MARYWOOD CENTER -- Cuộc gặp mặt của hơn 140 linh mục Việt Nam trong Hành Trình Emmaus II đã kết thúc vào trưa ngày hôm nay 8.3.2007 với Thánh Lễ đồng tế để tạ ơn Chúa trước khi lên đường về nhiệm sở của mỗi người.
Đa số các vị là những linh mục Việt Nam đang hoạt động tại Hoa Kỳ trong những ngày qua đã sống với nhau trong tình huynh đệ và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm tông đồ mục vụ.
Thánh Lễ đồng tế bế mạc hội nghị và những giây phút cầu nguyện bên Chúa Giêsu Thánh Thể nhắc nhớ lại cho từng linh mục ý nghĩa sâu xa nhất là linh mục là huynh đệ của Chúa Giêsu, lấy sức sống của mình từ chính nguồn tình yêu và nguồn sống từ anh cả Linh Mục Giêsu.
Để biết được sinh hoạt của các linh mục Việt Nam đã sống với nhau trong mấy ngày qua như thế nào, phóng viên Thiên Ân của VietCatholic đã có cuộc phỏng vấn sau đây với một số các linh mục tiêu biểu tham dự Hành Trình Emmaus II như sau:
Linh mục Nguyễn Hùng, SJ, Dồng Tên, đến từ San Diego. Cha Hùng còn trẻ măng và từng dấn thân trong nhiều hoạt động linh thao và hướng dẫn giới trẻ Việt Nam. Khi được hỏi:
Cha có cảm nghiệm gì qua mấy ngày được sống và vui vẻ bên các linh mục khác?
Cha Hùng trả lời rằng: “Rất vui vì có cơ hội sống thực và sống hạnh phúc bên các linh mục người đồng hương trong mấy ngày rất là thư giãn và rất bổ ích này. Những ngày vừa qua cũng là những ngày sống được tràn ngập trong tinh thần nội tâm huynh đệ.
Vậy thưa Cha, các đề tài học hỏi thì như thế nào?
Cha Hùng: “Các đề tài được trình bầy và đưa ra thảo luận, được các chuyên viên hướng dẫn, nên rất xúc tích, và ích lợi cho đời sống mục vụ của anh em linh mục. Tỉ dụ những vấn đề về Hôn phối được đưa trình bầy một cách hết sức cụ thể và thực tiễn đối với hoàn cảnh của các gia đình Việt Nam tại Hoa Kỳ, nên giúp ích không những chỉ cho các linh mục đang coi xứ đạo mà còn cho cả các linh mục thuộc các chuyên môn khác như giúp linh thao, giúp giới trẻ, hay hội đoàn, cũng nhỉn ra được những gì các gia đình Việt đang trả qua...
Trong tương lai, Cha có ý kiến gì để thêm, hay cải tiến, hay ước mong về nội dung của Emmaus III không?
Cha Hùng: Ước mong sẽ có thêm các đề tài về thần học, về luân lý, và ngay cả về mô thức ‘cộng tác giữa giáo sĩ và giáo dân trong môi trường mục vụ hiện nay’.
Vì chúng ta cần huấn luyện một lớp giáo dân, nhất là các bạn trẻ trong vị thế để sẵn sáng mang trọng trách lãnh đạo các sáng kiến tông đồ và mục vụ. Điều này hết sức quan trọng cho sự sống còn của mô thức truyền giáo và sống đạo trong tương lai, nhất là xét hoàn cảnh thiếu linh mục hiện nay...
Linh mục Chu Ngọc Thành, năm nay đã 79 cái xuân xanh, Ngài đến từ mãi từ thành phố Gaveston-Houston để tham dự cuộc gặp mặt này. Trông ngài vui tươi và còn tràn trề sức sống, chúng tôi tiến lại hỏi ngài:
Thưa cha, đồng lực nào khiến Cha từ xa lặn lội về đây?
Cha Thành trả lời: Tôi về đây là muốn gặp lại một số anh em linh mục quen biết trước và cũng muốn làm quen và biết các anh em linh mục trẻ tuổi khác. Điều tôi mong ước là được sống tình huynh đệ linh mục với nhau.
