Jacksonville - Như tin đã loan trước đây, từ ngày 16 đến 20 tháng 10, 2006 nhiều Linh Mục Việt Nam tại Hoa Kỳ đã về Trung Tâm Tĩnh Tâm Marywood Retreat Center thuộc địa phận Augustine, Florida, để tham dự tuần Tĩnh Tâm, được tổ chức hai năm một lần, của Miền Đông Nam Hoa Kỳ.
Năm nay có 27 Linh Mục về tham dự với sự giảng thuyết của Linh Mục Vũ Đảo, dòng Ngôi Lời. Đặc biệt, trong số đó có sự hiện diện của các Cha thuộc các dòng Phanxicô, Tu Hội Tận Hiến, Tu Đoàn Nhà Chúa, Dòng Ngôi Lời, và giờ chót có sự thăm viếng của Cha Hoài Chương, dòng Don Bosco.
Vào đúng 5giờ chiều ngày thứ hai, 16/10/06, Kinh Chiều và Thánh Lễ Khai Mạc đã được cử hành trong tình thân mật với Chúa Thánh Thể, và với anh em Linh Mục với nhau. Chủ Tế Thánh Lễ là Đức Ông Phạm Văn Phương, cựu Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ, và Cha Ignatius Nguyễn Ngọc Tước, Tampa, chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Nguyễn Liêm, Chủ Tịch Miền Đông Nam, trong lời khai mạc ngắn gọn, đã chào mừng và chân thành cám ơn quý Đức Ông, quý Cha đã thu xếp công việc mục vụ và thời gian để về tham dự Tĩnh Tâm. Cha Liêm cũng nêu lên hai mục đích chính của kỳ Tĩnh Tâm này, thứ nhất là mong anh em Linh Mục có cơ hội ngồi với nhau ít hôm, để tinh thần được thư giản qua các bài chia sẻ của Cha giảng thuyết, qua những buổi kinh Sáng, Chiều, Thánh Lễ, lần hạt mân côi, hội thảo và chia sẻ với nhau, và mục đích thứ hai là thể xác cũng được nghỉ ngơi, thư giãn qua các môn thể thao các ngài chơi với nhau. Qua đó, tình huynh đệ Linh Mục được triển nở và gắn bó với nhau hơn. Tiếp đó, Cha Vũ Đảo, cũng đã nêu lên sơ lược những đề tài ngài sẽ trình bày trong những ngày sắp tới xoay quanh chủ đề của kỳ Tĩnh Tâm lần này là: "Thầy Ban Bình An Cho Các Con".
Buổi tối cùng ngày sau khi dùng buổi ăn chiều, các Linh Mục đã ngồi lại lần hạt Mân Côi với nhau, và sau đó, Cha Vũ Đảo đã đi vào đề tài thứ nhất của Tĩnh Tâm. Tiếp đó, các Cha đã tự giới thiệu, làm quen với nhau, cũng như chia sẻ những cảm nghiệm của bài đầu tiên. Năm Cha cũng được mời để chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ của ngài. Và sau cùng, các Cha cũng đã kê bàn, kéo ghế, bày các món ăn VN để liên hoan với nhau trong giờ sinh hoạt tự do.
Vào buổi sáng thứ ba, 17/10/06, sau khi dùng điểm tâm, đúng 8giờ 30, các Cha đã tụ tập tại nhà nguyện của trung tâm tĩnh tâm, để đọc kinh Sáng và tiếp tục nghe Cha giảng thuyết chia sẻ. Sau đó các ngài chia tay và suy niệm riêng trong thinh lặng. Vào lúc 11giờ15 tập trung trở lại để tham dự Thánh Lễ chung.
Buổi trưa sau giờ ăn là giờ các Cha tiếp tục dùng để suy niệm riêng, đọc kinh sách, nguyện gẫm, sau đó là chơi thể thao với nhau. Vào buổi chiều, các Cha tham dự giờ Kinh Chiều và tiếp tục nghe giảng thuyết. Vào buổi tối, từ 7-8 giờ, các Cha đã làm giờ chầu Thánh Thể dưới sự chủ sự của Cha Nguyễn Đức Huyên, Quản Nhiệm Cộng Đoàn La Vang, New Orleans. Tưởng cũng nên biết, Cha cố Huyên, là niên trưởng trong kỳ tĩnh tâm này vì ngài cao niên nhất. Sự hiện diện của ngài cũng như của các đấng đàn anh khác như Đức Ông Phương ở Atlanta, Cha Đổng ở Biloxi, và Cha Tước ở Tampa, đã khuyến khích tinh thần các Linh Mục đàn em rất nhiều. Cũng trong giờ chầu này, các Cha đã hòa giải cho nhau qua bí tích Giải Tội trong tâm tình thống hối, yêu thương, cảm thông cho nhau.
