LỄ TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG GIÁO LÝ GIÁO XỨ CHÁNH TOÀ MỸ THO
Có ai đó đã nói: “Nếu tôi có mười đồng bạc, tôi sẽ mua một cái bánh để ăn và số tiền còn lại, tôi sẽ mua một bông hoa để thưởng thức!”. Và Chúa Giêsu cũng đã lớn tiếng nói với quỷ dữ khi chúng cám dỗ Người trong hoang địa rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
Câu Kinh Thánh đầy ý nghĩa ấy nhắc chúng ta về giá trị của cuộc sống. Quả thật cuộc sống sẽ không còn nghĩa lý gì khi chúng ta không công bằng được phần xác và phần tâm linh.
Chính vì thế, các Đấng bề trên và các bậc phụ huynh đã rất lo lắng cho con em mình. Đứa trẻ không chỉ phát triển về thể lý mà còn phải phát triển về tâm linh. Các em không chỉ biết ăn để lớn mà còn phải biết yêu Chúa, yêu tha nhân và sống đời vị tha, bác ái. Đây cũng là mục tiêu hướng tới của các lớp giáo lý giáo xứ Chánh Tòa, giáo phận Mỹ Tho.
Đã có không biết bao mùa tổng kết phát thưởng trôi qua trên dòng chảy vô định của thời gian, trong tiếng ve kêu rộn rã và trong sắc phượng thắm hồng. Năm học giáo lý 2006-2007 của thiếu nhi trong giáo xứ cũng đã kết thúc sau khi đã khởi đầu và hoạt động tốt đẹp.
Đã hai năm kể từ ngày phong trào TNTT được lập lại ở giáo xứ Chánh Toà. Những công việc của thiếu nhi làm trong năm qua song song với hoạt động học Kinh Thánh, giáo lý tuy không lớn lao song cũng không phải là nhỏ. Thành tựu bao giờ cũng quý và đáng trân trọng: Nuôi heo đất để xây nhà tình thương cho người nghèo – Mười triệu đồng tuy không là bao nhưng đó lại là cả một tấm lòng, đủ cho một hộ gia đình có chỗ nương thân ấm cúng. Những hoạt động thi đua trong các dịp lễ lớn: Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh chứng tỏ khả năng của thiếu nhi, nào là làm hang đá gây quỹ, thi đua văn nghệ giúp vui lễ hội… Riêng trong mùa Chay Thánh 2007, để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại Lễ Phục Sinh, các em đã thực hiện 7 chặng đường của chiến dịch “Hành trình về Đất Hứa” với một số công việc cụ thể: thực hiện bó hoa thiêng, tiết kiệm mua gạo giúp người nghèo, tặng sách cho thư viện thiếu nhi, làm tông đồ bác ái.
Với những hoạt động đầy tính thiêng liêng và hữu ích như vậy, các em xứng đáng được nhận thưởng biết bao! Tuy nhiên, trong khuôn khổ và giới hạn về nhiều thứ; giáo xứ chỉ tổ chức phát thưởng về giáo lý cho các em.
Đến dự buổi tổng kết phát thưởng, các em vinh dự đón tiếp cha Giacôbê, linh mục chánh sở, và quí cha phó Phêrô, Tôma Thiện.
Trước đó, trong Thánh lễ Kính Chúa Ba Ngôi, cha Sở dâng lễ để cầu nguyện cho các em. Ngài nhắc nhở thiếu nhi về việc tuyên xưng đức tin của mình để Kính Chúa Ba Ngôi qua việc làm dấu Thánh giá. Ngài khảo sát lại một số kiến thức về giáo lý của các em. Cha khen ngợi những cố gắng học hỏi của các em và động viên các em về những điều mà các em chưa biết và cần phải nỗ lực thêm.
Trong số 260 thiếu nhi của cả 3 ngành: Ấu, Thiếu và Nghĩa, được chia làm 15 lớp, gồm: 2 lớp Khai tâm (1 và 2), 2 lớp Rước lễ 1 (1A, 1B) và lớp Rước lễ 2, lớp Thêm sức 1, 4 lớp Thêm sức 2 (2A, 2B, 2C, 2D), lớp Thêm sức 3, 2 lớp Bao đồng 1 (A và B), 2 lớp Bao đồng 2 (A và B). Kết quả sau một năm học giáo lý được ghi nhận như sau: Giỏi: 113 em; Khá: 79 em; Trung bình:43 em; Yếu: 13 em và Kém: 8 em.
Các em được khen thưởng về hai mặt: học tập giáo lý và chuyên cần.
1) Về học tập giáo lý:
- Có 17 học sinh nhận phần thưởng hạng Nhất.
