Portland-Oregon: Chúa Nhật ngày 6 tháng 5 năm 2007 Trường Giáo Lý và Việt Ngữ La Vang đã tổ chức Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu cho 90 học sinh lớp 4 giáo lý, vào lúc 4 gìờ chiều tại Nhà thờ Đức Mẹ La Vang.
Trong thánh lễ này ngoài linh mục chánh xứ Phậm Văn Ninh, các linh mục phụ tá Nguyễn Đức Hậu, Vũ Hải Đăng, Vũ Hoàng Phúc, còn có thêm quý linh mục Trần Thiện và cha chính điạ phận Portland Dennis O’ Donavan cùng đồng tế.
Từ hơn 20 thế kỷ rồi, sau bữa ăn tối ở nhà Tiệc Ly, Chúa đã lập phép Thánh thể để ở lại trong Bánh Rượu, làm của ăn Thiêng Liêng nuôi sống nhân loại.
Hôm nay 90 em được rước Chúa lần đầu, vinh dự lớn lao này các em đã vất vả học hành suốt năm qua, và Quý Sơ, Quý Thầy cô không ngừng hướng dẫn, chuẩn bị tâm hồn cho các em dọn mình đón Chúa vào lòng một cách trang nghiêm và sốt sáng.
Tất cả chúng ta cùng cầu nguyện va cùng chúc mừng các em, xin cho các em biết ý thức giây phút linh thiêng này và giữ mãi trong suốt cuộc đời, vì từ đây các em không còn sống một mình mà là sống với Chúa, biết kết hiệp với Chúa và xin Chúa cùng đồng hành với các em trên bước đường dương thế.
Xin gìn giữ các em luôn Trong Trắng để mãi xứng đáng là nơi Chúa ngự.
Xin gìn giữ các em ngây thơ ngoan ngoãn, để các em luôn đẹp lòng Chúa và mọi người
Xin xua đuổi mọi gương xấu, mọi mầm mống tội lỗi ra khỏi các em, để các em làm vui lòng Chúa hiện diện trong lòng.
Trong tâm tình hiến dâng, các em và cộng đoàn đã cùng cất cao lời ca tụng :
Lạy Chúa con biết lấy gì mà hiến dâng Ngài.
Vì đời con đâu có gì để mà dâng Chúa
Và con cũng không xin gì,không ước gì xa xôi
Vì lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp của con.
Các em cũng dạt dào niềm tin yêu vì lần đầu tiên được Chúa viếng thăm :
Chúa ngự trong hồn con, Ôi niềm vui biết mấy, có Chúa ngự trong con, hạnh phúc khôn lừơng.
Và cũng trong ngày trọng đại này các em cũng đã dâng lên Thiên Chúa những lời khấn nguyện cầu cho cha mẹ :
Xin cảm ta Cha, xin cảm ơn Trời, đã ban cho đời con có mẹ cha. Công cha thì cao cao hơn là núi Thái. Nghiã mẹ dạt dào như sóng trào biển Đông. Con không có mẹ ai dạy ngày qua, con không có cha, tìm đâu mái nhà. Xin cho cha, xin cho me, được trọn đời mạnh khỏe yên vui. Con xin chúa thiết tha ân tình. Tình ngưới cha và trái tim mẹ hiền.
Kết lễ các em đã chụp hình lưu niệm vớI quý cha đồng tế và ở lạI dự tiệc trà thân mật vớI gia đình cha mẹ, người đỡ đầu và thân bằng quyến thuộc để ghi nhớ ngày trọng đại này.
Trong thánh lễ này ngoài linh mục chánh xứ Phậm Văn Ninh, các linh mục phụ tá Nguyễn Đức Hậu, Vũ Hải Đăng, Vũ Hoàng Phúc, còn có thêm quý linh mục Trần Thiện và cha chính điạ phận Portland Dennis O’ Donavan cùng đồng tế. Từ hơn 20 thế kỷ rồi, sau bữa ăn tối ở nhà Tiệc Ly, Chúa đã lập phép Thánh thể để ở lại trong Bánh Rượu, làm của ăn Thiêng Liêng nuôi sống nhân loại.
Hôm nay 90 em được rước Chúa lần đầu, vinh dự lớn lao này các em đã vất vả học hành suốt năm qua, và Quý Sơ, Quý Thầy cô không ngừng hướng dẫn, chuẩn bị tâm hồn cho các em dọn mình đón Chúa vào lòng một cách trang nghiêm và sốt sáng.
Tất cả chúng ta cùng cầu nguyện va cùng chúc mừng các em, xin cho các em biết ý thức giây phút linh thiêng này và giữ mãi trong suốt cuộc đời, vì từ đây các em không còn sống một mình mà là sống với Chúa, biết kết hiệp với Chúa và xin Chúa cùng đồng hành với các em trên bước đường dương thế.
Xin gìn giữ các em luôn Trong Trắng để mãi xứng đáng là nơi Chúa ngự.
Xin gìn giữ các em ngây thơ ngoan ngoãn, để các em luôn đẹp lòng Chúa và mọi người
Xin xua đuổi mọi gương xấu, mọi mầm mống tội lỗi ra khỏi các em, để các em làm vui lòng Chúa hiện diện trong lòng.
Trong tâm tình hiến dâng, các em và cộng đoàn đã cùng cất cao lời ca tụng :
Lạy Chúa con biết lấy gì mà hiến dâng Ngài.
Vì đời con đâu có gì để mà dâng Chúa
Và con cũng không xin gì,không ước gì xa xôi
Vì lạy Chúa, Chúa chính là gia nghiệp của con.
Các em cũng dạt dào niềm tin yêu vì lần đầu tiên được Chúa viếng thăm :
Chúa ngự trong hồn con, Ôi niềm vui biết mấy, có Chúa ngự trong con, hạnh phúc khôn lừơng.
Và cũng trong ngày trọng đại này các em cũng đã dâng lên Thiên Chúa những lời khấn nguyện cầu cho cha mẹ :
Xin cảm ta Cha, xin cảm ơn Trời, đã ban cho đời con có mẹ cha. Công cha thì cao cao hơn là núi Thái. Nghiã mẹ dạt dào như sóng trào biển Đông. Con không có mẹ ai dạy ngày qua, con không có cha, tìm đâu mái nhà. Xin cho cha, xin cho me, được trọn đời mạnh khỏe yên vui. Con xin chúa thiết tha ân tình. Tình ngưới cha và trái tim mẹ hiền.
Kết lễ các em đã chụp hình lưu niệm vớI quý cha đồng tế và ở lạI dự tiệc trà thân mật vớI gia đình cha mẹ, người đỡ đầu và thân bằng quyến thuộc để ghi nhớ ngày trọng đại này.