Vậy thưa Cha, Cha có tìm thấy tại cuộc gặp mặt này những gì Cha mong ước không?
Cha Thành: Vâng, tôi rất vui mừng vì tinh thần yêu thương huynh đệ anh em linh mục dành cho nhau. Điều làm tôi cảm động nhất là như thấy mình được sống lại cái thời xa xưa khi còn làm chủng sinh học tại các chủng viện. Những giờ phụng vụ chung làm tôi nhớ lại thời xa xưa và rất là xúc động. Thêm vào đó các bài thuyết trình rất ý nghĩa và sâu sắc. Những câu hỏi thảo luận về đề tài “tình huynh đệ anh em linh mục” đã đưa ra những điều cụ thể là “điều gì làm cản trở tình huynh đệ giữa các linh mục với nhau?” Nhờ đó chúng ta xét mình tự kiểm cách thực tế hơn... Đi sâu hơn, cha Gordon giúp cho anh em linh mục cảm nghiệm được đời sống nội tâm rất là quan trọng trong cuộc sống của anh em linh mục chúng ta.
Được hỏi: cần làm gì để Hành Trình Emmaus trong tương lai thu hút nhiều linh mục tới tham dự hơn?
Cha Thành trả lời: Cần quảng bá rộng rãi hơn. Cuộc gặp gỡ rất tốt đẹp, nếu không đến thì không thể cảm nghiệm được niềm vui và sự hữu ích của nó. Cho nên chính các anh em linh mục cần cổ động đề lần sau chúng ta đến với nhau đông hơn, vui hơn, ích lợi hơn, và dấn thân hơn...
Linh mục Nguyễn Hùng Cường, năm nay 47 tuổi, mới thụ phong linh mục được ngót 10 năm nay, Cha Cường thuộc Dòng Maryknoll, đến mãi tự Đài Loan, nơi Cha đang có những hoạt động truyền giáo và nhất là giúp cho vấn đề các cô dâu Việt Nam đang gặp những khó khăn về đời sống hôn nhân bất đồng ngôn ngữ và văn hóa tại Đài Loan. VietCatholic hỏi Cha Cường rằng:
So với Hành Trình Emmaus I mà Cha cũng đã tham dự thì Cha thấy Emmaus II thế nào?
Cha Cường trả lời: Tôi thấy Cuộc gặp gỡ lần này cởi mở hơn, xả hơi hơn, thư giãn hơn, thân tình hơn... có lẽ cũng vì một số đông anh em đã quen biết nhau trong lần gặp gỡ trước nên tự nhiên thấy sống động và vui vẻ hơn.
Về các đề tài tham luận và hội thảo, tôi cũng nhận thấy rất tích cực và anh em linh mục khác cũng đồng quan điềm cho biết các bài trình bầy có bề sâu và thiết thực cho đời sống tu đức của anh em linh mục. Chẳng hạn, khai triển đời sống nội tâm tu đức của linh mục, rồi bài nói về việc cử hành bí tích Thánh Thể là trung tâm đời sống linh mục với những chia sẻ rất căn bản và cụ thể, các nố về hôn phối và những cảm nghiệm về mục vụ, những đóng góp ý kiến của các linh mục cha anh rất là sâu sắc và đầy kinh nghiệm, nên rất hữu ích và tốt đẹp, Học hỏi được nhiều.
Thưa Cha, vậy nếu lần sau tổ chức, Cha thấy cần thêm đề tài hay vấn đề gì khác?
Cha Cường: Tôi thấy có thể nên đưa đề tài “Giới Trẻ” ra hội thảo và tìm cách giúp giới trẻ sống đạo, giúp giới trẻ lãnh trách nhiệm lãnh đạo... Tôi cũng nghĩ rằng giới linh mục chúng ta cần phải “cởi mở” hơn đối với sự cộng tác và đóng góp của mọi thành phần giáo dân. Nếu phần nào chúng ta thay đổi “não trạng mục vụ cũ” thì “hành trình mục vụ” tương lai sẽ sáng sủa hơn nhiều...