- Có 17 học sinh nhận phần thưởng hạng Nhì.
- Có 18 học sinh nhận phần thưởng hạng Ba.
2) Về chuyên cần: Có 45 em được biểu dương và nhận thưởng về chuyên cần trong học tập.
Phát biểu trong buổi lễ phát thưởng, Cha Sở nhẹ nhàng và ân cần động viên, khuyến khích các em. Trước hết, Cha tuyên dương kết quả học tập, những nỗ lực đáng được ghi nhận của các em. Bên cạnh đó, Cha nhắc nhở thiếu nhi phải năng tham dự Thánh lễ hơn nữa, vì khẩu hiệu các em mang là Thiếu nhi Thánh Thể; các em phải gắn bó với Thánh lễ và Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn.
Xen vào trong việc phát thưởng là những bài hát sinh hoạt vui của Cha Phêrô. Ngài vừa “chớp” lẹ làng vài tấm ảnh kỉ niệm vừa làm quản ca. Giọng hát thánh thót vang vang với nhịp vỗ tay của các em trong ngôi Thánh đường mới trùng tu làm không khí thêm phần vui tươi trong trang nghiêm và nghi thức.
Đáp lại tấm lòng của quí Cha và quí thầy cô, một em Nghĩa sĩ đại diện cho thiếu nhi giáo xứ nói lên tình cảm biết ơn sâu sắc của mình. Em phát biểu: “Khi chúng con còn là những đứa trẻ ngu ngơ chỉ biết ăn để được lớn, được khoẻ mạnh phần xác thì Cha sở và quí cha đã lo lắng làm sao, làm thế nào để thổi vào thân xác ngu ngơ của chúng con một tâm hồn yêu Chúa, yêu tha nhân, một tâm hồn vị tha, bác ái”. Em nói tiếp: “Chúng con sẽ không phải là những thiếu nhi Công giáo nếu chúng con không được học hỏi giáo lý, không học biết về quyền uy tạo dựng và tình thương vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi; không cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu qua mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người”.
Mong sao, các em thiếu nhi đều hiểu rằng phần thưởng các em nhận được hôm nay chỉ là những phần thưởng tượng trưng. Vinh dự và cao quí nhất vẫn là phần thưởng mai sau khi chúng ta được cùng hưởng phúc với Chúa. Và vì thế các em cần phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn đê đạt đến đích vinh quang ấy.
Có ai đó đã nói: “Nếu tôi có mười đồng bạc, tôi sẽ mua một cái bánh để ăn và số tiền còn lại, tôi sẽ mua một bông hoa để thưởng thức!”. Và Chúa Giêsu cũng đã lớn tiếng nói với quỷ dữ khi chúng cám dỗ Người trong hoang địa rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”
Câu Kinh Thánh đầy ý nghĩa ấy nhắc chúng ta về giá trị của cuộc sống. Quả thật cuộc sống sẽ không còn nghĩa lý gì khi chúng ta không công bằng được phần xác và phần tâm linh.
Chính vì thế, các Đấng bề trên và các bậc phụ huynh đã rất lo lắng cho con em mình. Đứa trẻ không chỉ phát triển về thể lý mà còn phải phát triển về tâm linh. Các em không chỉ biết ăn để lớn mà còn phải biết yêu Chúa, yêu tha nhân và sống đời vị tha, bác ái. Đây cũng là mục tiêu hướng tới của các lớp giáo lý giáo xứ Chánh Tòa, giáo phận Mỹ Tho.
Đã có không biết bao mùa tổng kết phát thưởng trôi qua trên dòng chảy vô định của thời gian, trong tiếng ve kêu rộn rã và trong sắc phượng thắm hồng. Năm học giáo lý 2006-2007 của thiếu nhi trong giáo xứ cũng đã kết thúc sau khi đã khởi đầu và hoạt động tốt đẹp.
Đã hai năm kể từ ngày phong trào TNTT được lập lại ở giáo xứ Chánh Toà. Những công việc của thiếu nhi làm trong năm qua song song với hoạt động học Kinh Thánh, giáo lý tuy không lớn lao song cũng không phải là nhỏ. Thành tựu bao giờ cũng quý và đáng trân trọng: Nuôi heo đất để xây nhà tình thương cho người nghèo – Mười triệu đồng tuy không là bao nhưng đó lại là cả một tấm lòng, đủ cho một hộ gia đình có chỗ nương thân ấm cúng. Những hoạt động thi đua trong các dịp lễ lớn: Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh chứng tỏ khả năng của thiếu nhi, nào là làm hang đá gây quỹ, thi đua văn nghệ giúp vui lễ hội… Riêng trong mùa Chay Thánh 2007, để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại Lễ Phục Sinh, các em đã thực hiện 7 chặng đường của chiến dịch “Hành trình về Đất Hứa” với một số công việc cụ thể: thực hiện bó hoa thiêng, tiết kiệm mua gạo giúp người nghèo, tặng sách cho thư viện thiếu nhi, làm tông đồ bác ái.
