Việt Nam (UCAN) -- Cứ đến giờ cơm trưa mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Tư, một người bán vé số, lại vào ăn cơm tại một quán ăn ở quận Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Tư, 65 tuổi, cho UCA News biết bà ăn cơm ở quán ăn này từ tháng 6 và bây giờ xem quán ăn như là nhà của mình. “Từ khi ăn cơm miễn phí ở quán cơm này, tôi đă có thể để dành được ít tiền phòng khi bệnh tật”, bà Tư nói thêm.

Người phụ nữ đến từ thành phố Cần Thơ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, sống một mình ở thành phố Hồ Chí Minh vì các con không thể nuôi bà. Nhưng thu nhập của bà đă giảm đi phân nửa kể từ khi giá vé số tăng lên từ 2.000 đồng (0,13 Mỹ kim) lên 5.000 đồng/tờ hồi tháng 7. Bà chỉ kiếm được tối đa 25.000 đồng/ngày vì ít người mua. Trước đó, bà kiếm được 50.000 đồng. Bà nói số tiền bà kiếm được chỉ đủ trả tiền thuê nhà và chi phí mỗi ngày.

Tuy nhiên, hiện bà Tư ăn cơm trưa miễn phí với những công nhân bốc vác, mấy chị thu mua ve chai, các em nhỏ bán vé số, người vô gia cư và sinh viên học sinh tại nhà hàng do anh Lê Vũ Cầu làm chủ. Anh mở bếp cơm từ thiện trong nhà hàng.

Hàng ngày, bếp cơm từ thiện phục vụ bữa trưa gồm cơm, canh và đậu phụ cho từ 100-150 thực khách, hầu hết là lao động di dân nghèo, trên tầng trệt của nhà hàng, trong khi khách trả tiền ăn trên tầng hai.

Theo anh Cầu, 50 tuổi, cũng là diễn viên điện ảnh và sân khấu, chi phí bếp cơm từ thiện 300.000 đồng/ngày. Tiền lãi của nhà hàng được dùng chi trả cho bếp cơm. Thỉnh thoảng có vài người cho gạo hoặc nước tương và anh cũng bỏ tiền túi ra lo chi phí cho bếp ăn này, anh nói với UCA News.

Anh Cầu cho biết, anh mồ côi từ nhỏ, sống lang thang khắp nơi và được nhiều người giúp đỡ chén cơm ly nước. Một lần anh nằm bệnh viện, anh kể, dù không hề quen biết anh nhưng có người sắc thuốc mang đến cho anh uống và săn sóc anh.

“Bếp cơm từ thiện nhằm phục vụ người nghèo, vì biết đâu trong những người đến ăn, có người là con cháu của những người đă từng giúp đỡ tôi,” anh kể.

Trong lúc bà Tư nói chuyện với UCA News, thêm mấy người phụ nữ nữa đi xe đạp chở lỉnh kỉnh nào là chai lọ, sắt vụn, sách báo cũ … bước vào quán ăn. Người nào cũng nhận phiếu ăn từ một tiếp viên và ngồi vào bàn ăn chờ cơm mang đến. Xem chừng họ quen thuộc với quán này lắm.

Trò chuyện với UCA News, các chị nói rằng ban đầu thấy ngại nên thỉnh thoảng mới ghé ăn, nhưng “giờ thì ngày nào cũng ăn”.

“Mỗi tháng chúng tôi dành dụm được 300.000 đồng nhờ ăn cơm miễn phí ở đây và gởi về quê cho chồng con”, một người vui vẻ khoe. Những người này quê ở miền Trung và miền Nam.

Nhiều người cho UCA News biết, quán ăn mang lại nhiều lợi ích cho họ. Một trong số đó là Minh, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Từ khi có bếp cơm từ thiện, em nói, “Em không phải ăn mì gói thay cơm mỗi khi gia đình chưa gởi tiền vào kịp”.

Anh Nguyễn Văn Bé, một công nhân bốc vác, nhận xét cung cách phục vụ và tiếp đón của nhà hàng. Anh nói: “Lúc trước tôi ăn cơm tại các quán khác, nhân viên phục vụ hay cáu gắt khi khách hối thúc. Ngược lại, nhân viên ở đây rất nhă nhặn và chu đáo”. Anh nói thêm, quán ăn phục vụ cơm cho khách no nê và anh không lo đói mỗi khi không có tiền.

Em Tân, học sinh lớp 9, thỉnh thoảng đến quán ăn cơm vì em nhận thấy bữa ăn có không khí thân mật và ấm cúng hơn là ở nhà. “Gia đ́nh em buôn bán nên ít khi ăn cơm chung với nhau”, em giải thích.

Anh Cầu khẳng định, anh mở bếp cơm chay là “một cử chỉ trả ơn cuộc đời vì tôi đã nhận được giúp đỡ rất nhiều”.

Động lực của anh c̣n có cả yếu tố tôn giáo nữa. Hồi tháng tư, anh được khỏi bệnh và anh coi đó là “phép lạ”. Anh mắc bệnh xơ gan rất nặng và tưởng là sẽ chết, anh cho biết, bạn bè đă chuẩn bị hậu sự cho anh. Nhưng anh lại bình phục sau khi một nhóm người Công giáo tới cầu nguyện cho anh tại nhà. Từ đó anh bắt đầu học đạo.

Lý giải điều kỳ diệu này, anh nói: “Chúa đă cứu tôi”.

Trong phòng anh treo nhiều ảnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ, và anh đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Anh cũng đang tham gia khóa Kinh Thánh cầu nguyện do các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế phụ trách, và được mời nói về việc anh được chữa lành bệnh tại nhiều nhà thờ Công giáo.

Anh Cầu dự tính theo học lớp giáo lý dự tòng để anh có thể chính thức nhập đạo Công giáo. Anh cũng ước mơ mở thêm một bếp cơm từ thiện nữa trong thành phố, vì vẫn c̣òn có nhiều người cơ nhỡ.