Vừa nói truyện xong với Cha Cường thì gặp ngay một Cha rất lạ mặt, chưa từng gặp trước, hỏi ra mới biết là Linh mục Phạm thế Hiển thuộc Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế hiện đang truyền giáo tại Nhật Bản.
Nhiều người Việt chưa biết đến Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế này, vì đây là Tu Đoàn mới lập ít lâu nay tại Việt Nam và có nhà chính ở Thủ Đức. Bề trên của Tu Đoàn là Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Viết Linh. Hiện tại có chừng 130 tu sĩ và thỉnh sinh trong đó có 8 linh mục đang hoạt động tại Việt Nam. Riêng Cha Hiển được mời sang làm việc truyền giáo tại Nhật đã được 3 năm nay. Phóng viên VietCatholic liền hỏi Cha Hiển:
Thưa Cha, lý do nào Cha lại sang Nhật làm việc truyền giáo?
Cha Hiển: Thưa, Đức giám mục giáo phận Okinawa xin sang làm việc tông đồ và truyền giáo trong giáo phận của ngài, vì giáo phận rất thiếu linh mục.
Vậy thưa Cha, công tác truyền giáo của Cha là gì? Dậy giáo lý và truyền đạo cho người Nhật?
Thưa truyền giáo tại Nhật không có nghĩa là dậy đạo cho họ, mà là sống với họ và làm chứng cho Tin Mừng Phúc Âm.
Thưa cha, nói một cách thực tế thì công tác Cha thường nhật làm gì?
Cha Hiển: Có khi là đi nhặt cỏ ngoài đường, rồi gặp gỡ người Nhật, vui vẻ chào đón họ... đôi khi đi thăm họ.
Thế là truyền giáo?
Cha Hiển: Vâng, đúng thế. Chỉ hiện diện với họ, và ở giữa họ. Đa số họ không biết Công giáo là gì.
Thế thì Cha nói về Chúa Giêsu hay nói về Thượng cho họ thế nào để họ hiểu?
Cha Hiển: Rất may là tiếng Nhật chữ “Chúa, Thiên Chúa” của người Nhật, trong Thần giáo và Đạo Ông Bà cũng đều dùng chữ “Kami sama” và Công giáo cũng dùng danh xưng “Kami sama’ để chỉ về Chúa, về Thượng Đế, về Thiên Chúa, nên không cần phải giải thích dài dòng...
Còn công tác mục vụ ở xứ đạo thì vì có rất ít người Công giáo, người công giáo Việt lại càng ít hơn ở Okinawa chỉ có 2 người công giáo Việt Nam mà thôi. Cho nên việc mục vụ cho người Nhật đa phần là truyện trò, thăm viếng và làm bạn với họ, đến chào hỏi họ. Nếu họ muốn biết về Phúc Âm thì ngồi nghiên cứu với họ.
Thưa Cha, thế ở Giáo phận Okinawa tình hình tôn giáo ra sao?
Cha Hiển: Cả giáo phận chỉ có 25 linh mục cả Dòng lẫn Triều, có một giám mục và chừng 5.000 bổn đạo trên toàn giáo phận rộng lớn đó.
Cảm tưởng của Cha đến tham dự Họp Mặt Linh Mục này như thế nào, thưa Cha?
Cha Hiển: thật hết sức sửng sốt và bỡ ngỡ, vì không ngờ ơ một phương trời ngoại quốc mà lại có đông anh em linh mục Việt nam tụ họp được với nhau như thế này. Cả nước Nhật hàng giáo sĩ họp nhau cũng chưa bao giờ đông được như vậy! Hết sức vui mừng vì được gặp lại các anh em linh mục đồng hương, nối tình thân ái, và học hỏi được nhiều điều hữu ích trong viễn ảnh mục vụ tông đồ.
Trưởng Ban Tổ Chức LM Nguyễn Văn Tuyên: Trước Thánh Lễ bế mạc Hội Nghị Hành Trình Emmaus II, phóng viên chúng tôi tìm gặp cho bằng được Cha Tuyên để xin cha một ít nhận định về Hội Nghị.
Thưa Cha, cha có thể cho biết giữa Hành trình Emmaus I và Emmaus II có gì khác biệt không?
