NGÀY HÀNH HƯƠNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO CỦA GIÁO PHẬN VĨNH LONG.
Ngày 23/11 là ngày truyền thống Giáo Lý Viên của Giáo Phận,
Ngày 24/11 là ngày truyền thống Quới Chức của Giáo Phận.
- 10 giờ ngày 23 tháng 11, Đức Giám Mục dâng Thánh Lễ cầu nguyện và dâng các Giáo Lý Viên Giáo Phận cho các Thánh Tử Đạo, đặt biệt là Thánh Philiphê Phan Văn Minh và Thánh Giuse Trùm Lựu, các Giáo Lý Viên sẽ có trọn ngày 23 để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm của việc làm đã qua.
- 17 giờ ngày 23 / 11 / 2006. Thánh Lễ Khai Mạc Hành Hương Thánh Tử Đạo Philiphê Minh và Giuse Trùm Lựu tại Trung Tâm Hành Hương Đình Khao, do Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Vĩnh Long Phaolô Lưu Văn Kiệu chủ sự. Sau đó canh thức suốt đêm, với chương trình cầu nguyện thật sống động và phong phú.
- 10 giờ ngày 24 tháng 11, Đức Giám Mục dâng Thánh Lễ bế mạc ngày Hành Hương, đồng thời cầu nguyện và dâng hàng Quới Chức của Giáo Phận cho các Thánh Tử Đạo, các Quới Chức cũng có trọn ngày 24 để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm sống và làm việc.
- Hành Hương Thánh Tử Đạo.
Ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2006, ngày hội hằng năm tại trung tâm hành hương Đình Khao, nơi Thánh Phil. Phan Văn Minh tử đạo.
- Ngày Hành Hương lần nầy bầu khí tưng bừng hẳn lên. Những lần khác chỉ trọn vẹn từ 5 giờ chiều ngày trước và đến 9 giờ sáng ngày hôm sau là thánh lễ bế mạc chương trình Hành Hương. Nhưng lần này, ngay từ 6 giờ 30 phút sáng ngày 23, bầu khí yên tỉnh thường ngày không còn nữa, vì đã có khoảng 400 giáo lý viên của giáo phận Vĩnh Long đã tụ họp trước lễ đài để tham dự ngày truyền thống Giáo Lý Viên.
- Những Giáo Lý Viên nầy là những người âm thầm phục vụ từ khắp các họ đạo trong giáo Phận. Họ không có một chút danh phận nào trong cuộc sống; họ cũng không nhận được một nguồn lợi vật chất nào từ những công việc họ làm, nhưng họ được một nguồn lợi mà không ai có thể lấy mất được. Họ là những người đầy nhiệt tình và phục vụ với hết khả năng của mình, cho dù khả năng rất hạn hẹp. Những người có trách nhiệm, nhìn thấy được khả năng hạn hẹp đó, nên khoảng gần 10 năm qua, đã tạo điều kiện cho sự hiểu biết cần thiết của họ được mở rộng ra, qua những khoá Giáo Lý Viên của Giáo Phận tổ chức. Những người nhiệt tình này, mỗi ngày mỗi tự tin hơn, vì họ thấy mình không làm việc đơn độc, nhưng bên cạnh họ còn rất nhiều người quan tâm đến họ qua những việc làm cụ thể và hiệu quả.
- Tre tàn thì măng phải mọc. Những người nhiệt tình này phục vụ một thời gian, khi họ không thể phục vụ được thì tình trạng các họ đạo sẽ ra sao? Không sao, vì khoá đào tạo Giáo Lý Viên của Giáo Phận Vĩnh Long vẫn tiếp tục và còn nhân rộng ra thêm. Giáo Lý Viên vẫn cần thiết và vẫn tiếp tục, nhưng những giáo dân cần nâng trình độ hiểu biết của mình để sống đạo vững vàng hơn, cũng được mời gọi tham dự vào những gì mà Giáo Phận đang tiến hành. Do đó hàng ngũ Giáo Lý Viên được nhân rộng ra rất nhiều, những người có khả năng truyền đạt cũng phong phú hơn.
