„ Lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn „ ( Lc 2,35)



Cha mẹ nào khi có con thơ bé sơ sinh đều vui mừng hân hoan. Họ còn vui mừng hơn nữa, nếu người khác vui mừng khen tặng con mình cùng cầu chúc nói những lời tiên báo tốt đẹp cho cuộc đời sau này.

Trường hợp Đức Mẹ Maria và trẻ thơ Giêsu lại khác. Đức Mẹ Maria bồng ẵm con lên đền thờ Thiên Chúa xin được chúc lành. Tiên tri Simeon chúc mừng và lại nói thêm những lời không mấy tốt đẹp về tương lai cho cả con lẫn mẹ.

Ông tiên báo trẻ Giêsu sau này sẽ nên cớ vấp phạm cho nhiều người, còn người mẹ trẻ Giêsu sẽ bị một lưỡi gươm đâm thâu qua tâm hồn.

Căn cứ vào tường thuật trong phúc âm, có tới bảy lưỡi gươm trong cuộc đời Đức mẹ Maria, mà theo tập tục đạo đức xưa nay, gọi là bảy sự thương khó Đức mẹ

1. Những lời chúc khen chưa thấm nhập vào tận thâm tâm, thì những tiên báo không tốt đẹp liền sau đã làm tan biến niềm vui mừng hạnh phúc nơi Đức Mẹ Maria. Và từ đó vết thương trong tâm hồn đã bắt đầu bùng lên.

Biến cố đau thương xảy đến cho gia đình đức mẹ Maria là cảnh bơ vơ không nhà cửa lúc sinh con. Túp lều ngoài cánh đồng của đàn xúc vật là nơi nương thân tạm thời của gia đình Giêsu lúc chào đời.

Xưa nay hằng triệu con người phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn không nhà cửa. Có những trẻ thơ đã phải mở mắt chào đời và lớn lên trong những túp lều nghèo nàn.

2. Sau khi sinh con, Đức mẹ phải bồng ẵm trẻ Giêsu đi trốn tỵ nạn sang sống bên đất nước xa lạ Ai Cập. Trốn đi tỵ nạn để khỏi bị nhà vua Herode tìm lùng bắt con trẻ Giêsu.

Ngày nay, đời sống đã phát triển thay đổi nhiều. Nhưng vẫn còn cảnh trốn đi tỵ nạn, theo thống kê của Liên Hiệp quốc, còn nhiều hơn khi nào. Lý do hoàn cảnh có nhiều khác biệt. Nhưng cảnh đi tỵ nạn nào cũng dẫn đến hoàn cảnh thương tâm đau khổ. Nhất là đi tỵ nạn sống ở xứ xa lạ quê người, không biết tiếng nói cùng phong tục tập quán khí hậu và xa lạ đồ ăn thức uống.

3. Khi con còn nhỏ còn trong lứa tuổi vị thành niên, cha mẹ nào cũng quan tâm trông chừng để ý con mình. Hễ người con rời xa cha mẹ, là họ liền gọi tên tìm kiếm cho được mới yên tâm an lòng.

Đức Mẹ đã sống trải qua cảnh lạc mất con trẻ Giêsu tới ba ngày. Ba ngày lạc con là ba ngày đi tìm kiếm và cũng là ba ngày đau khổ mất ăn mất ngủ. Không chỉ thần kinh căng thẳng, trái tim hồi hộp đập dồn dập, nhưng cả thân thể gương mặt người mẹ trở nên hốc hác ngơ ngác hiện rõ nét.

Nhiều người trẻ ngày nay bước chân vào đời muốn theo con đường riêng của họ. Sau cùng cha mẹ cùng phải chịu đau khổ với, vì con đường con họ muốn đi lại dẫn lạc rơi vào ngõ cụt đường cùng.