Vào ngày thứ tư, 18/10/06, các Cha đã tham dự phần kinh sáng và giảng thuyết như thường lệ. Vào lúc 11am, Đức Cha Victor, Giám Mục Giáo Phận Augustine, đã cử hành Thánh Lễ với sự đồng tế của tất cả các Cha. Ngài đã chào mừng các Cha về Tĩnh Tâm, và sau thánh lễ, Đức Cha cũng đã chụp hình lưu niệm, và chia sẻ một vài kỷ niệm thân thương liên quan đến Việt Nam với các Cha. Trong địa phận của ngài, có hai Cha Việt Nam đang phục vụ là Cha Nguyễn Thái Thành và Cha Bùi Dũng. Đức Cha đã bày tỏ sự hài lòng và thương mến của mình với hai vị này qua việc hai Cha Thành và Dũng đã và đang tận tâm phục vụ trong các giáo xứ trong địa phận.
Trong ngày thứ năm, Cộng Đoàn Việt Nam trong Giáo Xứ Chúa Kitô Vua do Cha Thành làm Chánh Xứ, đã khoản đãi các Cha một buổi ăn chiều đặc thù Việt Nam tại trung tâm Tĩnh Tâm. Qua sự tiếp đón nồng hậu, thân tình, các Cha nhận ra, giáo dân Việt Nam luôn quý trọng, thương yêu các vị Linh Mục, dù các ngài phục vụ ở bất cứ nơi đâu.
Ngược lại, các Linh Mục hiện diện cũng bày tỏ lòng quý mến và biết ơn tới sự chăm lo của giáo dân giáo xứ Cha Thành. Mọi người cũng nhận thấy, quý Cha luôn yêu thương tất cả mọi người, dù họ không phải là giáo dân của ngài.
Quý Cha tham dự Tĩnh Tâm cũng hết lòng cám ơn Bác Sĩ Nguyễn Tiến Cảnh và phu nhân đã tiếp tế thêm lương thực để dùng mỗi buổi tối trong các giờ sinh hoạt tự do ngồi với nhau. Bác Sĩ Cảnh là Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Dân Miền Đông Nam, và đã đến chào thăm các Cha vào tối thứ ba.
Một trong những chương trình của kỳ Tĩnh Tâm này, là vào mỗi buổi tối, các Cha có thời gian ngồi lại với nhau, sau khi lần chuỗi chung, để hội thảo về những gì đã được nghe trong ngày. Đồng thời, các Cha trong sự thân tình và cởi mở, cũng lần lượt thay phiên nhau chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ, những thành công, khó khăn của mình trong công việc được giao phó trông coi. Qua việc này, mỗi Cha có dịp thu thập thêm những kiến thức hữu ích về mục vụ từ Linh Mục khác, để có thể đem về áp dụng trong giáo xứ, cộng đoàn của mình.
Buổi tối thứ năm, 19/10/06 dùng để đúc kết, cũng như bàn thảo một số vấn đề trong Miền. Sau phần hội thảo và chia sẻ mục vụ như thường lệ, các Cha cũng đã chia sẻ thêm về Nghi Thức Thánh Lễ mới, những giải pháp cho việc lạm dụng thăm viếng để quyên góp tiền bạc từ một số Linh Mục, nam nữ tu sĩ từ Việt Nam sang, và những sinh hoạt của Miền trong tương lai.
Cha Liêm cám ơn một lần nữa quý Đức Ông, quý Cha qua sự hiện diện trong kỳ Tĩnh Tâm này. Cha cũng thay mặt cho anh em, chân thành cám ơn Cha Vũ Đảo đã nhận lời giảng thuyết, và cám ơn tất cả những Cha đã hợp tác, phối hợp làm mọi việc, từ đó làm cho chương trình của những ngày tĩnh tâm được sinh động và nhịp nhàng.
Những ngày Tĩnh tâm đã kết thúc thật tốt đẹp sau Thánh Lễ sáng 7am ngày thứ sáu. Các Cha lưu luyến chia tay nhau sau khi hẹn gặp lại trong các kỳ họp vùng, mỗi 3 tháng 1 lần, và nhất là sẽ gặp lại nhau trong kỳ Tĩnh Tâm lần tới vào năm 2008 tại New Orleans.
