Sau những ngày nắng nóng như thiêu đốt, cơn mưa của chiều qua làm dịu mát tiết trời hè tháng 5 Hà Nội. Chiều ngày Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo xứ chính toà Hà Nội đã tổ chức rước kiệu kết thúc Tháng Hoa trong tiết trời tuyệt đẹp: Gió mát, nắng vàng nhẹ, phố xá sạch sẽ và đầy tiếng ve ngân.

Rước kiệu kính Đức Mẹ kế thúc tháng hoa
Đúng 17h cuộc rước kiệu bắt đầu, có sự tham dự của Cha chính xứ Giuse và cha phó xứ. Cuộc rước đã thu hút sự tham gia đông đảo của các hội đoàn của nhà thờ lớn, của đông đảo bà con giáo dân và nhân dân xung quanh trong tiếng kèn, tiếng kinh, tiếng hát vô cùng sốt sáng của đoàn con dâng lên Mẹ.

Kiệu bất cống có tượng Đức Mẹ được trang trí bằng rất nhiều hoa sen với mầu sắc xanh, trắng, vàng xen với mầu gỗ gụ được dát vàng được cung nghinh lên cao trên nền tường Nhà thờ lớn cổ kính tuyệt đẹp.

Như đoá huệ đơn sơ, như đoá sen thơm trong ngần tuyệt sức không bợn nhơ mùi bùn, cuộc sống của Mẹ, nhân đức của Mẹ, gương sáng không tì vết của Mẹ chính là “đoá hoa sen” của Thiên Chúa giữa thế gian tội lỗi, đen tối và vô vàn những thói hư tật xấu.

Đoá hoa sen còn là lễ dâng của cả giáo hội Việt Nam, của tất cả giáo dân Việt Nam dâng lên cho mẹ Việt Nam, dâng lên cho Đức Mẹ Hà Nội, như một lời cầu nguyện tha thiết về một đời sống đơn sơn, phó thác, thánh thiện và trong sạch giữa xã hội.

Theo sau kiệu hoa của Mẹ, chúng con chiêm ngắm khuôn mặt Mẹ vẫn đầy vẻ ưu tư sau hơn 20 thế kỷ của biến cố chết và Phục sinh của Chúa. Phải chăng Mẹ buồn vì đời sống của chúng con vẫn đầy rẫy sai lầm, thiếu sót và tội lỗi. Phải chăng khuôn mặt Mẹ không tươi và rạng ngời lên được vì vẫn còn quá nhiều tội lỗi, quá nhiều nối khổ đau do thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch, do đời sống thiếu trong sạch, thánh thiện của chúng con gây nên.

Theo sau kiệu hoa Tháng Năm Đức Mẹ, tháng đẹp, nhiều hoa đẹp, huy hoàng, đầy sức sống và trong sáng nhất của một năm, xin Mẹ giúp cho đời sống của chúng con ngày một tươi mới, đơn sơ, trong sạch và thánh thiện. Xin giúp cho đời sống của chúng con cũng ngát hương trong sạch như mỗi đoá sen thơm kính dâng lên Mẹ để góp phần làm cho thế gian này cũng trở nên trong sạch, thánh thiện, bớt khổ đau và tội lỗi, để gương mặt Mẹ không còn vương nét buồn, nỗi ưu tư do tội lỗi chúng con gây nên.