ĐỪNG LÀM CỚ CHO NHỮNG KẺ BÉ MỌN SA NGÃ!



Bạn nghĩ những kẻ bé mọn… mà Chúa Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay là những ai vậy? Tôi nghĩ những kẻ bé mọn mà Chúa Giê-su nói đến:

• Là trẻ em, là con cái, cháu chắt của bạn, là những đứa học trò, những em thiếu nhi, giúp lễ trong giáo xứ mà bạn đang coi sóc…

• Là những anh chị em tân tòng, những người vừa mới được sinh ra trong nước và Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội. Tại sao họ lại được xem là những kẻ bé mọn? Là bởi vì theo thánh Augustine, những anh chị em tân tòng là những đứa trẻ vừa mới sinh, những trẻ nhỏ trong Đức Kitô, là con cái của Mẹ Hội Thánh vừa mới sinh ra…và là mầm non của thánh thiện (Kinh Sách Chúa Nhật II Phục Sinh, tr. 459).

• Là những người sống khiêm nhường, nhỏ bé, thấp cổ bé miệng, là những người dưới quyền lãnh đạo, hoặc dưới quyền chỉ huy của bạn: những công nhân, những người làm thuê, những tu sĩ, những linh mục, những anh chị em giáo dân …

Nếu bạn đồng ý với tôi rằng những kẻ bé mọn là những người mà tôi vừa trình bày ở trên thì xin mời bạn cùng với tôi suy nghĩ thêm một vấn đề khác cực kỳ quan trọng: “Tôi đã gây ra những gương mù gương xấu, hoặc trở thành cớ cho những người bé mọn sa ngã hay không?”

Nếu như bạn hiên ngang cất cao giọng hát trả lời rằng: “Không! Không! Không bao giờ, không bao giờ … tôi gây cớ… cho những kẻ bé mọn sa ngã…” thì cám ơn Chúa, bạn không cần phải đọc tiếp những suy nghĩ của tôi làm gì nữa, chỉ phí thời giờ của bạn mà thôi. Đồng thời tôi cũng xin chia vui với bạn vì bạn đã thoát cái thảm cảnh bị buộc cối đá lớn vào cổ mà ném xuống biển.

Còn trong trường hợp bạn chưa nghĩ ra, hay bối rối không biết mình có gây cớ hay làm gương mù, gương xấu cho những kẻ bé mọn như con cái, cháu chắt, học sinh, những em giúp lễ, những anh chị em tân tòng, những người làm công, những người thuộc quyèn, dưới quyền, bề dưới… hay không nữa? Thì xin mời bạn cùng với tôi tự vấn lương tâm một chút thì sẽ biết ngay câu trả lời là YES hay NO ngay thôi!

• Bạn có hay xổ tiếng ĐAN MẠCH ở nhà, trên xe, hay trong hãng xưởng, trước mặt những kẻ bé mọn hay không? Bạn không hiểu tiếng ĐAN MẠCH là tiếng gì à? Là chửi tục, chửi thề đấy! Mỗi lần văng tục, chửi thề, nguyền rủa người khác với những từ ngữ … bẩn thỉu thì lúc đó bạn đang nói tiếng ĐAN MẠCH đó mà!

• Bạn có hay tập luyện tập KUNG FU bằng cách thượng cẳng chân, hạ cẳng tay để đập bàn, ném ghế, quăng nồi, liệng chén, và cho chén dĩa, TV, máy móc … bay vù vù trước mặt những kẻ bé mọn hay không?

• Bạn có thói quen ĐỐT PHÁO trước mặt những kẻ bé mọn hay không? Đốt pháo là gì hả? Là nổ văng miểng, là khoe khoang, kiêu căng, nói thách, nói phóng đại, có ít thì xít ra nhiều, chuyện nhỏ đem xé ra to đấy mà!

• Bạn có hay nuôi ONG không? Là chích, hút, uống rượu, say sưa đó mà! Bạn đừng nói hút thuốc là vô hại đối với những kẻ bé mọn ! Nếu vô hại thì tại sao chính phủ Mỹ lại cấm người ta hút thuốc ở trong khuôn viên trường học, trong các nhà hàng, nơi công sở… và nghiêm khắc cảnh cáo những phụ nữ đang có thai không được uống rượu, uống bia???

• Bạn có bao giờ nuôi MÈO không? Tức là có chồng, có vợ rồi nhưng vẫn cứ lăng nhăng, vớ vẩn với người khác đấy! Bạn đừng tưởng những chuyện kín đáo trong phòng… của khách sạn thì không gây cớ cho những kẻ bé mọn vấp phạm nhé! Chúng biết hết đấy! Tội lớn lắm chứ không nhỏ đâu!