4. Cha mẹ nào cũng vui mừng hãnh diện khi thấy con mình lớn lên thành công ở đời. Cha mẹ nào cũng đau khổ khi thấy con mình gặp họan nạn đau khổ, vấp phải thất bại trong đời sống.

Cha mẹ vui khi thấy con có niềm vui hạnh phúc. Cha mẹ đau khổ buồn phiền khi thấy con mình gặp đau khổ bất hạnh.

Đức Mẹ Maria đã phải sống trải qua hoàn cảnh bi thương của con mình. Chúa Giêsu bị bắt, bị kết án, phải chịu đánh đòn, phải vác thập gía ra pháp trường chịu tử hình đóng đinh trên đó.

Cùng theo dõi cảnh tượng đau thương bất nhân đó, chắc chắn Đức mẹ Maria đã đau khổ tan nát tâm hồn. Thân xác, trái tim người con là phần thân xác, trái tim người mẹ.

Đức Mẹ đau khổ đứng nhìn con mình, Chúa Giêsu bị đóng đinh treo trên thập gía chết tức tưởi.

5. Cha mẹ, hay bất cứ người nào cũng đều cảm thương cùng đau khổ, khi thấy con mình, người thân mình phải chịu quằn quại đau khổ vì đói khát.

Đức mẹ Maria đứng đưới chân thập gía nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh, thấy con mình quằn quại đau đớn, khát nước trải qua những giờ phút hoài nghi kêu la trước khi chết.

Sự hiện diện của Đức Mẹ bên cạnh Chúa Giêsu đau đớn trước giờ chết là những giờ phút đau khổ tận tim gan đức mẹ trong suốt cuộc đời.

Nhưng những giờ phút đó lại là những giờ phút linh thiêng thánh đức nhất, những giờ phút con người hơn tất cả.

6. Khi cha mẹ mất người con nào, nhất là lúc người con còn trẻ tuổi qua đời, nỗi đau khổ thấm sâu thấu suốt tận tim gan.

Đức mẹ Maria xưa kia bồng ẵm Chúa Giêsu con mình lúc mới sinh ra và lúc con còn trẻ thơ bé với nỗi vui mừng hạnh phúc trào dâng.

Nhưng khi thân xác Chúa Giêsu được tháo gỡ khỏi thập gía trao vào cung lòng đức mẹ một lần nữa ẵm bế, tâm tình đau thương từ trong thâm sâu tâm hồn trào dâng ra qua đôi dòng nước mắt đau khổ, qua những lời than vãn gào thét. Những lời gào thết cùng dòng nước mắt đau khổ đó mặn chát, đắng cay như nước ngoài biển cả.

7. Cuộc đời con người từ ngày mở mắt chào đời và trong suốt dọc đời sống là những chuỗi ngày tháng phát triển, chuỗi ngày tháng tiến lên hướng về ngày mai.

Nhưng nấm mồ là lằn ranh mức cản bước tiến lên. Nấm mồ chôn vùi tất cả những điều đã xảy ra cùng cả những ước muốn dự tính.

Đức Mẹ đau khổ lẳng lặng ngắm nhìn chúa Giêsu, con mình, bị chôn vùi trong nấm mồ hoang. Xưa kia người con Giêsu đã rảo chân đi khắp nơi loan truyền tin mừng tình yêu Thiên Chúa bằng lời nói và hành động cứu chữa cho con người, ra đi gặp gỡ tìm kiếm những người bị bỏ rơi, những người sống trong hoài nghi. Bây giờ chính con người đó, Chúa Giêsu, bị bỏ rơi bị bó lại chôn vùi không lễ nghi trong nấm mồ hoang vu.

Ai, thân nhân người đã qua đời, cũng đều cần sự giúp đỡ, lòng thương cảm. Chính sự giúp đỡ lòng thương cảm làm vơi đi phần nào nỗi đau khổ cùng tận, vì mất người thân yêu.

Kỷ niệm 90 năm, ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima lần thứ ba 1917-.13.07.- 2007