Ngày truyền thống Giáo Lý Viên lần này, chỉ mời gọi những người đang hoạt động, để họ có được những giây phút nhìn lại việc làm của mình, nhìn lại sự nhiệt tình của mình xem đạt được kết quả như thế nào. Cũng là dịp để họ gặp gở nhau trao đỗi kinh nghiệm của công việc. Nhưng quan trọng hơn là được bồi dưỡng thêm cho những khiếm khuyết mà họ còn vướn phải trong thời gian qua. Đó là mục đích hướng đến của Đức Giám Mục Giáo Phận và những người có trách nhiệm cho ngày Truyền Thống Giáo Lý Viên. Ngoài ra để cho những con người làm việc âm thầm này nhận thấy được có rất nhiều người đang quan tâm lo lắng cho họ.
- Từ sáng sớm ngày 23, các Giáo Lý Viên được đón tiếp và ăn sáng để đến 7 giờ bước vào học hỏi, khai triển đề tài, thảo luận và nếu có thắc mắc, nêu những câu thắc mắc gởi về ban tổ chức. 10 giờ, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận dâng thánh lễ kính Thánh Philiphê Minh, Thánh Giuse Trùm Lựu và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đặc biệt dâng các Giáo Lý Viên Giáo Phận cho Thiên Chúa và các Thánh Tử Đạo. Đức Cha cám ơn các Giáo Lý Viên vì những việc làm trong thời gian qua, đã cộng tác rất tốt với các cha trong các họ đạo để lo cho mọi người. Đức Cha cũng kêu mời mọi người tiếp tục những công việc tốt đẹp như thế trong những ngày sắp tới, để cho có nhiều người biết Chúa hơn, nhiều người biết sống và cũng biết tôn trọng sự sống và sống cho xứng đáng với Hồng Ân Chúa Ban.
- Sau thánh lễ, mọi người cũng được nuôi dưỡng phần xác, mỗi người được phục vụ phần ăn trưa để cả hồn và xác cũng được no nê. Sau đó tiếp tục công việc học hỏi để biết sống xứng đáng với Hồng Ân Chúa Ban, qua việc giải đáp những thắc mắc. Hơn 60 thắc mắc được gởi đến ban tổ chức, xoay quanh vấn đề nóng bỏng của thời đại, đó là vấn đề sự sống: đời sống hôn nhân gia đình, bảo vệ sự sống thai nhi cả vấn đề chết êm dịu. Đó là những gì các Giáo Lý Viên thường găp trắc trở trong lúc giúp cho mọi người, giờ đây họ được trình bày tường tận qua lập trường Giáo Hội, để biết sống và giúp người khác sống qua lời giảng dạy của họ. Nhiều thắc mắc được giải đáp, những điều chủ yếu, tương đối được thoả mãn. Những Giáo Lý Viên của Giáo Phận Vĩnh Long vui mừng vì họ đã được bồi bổ thật nhiều, họ thấy mình được quan tâm thật nhiều, họ cũng đã được nhận thật nhiều và giờ đây trở về môi trường sống thực tế, họ quyết tâm sống xứng đáng với những gì mình đã nhận được.
- Ngày truyền thống Giáo Lý Viên cũng như ngày truyền thống hàng Quới Chức được chọn đi liền với lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mà giáo Phận Vĩnh Long có gương hy sinh của Thánh Philiphê Phan Văn Minh và thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu là những người con của Giáo Phận, là những người đã làm những công việc mà hàng Quới Chức và các Giáo Lý Viên đang làm. Các Ngài âm thầm đến với mọi người để thực hiện những việc cần thiết khi mọi người cần đến các Ngài.
