KẾT THÚC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ TẠI GIÁO XỨ TỬ NÊ

BẮC NINH -- Như đã loan tin, tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ, cha xứ Giuse Trần Đăng Can cùng giáo xứ Tử Nê đã có sáng kiến mục vụ rước Đức Mẹ về các gia đình để tôn kính. Xưa trong Kinh Thánh không thấy trình thuật nào nói người dân đến thăm viếng Đức Mẹ, nhưng lại có nhiều trình thuật nói Đức Mẹ thăm viếng tha nhân: Ngay sau khi cất tiếng xin vâng cưu mang Hài Nhi Giêsu trong lòng, Mẹ Maria đã đon đả thăm viếng bà Êlisabét; thế rồi ngay những ngày đầu trong đời hoạt động rao giảng Tin Mừng công khai, Chúa Giêsu và Mẹ Maria cũng đã viếng thăm một đám cưới tại Cana; và những giờ phút sau cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá, vâng lời Ngài, người môn đệ được Chúa thương đã rước Mẹ Maria về nhà mình.

Theo tinh thần Tin Mừng và với lòng sùng kính Mẹ Maria cách đặc biệt, rất nhiều gia đình trong giáo xứ Tử Nê đã xin được đón Mẹ về nhà mình, và rồi 31 gia đình đã vinh dự được tuyển chọn để đón Đức Mẹ: mỗi gia đình một ngày. Điều thú vị là đại đa số các gia đình đón Mẹ lại là những gia đình trẻ, người chủ gia đình trẻ nhất vừa tròn 28 tuổi và già nhất là 86 tuổi. Khoảnh khắc các gia đình trao và nhận Đức Mẹ luôn là những phút giây đầy xúc động nghẹn ngào. Ngày Đức Mẹ ở nhà mình thực sự là ngày tràn ngập niềm vui và ơn sủng cho mỗi gia đình.

Suốt cả tháng, bầu khí tôn kính Mẹ Maria tại giáo xứ thật sầm uất, đông vui như bầu khí lễ hội nhưng cũng không thiếu những giờ phút bầu khí chìm trong linh thánh. Có những gia đình có một vài thành viên sống đạo khá khô khan, nhưng nhờ đón Mẹ về mà đời sống đạo đức thăng tiến thật nhiều. Hay có gia đình, liên hệ anh em có những vướng mắc, lạnh nhạt, nhưng để chuẩn bị đón Mẹ về nhà, thì toàn thể anh em, họ hàng lại cùng chung tay dọn dẹp nhà cửa, trang trí, rồi cả dòng họ lại cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau quì dưới chân Mẹ xin lỗi, hòa giải với nhau. Mẹ thực sự đã mang tình thương và ân sủng đến cho bao gia đình. Không chỉ có riêng những thành viên trong gia đình, mà còn biết bao người khác, bao đoàn hội trong giáo xứ sốt sắng đến tôn kính Đức Mẹ qua các giờ chầu, viếng, đền tạ, lần hạt… bất chấp thời tiết nắng mưa. Nhìn hình ảnh những giáo dân khác áo mưa đi rước, đứng cầu nguyện với Mẹ trong trời mưa thật là cảm động. Niềm tin yêu của họ phải sâu lắm, phải tha thiết lắm thì mới có thể tôn kính Mẹ trong lúc trời đất mưa gió như thế.

Ngày cuối cùng, Cha xứ, 31 gia đình với những ngọn nến sáng lung linh trên tay và toàn thể các hội đoàn cùng giáo dân trong xứ đã long trọng rước Đức Mẹ trở lại ngôi thánh đường giáo xứ. Ước tính có đến hơn 1000 người tham dự cuộc rước này. Cuộc rước vùng quanh làng với những tiếng kèn đồng, trống trắc, những tiếng hát, lời kinh kính Mẹ vang lên làm cho toàn thôn làng chìm vào một bầu khí tôn giáo cảm động vô cùng.