Cha Tuyên: Khác biệt nhất là nội dung cuộc gặp gỡ lần này có chiều sâu hơn, có sự chuẩn bĩ kĩ lưỡng hơn, có nhân sự làm việc tốt đầy đủ hơn. Trong mấy ngày qua có đời sống cầu nguyện và có các vị linh hướng và thuyết trình chuyên môn hơn. Do đó phản ảnh của anh em hầu hết là rất hài lòng và thích thú. Các linh mục đa số đã ở lại cho tới phút cuối cùng bây giờ.
Vậy Cha đánh giá sự thành công Emmaus II ra sao?
Cha Tuyên: Theo bản hồi báo đánh giá của chính anh em linh mục vào tối hôm qua cho biết thì thấy rằng anh em rất hài lòng. Điều quan trọng nhất là các linh mục thấy được tình nghĩa anh em linh mục biểu lộ rõ nét trong những ngày qua. Anh em cho biết các đề tài hội thảo và trình bày thực tế. Tinh thần anh em lên cao, qua các buổi phụng vụ, thánh lễ, chầu Thánh Thể, cũng như những tâm tình chia sẽ về đề tài “Chúa Giêsu là đàn anh của linh mục và cử hành Thánh Thể là bí tích của Linh mục”. Tất cả đều nói lên chiều sâu của đời sống nội tâm mà mỗi linh mục trong hành trình mục vụ của mình đều cần phải có.
Lần sau tổ chức Emmaus III thì sẽ chọn địa điểm nơi nào và thời giờ ra sao?
Cha Tuyên: Anh em vẫn còn thấy Orange County này lôi cuốn vì gần gũi với dân chúng và các điều hấp dẫn tại vùng thủ đô tị nạn: bạn bè, ăn uống, thắng cảnh. Nhất là việc tổ chức tại đây có sẵn nhân lực, có biết bao nhiêu anh chị em giáo dân rất hy sinh tự nguyện giúp cho các công tác tổ chức này... Về thời giờ tổ chức một số đề nghị nên chuyển dời về sau Phục sinh thì tiện lợi cho nhiều anh em và có thể lôi cuốn thêm một số anh em linh mục khác.
Thế rồi cũng có một số anh em linh mục nói có thể trong tương lai nên tổ chức tại Las Vegas, như rất nhiều Hội Nghị linh mục và tu sĩ nam nữ Hoa Kỳ đã làm, vì tiện nghi, phương tiện tổ chức đầy đủ cho các cuộc Hội nghị lớn và không cần mất giờ vào những công tác như lo ăn uống, lo phòng ốc. Điều đó cũng có thể là một đề nghị tốt cho tương lai nào đó sau này.
Đa số các vị là những linh mục Việt Nam đang hoạt động tại Hoa Kỳ trong những ngày qua đã sống với nhau trong tình huynh đệ và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm tông đồ mục vụ.
Thánh Lễ đồng tế bế mạc hội nghị và những giây phút cầu nguyện bên Chúa Giêsu Thánh Thể nhắc nhớ lại cho từng linh mục ý nghĩa sâu xa nhất là linh mục là huynh đệ của Chúa Giêsu, lấy sức sống của mình từ chính nguồn tình yêu và nguồn sống từ anh cả Linh Mục Giêsu.Để biết được sinh hoạt của các linh mục Việt Nam đã sống với nhau trong mấy ngày qua như thế nào, phóng viên Thiên Ân của VietCatholic đã có cuộc phỏng vấn sau đây với một số các linh mục tiêu biểu tham dự Hành Trình Emmaus II như sau:
Linh mục Nguyễn Hùng, SJ, Dồng Tên, đến từ San Diego. Cha Hùng còn trẻ măng và từng dấn thân trong nhiều hoạt động linh thao và hướng dẫn giới trẻ Việt Nam. Khi được hỏi:
Cha có cảm nghiệm gì qua mấy ngày được sống và vui vẻ bên các linh mục khác?