- Đức Giám Mục Giáo Phận chọn đề tài cho ngày hành hương cũng như đề tài cho ngày truyền thống của giáo Lý viên và hàng Quới Chức là: SỰ SỐNG LÀ HỐNG ÂN CHÚA BAN. Các Cha có trách nhiệm, khai triển đề tài để mọi người biết quý trọng Hồng ân Chúa ban, biết bảo vệ sự sống của mình và của người khác, biết tôn trọng sự sống cho dù chỉ là những mầm sống nhỏ bé, nhưng đó chính là sự sống, là Hồng Ân Chúa Ban, vì là một Ân Ban, con người chỉ nhận lãnh mà không tạo nên được sự sống nên không có quyền kết thúc sự sống theo ý muốn của mình.
- Suốt ngày 23 tháng 11, các Giáo Lý viên đã thoả mãn và vui mừng vì những gì mình đã nhận được, thoả mãn vì họ nhận ra được giá trị của sự sống nhiều hơn để biết sống xứng đáng hơn. Qua một đêm dài suy niệm gương anh hùng của các vị tiền nhân tử đạo, đặc biệt là Thánh Phil. Minh và Thánh Giuse Trùm Lựu, với những bài hướng ý của các cha thật phong phú, gợi cho mỗi người cách sống xứng đáng để theo bước anh hùng của tiền nhân. Mọi người cũng được giúp cầu nguyện bằng những hình ảnh thật sống động, qua những lời cầu nguyện chân thành, những bài hát để nâng tâm hồn và đặc biệt là những hình ảnh múa minh hoạ thật công phu và sống động của các nữ tu hai hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum và Cái Mơn, giúp cho mọi người không chỉ thức một giờ, nhưng rất nhiều giờ với Chúa và với các Thánh Tử Đạo, mà tâm hồn vẫn còn muốn được thêm nhiều hơn nữa. Mọi người cảm thấy niềm tự hào được dâng cao, để đi đến quyết tâm sống xứng đáng hơn với những gì mà các Vị Tử Đạo đã để lại mà họ đang được thừa hưởng.
Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2006 là ngày truyền thống của hàng Quới Chức Giáo Phận Vĩnh Long.
- Ngày hành hương kính Thánh Phil. Minh và Thánh Giuse Trùm Lựu vẫn được kéo dài.
- 6 giờ sáng ngày 24 thánh 11, các Quới Chức thuộc các họ đạo trong Giáo Phận Vĩnh Long đã có mặt thật đông, có những vị đã canh thức suốt đêm tại trung tâm Đình Khao, có những vị mới đến. Các vị chờ đợi ngày này, ao ước cho nhanh đến để họ nhận được thêm sức sống mà phục vụ theo chức phận của mình. Niềm mơ ước đã được đền đáp, họ được tiếp đón, nhận phần ăn sáng và được trình bày về SỰ SỐNG LÀ HỒNG ÂN CHÚA BAN. Từ những ngạc nhiên bở ngở, đến những cái gật đầu thoả mãn. Họ nêu những thắc mắc trong cuộc sống thực tế của đời người và được giải đáp tường tận. Thật đúng với câu: ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG, HỌC MỘT SÀNKHÔN. Còn hơn thế nữa, giờ đây họ biết sống và biết giá trị thật của sự sống để biết quý trọng và luôn bảo vệ sự sống cho xứng đáng.
- 10 giờ ngày 24 tháng 11, Đức Giám Mục dâng thánh lễ, cầu nguyện cho hàng Quới Chức, có gần 50 cha cùng đồng tế với Đức Giám Mục và thật đông giáo dân hành hương mừng kính các Thánh Tử Đạo cùng tham dự thánh lễ với khoảng 1200 vị Quới Chức. Trong bầu khí hào hùng của sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt của các vị, Đức Giám Mục nhắc lại nhiệm vụ của Quới Chức là cánh tay nối dài của các Cha để đem Sự Sống đem Tin Mừng đến cho mọi người.
- 3 giờ chiều cùng ngày, Đức Giám Mục kết thúc Ngày Truyền Thống của Quới Chức với lời chúc lành bình an. Mọi người từ biệt nhau sau giây phút thâm trầm cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa, dâng những ngày tháng và cuộc sống sắp đến cho Chúa và các Thánh Tử Đạo, để có đủ can đảm mà sống xứng đáng hơn.