Năm nay có 27 Linh Mục về tham dự với sự giảng thuyết của Linh Mục Vũ Đảo, dòng Ngôi Lời. Đặc biệt, trong số đó có sự hiện diện của các Cha thuộc các dòng Phanxicô, Tu Hội Tận Hiến, Tu Đoàn Nhà Chúa, Dòng Ngôi Lời, và giờ chót có sự thăm viếng của Cha Hoài Chương, dòng Don Bosco.
Vào đúng 5giờ chiều ngày thứ hai, 16/10/06, Kinh Chiều và Thánh Lễ Khai Mạc đã được cử hành trong tình thân mật với Chúa Thánh Thể, và với anh em Linh Mục với nhau. Chủ Tế Thánh Lễ là Đức Ông Phạm Văn Phương, cựu Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ, và Cha Ignatius Nguyễn Ngọc Tước, Tampa, chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Nguyễn Liêm, Chủ Tịch Miền Đông Nam, trong lời khai mạc ngắn gọn, đã chào mừng và chân thành cám ơn quý Đức Ông, quý Cha đã thu xếp công việc mục vụ và thời gian để về tham dự Tĩnh Tâm. Cha Liêm cũng nêu lên hai mục đích chính của kỳ Tĩnh Tâm này, thứ nhất là mong anh em Linh Mục có cơ hội ngồi với nhau ít hôm, để tinh thần được thư giản qua các bài chia sẻ của Cha giảng thuyết, qua những buổi kinh Sáng, Chiều, Thánh Lễ, lần hạt mân côi, hội thảo và chia sẻ với nhau, và mục đích thứ hai là thể xác cũng được nghỉ ngơi, thư giãn qua các môn thể thao các ngài chơi với nhau. Qua đó, tình huynh đệ Linh Mục được triển nở và gắn bó với nhau hơn. Tiếp đó, Cha Vũ Đảo, cũng đã nêu lên sơ lược những đề tài ngài sẽ trình bày trong những ngày sắp tới xoay quanh chủ đề của kỳ Tĩnh Tâm lần này là: "Thầy Ban Bình An Cho Các Con".
Buổi tối cùng ngày sau khi dùng buổi ăn chiều, các Linh Mục đã ngồi lại lần hạt Mân Côi với nhau, và sau đó, Cha Vũ Đảo đã đi vào đề tài thứ nhất của Tĩnh Tâm. Tiếp đó, các Cha đã tự giới thiệu, làm quen với nhau, cũng như chia sẻ những cảm nghiệm của bài đầu tiên. Năm Cha cũng được mời để chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ của ngài. Và sau cùng, các Cha cũng đã kê bàn, kéo ghế, bày các món ăn VN để liên hoan với nhau trong giờ sinh hoạt tự do.
Vào buổi sáng thứ ba, 17/10/06, sau khi dùng điểm tâm, đúng 8giờ 30, các Cha đã tụ tập tại nhà nguyện của trung tâm tĩnh tâm, để đọc kinh Sáng và tiếp tục nghe Cha giảng thuyết chia sẻ. Sau đó các ngài chia tay và suy niệm riêng trong thinh lặng. Vào lúc 11giờ15 tập trung trở lại để tham dự Thánh Lễ chung.
Buổi trưa sau giờ ăn là giờ các Cha tiếp tục dùng để suy niệm riêng, đọc kinh sách, nguyện gẫm, sau đó là chơi thể thao với nhau. Vào buổi chiều, các Cha tham dự giờ Kinh Chiều và tiếp tục nghe giảng thuyết. Vào buổi tối, từ 7-8 giờ, các Cha đã làm giờ chầu Thánh Thể dưới sự chủ sự của Cha Nguyễn Đức Huyên, Quản Nhiệm Cộng Đoàn La Vang, New Orleans. Tưởng cũng nên biết, Cha cố Huyên, là niên trưởng trong kỳ tĩnh tâm này vì ngài cao niên nhất. Sự hiện diện của ngài cũng như của các đấng đàn anh khác như Đức Ông Phương ở Atlanta, Cha Đổng ở Biloxi, và Cha Tước ở Tampa, đã khuyến khích tinh thần các Linh Mục đàn em rất nhiều. Cũng trong giờ chầu này, các Cha đã hòa giải cho nhau qua bí tích Giải Tội trong tâm tình thống hối, yêu thương, cảm thông cho nhau.
