CHƯA TỪNG THÀNH NGƯỜI
Trong sách “bản thảo cương mục” nói rằng con ếch nhái là tinh hoa của con người mà biến thành, cho nên người ta gọi nó là “nhân tinh thái”.
Vì chúng nó có thể bắt châu chấu ăn, cho nên quan phủ thường cấm người dân bắt nó, nhưng người ăn ếch nhái thì vẫn còn nhiều. Ếch nhái bèn đi cáo trạng với diêm vương: “Con vốn là chủng loại người, mà người trên thế gian lại ăn con, thật là quá bất nhân bất nghĩa, xin ngài tìm cách ngăn chặn giùm con với, để bảo toàn tính mệnh của con”.
Diêm vương cười nói: “Mặc dù mày nói mày là chủng loại người, nhưng xét cho cùng vẫn là một thứ chưa thành người !”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Cũng như có một thời người ta tranh luận tổ tiên loài người là con khỉ, và nếu con khỉ đi cáo trạng với diêm vương rằng: khỉ là tổ tiên của loài người vậy mà con người ta bắt khỉ nấu cao, làm xiếc thật bất nhân bất nghĩa, thì diêm vương cũng sẽ cười mà trả lời với nó như thế này: “Mặc dù mày nói mày là tổ tiên của loài người, nhưng xét cho cùng vẫn là một thứ chưa thành người !”
Thiên Chúa tạo dựng loài nào ra loài đó, con khỉ là con khỉ và con người là con người, không lẫn lộn vào đâu được.
Căn tính của người Ki-tô hữu là yêu thương và nên thánh, nhưng có một vài người Ki-tô hữu thích làm khỉ hơn làm thánh: họ cấu xé nhau khi thấy lợi lộc, họ thích bay nhảy tự do ra ngoài luân thường đạo lý, họ thích chia bầy chia nhóm để phá hoại hơn là xây dựng cộng đoàn, và nguy hiểm nhất là họ bắt chước giỏi như khỉ để đánh lừa lòng tin của mọi người...
Đến ngày phán xét những người ấy cũng sẽ kiện cáo với Chúa Giê-su rằng: “Tại sao con cũng là người Ki-tô hữu, là môn đệ của Chúa, mà sao con không được lên thiên đàng ?” Lúc ấy Chúa Giê-su cũng sẽ nghiêm khắc trả lời: “Dù con là người Ki-tô hữu, nhưng con chưa một lần thật tâm làm người Ki-tô hữu sống yêu thương”.
Ôi thôi, thật khốn nạn đời đời cho họ vậy !
![]() |
| N2T |
Trong sách “bản thảo cương mục” nói rằng con ếch nhái là tinh hoa của con người mà biến thành, cho nên người ta gọi nó là “nhân tinh thái”.
Vì chúng nó có thể bắt châu chấu ăn, cho nên quan phủ thường cấm người dân bắt nó, nhưng người ăn ếch nhái thì vẫn còn nhiều. Ếch nhái bèn đi cáo trạng với diêm vương: “Con vốn là chủng loại người, mà người trên thế gian lại ăn con, thật là quá bất nhân bất nghĩa, xin ngài tìm cách ngăn chặn giùm con với, để bảo toàn tính mệnh của con”.
Diêm vương cười nói: “Mặc dù mày nói mày là chủng loại người, nhưng xét cho cùng vẫn là một thứ chưa thành người !”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Cũng như có một thời người ta tranh luận tổ tiên loài người là con khỉ, và nếu con khỉ đi cáo trạng với diêm vương rằng: khỉ là tổ tiên của loài người vậy mà con người ta bắt khỉ nấu cao, làm xiếc thật bất nhân bất nghĩa, thì diêm vương cũng sẽ cười mà trả lời với nó như thế này: “Mặc dù mày nói mày là tổ tiên của loài người, nhưng xét cho cùng vẫn là một thứ chưa thành người !”
Thiên Chúa tạo dựng loài nào ra loài đó, con khỉ là con khỉ và con người là con người, không lẫn lộn vào đâu được.
Căn tính của người Ki-tô hữu là yêu thương và nên thánh, nhưng có một vài người Ki-tô hữu thích làm khỉ hơn làm thánh: họ cấu xé nhau khi thấy lợi lộc, họ thích bay nhảy tự do ra ngoài luân thường đạo lý, họ thích chia bầy chia nhóm để phá hoại hơn là xây dựng cộng đoàn, và nguy hiểm nhất là họ bắt chước giỏi như khỉ để đánh lừa lòng tin của mọi người...
Đến ngày phán xét những người ấy cũng sẽ kiện cáo với Chúa Giê-su rằng: “Tại sao con cũng là người Ki-tô hữu, là môn đệ của Chúa, mà sao con không được lên thiên đàng ?” Lúc ấy Chúa Giê-su cũng sẽ nghiêm khắc trả lời: “Dù con là người Ki-tô hữu, nhưng con chưa một lần thật tâm làm người Ki-tô hữu sống yêu thương”.
Ôi thôi, thật khốn nạn đời đời cho họ vậy !
