DIỄN NGUYỆN THÁNH CA

Tại Giáo Xứ Việt Nam Paris, ngày 29.04.2007



Ðúng 14 giờ ngày chủ nhật 29.04.2007, cô Anh Thư, Ủy Viên Phụng Vụ, đã thay mặt Ban Thường Vụ, ngỏ lời chào cha Giám Ðốc GXVN Paris, quí cha, quí thày, quí sơ, qui ông bà anh chi em và trình bày lý do của buổi DIỄN NGUYỆN THÁNH CA : « Năm 2007 này Giáo Xứ Việt Nam tại Paris mừng 60 năm thành lập, trong bầu không khí tạ ơn, các ca
Hợp ca
đoàn của các địa điểm mục vụ thuộc Giáo Xứ muốn họp nhau lại qua tiếng hát, cung đàn, dâng lời Tạ ơn Chúa cùng với cộng đoàn ». Cô Anh Thư giới thiệu 13 ca đoàn sẽ đóng góp vào buổi diễn nguyện : Ban Phụng ca Lê Bảo Tịnh, Ca đoàn Giáo xứ, Ca đoàn Trinh Vương, Ca đoàn Triều Dâng, Ca đoàn Thiếu Nhi, Ca đoàn Vào Đời, Ca đoàn Bảo Lộc, Ca đoàn Sarcelles, Ca đoàn Ermont, Ca đoàn Villiers-le-Bel, Ca đoàn Antony đặc biệt có các nữ tu dòng Đức Mẹ sầu bi, Nhóm nhạc dân tộc, Và đặc biệt có sự góp mặt qua diễn múa của các nữ tu dòng St-Paul de Chartres. Cô cũng không quên giới thiệu vị khách mời danh dự đó là cha Giuse Nguyễn Văn Việt, linh mục thuộc giáo phận Xuân Lộc ở Việt Nam, Hiện cha đang tu nghiệp tại Paris.

Theo lời mời của cô Anh Thư, Đức ông Giám Đốc Giuse Mai Đức Vinh đã nói lời khai mạc buổi Diễn Nguyện Thánh Ca : ‘Hồng Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người’, chúng ta dành một năm để ca ngợi hồng ân Thiên Chúa đã ban cho Giáo Xứ trong sáu mươi năm qua. Mà hồng ân Thiên Chúa ban lại quá bao la, chúng ta không thể nào ca ngợi hay cảm tạ cho đủ mọi khía cạnh phong phú của hồng ân »

Chính vì thế, để nối tiếp những tâm tình cảm tạ của buổi đầu Năm Đinh Hợi, của Lễ Mừng Thượng Thọ, của Ngày Bệnh Nhân, của Niềm vui Phục Sinh đón nhận qúy anh chị Tân Tòng, và đặc biệt để nối tiếp năm Liên Đới Tin Mừng 2006, các Ca Đoàn Giáo Xứ dành Ngày Diễn Nguyện Thánh Ca hôm nay với chương trình ‘Truyền Giáo theo gương Đức Maria, Thánh Nữ Têrêsa, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II ».

Tinh thần truyền giáo là một hồng ân lớn lao Thiên Chúa ban cho Giáo Xứ Việt Nam ngay từ thưở khai sinh. Các Đấng Tiền bối sáng lập Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Pháp đã rất quan tâm đến khía cạnh này khi chọn cho Cộng Đồng danh xưng ‘Mission Catholique Vietnamienne en France’ có nghĩa là ‘Sở Truyền Giáo Công Giáo Việt Nam tại Pháp’. Danh Xưng này nghiễm nhiên trở nên phương châm hay đường huớng mục vụ của Giáo Xứ Việt Nam. Giáo Xứ Việt Nam luôn có nhiều hoạt động thêng liêng, văn hóa và xã hội

nhưng tất cả trực tiếp hay gián tiếp đều nhằm ‘đem Chúa đến cho tha nhân và đem tha nhân về với Chúa’. Một điểm cụ thể là sinh hoạt giáo lý, trong đó phân bộ ‘giáo lý dự tòng’. Trong 25 năm vừa qua, 1980- 2005, Giáo Xứ đã đem về với Chúa 798 anh chị em tân tòng. Và riêng năm 2007 này, chúng ta đã hoan hỉ đón tiếp 10 anh chị gia nhập Giáo Hội ».

Hợp ca
Xét như vậy, Ngày Diễn Nguyện Thánh Ca hôm nay hướng về Hồng Ân Truyền Giáo, thật là hữu tình, hữu ý, và phong phú, đầy ý nghĩa. Cả cộng đoàn Giáo Xứ, đặc biệt những người hiện diện nơi đây hãy hợp với tâm tình và tiếng hát của các ca viên thuộc 13 ca đoàn mà ca tụng Chúa, mà cầu nguyện cho công việc truyền giáo của Giáo Hội và của Giáo Xứ chúng ta.

Sau cùng, nếu chúng ta vui mừng và hãnh diện về hồng ân Chúa ban cho Giáo Xứ có 13 ca đoàn đem lời ca tiếng hát để ca tụng và cảm tạ hồng ân của Chúa trong mọi nghi lễ phụng vụ cộng đoàn, thì chúng ta hãy vỗ tay reo mừng, chào mừng nhau, và hoan hô tập thể các ca viên của 13 Ca Đoàn ».

