Nhà thờ Suối Thông đã hình thành cách đây 40 năm, sau nhiều lần sửa chữa và nâng cấp ngôi nhà thờ vẫn khiêm tốn trong sự nhỏ bé và siêu đổ. Nay đã đến lúc phải xây dựng lại để ngôi nhà Chúa được khang trang và để phục vụ dân Chúa cách hữu hiệu hơn. Hôm nay ngày 10.3.2007, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận, đến cử hành thánh
lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Suối Thông cùng với 45 linh mục đồng tế, đông đảo tu sĩ và khoảng hơn 4000 giáo dân tham dự, trong niềm hân hoan của tháng kính Thánh cả Giuse, bổn mạng của Giáo xứ.
Lẽ ra cách đây khoảng 10 năm, ngôi nhà thờ Suối Thông đã được xây dựng lại nhưng vì nhu cầu cấp bách của Giáo họ Tutra trực thuộc Suối Thông, cần có một ngôi nhà thờ gần buôn làng để lui tới thờ phượng Chúa thay vì phải đi cả hơn chục cây số mới tới nhà thờ Suối Thông. Vì lợi ích lớn lao của hơn 2500 Kitô hữu người Churu, cha Quản Xứ và giáo dân Suối Thông quyết định quên mình để tập trung xây dựng ngôi nhà thờ Tutra để Chúa Kitô được lớn lên nơi những người anh chị em Dân tộc. Và rồi bao công sức tiền của, bao hy sinh cầu nguyện đã được đầu tư để ngôi nhà thờ vùng sâu vùng xa này được khánh thành và cung hiến vào tháng Ba 2006.
Cha Tôma Phạm Quang Hào, Quản xứ Suối Thông, đã quên cả mệt mỏi để bắt tay vào việc xây dựng nhà thờ Suối Thông. Giáo dân thuộc khu vực nhà thờ Suối Thông không nhiều như Tutra, chỉ khoảng hơn 1500, trong đó có khoảng hơn 200 người K’Ho ở Đạ Roòn. Cha Quản xứ Suối Thông tâm sự : “Vì đã lâu ngày nên nhà thờ của Giáo xứ Suối Thông chúng con đã sập đổ một phần, và những phần còn lại tuy đã được chống đỡ nhưng cũng rất nguy hiểm, có thể sập đổ bất cứ lúc nào, không thể không xây dựng lại”.
Hôm nay được gọi là ngày lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ nhưng thực ra cha Quản xứ và giáo dân đã chuẩn bị và khởi công từ năm ngoái để tiện việc tổ chức thánh lễ, đỡ phần dựng rạp. Ngôi nhà thờ Suối Thông dài khoảng 44 mét chưa kể hiên hè, lọt lòng rộng 15 mét cộng thêm hai hiên, mỗi hiên hè rộng 2 mét, tháp chuông sẽ xây rời bên ngoài.
Trong thánh lễ đặt viên đá xây dựng, Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận, nhấn mạnh nhà thờ đang xây dựng này phải là nơi để chúng ta yêu mến Chúa hơn, phải là nơi quy tụ để chúng ta yêu thương nhau hơn, và cũng phải là nơi chúng ta có dịp phục vụ nhau nhiều hơn; nếu không, việc đăt viên đá xây dựng nhà thờ này sẽ mất đi ý nghĩa và trở nên vô dụng.
Những lời nhắn nhủ của Đức Giám Mục đã và đang được giáo dân Suối Thông suy đi nghĩ lại trong lòng, vì cứ nhìn vào những gì đang hình thành nơi Giáo xứ Suối Thông và khung cảnh bầu khí của thánh lễ đặt viên đá hôm nay thì ai nấy phải mừng cho Suối Thông.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 30, mọi người ra về mang theo hộp bánh để lót lòng, nhưng quan trọng hơn, còn mang theo cả tấm lòng cảm kích đối với cha Quản xứ và Giáo xứ Suối Thông.(simonhoadalat.com)
![]() |
| NHà thờ cũ |
Lẽ ra cách đây khoảng 10 năm, ngôi nhà thờ Suối Thông đã được xây dựng lại nhưng vì nhu cầu cấp bách của Giáo họ Tutra trực thuộc Suối Thông, cần có một ngôi nhà thờ gần buôn làng để lui tới thờ phượng Chúa thay vì phải đi cả hơn chục cây số mới tới nhà thờ Suối Thông. Vì lợi ích lớn lao của hơn 2500 Kitô hữu người Churu, cha Quản Xứ và giáo dân Suối Thông quyết định quên mình để tập trung xây dựng ngôi nhà thờ Tutra để Chúa Kitô được lớn lên nơi những người anh chị em Dân tộc. Và rồi bao công sức tiền của, bao hy sinh cầu nguyện đã được đầu tư để ngôi nhà thờ vùng sâu vùng xa này được khánh thành và cung hiến vào tháng Ba 2006.
Cha Tôma Phạm Quang Hào, Quản xứ Suối Thông, đã quên cả mệt mỏi để bắt tay vào việc xây dựng nhà thờ Suối Thông. Giáo dân thuộc khu vực nhà thờ Suối Thông không nhiều như Tutra, chỉ khoảng hơn 1500, trong đó có khoảng hơn 200 người K’Ho ở Đạ Roòn. Cha Quản xứ Suối Thông tâm sự : “Vì đã lâu ngày nên nhà thờ của Giáo xứ Suối Thông chúng con đã sập đổ một phần, và những phần còn lại tuy đã được chống đỡ nhưng cũng rất nguy hiểm, có thể sập đổ bất cứ lúc nào, không thể không xây dựng lại”.
Hôm nay được gọi là ngày lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ nhưng thực ra cha Quản xứ và giáo dân đã chuẩn bị và khởi công từ năm ngoái để tiện việc tổ chức thánh lễ, đỡ phần dựng rạp. Ngôi nhà thờ Suối Thông dài khoảng 44 mét chưa kể hiên hè, lọt lòng rộng 15 mét cộng thêm hai hiên, mỗi hiên hè rộng 2 mét, tháp chuông sẽ xây rời bên ngoài.
Trong thánh lễ đặt viên đá xây dựng, Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận, nhấn mạnh nhà thờ đang xây dựng này phải là nơi để chúng ta yêu mến Chúa hơn, phải là nơi quy tụ để chúng ta yêu thương nhau hơn, và cũng phải là nơi chúng ta có dịp phục vụ nhau nhiều hơn; nếu không, việc đăt viên đá xây dựng nhà thờ này sẽ mất đi ý nghĩa và trở nên vô dụng.
Những lời nhắn nhủ của Đức Giám Mục đã và đang được giáo dân Suối Thông suy đi nghĩ lại trong lòng, vì cứ nhìn vào những gì đang hình thành nơi Giáo xứ Suối Thông và khung cảnh bầu khí của thánh lễ đặt viên đá hôm nay thì ai nấy phải mừng cho Suối Thông.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 30, mọi người ra về mang theo hộp bánh để lót lòng, nhưng quan trọng hơn, còn mang theo cả tấm lòng cảm kích đối với cha Quản xứ và Giáo xứ Suối Thông.(simonhoadalat.com)