Cha Hùng trả lời rằng: “Rất vui vì có cơ hội sống thực và sống hạnh phúc bên các linh mục người đồng hương trong mấy ngày rất là thư giãn và rất bổ ích này. Những ngày vừa qua cũng là những ngày sống được tràn ngập trong tinh thần nội tâm huynh đệ.
Vậy thưa Cha, các đề tài học hỏi thì như thế nào?
Cha Hùng: “Các đề tài được trình bầy và đưa ra thảo luận, được các chuyên viên hướng dẫn, nên rất xúc tích, và ích lợi cho đời sống mục vụ của anh em linh mục. Tỉ dụ những vấn đề về Hôn phối được đưa trình bầy một cách hết sức cụ thể và thực tiễn đối với hoàn cảnh của các gia đình Việt Nam tại Hoa Kỳ, nên giúp ích không những chỉ cho các linh mục đang coi xứ đạo mà còn cho cả các linh mục thuộc các chuyên môn khác như giúp linh thao, giúp giới trẻ, hay hội đoàn, cũng nhỉn ra được những gì các gia đình Việt đang trả qua...
Trong tương lai, Cha có ý kiến gì để thêm, hay cải tiến, hay ước mong về nội dung của Emmaus III không?
Cha Hùng: Ước mong sẽ có thêm các đề tài về thần học, về luân lý, và ngay cả về mô thức ‘cộng tác giữa giáo sĩ và giáo dân trong môi trường mục vụ hiện nay’.
Vì chúng ta cần huấn luyện một lớp giáo dân, nhất là các bạn trẻ trong vị thế để sẵn sáng mang trọng trách lãnh đạo các sáng kiến tông đồ và mục vụ. Điều này hết sức quan trọng cho sự sống còn của mô thức truyền giáo và sống đạo trong tương lai, nhất là xét hoàn cảnh thiếu linh mục hiện nay...
![]() |
| LM Chu Ngọc Thành |
Thưa cha, đồng lực nào khiến Cha từ xa lặn lội về đây?
Cha Thành trả lời: Tôi về đây là muốn gặp lại một số anh em linh mục quen biết trước và cũng muốn làm quen và biết các anh em linh mục trẻ tuổi khác. Điều tôi mong ước là được sống tình huynh đệ linh mục với nhau.
Vậy thưa Cha, Cha có tìm thấy tại cuộc gặp mặt này những gì Cha mong ước không?
Cha Thành: Vâng, tôi rất vui mừng vì tinh thần yêu thương huynh đệ anh em linh mục dành cho nhau. Điều làm tôi cảm động nhất là như thấy mình được sống lại cái thời xa xưa khi còn làm chủng sinh học tại các chủng viện. Những giờ phụng vụ chung làm tôi nhớ lại thời xa xưa và rất là xúc động. Thêm vào đó các bài thuyết trình rất ý nghĩa và sâu sắc. Những câu hỏi thảo luận về đề tài “tình huynh đệ anh em linh mục” đã đưa ra những điều cụ thể là “điều gì làm cản trở tình huynh đệ giữa các linh mục với nhau?” Nhờ đó chúng ta xét mình tự kiểm cách thực tế hơn... Đi sâu hơn, cha Gordon giúp cho anh em linh mục cảm nghiệm được đời sống nội tâm rất là quan trọng trong cuộc sống của anh em linh mục chúng ta.
Được hỏi: cần làm gì để Hành Trình Emmaus trong tương lai thu hút nhiều linh mục tới tham dự hơn?
Cha Thành trả lời: Cần quảng bá rộng rãi hơn. Cuộc gặp gỡ rất tốt đẹp, nếu không đến thì không thể cảm nghiệm được niềm vui và sự hữu ích của nó. Cho nên chính các anh em linh mục cần cổ động đề lần sau chúng ta đến với nhau đông hơn, vui hơn, ích lợi hơn, và dấn thân hơn...
![]() |
| LM Hùng Cường |
So với Hành Trình Emmaus I mà Cha cũng đã tham dự thì Cha thấy Emmaus II thế nào?