Trong Thánh lễ tạ ơn, cha xứ đã ca ngợi lòng sốt mến của các gia đình và toàn thể giáo xứ. Ngài ước mong mọi người noi gương thực thi các nhân đức của Mẹ Maria, nhất là tấm lòng yêu thương, quan tâm phục vụ, đáp ứng nhu cầu chính đáng của tha nhân. Đức Mẹ đã tạm biệt các gia đình. Nhưng thực sự chỉ có tượng Mẹ rời khỏi gia đình, còn hình ảnh Mẹ, tình yêu của Mẹ, và nhất là Chúa Giêsu con Mẹ thì vẫn luôn ở mãi trong mỗi gia đình, trong mỗi tâm hồn, mỗi trái tim người tín hữu Tử Nê.

Chia sẻ của một gia đình:

Sau đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài chia sẻ và lời cầu nguyện của một giáo dân khi đón Đức Mẹ về nhà mình:

Chia sẻ buổi tối đón Đức Mẹ (Lc 1,39-45.56 - Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét)

Kính thưa quí cụ ông bà anh chị em trong toàn thể dân họ,

Chúng ta vừa nghe đoạn Tin Mừng nói về Mẹ Maria thăm viếng gia đình bà Êlisabét. Cũng như bà Êlisabét xưa, con vô cùng vui mừng thốt lên rằng: gia đình chúng con rất phấn khởi, rất hạnh phúc và vô cùng cảm động khi được Mẹ Maria cùng đông đảo quí cụ ông bà đến viếng thăm tối nay. Con xin thay mặt toàn thể gia đình hân hoan kính chào Mẹ và toàn thể cộng đoàn. Giờ đây, con xin mạo muội chia sẻ cùng cộng đoàn mấy điểm về bài Tin Mừng vừa nghe:

1. Thứ nhất là Mẹ Maria đã vâng theo ý Chúa đón nhận Hài Nhi Giêsu. Cho dù sau khi sinh Chúa Giêsu, gia đình Mẹ Maria đã gặp muôn vàn khó khăn, nhưng Thánh Giuse vẫn một lòng tin yêu và cùng Mẹ vượt qua mọi gian khó. Trong đời sống, khi chúng ta đến nhà thờ lãnh nhận bí tích hôn phối, chúng ta cũng cam kết đón nhận con cái và yêu thương dưỡng dục chúng. Con cái là hoa trái của tình yêu dâng hiến vợ chồng, là ân huệ Chúa ban cho mỗi vợ chồng cộng tác vào việc tạo dựng của Chúa. Vậy xin cho các bậc làm cha mẹ biết hân hoan đón nhận con cái như những quà tặng quí giá Chúa ban; vợ chồng sinh sản con cái có trách nhiệm và theo những phương pháp tự nhiên theo Giáo hội dậy chứ không theo những phương pháp nhân tạo. Và noi gương Mẹ, xin cho chúng ta biết mau mắn mở lòng mình ra để cho Chúa Giêsu ngự vào.

2. Thứ hai là Mẹ Maria đon đả lên đường thăm viếng gia đình bà Êlisabét. Trong cuộc sống, noi gương Mẹ, xin cho chúng ta biết nhạy bén trước hoàn cảnh của những gia đình khác, để mau mắn thăm hỏi, chia sẻ buồn vui trong những dịp tang ma cưới hỏi hay đau ốm bệnh tật. Mẹ Maria đến thăm là mang niềm vui hạnh phúc cho gia đình bà Êlisabét, xin cho mỗi lần chúng ta đến thăm viếng những người anh em là mỗi lần chúng ta mang niềm vui đến cho gia đình họ, chứ không phải là mang đến những câu chuyện làm quà bình phẩm, nói hành nói xấu người khác, đến thăm viếng là để phục vụ giúp đỡ chứ không phải để làm phiền người khác.