Vào ngày thứ tư, 18/10/06, các Cha đã tham dự phần kinh sáng và giảng thuyết như thường lệ. Vào lúc 11am, Đức Cha Victor, Giám Mục Giáo Phận Augustine, đã cử hành Thánh Lễ với sự đồng tế của tất cả các Cha. Ngài đã chào mừng các Cha về Tĩnh Tâm, và sau thánh lễ, Đức Cha cũng đã chụp hình lưu niệm, và chia sẻ một vài kỷ niệm thân thương liên quan đến Việt Nam với các Cha. Trong địa phận của ngài, có hai Cha Việt Nam đang phục vụ là Cha Nguyễn Thái Thành và Cha Bùi Dũng. Đức Cha đã bày tỏ sự hài lòng và thương mến của mình với hai vị này qua việc hai Cha Thành và Dũng đã và đang tận tâm phục vụ trong các giáo xứ trong địa phận.
Trong ngày thứ năm, Cộng Đoàn Việt Nam trong Giáo Xứ Chúa Kitô Vua do Cha Thành làm Chánh Xứ, đã khoản đãi các Cha một buổi ăn chiều đặc thù Việt Nam tại trung tâm Tĩnh Tâm. Qua sự tiếp đón nồng hậu, thân tình, các Cha nhận ra, giáo dân Việt Nam luôn quý trọng, thương yêu các vị Linh Mục, dù các ngài phục vụ ở bất cứ nơi đâu.
Ngược lại, các Linh Mục hiện diện cũng bày tỏ lòng quý mến và biết ơn tới sự chăm lo của giáo dân giáo xứ Cha Thành. Mọi người cũng nhận thấy, quý Cha luôn yêu thương tất cả mọi người, dù họ không phải là giáo dân của ngài.
Quý Cha tham dự Tĩnh Tâm cũng hết lòng cám ơn Bác Sĩ Nguyễn Tiến Cảnh và phu nhân đã tiếp tế thêm lương thực để dùng mỗi buổi tối trong các giờ sinh hoạt tự do ngồi với nhau. Bác Sĩ Cảnh là Chủ Tịch Cộng Đồng Giáo Dân Miền Đông Nam, và đã đến chào thăm các Cha vào tối thứ ba.
Một trong những chương trình của kỳ Tĩnh Tâm này, là vào mỗi buổi tối, các Cha có thời gian ngồi lại với nhau, sau khi lần chuỗi chung, để hội thảo về những gì đã được nghe trong ngày. Đồng thời, các Cha trong sự thân tình và cởi mở, cũng lần lượt thay phiên nhau chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ, những thành công, khó khăn của mình trong công việc được giao phó trông coi. Qua việc này, mỗi Cha có dịp thu thập thêm những kiến thức hữu ích về mục vụ từ Linh Mục khác, để có thể đem về áp dụng trong giáo xứ, cộng đoàn của mình.
Buổi tối thứ năm, 19/10/06 dùng để đúc kết, cũng như bàn thảo một số vấn đề trong Miền. Sau phần hội thảo và chia sẻ mục vụ như thường lệ, các Cha cũng đã chia sẻ thêm về Nghi Thức Thánh Lễ mới, những giải pháp cho việc lạm dụng thăm viếng để quyên góp tiền bạc từ một số Linh Mục, nam nữ tu sĩ từ Việt Nam sang, và những sinh hoạt của Miền trong tương lai.
Cha Liêm cám ơn một lần nữa quý Đức Ông, quý Cha qua sự hiện diện trong kỳ Tĩnh Tâm này. Cha cũng thay mặt cho anh em, chân thành cám ơn Cha Vũ Đảo đã nhận lời giảng thuyết, và cám ơn tất cả những Cha đã hợp tác, phối hợp làm mọi việc, từ đó làm cho chương trình của những ngày tĩnh tâm được sinh động và nhịp nhàng.
Những ngày Tĩnh tâm đã kết thúc thật tốt đẹp sau Thánh Lễ sáng 7am ngày thứ sáu. Các Cha lưu luyến chia tay nhau sau khi hẹn gặp lại trong các kỳ họp vùng, mỗi 3 tháng 1 lần, và nhất là sẽ gặp lại nhau trong kỳ Tĩnh Tâm lần tới vào năm 2008 tại New Orleans.