- Ánh mặt trời đã nghiêng bóng, báo hiệu một ngày sắp kết thúc, để chuẩn bị cho một ngày mới với sức sống mới. Ngày truyền thống của quới chức cũng kết thúc để họ trở về cuộc sống đời thường, sống những ngày mới với sức sống mới mãnh liệt hơn và hiệu quả hơn. SỰ SỐNG LÀ HỒNG ÂN CHÚA BAN. Thật thế, Hồng Ân tràn đầy và vô tận cho những ai biết quý trọng và biết sống xứng đáng.
Ngày 23/11 là ngày truyền thống Giáo Lý Viên của Giáo Phận,
Ngày 24/11 là ngày truyền thống Quới Chức của Giáo Phận.
- 10 giờ ngày 23 tháng 11, Đức Giám Mục dâng Thánh Lễ cầu nguyện và dâng các Giáo Lý Viên Giáo Phận cho các Thánh Tử Đạo, đặt biệt là Thánh Philiphê Phan Văn Minh và Thánh Giuse Trùm Lựu, các Giáo Lý Viên sẽ có trọn ngày 23 để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm của việc làm đã qua.
- 17 giờ ngày 23 / 11 / 2006. Thánh Lễ Khai Mạc Hành Hương Thánh Tử Đạo Philiphê Minh và Giuse Trùm Lựu tại Trung Tâm Hành Hương Đình Khao, do Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Vĩnh Long Phaolô Lưu Văn Kiệu chủ sự. Sau đó canh thức suốt đêm, với chương trình cầu nguyện thật sống động và phong phú.
- 10 giờ ngày 24 tháng 11, Đức Giám Mục dâng Thánh Lễ bế mạc ngày Hành Hương, đồng thời cầu nguyện và dâng hàng Quới Chức của Giáo Phận cho các Thánh Tử Đạo, các Quới Chức cũng có trọn ngày 24 để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm sống và làm việc.
- Hành Hương Thánh Tử Đạo.
Ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2006, ngày hội hằng năm tại trung tâm hành hương Đình Khao, nơi Thánh Phil. Phan Văn Minh tử đạo.
- Ngày Hành Hương lần nầy bầu khí tưng bừng hẳn lên. Những lần khác chỉ trọn vẹn từ 5 giờ chiều ngày trước và đến 9 giờ sáng ngày hôm sau là thánh lễ bế mạc chương trình Hành Hương. Nhưng lần này, ngay từ 6 giờ 30 phút sáng ngày 23, bầu khí yên tỉnh thường ngày không còn nữa, vì đã có khoảng 400 giáo lý viên của giáo phận Vĩnh Long đã tụ họp trước lễ đài để tham dự ngày truyền thống Giáo Lý Viên.
![]() |
| Cung nghinh di hài các thánh Tử Đạo Việt Nam |
- Tre tàn thì măng phải mọc. Những người nhiệt tình này phục vụ một thời gian, khi họ không thể phục vụ được thì tình trạng các họ đạo sẽ ra sao? Không sao, vì khoá đào tạo Giáo Lý Viên của Giáo Phận Vĩnh Long vẫn tiếp tục và còn nhân rộng ra thêm. Giáo Lý Viên vẫn cần thiết và vẫn tiếp tục, nhưng những giáo dân cần nâng trình độ hiểu biết của mình để sống đạo vững vàng hơn, cũng được mời gọi tham dự vào những gì mà Giáo Phận đang tiến hành. Do đó hàng ngũ Giáo Lý Viên được nhân rộng ra rất nhiều, những người có khả năng truyền đạt cũng phong phú hơn.
Ngày truyền thống Giáo Lý Viên lần này, chỉ mời gọi những người đang hoạt động, để họ có được những giây phút nhìn lại việc làm của mình, nhìn lại sự nhiệt tình của mình xem đạt được kết quả như thế nào. Cũng là dịp để họ gặp gở nhau trao đỗi kinh nghiệm của công việc. Nhưng quan trọng hơn là được bồi dưỡng thêm cho những khiếm khuyết mà họ còn vướn phải trong thời gian qua. Đó là mục đích hướng đến của Đức Giám Mục Giáo Phận và những người có trách nhiệm cho ngày Truyền Thống Giáo Lý Viên. Ngoài ra để cho những con người làm việc âm thầm này nhận thấy được có rất nhiều người đang quan tâm lo lắng cho họ.