3. Thứ ba là Mẹ Maria quan tâm đến nhu cầu của người khác. Theo thánh Luca tường thuật, thì Mẹ Maria đã ở lại 3 tháng để giúp đỡ bà Êlisabét. Hình ảnh mẹ đến giúp người chị họ đang mang thai cho thấy mẹ thương bà chị thật nhiều. Lúc đó Đức Mẹ cũng đang mang thai Hài Nhi Giêsu, nên Chúa cùng giúp Mẹ phục vụ. Mẹ đã gặp gỡ, trò chuyện với bà Êlisabét. Ngày nay, nhiều gia đình vợ chồng con cái đang quá mải mê làm ăn, mải mê lăn lộn với công việc mà quên dành thời gian cho Chúa và cho nhau. Thế nên, ai cũng mệt mỏi, gia đình thiếu vắng nụ cười, thiếu vắng những cử chỉ thân ái, nhưng lại tràn đầy những lời than trách, tràn đầy những tiếng thở dài. Thế nên, xin Mẹ Maria giúp chúng ta noi gương Mẹ, biết dành thời gian để gặp gỡ, trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình để xây dựng gia đình thực sự thành tổ ấm yêu thương chứ không phải tổ lo sầu muộn; mỗi gia đình cảm nghiệm được niềm hạnh phúc xum vầy bên nhau: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng cầu nguyện với nhau. Xin cho mỗi người biết quan tâm đến những người khác trong dòng họ, trong dân làng, trong giáo xứ để tất cả thực sự là những cộng đoàn chan chứa tình thân thương máu mủ họ hàng, tình làng nghĩa xóm.

4. Thứ tư là Mẹ Maria đã mang Chúa đến cho gia đình bà Êlisabét. Đức Mẹ là nhà truyền giáo đầu tiên: Mẹ mang Chúa trong lòng và đem Chúa cho người khác. Noi gương Mẹ, xin cho chúng ta luôn có Chúa trong lòng, để khi làm việc gì, đi tới đâu, gặp ai, ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng làm vinh danh Chúa, đem tình thương của Chúa, đem ơn cứu độ của Chúa cho những người chung quanh. Trong phương diện đức tin, chúng ta thường nói là mình “giữ đạo”. Giữ để cho khỏi mất, nhưng giữ cũng còn có nghĩa là không muốn cho đi. Mẹ không giữ đạo, giữ Chúa cho riêng mẹ, mà mẹ luôn cho đi. Noi gương mẹ, chúng ta cần cho đi hi sinh để lối sống thành cao thượng, cho đi tình yêu để tình người thêm lớn mãi. Chúa Giêsu trên thánh giá đã giang rộng vòng tay để cho đi tất cả. Xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria giúp ta biết mở lòng mình để cho đi, và cho đi tuyệt vời nhất là trao ban chính Chúa cho những người anh em sống quanh ta.

Lạy Mẹ Maria, con xin dâng gia đình con trong vòng tay yêu thương của Mẹ; con xin thành tâm cảm tạ Mẹ và hết lòng cám ơn cộng đoàn đã đến viếng thăm gia đình con. Con tin tưởng rằng: gia đình con và quí cụ ông bà sẽ được hưởng nhiều niềm vui, nhiều ơn lành của Chúa và Mẹ. Amen.

Cầu nguyện buổi tối tiễn Đức Mẹ

Lạy Mẹ Maria, Mẹ từ bi nhân hậu, tràn đầy yêu thương, vượt lên trên tất cả mọi tấm lòng của các bà mẹ trên trần gian cộng lại. Con xin thành tâm cảm ơn Mẹ đã đến thăm gia đình chúng con. Ngày mẹ ở gia đình chúng con là ngày đem lại biết bao niềm vui, an bình, hạnh phúc cho gia đình chúng con. Gia đình con đã đón nhận được muôn vàn tình thương của Mẹ, của Chúa qua những ông bà, cô dì chú bác anh chị em đến với gia đình con.

Cảm tạ Chúa đã ban Đức Maria làm Mẹ của Hội thánh và là Mẹ của chúng con. Xin Mẹ thương gìn giữ Hội thánh luôn vững mạnh. Xin Mẹ hộ giúp các Đấng bậc luôn là những mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước.

Trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Mẹ vừa là một người nữ tì, lại vừa là người mẹ của Chúa Giêsu. Là người nữ tì Mẹ đã sẵn sàng thưa vâng, sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa trong kế hoạch yêu thương để cứu độ con người. Là mẹ của hài nhi Giêsu, Mẹ đã chăm sóc Chúa Giêsu bằng tất cả tình thương, sự âu yếm và nỗi hi sinh của một người mẹ. Lạy Mẹ Maria, chúng con tin tưởng rằng, Mẹ đã yêu thương chăm sóc Chúa Giêsu thế nào, thì Mẹ cũng yêu thương và chăm sóc từng người chúng con như vậy. Nhất là những lúc đời chúng con gặp đau khổ, bất hạnh và thử thách, xin Mẹ nâng đỡ chúng con. Và xin Mẹ cũng dạy chúng con biết sống phó thác, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa để dám thưa “xin vâng” với Ngài trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Lạy Mẹ Maria tuyệt mỹ, Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ chẳng hề mắc tội tổ tông và trong suốt cuộc đời Mẹ, Mẹ cũng không hề vấp ngã, không hề phạm tội, lòng Mẹ xứng đáng là ngai toà cho Con Thiên Chúa ngự, xin cho chúng con biết lánh xa tội lỗi, luôn biết giữ tâm hồn thánh thiện, để lòng chúng con xứng đáng là đền thờ của Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu mực của người phụ nữ đích thực. Xin Mẹ ban cho các bà mẹ đang âm thầm hy sinh từng ngày cho gia đình được lòng can đảm và niềm vui phục vụ. Xin Mẹ ban cho mọi người phụ nữ luôn biết nhìn lên Mẹ như một người nữ mẫu mực tuyệt hảo, luôn cố gắng noi gương Mẹ, để mỗi người xứng đáng là một người vợ hiền làm đẹp lòng chồng, xứng đáng là một người mẹ gương mẫu, thánh thiện, hết lòng yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ con cái. Và cũng xin cho mỗi người con ý thức rằng: những năm tháng hạnh phúc nhất đời là những năm tháng con được nằm trong vòng tay yêu thương ấp ủ của người mẹ. Để từ đó, con luôn biết trân trọng và mang trong lòng tâm tình biết ơn là con có mẹ: Mẹ trần thế và Mẹ Thiên Quốc. Có như thế mỗi gia đình chúng con sẽ thực sự là tổ ấm yêu thương.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ yêu dấu của chúng con. Cảm tạ Mẹ đã đến thăm gia đình chúng con. Lòng thành của con muốn Mẹ ở mãi với gia đình con, nhưng con không thể ích kỉ giữ mẹ cho riêng mình được, nhiều gia đình anh chị em khác cũng đang mong chờ Mẹ đến. Ít phút nữa thôi, con sẽ phải chào tạm biệt Mẹ. Nhưng con tin rằng: chỉ có tượng Mẹ rời khỏi gia đình con, còn hình ảnh Mẹ, con người Mẹ, tình yêu của Mẹ thì vẫn luôn ở mãi trong gia đình con, trong tâm hồn, trong trái tim vợ chồng và con cái chúng con. Mẹ luôn ở cùng gia đình con để Mẹ thương giơ tay nâng đỡ khi chúng con yếu đuối, lỡ lầm; để Mẹ thương dìu chúng con đi tới khi chúng con cô đơn, lạc lõng; để Mẹ thương ra tay cứu giúp khi chúng con khổ đau, thất vọng. Và như thế, Mẹ chính là niềm an vui và hạnh phúc của đời chúng con.

Khi xưa mẹ đã mang niềm vui vô bờ cho gia đình bà Êlisabét, cho tiệc cưới Cana, thì nay nhờ có mẹ hiện diện trong gia đình chúng con, chúng con cũng sẽ có muôn ngàn phúc lộc, sẽ có biết bao niềm vui, sự ủi an, lòng can đảm. Mẹ thật là nơi chúng con cậy trông.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy chiếu sáng vẻ đẹp của sự thánh thiện và thanh khiết, của tình yêu phục vụ và ân phúc vào cuộc đời mỗi người trong gia đình họ hàng con, trong dân họ con, trong giáo phận con, trong đất nước con và toàn thể thế giới, bây giờ và mãi mãi.

Và lạy Mẹ Maria, Mẹ đã được diễm phúc lên trời cả hồn lẫn xác. Mẹ về trời làm cho chúng con tràn đầy hi vọng và tin tưởng vào cuộc sống vĩnh hằng. Xin Mẹ giúp chúng con noi gương Mẹ sống cuộc đời thánh thiện, yêu thương đẹp lòng Chúa. Để một ngày nào đó, khi mỗi người chúng con nhắm mắt xuôi tay từ giã cõi đời này, thì xin Mẹ cũng đưa chúng con về với hưởng hạnh phúc cùng Chúa, cùng Mẹ trên Nước Trời vinh quang. Amen.