Với những hoạt động đầy tính thiêng liêng và hữu ích như vậy, các em xứng đáng được nhận thưởng biết bao! Tuy nhiên, trong khuôn khổ và giới hạn về nhiều thứ; giáo xứ chỉ tổ chức phát thưởng về giáo lý cho các em.
Đến dự buổi tổng kết phát thưởng, các em vinh dự đón tiếp cha Giacôbê, linh mục chánh sở, và quí cha phó Phêrô, Tôma Thiện.
Trước đó, trong Thánh lễ Kính Chúa Ba Ngôi, cha Sở dâng lễ để cầu nguyện cho các em. Ngài nhắc nhở thiếu nhi về việc tuyên xưng đức tin của mình để Kính Chúa Ba Ngôi qua việc làm dấu Thánh giá. Ngài khảo sát lại một số kiến thức về giáo lý của các em. Cha khen ngợi những cố gắng học hỏi của các em và động viên các em về những điều mà các em chưa biết và cần phải nỗ lực thêm.
Trong số 260 thiếu nhi của cả 3 ngành: Ấu, Thiếu và Nghĩa, được chia làm 15 lớp, gồm: 2 lớp Khai tâm (1 và 2), 2 lớp Rước lễ 1 (1A, 1B) và lớp Rước lễ 2, lớp Thêm sức 1, 4 lớp Thêm sức 2 (2A, 2B, 2C, 2D), lớp Thêm sức 3, 2 lớp Bao đồng 1 (A và B), 2 lớp Bao đồng 2 (A và B). Kết quả sau một năm học giáo lý được ghi nhận như sau: Giỏi: 113 em; Khá: 79 em; Trung bình:43 em; Yếu: 13 em và Kém: 8 em.
Các em được khen thưởng về hai mặt: học tập giáo lý và chuyên cần.
1) Về học tập giáo lý:
- Có 17 học sinh nhận phần thưởng hạng Nhất.
- Có 17 học sinh nhận phần thưởng hạng Nhì.
- Có 18 học sinh nhận phần thưởng hạng Ba.
2) Về chuyên cần: Có 45 em được biểu dương và nhận thưởng về chuyên cần trong học tập.
Phát biểu trong buổi lễ phát thưởng, Cha Sở nhẹ nhàng và ân cần động viên, khuyến khích các em. Trước hết, Cha tuyên dương kết quả học tập, những nỗ lực đáng được ghi nhận của các em. Bên cạnh đó, Cha nhắc nhở thiếu nhi phải năng tham dự Thánh lễ hơn nữa, vì khẩu hiệu các em mang là Thiếu nhi Thánh Thể; các em phải gắn bó với Thánh lễ và Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn.
Xen vào trong việc phát thưởng là những bài hát sinh hoạt vui của Cha Phêrô. Ngài vừa “chớp” lẹ làng vài tấm ảnh kỉ niệm vừa làm quản ca. Giọng hát thánh thót vang vang với nhịp vỗ tay của các em trong ngôi Thánh đường mới trùng tu làm không khí thêm phần vui tươi trong trang nghiêm và nghi thức.
Đáp lại tấm lòng của quí Cha và quí thầy cô, một em Nghĩa sĩ đại diện cho thiếu nhi giáo xứ nói lên tình cảm biết ơn sâu sắc của mình. Em phát biểu: “Khi chúng con còn là những đứa trẻ ngu ngơ chỉ biết ăn để được lớn, được khoẻ mạnh phần xác thì Cha sở và quí cha đã lo lắng làm sao, làm thế nào để thổi vào thân xác ngu ngơ của chúng con một tâm hồn yêu Chúa, yêu tha nhân, một tâm hồn vị tha, bác ái”. Em nói tiếp: “Chúng con sẽ không phải là những thiếu nhi Công giáo nếu chúng con không được học hỏi giáo lý, không học biết về quyền uy tạo dựng và tình thương vô biên của Thiên Chúa Ba Ngôi; không cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu qua mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người”.
Mong sao, các em thiếu nhi đều hiểu rằng phần thưởng các em nhận được hôm nay chỉ là những phần thưởng tượng trưng. Vinh dự và cao quí nhất vẫn là phần thưởng mai sau khi chúng ta được cùng hưởng phúc với Chúa. Và vì thế các em cần phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn đê đạt đến đích vinh quang ấy.