọi thử thách trong hành trình Mục Vụ.

Thưa cha Gioan Baotixita, nếu ví đời Cha như một bức tranh, thì trong đó không thiếu những đường nét sáng đẹp, nhưng làm sao tránh khỏi những bóng tối. Anh sáng là của Chúa ban, sai sót lỗi lầm là do yếu đuối tất nhiên của thân phận con người, kể cả những bậcThánh nhân đã được đặt trên bàn thờ.Nhưng tình thương của Chúa cao ngất tận trời xanh. Lòng thành tín Chúa vượt trên tầng mây thẳm, sẽ khỏa lấp mọi tội lỗi của con người.

Thưa Cha Gioan Baotixita, Cha ra đi trong Chúa. Cha được hội nhập vào vương quốc huyền nhiệm và bình an của Chúa. Cha gặp lại mọi người thân quen. Nhất là các Linh mục bạn hữu của Cha. Phần mộ của Cha sẽ được trân trọng đặt gần anh em Linh Mục quá cố đang nằm ở nghĩa trang Linh mục Vinh An, đợi ngày bùng lên ánh sáng Phục Sinh của Chúa chiếu giãi trên con cái cuả Người. Cha lìa chúng con, nhưng không xa chúng con. Sống Mầu Nhiệm Hiệp Thông Anh em vẫn nhớ nhau, gặp nhau và cầu nguyện cho nhau trong Thánh Lễ mỗi ngày.

Giáo phận cám ơn Chúa và cám ơn Cha, vì nhờ ơn Chúa, Cha đã dày công đóng góp công đức cho Giáo Phận. Giáo Phận xin phân ưu và chia sẻ tâm tình với thân nhân trong gia đình, gia tộc của Cha. Trước toà Chúa xin Cha cầu cho chúng con là những kẻ trước sau cũng sẽ ra đi, biết nhiệt tình yêu mến Chúa Ki-tô, biết sống và loan báo Tin Mừng, trung thành với Giáo Hội, gìn giữ tinh thần hiệp nhất và quyết tâm xa lánh tất cả những gì mất lòng Chúa.

Kính cẩn tạm biệt Cha nhưng không vĩnh biệt Cha.