Giáo xứ Ngọc Thuỷ, Nha Trang vừa mừng kỷ niệm 120 năm hình thành và thành lập ngày hôm qua thì hôm nay lại một niềm vui nữa ào đến. Cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc được Đức Cha Chính Phaolô bổ nhiệm làm Tân Quản Xứ Ngọc Thuỷ và lúc 9 giờ 30 sáng Chúa Nhật hôm nay 4/2/2007 được Đức Cha Phó đích thân đưa về nhận chức tại Giáo xứ. Cùng đi có các Cha và các nữ tu đang phục vụ tại Toà Giám Mục. Thánh lễ đã diễn ra trong bầu không khí thật trang nghiêm sốt sắng. Cha Tổng Đại diện, 3 Cha Hạt trưởng và khoảng 25 cha khác đã đến đồng tế hiệp thông trong thánh lễ nhậm chức này. Các Dòng tu trong giáo phận cũng cử đại diện đến tham dự.

Cha tân quản xứ
Trong bài giảng Đức Cha Phó đã chia sẻ và bộc lộ tâm tình: "yêu mến các linh mục giáo phận Nha Trang", và cho biết đã công khai bày tỏ điều này khi đi đến các Giáo phận khác như Mỹ Tho, Đà Lạt, khi được hỏi: "Đức Cha thấy thế nào sau một năm về làm Giám mục Phó Nha Trang?"

Đức Cha Giuse cũng ngõ lời với giáo dân Ngọc Thuỷ là Đức Cha Chính và Giáo phận đã tặng cho Giáo xứ một món quà rất quý giá: môt người từng trải trong lịch sử 50 năm giáo phận; một người mà Đức Cha Marcellô Piquet đã biết rõ gốc gác quê hương và cha mẹ; một người mà Đức Hồng Y Phanxicô Xavie đã giao phó nhiều công việc quan trọng: giáo sư chủng viện Sao Biển rồi Chúa Chiên Lành, quản xứ Vạn Giã, và cho đi du học; một người mà Đức Cha Chính Phaolô đã tin tưởng trao chức vụ Quản lý Giáo phận và trao cả mạng sống chính ngài...

Cha Cựu Quản xứ đã từ giã giáo dân một cách dí dỏm và khéo léo làm cho cộng đoàn không "đổ mưa" dù rằng trong lòng "nặng hạt". Ngài nói "Giáo xứ Ngọc Thuỷ là mối tình đầu của đời linh mục" của ngài, và đã gắn bó đến nay vừa tròn bảy năm. Giáo xứ Chánh Toà sẽ là mối tình thứ hai của ngài...

Cha Tân Quản xứ lại tâm sự: Nếu Cha Cựu Quản xứ nói rằng, "Ngọc Thuỷ là mối tình đầu", thì đối với Ngài "Ngọc Thuỷ là mối tình cuối, mối tình già" của ngài, vì không bao lâu nữa ngài sẽ nghỉ hưu. Tuy vậy ngài hứa: đem hết sức mình cống hiến cho Gx. Ngọc Thuỷ, và bộc lộ rằng: "Ngọc Thuỷ chính là con đường nên thánh" của ngài. Ngài mời gọi Giáo xứ hãy sống thánh thiện và cộng tác với ngài. Ngài đã được Cha Cựu quản xứ cho biết: "Ngọc Thuỷ rất dễ thương", và ngài cũng âm thầm nhận ra điều đó. Hôm nay ngài lại nhận ra là chính mình cũng "dễ thương", có nghĩa là cũng dễ dàng thương người khác và để cho người khác thương mình. Cuố thánh lễ Đức Cha Giuse cũng nhấn mạnh lại hai điều Cha Tân Quản xứ phát biểu: nên thánh và dễ thương. Mọi người, mọi công việc hãy hướng về mục đích nên thánh...

Đại diện Giáo dân cũng chúc mừng cha Tân Quản xứ bằng một Bài Vè và cám ơn Cha Cựu Quản xứ vì những thành tích công nghiệp của Cha đã để lại cho Giáo xứ...

Sau Thánh lễ là tiệc liên hoan "tống cựu nghinh tân" mà cha cựu quản xứ gọi là bữa ăn "agape".

Được biết chiều nay lúc 18 giờ 30 tại Nhà Thờ Chánh Toà, Cha Phêrô Maria Nguyễn Xuân Dũng sẽ được nhận làm Phó xứ I, Giáo xứ Chánh Toà dưới sự điều hành của Đức Cha Phó Giuse kiêm nhiệm Quyền Quản xứ. Cha Tổng Đại diện sẽ thôi nhiệm vụ Quản xứ Chánh Toà, về làm Đổng Lý và Chưởng Ấn tại Toà Giám mục.