Cha Cường trả lời: Tôi thấy Cuộc gặp gỡ lần này cởi mở hơn, xả hơi hơn, thư giãn hơn, thân tình hơn... có lẽ cũng vì một số đông anh em đã quen biết nhau trong lần gặp gỡ trước nên tự nhiên thấy sống động và vui vẻ hơn.
Về các đề tài tham luận và hội thảo, tôi cũng nhận thấy rất tích cực và anh em linh mục khác cũng đồng quan điềm cho biết các bài trình bầy có bề sâu và thiết thực cho đời sống tu đức của anh em linh mục. Chẳng hạn, khai triển đời sống nội tâm tu đức của linh mục, rồi bài nói về việc cử hành bí tích Thánh Thể là trung tâm đời sống linh mục với những chia sẻ rất căn bản và cụ thể, các nố về hôn phối và những cảm nghiệm về mục vụ, những đóng góp ý kiến của các linh mục cha anh rất là sâu sắc và đầy kinh nghiệm, nên rất hữu ích và tốt đẹp, Học hỏi được nhiều.
Thưa Cha, vậy nếu lần sau tổ chức, Cha thấy cần thêm đề tài hay vấn đề gì khác?
Cha Cường: Tôi thấy có thể nên đưa đề tài “Giới Trẻ” ra hội thảo và tìm cách giúp giới trẻ sống đạo, giúp giới trẻ lãnh trách nhiệm lãnh đạo... Tôi cũng nghĩ rằng giới linh mục chúng ta cần phải “cởi mở” hơn đối với sự cộng tác và đóng góp của mọi thành phần giáo dân. Nếu phần nào chúng ta thay đổi “não trạng mục vụ cũ” thì “hành trình mục vụ” tương lai sẽ sáng sủa hơn nhiều...
Vừa nói truyện xong với Cha Cường thì gặp ngay một Cha rất lạ mặt, chưa từng gặp trước, hỏi ra mới biết là Linh mục Phạm thế Hiển thuộc Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế hiện đang truyền giáo tại Nhật Bản.
Nhiều người Việt chưa biết đến Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế này, vì đây là Tu Đoàn mới lập ít lâu nay tại Việt Nam và có nhà chính ở Thủ Đức. Bề trên của Tu Đoàn là Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Viết Linh. Hiện tại có chừng 130 tu sĩ và thỉnh sinh trong đó có 8 linh mục đang hoạt động tại Việt Nam. Riêng Cha Hiển được mời sang làm việc truyền giáo tại Nhật đã được 3 năm nay. Phóng viên VietCatholic liền hỏi Cha Hiển:
![]() |
| LM Phạm Văn Hiển |
Cha Hiển: Thưa, Đức giám mục giáo phận Okinawa xin sang làm việc tông đồ và truyền giáo trong giáo phận của ngài, vì giáo phận rất thiếu linh mục.
Vậy thưa Cha, công tác truyền giáo của Cha là gì? Dậy giáo lý và truyền đạo cho người Nhật?
Thưa truyền giáo tại Nhật không có nghĩa là dậy đạo cho họ, mà là sống với họ và làm chứng cho Tin Mừng Phúc Âm.
Thưa cha, nói một cách thực tế thì công tác Cha thường nhật làm gì?
Cha Hiển: Có khi là đi nhặt cỏ ngoài đường, rồi gặp gỡ người Nhật, vui vẻ chào đón họ... đôi khi đi thăm họ.
Thế là truyền giáo?
Cha Hiển: Vâng, đúng thế. Chỉ hiện diện với họ, và ở giữa họ. Đa số họ không biết Công giáo là gì.
Thế thì Cha nói về Chúa Giêsu hay nói về Thượng cho họ thế nào để họ hiểu?
Cha Hiển: Rất may là tiếng Nhật chữ “Chúa, Thiên Chúa” của người Nhật, trong Thần giáo và Đạo Ông Bà cũng đều dùng chữ “Kami sama” và Công giáo cũng dùng danh xưng “Kami sama’ để chỉ về Chúa, về Thượng Đế, về Thiên Chúa, nên không cần phải giải thích dài dòng...