Tiếp theo lời khai mạc của Ðức Ông, các ca viên của các ca đoàn đã lần lượt ra trước bàn thờ trình diễn mà cầu nguyện bằng thánh ca qua 4 phần với 21 diễn nguyện :

Phần 1 : Hình ảnh Đức Mẹ Maria, với 6 diễn nguyện :

• Song ca cô Thảo và bé Thế Túc: Ngợi Khen (của Hải Linh)

• Suy niệm của cha Nguyễn Văn Việt : « Sự Thánh thiện của Chúa »

• CĐ Antony: Nửa đêm (của Phaolô Đạt)

• CĐ Villiers-le-Bel : Trong cánh tay mẹ hiền (Viết Chung)

• Cô Châu ngâm thơ : Hồn tôi (Lê Ðình Thông)

Song ca
• Nhóm nhạc dân tộc : Linh hồn tôi (Kim Long)

Phần 2 : Hình ảnh thánh nữ Térésa hài đồng Giêsu, với 6 diễn nguyện :

• Đọc lời trích dẫn của thánh Térésa và dạo nhạc

• Lời Thánh Têrêxa do Cô Cương và cô Phượng

• CĐ Bảo Lộc (Cergy-Pontoise) : Như cánh hoa hồng

• Suy niệm của cha Việt : « Tại sao 1 người tu chiêm niệm như vậy có thể là 1 vị thánh lớn, là 1 tiến sĩ Hội Thánh ? »

• Ban phụng ca Lê Bảo Tịnh (Paris) : Lắng nghe Lời Chúa (của Nguyễn Duy)

• CĐ Triều Dâng (Paris) : Chúa trong lòng con.

Phần 3 : Hình ảnh Các Thánh Tử Đạo VN, với 7 diễn nguyện :

• Hòa đàn Bài ca ngàn trùng - Múa: Thánh Anna Lê Thị Thành (bà Đê) (do Srs St-Paul de Chartres)

• Suy niệm của cha Việt: Thử thách và trưởng thành trong Đức tin

• CĐ Sarcelles: Con đường Chúa đã đi qua (của Văn Chi)

Song ca
• CĐ Giáo Xứ (Paris) : Chúa là Vua (của Hải Triều)

• CĐ Trinh Vương (Paris) : Ca dao tình Chúa (của Ngọc Côn)

• CĐ Vào Đời (Marnes-la-Vallée) : Tuổi người 60 (Alain Dũng - Hữu Lộc)

• CĐ Ermont : Tâm tình hiến dâng (Oanh Sông Lam)

Phần 4 : Hình ảnh Đức Thánh Cha Jean-Paul II, với 2 diễn nguyện :

• Projecter hình ảnh Jean-Paul II và lời nói của người « Hỡi các bạn trẻ ! Hãy là con sự sáng. Đừng để cho nền văn minh sự chết chiến thắng nền văn minh sự sống. Hãy tiến lên, đừng sợ. Hãy đoạt lấy ngày mai, chiếm lấy tương lai, chế ngự địa cầu, khống trị không gian. Hãy sống đam mê, hãy yêu cuồng nhiệt. Hãy cho đi đến tận cùng, hãy nhận lãnh trong tuyệt đối. Hãy độ lượng, bao dung, nhưng hãy khắt khe với sự dữ. Đừng hời hợt, hãy sâu lắng, vì trong sâu lắng là có Chúa, mà Chúa là cùng đích cho tất cả định mệnh con người. Vâng lạy Chúa, lạy mặt trời thần thánh của con, hãy ở lại bên con trong thì thầm, trong thâm sâu suốt cả đời con. Và lạy Chúa, hãy dạy cho con biết là ánh sáng, là muối, là men, là tấm gương phản chiếu chân dung Cha cực thánh ».

• CĐ Thiếu Nhi (Paris) : Ánh sáng gian trần

Sau khi đã nghe 21 bài diễn nguyện13 ca đoàn, ông Chủ tịch Lê Đình Thông, đại diện BTV, đã tuyên bố kết thúc buổi DIỄN NGUYỆN THÁNH CA, nói lời cám ơn cô Anh Thư, các ca đoàn và cộng đoàn rồi mời toàn thể cộng đoàn lên dùng bánh nước trên sân nhà thờ. Buổi diễn nguyện đã chấm dứt, nhưng đâu đây còn vẳng lại lời thơ Lê Ðình Thông mà cô ChÂu vừa ngâm, giữa bao lời diễn nguyện, theo tiếng sáo

Hồn tôi réo rắt tung hô,

Trí tôi vời vợi cơ đồ rủ thương.

Phận tôi thấp kém trăm đường,

Muôn đời cất tiếng triển dương cuộc trần.

Chúa tôi giáng phúc ban ân,

Danh Ngài thánh thiện từ nhân hải hà.

Ngài hằng che chở những ai,

Thành tâm kính sợ, miệt mài xót thương.

Chúa tôi sức mạnh oai phong,

Biểu dương tiêu diệt những phường tự kiêu.

Tòa cao sụp đổ tiêu điều,

Những ai khiêm hạ, Thiên triều đỡ nâng.

Giầu sang rồi cũng thanh bần,

Những ai nghèo khó, Ngài ban phúc đầy.

Lời Ngài phán hứa xưa nay,

Cháu con tổ phụ ơn dầy tháng năm

Paris ngày 30/04/07