• Bạn có nuôi HEO không? Xem con nhà nghèo trên internet, qua phim ảnh, qua tạp chí, qua những live shows… là gây cớ cho những kẻ bé mọn vấp ngã đấy! Nhiều người lớn NUÔI HEO xong vô tình để quên trong máy, trên kệ sách, quên không tắt computer … thế là những kẻ bé mọn cũng cứ vô tình xem cho bằng thích, như vậy không phải là gây cớ cho những kẻ bé mọn vấp phạm hay sao?

• Bạn có nuôi LỪA và hay cho những kẻ bé mọn ngồi trên lưng LỪA hay không? Lừa ở đây là lừa bịp, lừa lọc, gian dối, mánh khoé, quanh co, xảo trá … trong công việc làm ăn, giao dịch, buôn bán … đấy! Có không?

• Bạn có nuôi CÁ không? Không phải những con cá trong hồ, trong bể, trong lọ … mà là CÁ FOOTBALL, CÁ NGỰA, CÁ CHÓ, CÁ-SI-NỒ (đi kéo máy, chơi pocker, xì phé…) đó! Những thứ CÁ này là những cái cớ làm cho rất nhiều những kẻ bé mọn vấp ngã và làm cho cuộc đời của chúng tàn lụi đấy thưa bạn!

Bạn đã biết câu trả lời hay chưa? Bạn có làm cớ cho những kẻ bé mọn vấp ngã hay không? Giả như câu trả lời của bạn là YES thì bạn và tôi phải có thái độ dứt khoát, ngưng ngay những gương mù gương xấu bằng cách:“Nếu tay [của bạn] làm cớ cho [bạn] sa ngã, thì chặt nó đi … Nếu chân [của bạn] làm cớ cho [ bạn] sa ngã, thì chặt nó đi … Nếu mắt [của bạn] làm cớ cho [bạn] sa ngã, thì móc nó đi…” (Mc 9:43-48).

Bạn có dám chặt tay, chặt chân, móc mắt, cắt lưỡi … không? Tôi thì không dại gì lại đi cắt chân, cắt tay, cắt lưỡi… bởi vì Chúa Giê-su đâu có bảo tôi chặt hay cắt những bộ phận trong thân thể của tôi về thể lý đâu (not physically)! Ngài chỉ muốn tôi cắt bỏ và phải có những hành động và những thái độ DỨT KHOÁT với những đam mê, những thói quen xấu xa, và những tội lỗi … mà thôi. Như vậy ngày hôm nay bạn có dám dứt khoát với những thứ tội lỗi và những thứ đam mê của bạn không?

Khó chứ không phải dễ? Đúng! Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!! Vì vậy cho nên tôi và bạn mới phải bám lấy Thiên Chúa và nài xin Ngài ban ơn, giúp sức cũng như trợ lực để chúng mình mới đủ sức, đủ can đảm và có dũng chí để dứt khoát với tội lỗi và quay về với Chúa, không gây cớ cho những kẻ bé mọn vấp ngã nữa.

Bạn và tôi phải liên lỉ cậy trông vào Chúa qua việc lãnh nhận bí tích Hòa Giải, bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh Lễ, rước Lễ, Chầu Mình Thánh Chúa… để nhờ vậy chúng mình mới:

• Có đủ sức để kìm chế miệng lưỡi, không chửi tục, không chửi thề, không gian dối, không bốc phét, không xạo xịt, không nóng giận, nổi khùng, đập phá…

• Có đủ can đảm say NO trước những cám dỗ của những lời mời gọi của sex, của phim ảnh dâm ô, của những đam mê xác thịt...

• Có đủ bản lãnh dứt khoát từ chối và quay lưng lại với thằng quỷ chuyên môn cám dỗ tôi đi đánh bài, cá độ, kéo máy ở casino, rượu chè, thuốc xái…

• Có đủ bản lãnh để đuổi hết những loại PETS ra khỏi tâm hồn và tống cổ ra khỏi nhà bằng cách CẮT TV cable, ĐỐT hết những phim ảnh, sách báo dâm ô, FORMAT your computer … (đừng xài internet trong phòng riêng, sẽ bị cám dỗ nữa cho mà xem!)

Nếu bạn thực sự muốn ăn năn, hối lỗi và quay trở về với Chúa thì bạn hãy làm ngay! Hãy bắt đầu từ bây giờ, khởi sự từ ngày hôm nay! Đừng chần chờ nữa! Chết cái kiểu bị cột vào cối đá rồi quăng xuống biển thì không dễ coi chút nào cả! Chớ có dại!

phamtinh@yahoo.com