ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VĨNH LONG VIẾNG THĂM MỤC VỤ VÀ LÀM PHÉP NHÀ THỜ HỌ ĐẠO KINH LONG HỘI.

Kinh Long Hội, địa danh một Họ Đạo vùng quê, thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Vùng đất có một con kinh chánh chảy qua, mang nguồn nước đến để làm phong phú cho con người và hoa màu ruộng đất. Một vùng quê xa xôi, mọi phương tiện di chuyển đều tuỳ thuộc vào con kinh và dòng nước. Giao thông không được thuận tiện nên đời sống của những người dân Kinh Long Hội còn rất nhiều khó khăn, họ sống với mãnh đất quê hương, có người suốt đời không biết được, cũng không đến được nơi đâu khác ngoài quê hương Kinh Long Hội của họ.

Nhà thờ họ đạo Kinh Long Hội, Vĩnh Long
Người Giáo Dân của Kinh Long Hội cũng thế, tính đơn sơ chất phát của người miền tây nam bộ mà còn là người nhà quê nữa, đã phủ đầy lên người họ, nên họ càng là người chân chất thật thà, trong đời sống hằng ngày cũng như trong đời sống đạo. Mọi người chấp nhận cuộc sống hiện tại và vượt qua những vất vả từng ngày, từng ngày như thế, với chân lắm, tay bùn, cùng với bom đạn của chiến tranh, đồng thời cũng không tránh khỏi những khó khăn về phía con người đã tạo nên, cho những người có niềm tin mà vẫn sống nơi vùng đất Kinh Long Hội.

Từ năm 1938, một ngôi nhà thờ kiên cố được Cha Giuse Nguyễn Văn Bạch chủ trì xây dựng nên. Mọi người hân hoan vui mừng nhận ra được Hồng Ân Chúa trong cuộc sống. Niềm tin của người Kinh Long Hội được củng cố mạnh hơn. Thế rồi trong những bất đồng của chiến tranh, Họ Đạo Kinh Long Hội có được 12 vị Quới Chức thì 11 vị hy sinh vì bảo vệ niềm tin của mình. Ngôi nhà thờ được xây dựng hơn 10 năm thì cũng bị tàn phá trong cuộc chiến khoảng từ năm 1945 đến 1954, các vị Quới Chức Kính Yêu cũng hy sinh từ đấy. Nhưng tháp chuông cao 36m vẫn hiên ngang trơ gan cùng tuế nguyệt. Sự thù hận đưa con người đến những việc làm không thể ngờ tới; ngày 19 / 04 / 1975 Ngôi nhà thờ của năm 1938 chỉ còn nền đá trơ gan cùng tuế nguyệt và dòng nước của dòng sông Kinh Long Hội vẫn mãi cau mặt với tang thương chứng kiến ngôi nhà thờ bị tàn phá, người tín hữu Kinh Long Hội thì chờ đợi trong vô vọng, vì những gì còn lại của ngôi nhà thờ cũng bị tàn phá bình địa không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.

Trải qua khoảng 40 năm đoàn chiên Kinh Long Hội dường như bị đánh tan tác: Không chủ chăn, không nơi trú ngụ, thế mà niềm tin của người Kinh Long Hội thật vững vàn, niềm tin vẫn sống, mặc dù trong âm thầm, nhưng vẫn tiềm ẩn một sức sống mạnh mẽ chờ ngày vươn lên.

Thật thế, năm 1993, Cha Giuse Mai Quang Minh được bài sai của Đức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long lúc bấy giờ là Đức Cha Giacôbê Nguyễn Văn Mầu, sai đến chăm sóc và củng cố đàn chiên Kinh Long Hội. Một vùng đất thật hoang vu, khuông viên nhà thờ chỉ là một cánh đồng hoang không người ở; làm sao có
Khu vực chung quanh nhà thờ Kinh Long Hội
thể ở được khi điều kiện sống chưa được bảo đảm. Hồng Ân Chúa thật diệu kỳ: Cha Giuse Mai Quang Minh và những tín hữu Kinh Long Hội vượt qua mọi trở ngại, mới được phép xây dựng ngôi nhà thờ, làm nơi cho mọi người tụ họp nhau biểu lộ niềm tin của mình, trong việc thờ phượng Chúa. Nhưng chỉ là ngôi nhà thờ lá, vậy mà mọi người cũng hết sức vui mừng. Ngôi nhà thờ lá được xây dựng trên chính nền đá của ngôi nhà thờ mà giờ đây hình dáng không còn nhận ra, bải cỏ hoang chung quanh nhà thờ, đầy những chất nổ thời chiến tranh còn sót lại, cũng có được ngôi nhà lá cho Cha trú ngụ để hiện diện bên cạnh đàn chiên của mình. Họ Đạo Kinh Long Hội được củng cố, niềm tin được nuôi dưỡng, đời sống đạo ngày càng phong phú hơn.

