THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam (UCAN) – Những người đi lễ phải mang theo con nhỏ ở thành phố này giờ đây có thể tham dự Thánh lễ sốt sắng hơn nhờ một nhà trẻ của giáo xứ.
Linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Anh, chánh xứ Tân Định, phát biểu với UCA News gần đây rằng nhà giữ trẻ này được lập năm 2003 là để trông coi trẻ con cho cha mẹ chúng vào trong nhà thờ tham dự Thánh lễ cho trọn vẹn.
Nhà trẻ nằm trong khuôn viên của giáo xứ ở thành phố Hồ Chí Minh, cách Hà Nội 1.710 kilômét về hướng nam. Cha Anh, 67 tuổi, cho biết trước đây những người đi lễ có con nhỏ thường đứng ngoài nhà thờ để dự lễ vì bọn trẻ la khóc hoặc chơi đùa ồn ào gây chia trí cho người khác. “Tôi muốn mọi người đều vào trong nhà thờ dự lễ”, ngài nói, nhờ có nhà trẻ mà “hiện nay số người ngồi bên ngoài nhà thờ dự lễ không còn nhiều và số trẻ nhỏ chạy nhảy, la khóc quanh nhà thờ cũng ít đi”.
Chị Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Tâm, 32 tuổi, trao đứa con trai bốn tuổi cho một cô bảo mẫu tại nhà trẻ và cho UCA News biết từ khi hay tin về nhà giữ trẻ này cách đây hai năm, vợ chồng chị liền đến nhà thờ Tân Định để dự lễ mặc dù chị thuộc giáo xứ Thánh Gia, cách đó chừng vài cây số.
Trứơc đây, chị kể, chị phải ẵm con trên tay và dỗ dành cháu khi cháu la khóc hay nghịch ngợm, vì thế “tôi chẳng lòng dạ nào dự lễ cho sốt sắng”.
Sáu cô bảo mẫu phục vụ tại nhà trẻ rộng 30 mét vuông, được trang bị một cầu trượt, xích đu, và nhiều đồ chơi bằng nhựa, và chăm sóc trẻ từ 2-6 tuổi. 15 phút trước Thánh lễ, phụ huynh trao con cho các bảo mẫu và nhận số để sau lễ nhận đúng con mình.
Một người đàn ông tên là Đức cho UCA News biết, vợ chồng anh cảm thấy thoải mái khi gởi được đứa con trai tại nhà trẻ vì họ không thể tham dự lễ cho trọn vẹn được trước đó. “Tôi phải mang bình sữa, quần áo và tả giấy”, anh Đức nói, và họ thay phiên ẵm con rồi cho con bú.
Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Trúc, thuộc giáo xứ Hoà Bình, cũng hiểu điều đó khi mang đứa con ba tuổi tới nhà trẻ trước Thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ Tân Định. Chị cho UCA News biết, vợ chồng chị đi lễ ở nhà thờ này vì “chúng tôi có thể dự lễ nghiêm trang trong nhà thờ mà không phải lo canh chừng con”. Giáo xứ Hoà Bình cách đó chừng ba cây số.
Chị Trúc cho biết chị phải đưa con đi lễ vì bà con của họ sống ở quê nên không thể trông con cho họ được. Chị cho biết từ nhỏ chị chưa bao giờ đứng ngoài dự lễ cho tới khi có con.
Trong lúc nhận con sau lễ, chị cho biết giáo xứ của chị không có nhà trẻ nên nhiều người phải vừa trông con vừa tham dự Thánh lễ ở bên ngoài nhà thờ. Chị mong muốn giáo xứ của chị có một nhà giữ trẻ.
Cô Maria Đỗ Thị Thanh, 45 tuổi, một trong các cô bảo mẫu, cho UCA News biết nhà trẻ trông coi từ 30-70 cháu trong năm Thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật. Cô Thanh rất vui khi trông trẻ ở đây vì, cô nói, “phụ huynh có thể tham dự thánh lễ sốt sắng”. Các cô bảo mẫu đang hoặc đã từng làm việc tại các nhà trẻ trong thành phố, và nhận được một khoản tiền bồi dưỡng hàng tháng từ giáo xứ.
Ngoài nhà trẻ, trong khuôn viên nhà thờ còn có một hiệu sách, một phòng khám và một nhà chầu Thánh Thể mở cửa suốt ngày. Cha Anh và hai linh mục phụ tá phục vụ 5.000 giáo dân của giáo xứ và 2.000 người khác đến từ các giáo xứ và tỉnh khác.
Linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Anh, chánh xứ Tân Định, phát biểu với UCA News gần đây rằng nhà giữ trẻ này được lập năm 2003 là để trông coi trẻ con cho cha mẹ chúng vào trong nhà thờ tham dự Thánh lễ cho trọn vẹn.
Nhà trẻ nằm trong khuôn viên của giáo xứ ở thành phố Hồ Chí Minh, cách Hà Nội 1.710 kilômét về hướng nam. Cha Anh, 67 tuổi, cho biết trước đây những người đi lễ có con nhỏ thường đứng ngoài nhà thờ để dự lễ vì bọn trẻ la khóc hoặc chơi đùa ồn ào gây chia trí cho người khác. “Tôi muốn mọi người đều vào trong nhà thờ dự lễ”, ngài nói, nhờ có nhà trẻ mà “hiện nay số người ngồi bên ngoài nhà thờ dự lễ không còn nhiều và số trẻ nhỏ chạy nhảy, la khóc quanh nhà thờ cũng ít đi”.
Chị Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Tâm, 32 tuổi, trao đứa con trai bốn tuổi cho một cô bảo mẫu tại nhà trẻ và cho UCA News biết từ khi hay tin về nhà giữ trẻ này cách đây hai năm, vợ chồng chị liền đến nhà thờ Tân Định để dự lễ mặc dù chị thuộc giáo xứ Thánh Gia, cách đó chừng vài cây số.
Trứơc đây, chị kể, chị phải ẵm con trên tay và dỗ dành cháu khi cháu la khóc hay nghịch ngợm, vì thế “tôi chẳng lòng dạ nào dự lễ cho sốt sắng”.
Sáu cô bảo mẫu phục vụ tại nhà trẻ rộng 30 mét vuông, được trang bị một cầu trượt, xích đu, và nhiều đồ chơi bằng nhựa, và chăm sóc trẻ từ 2-6 tuổi. 15 phút trước Thánh lễ, phụ huynh trao con cho các bảo mẫu và nhận số để sau lễ nhận đúng con mình.
Một người đàn ông tên là Đức cho UCA News biết, vợ chồng anh cảm thấy thoải mái khi gởi được đứa con trai tại nhà trẻ vì họ không thể tham dự lễ cho trọn vẹn được trước đó. “Tôi phải mang bình sữa, quần áo và tả giấy”, anh Đức nói, và họ thay phiên ẵm con rồi cho con bú.
Chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Trúc, thuộc giáo xứ Hoà Bình, cũng hiểu điều đó khi mang đứa con ba tuổi tới nhà trẻ trước Thánh lễ Chúa Nhật tại nhà thờ Tân Định. Chị cho UCA News biết, vợ chồng chị đi lễ ở nhà thờ này vì “chúng tôi có thể dự lễ nghiêm trang trong nhà thờ mà không phải lo canh chừng con”. Giáo xứ Hoà Bình cách đó chừng ba cây số.
Chị Trúc cho biết chị phải đưa con đi lễ vì bà con của họ sống ở quê nên không thể trông con cho họ được. Chị cho biết từ nhỏ chị chưa bao giờ đứng ngoài dự lễ cho tới khi có con.
Trong lúc nhận con sau lễ, chị cho biết giáo xứ của chị không có nhà trẻ nên nhiều người phải vừa trông con vừa tham dự Thánh lễ ở bên ngoài nhà thờ. Chị mong muốn giáo xứ của chị có một nhà giữ trẻ.
Cô Maria Đỗ Thị Thanh, 45 tuổi, một trong các cô bảo mẫu, cho UCA News biết nhà trẻ trông coi từ 30-70 cháu trong năm Thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật. Cô Thanh rất vui khi trông trẻ ở đây vì, cô nói, “phụ huynh có thể tham dự thánh lễ sốt sắng”. Các cô bảo mẫu đang hoặc đã từng làm việc tại các nhà trẻ trong thành phố, và nhận được một khoản tiền bồi dưỡng hàng tháng từ giáo xứ.
Ngoài nhà trẻ, trong khuôn viên nhà thờ còn có một hiệu sách, một phòng khám và một nhà chầu Thánh Thể mở cửa suốt ngày. Cha Anh và hai linh mục phụ tá phục vụ 5.000 giáo dân của giáo xứ và 2.000 người khác đến từ các giáo xứ và tỉnh khác.