- Từ sáng sớm ngày 23, các Giáo Lý Viên được đón tiếp và ăn sáng để đến 7 giờ bước vào học hỏi, khai triển đề tài, thảo luận và nếu có thắc mắc, nêu những câu thắc mắc gởi về ban tổ chức. 10 giờ, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục Giáo Phận dâng thánh lễ kính Thánh Philiphê Minh, Thánh Giuse Trùm Lựu và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đặc biệt dâng các Giáo Lý Viên Giáo Phận cho Thiên Chúa và các Thánh Tử Đạo. Đức Cha cám ơn các Giáo Lý Viên vì những việc làm trong thời gian qua, đã cộng tác rất tốt với các cha trong các họ đạo để lo cho mọi người. Đức Cha cũng kêu mời mọi người tiếp tục những công việc tốt đẹp như thế trong những ngày sắp tới, để cho có nhiều người biết Chúa hơn, nhiều người biết sống và cũng biết tôn trọng sự sống và sống cho xứng đáng với Hồng Ân Chúa Ban.
- Sau thánh lễ, mọi người cũng được nuôi dưỡng phần xác, mỗi người được phục vụ phần ăn trưa để cả hồn và xác cũng được no nê. Sau đó tiếp tục công việc học hỏi để biết sống xứng đáng với Hồng Ân Chúa Ban, qua việc giải đáp những thắc mắc. Hơn 60 thắc mắc được gởi đến ban tổ chức, xoay quanh vấn đề nóng bỏng của thời đại, đó là vấn đề sự sống: đời sống hôn nhân gia đình, bảo vệ sự sống thai nhi cả vấn đề chết êm dịu. Đó là những gì các Giáo Lý Viên thường găp trắc trở trong lúc giúp cho mọi người, giờ đây họ được trình bày tường tận qua lập trường Giáo Hội, để biết sống và giúp người khác sống qua lời giảng dạy của họ. Nhiều thắc mắc được giải đáp, những điều chủ yếu, tương đối được thoả mãn. Những Giáo Lý Viên của Giáo Phận Vĩnh Long vui mừng vì họ đã được bồi bổ thật nhiều, họ thấy mình được quan tâm thật nhiều, họ cũng đã được nhận thật nhiều và giờ đây trở về môi trường sống thực tế, họ quyết tâm sống xứng đáng với những gì mình đã nhận được.
- Ngày truyền thống Giáo Lý Viên cũng như ngày truyền thống hàng Quới Chức được chọn đi liền với lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mà giáo Phận Vĩnh Long có gương hy sinh của Thánh Philiphê Phan Văn Minh và thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu là những người con của Giáo Phận, là những người đã làm những công việc mà hàng Quới Chức và các Giáo Lý Viên đang làm. Các Ngài âm thầm đến với mọi người để thực hiện những việc cần thiết khi mọi người cần đến các Ngài.
- Đức Giám Mục Giáo Phận chọn đề tài cho ngày hành hương cũng như đề tài cho ngày truyền thống của giáo Lý viên và hàng Quới Chức là: SỰ SỐNG LÀ HỐNG ÂN CHÚA BAN. Các Cha có trách nhiệm, khai triển đề tài để mọi người biết quý trọng Hồng ân Chúa ban, biết bảo vệ sự sống của mình và của người khác, biết tôn trọng sự sống cho dù chỉ là những mầm sống nhỏ bé, nhưng đó chính là sự sống, là Hồng Ân Chúa Ban, vì là một Ân Ban, con người chỉ nhận lãnh mà không tạo nên được sự sống nên không có quyền kết thúc sự sống theo ý muốn của mình.