Năm 1999 Cha Giuse Mai Quang Minh vâng lời, trao Kinh Long Hội lại cho Cha Phêrô Nguyễn Văn Đổ, để nhận một trách nhiệm khác.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Đổ tiếp tục công việc của người tiền nhiệm, với tâm tình của người mục tử, Ngài sống hoà đồng với hết mọi người, chăm sóc từng con chiên trong 2 họ đạo thuộc trách nhiệm là Kinh Long Hội và Càng Long. Ngài củng cố họ đạo Càng Long và ngôi nhà thờ mới của Càng Long đã được hoàn thành. Còn Kinh Long Hội với những ưu tư lo lắng của tâm tình Người Mục Tử, Hồng ân Chúa thật tuyệt vời đã không để cho Ngài phải lo âu thêm nữa, Giáo phận cùng với những ân nhân, những người chưa từng biết đến Kinh Long Hội, nhưng với niềm tin và tình yêu thương được thể hiện qua hành động cụ thể, ngôi nhà thờ mới của họ đạo được hoàn thành.

Ngày 06 / 10 / 2006 lúc 9 giờ 30 sáng Đức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Tôma Nguyễn Văn Tân đến làm phép nhà thờ mới và thánh hiến bàn thờ. Thế mà từ lúc 7 giờ, những người có trách nhiệm đã chờ đón khách để hướng dẫn đến nhà thờ. Mặc dù hiện tại phương tiện giao thông đã tốt hơn trước thật nhiều và
Cộng đoàn giáo dân họ đạo Kinh Long Hội
mọi người cũng rất hài lòng với tình trạng hiện tại của mình. Nhưng đường đến nhà thờ chỉ có thể vận hành được bằng phương tiện xe hai bánh trong 3km cuối cùng. Đức Giám Mục cũng phải lên một con ngựa sắt để được đưa đến nơi. Niềm hân hoan pha lẫn chút tự hào được thể hiện trên từng khuông mặt. Bao nhiêu cực nhọc của gần một năm hao tốn công sức, dường như chỉ là một thoáng qua vì niềm vui mừng đã khoả lấp tất cả.

9 giờ 30 phút Đức Giám Mục mở cửa nhà thờ, mọi người tiến vào theo nhip của bài ca nhập lễ. Ngôi nhà thờ mới, quy tụ những con người mới với cách sống mới trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Đức Giám Mục dùng nước thanh tẩy nhà thờ và thanh tẩy mọi người; Ngài mời gọi mọi người thanh tẩy chính mình để được trở nên mới như ngôi nhà thờ, trở nên mới trong Tình Yêu Thương của Thiên Chúa, trở nên mới trong sự hợp nhất. Ngài gợi lại cho mọi người: Vì Yêu Thương mà ngôi nhà thờ hôm nay được hoàn thành theo Thánh Ý Chúa, vì Yêu Thương mà biết bao Ân Nhân đã tận tình giúp cho ngôi nhà thờ được tốt đẹp như ngày hôm nay; và cũng vì Yêu Thương mà Họ Đạo Kinh Long Hội vững vàn đến hôm nay. Ngài kêu mời mọi người hợp nhất trong Tình Yêu Thương để đời sống luôn được mới hơn và tốt hơn.

Đức Giám Mục cám ơn những Ân Nhân xa gần đã góp công sức cho nhà thờ được hoàn thành tốt đẹp. Ngài cám ơn Giáo Dân Kinh Long Hội đã biết cộng tác với nhau và cộng tác với cha sở trong công việc của họ đạo để đời sống đạo được tốt, nhất là trong công việc xây dựng nhà thờ mới. Đặc biệt Ngài cám ơn Cha Sở Phêrô Nguyễn Văn Đổ đã vất vả về thể xác và tinh thần trong thời gian qua trong việc xây dựng nhà thờ. Hoà với niềm vui của mọi người, Đức Giám Mục cùng với hơn 40 Linh Mục đồng tế ban phép lành trọng thể cho Họ Đạo và những người tham dự thánh lễ.

Sau thánh lễ, tất cả mọi người được mời dự tiệc chung vui với họ đạo. Cả Trời Đất cùng vui mừng, nên cơn mưa thật to kéo đến, cơn mưa Hồng Ân tuôn đổ dạt dào, cuốn trôi những gì nóng bức, phiền muộn lo âu. Mọi người đã được chuẩn bị sẵn sàng, nên niềm vui vẫn trọn vẹn và thật thắm đượm Tình Yêu Thương.

Kỳ diệu thay Tình Yêu Thương của Thiên Chúa, vì những người tín hữu Kinh Long Hội không bao giờ dám mơ ước được ngôi nhà thờ như thế. Nhưng Tình Yêu Chúa đã thể hiện cách cụ thể còn mọi người chỉ biết cúi đầu đón nhận trong tâm tình biết ơn.

Tình Yêu Chúa ngàn đời con ca ngợi,

Bởi công trình kỳ diệu Chúa rộng ban.