Còn công tác mục vụ ở xứ đạo thì vì có rất ít người Công giáo, người công giáo Việt lại càng ít hơn ở Okinawa chỉ có 2 người công giáo Việt Nam mà thôi. Cho nên việc mục vụ cho người Nhật đa phần là truyện trò, thăm viếng và làm bạn với họ, đến chào hỏi họ. Nếu họ muốn biết về Phúc Âm thì ngồi nghiên cứu với họ.
Thưa Cha, thế ở Giáo phận Okinawa tình hình tôn giáo ra sao?
Cha Hiển: Cả giáo phận chỉ có 25 linh mục cả Dòng lẫn Triều, có một giám mục và chừng 5.000 bổn đạo trên toàn giáo phận rộng lớn đó.
Cảm tưởng của Cha đến tham dự Họp Mặt Linh Mục này như thế nào, thưa Cha?
Cha Hiển: thật hết sức sửng sốt và bỡ ngỡ, vì không ngờ ơ một phương trời ngoại quốc mà lại có đông anh em linh mục Việt nam tụ họp được với nhau như thế này. Cả nước Nhật hàng giáo sĩ họp nhau cũng chưa bao giờ đông được như vậy! Hết sức vui mừng vì được gặp lại các anh em linh mục đồng hương, nối tình thân ái, và học hỏi được nhiều điều hữu ích trong viễn ảnh mục vụ tông đồ.
![]() |
| LM Nguyễn Văn Tuyên |
Thưa Cha, cha có thể cho biết giữa Hành trình Emmaus I và Emmaus II có gì khác biệt không?
Cha Tuyên: Khác biệt nhất là nội dung cuộc gặp gỡ lần này có chiều sâu hơn, có sự chuẩn bĩ kĩ lưỡng hơn, có nhân sự làm việc tốt đầy đủ hơn. Trong mấy ngày qua có đời sống cầu nguyện và có các vị linh hướng và thuyết trình chuyên môn hơn. Do đó phản ảnh của anh em hầu hết là rất hài lòng và thích thú. Các linh mục đa số đã ở lại cho tới phút cuối cùng bây giờ.
Vậy Cha đánh giá sự thành công Emmaus II ra sao?
Cha Tuyên: Theo bản hồi báo đánh giá của chính anh em linh mục vào tối hôm qua cho biết thì thấy rằng anh em rất hài lòng. Điều quan trọng nhất là các linh mục thấy được tình nghĩa anh em linh mục biểu lộ rõ nét trong những ngày qua. Anh em cho biết các đề tài hội thảo và trình bày thực tế. Tinh thần anh em lên cao, qua các buổi phụng vụ, thánh lễ, chầu Thánh Thể, cũng như những tâm tình chia sẽ về đề tài “Chúa Giêsu là đàn anh của linh mục và cử hành Thánh Thể là bí tích của Linh mục”. Tất cả đều nói lên chiều sâu của đời sống nội tâm mà mỗi linh mục trong hành trình mục vụ của mình đều cần phải có.
Lần sau tổ chức Emmaus III thì sẽ chọn địa điểm nơi nào và thời giờ ra sao?
Cha Tuyên: Anh em vẫn còn thấy Orange County này lôi cuốn vì gần gũi với dân chúng và các điều hấp dẫn tại vùng thủ đô tị nạn: bạn bè, ăn uống, thắng cảnh. Nhất là việc tổ chức tại đây có sẵn nhân lực, có biết bao nhiêu anh chị em giáo dân rất hy sinh tự nguyện giúp cho các công tác tổ chức này... Về thời giờ tổ chức một số đề nghị nên chuyển dời về sau Phục sinh thì tiện lợi cho nhiều anh em và có thể lôi cuốn thêm một số anh em linh mục khác.
Thế rồi cũng có một số anh em linh mục nói có thể trong tương lai nên tổ chức tại Las Vegas, như rất nhiều Hội Nghị linh mục và tu sĩ nam nữ Hoa Kỳ đã làm, vì tiện nghi, phương tiện tổ chức đầy đủ cho các cuộc Hội nghị lớn và không cần mất giờ vào những công tác như lo ăn uống, lo phòng ốc. Điều đó cũng có thể là một đề nghị tốt cho tương lai nào đó sau này.