- Suốt ngày 23 tháng 11, các Giáo Lý viên đã thoả mãn và vui mừng vì những gì mình đã nhận được, thoả mãn vì họ nhận ra được giá trị của sự sống nhiều hơn để biết sống xứng đáng hơn. Qua một đêm dài suy niệm gương anh hùng của các vị tiền nhân tử đạo, đặc biệt là Thánh Phil. Minh và Thánh Giuse Trùm Lựu, với những bài hướng ý của các cha thật phong phú, gợi cho mỗi người cách sống xứng đáng để theo bước anh hùng của tiền nhân. Mọi người cũng được giúp cầu nguyện bằng những hình ảnh thật sống động, qua những lời cầu nguyện chân thành, những bài hát để nâng tâm hồn và đặc biệt là những hình ảnh múa minh hoạ thật công phu và sống động của các nữ tu hai hội dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum và Cái Mơn, giúp cho mọi người không chỉ thức một giờ, nhưng rất nhiều giờ với Chúa và với các Thánh Tử Đạo, mà tâm hồn vẫn còn muốn được thêm nhiều hơn nữa. Mọi người cảm thấy niềm tự hào được dâng cao, để đi đến quyết tâm sống xứng đáng hơn với những gì mà các Vị Tử Đạo đã để lại mà họ đang được thừa hưởng.
Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2006 là ngày truyền thống của hàng Quới Chức Giáo Phận Vĩnh Long.
- Ngày hành hương kính Thánh Phil. Minh và Thánh Giuse Trùm Lựu vẫn được kéo dài.
- 6 giờ sáng ngày 24 thánh 11, các Quới Chức thuộc các họ đạo trong Giáo Phận Vĩnh Long đã có mặt thật đông, có những vị đã canh thức suốt đêm tại trung tâm Đình Khao, có những vị mới đến. Các vị chờ đợi ngày này, ao ước cho nhanh đến để họ nhận được thêm sức sống mà phục vụ theo chức phận của mình. Niềm mơ ước đã được đền đáp, họ được tiếp đón, nhận phần ăn sáng và được trình bày về SỰ SỐNG LÀ HỒNG ÂN CHÚA BAN. Từ những ngạc nhiên bở ngở, đến những cái gật đầu thoả mãn. Họ nêu những thắc mắc trong cuộc sống thực tế của đời người và được giải đáp tường tận. Thật đúng với câu: ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG, HỌC MỘT SÀNKHÔN. Còn hơn thế nữa, giờ đây họ biết sống và biết giá trị thật của sự sống để biết quý trọng và luôn bảo vệ sự sống cho xứng đáng.
- 10 giờ ngày 24 tháng 11, Đức Giám Mục dâng thánh lễ, cầu nguyện cho hàng Quới Chức, có gần 50 cha cùng đồng tế với Đức Giám Mục và thật đông giáo dân hành hương mừng kính các Thánh Tử Đạo cùng tham dự thánh lễ với khoảng 1200 vị Quới Chức. Trong bầu khí hào hùng của sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt của các vị, Đức Giám Mục nhắc lại nhiệm vụ của Quới Chức là cánh tay nối dài của các Cha để đem Sự Sống đem Tin Mừng đến cho mọi người.
- 3 giờ chiều cùng ngày, Đức Giám Mục kết thúc Ngày Truyền Thống của Quới Chức với lời chúc lành bình an. Mọi người từ biệt nhau sau giây phút thâm trầm cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa, dâng những ngày tháng và cuộc sống sắp đến cho Chúa và các Thánh Tử Đạo, để có đủ can đảm mà sống xứng đáng hơn.
- Ánh mặt trời đã nghiêng bóng, báo hiệu một ngày sắp kết thúc, để chuẩn bị cho một ngày mới với sức sống mới. Ngày truyền thống của quới chức cũng kết thúc để họ trở về cuộc sống đời thường, sống những ngày mới với sức sống mới mãnh liệt hơn và hiệu quả hơn. SỰ SỐNG LÀ HỒNG ÂN CHÚA BAN. Thật thế, Hồng Ân tràn đầy và vô tận cho những ai biết quý trọng và biết sống xứng đáng.
