TẠI SAO CHÚA GIÊ-SU LẠI CẤM …
• Sau khi thực hiện phép lạ chữa lành cho người bị bịnh phong cùi, bạn biết Chúa Giê-su nói gì với anh ta không? Ngài chỉ nói có một câu rất ngắn gọn: “Không được nói với ai cả… ” (Lk 5:14).
• Rồi khi chữa cho anh chàng vừa điếc vừa ngọng xong, Chúa Giêsu nói gì với anh ta và dân chúng bạn còn nhớ không? Cũng giống như lần trước, Ngài truyền bảo [dân chúng] không được kể chuyện đó với ai cả … (Mk 7:34-36).
• Rồi mỗi lần nghe các thần ô uế kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” thì bạn biết Chúa Giê-su phản ứng ra sao không? Chẳng có gì mới lạ cả, Ngài cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai (Mk 3:11-12).
• Chúa Giê-su không chỉ cấm người ngoài loan truyền những việc Ngài làm mà thôi đâu! Ngay cả những môn đệ thân tín nhất Ngài cũng cấm tuốt luốt luôn. Lần thứ nhất, trên đường đi xuống núi, Chúa Giê-su truyền lệnh cho ba ông: Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an không được kể lại cho ai nghe những điều mà các ông chứng kiến ở trên núi cao. Và lần thứ hai, sau khi ông Phê-rô tuyên xưng “Thầy là Đấng Ki-tô” thì Ngài liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người (Mk 8:29-30).
Bạn thấy có lạ không? Loan truyền những hành động của Thiên Chúa [để mọi người] hiểu [và ca tụng] những việc Người làm (Ps 64:10) thì thật là chính đáng, công bình và hữu ích cho … công việc truyền giáo của Ngài, nếu không khuyến khích thì ít ra Ngài cũng để cho thiên hạ loan truyền, tán dương và ngợi khen những kỳ công Ngài đã thực hiện mới đúng chứ? Tại sao Ngài lại nghiêm khắc cấm đoán dân chúng và các môn đệ như vậy? Bạn có biết lý do tại sao không? Tôi nghĩ kỹ lắm rồi, tại vì Chúa Giê-su KHÔNG MUỐN DÂN CHÚNG HIỂU LẦM VỀ VAI TRÒ VÀ SỨ MẠNG CỨU THẾ CỦA NGÀI.
Tại sao Chúa Giê-su lại sợ dân chúng hiểu lầm về sứ mệnh và vai trò của Ngài như vậy? Xin thưa là bởi vì Ngài không muốn dân chúng nghĩ rằng Ngài được Thiên Chúa sai đến như là một chính trị gia để giải phóng họ khỏi bàn tay thống trị của đế quốc Rô-ma. Bạn nghĩ thử xem, chuyện gì sẽ xảy ra khi toàn dân Do Thái nghe thấy chuyện một vị xuất thân từ dòng dõi Đa-vít mà Đấng ấy lại có quyền trừ quỷ, dẹp yên sóng gió, bão tố, cho người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và … làm cho bánh ra nhiều…? Họ sẽ kéo nhau đến như thác lũ để bắt Ngài đem đi mà tôn làm vua chứ còn làm gì khác nữa? (Ga 6:15)
Tắt một lời, nếu Chúa Giê-su không ngăn cấm thiên hạ đồn thổi về Người thì dân chúng và các môn đệ của Chúa Giê-su sẽ khó lòng nhận ra vai trò Cứu Thế cao cả của Ngài. Ngài phải ngăn cấm họ bởi vì sứ mạng của Ngài không phải là chuyện xuống thế để làm chính trị! Ngài đến để giải phóng linh hồn của họ thoát khỏi ách nô lệ của thần chết, của ma quỷ và của tội lỗi chứ không phải cứu họ khỏi ách nô lệ của ngoại bang, của dân Rô-ma!
Nếu ngày xưa Chúa Giê-su không muốn dân Do Thái hiểu lầm về vai trò Cứu Thế của Ngài thì ngày nay Ngài cũng chẳng muốn tôi và bạn hiểu lầm Ngài chút nào cả! Thế nhưng trong thực tế, đã và đang có rất nhiều người, trong đó có tôi, và không chừng cũng có bạn nữa, đang hiểu sai lạc về Đức Giê-su Kitô và về Thiên Chúa. Tôi xin đơn cử ra đây vài sự hiểu lầm mà tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng mình đang mắc phải:
• Thiên Chúa là Đấng rất nghiêm khắc và ác nghiệt: Cho nên dù có sống kỷ luật và thánh thiện hay đàng hoàng mấy đi chăng nữa thì đến ngày phán xét tôi cũng khó lòng thoát khỏi lửa luyện ngục hay tệ hơn nữa, bị lửa hỏa ngục thiêu đốt, ở đó tôi sẽ phải khóc lóc nghiến răng đời đời kiếp kiếp. Amen!
• Thiên Chúa là Đấng rất nhân từ, không biết giận dữ mà chỉ biết xót thương: Cho dù tội của tôi có nghiêm trọng và kinh khủng mấy đi chăng nữa thì … không sao! Thiên Chúa sẽ tha bổng cho tôi và cho tôi vào thiên đàng ở với Ngài là bởi vì Ngài là Cha của tôi. Không lẽ Cha mà lại trừng phạt con cái và để cho con cái phải đau khổ hay sao? Cha đâu có xử độc ác với con cái như vậy?
• Thiên Chúa là Đấng rất biết điều và rất sòng phẳng: Hễ tôi làm việc thiện nguyện, bố thí, thực thi những việc bác ái, đi lễ, rước lễ, đọc kinh thường xuyên, sống thánh thiện đạo đức thì Thiên Chúa sẽ ban cho tôi được hồn an, xác mạnh, học hành tấn tới, khôn ngoan, thông thái, ăn nên làm ra, stock, business, áp phe, mánh mung… sẽ lên như diều gặp gió và không bao giờ bị thua lỗ.
Bạn có bao giờ có những suy nghĩ như trên không? Nếu có thì xin bạn hãy cầu xin với Chúa ngay để Ngài giúp cho bạn thay đổi cái não trạng ấy đi, bởi vì nó nguy hiểm lắm! Bạn biết tại sao những sự hiểu lầm về Thiên Chúa như trên lại nguy hiểm không? Nguy hiểm lắm bởi vì:
• Khi tôi nghĩ và cho rằng Thiên Chúa là Đấng khắt khe, dữ dằn và ác nghiệt thì tôi sẽ tuân giữ luật lệ và những huấn lệnh của Ngài với lòng KINH SỢ chứ không phải là KÍNH SỢ. Như thế chắc chắn là tôi sẽ không thể nào yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn của tôi được? (Mt 22:37).
• Khi tôi tin rằng Thiên Chúa là Đấng nhân hậu chỉ có thương yêu và không bao giờ trừng phạt thì một cách nào đó tôi đang phủ nhận thực tại của luyện ngục và hỏa ngục. Và như thế tôi đang đi ngược lại những giáo huấn của Giáo Hội (GLCG # 1023, 1030, 1033).
• Khi tôi tin rằng Thiên Chúa là Đấng rất biết điều và rất sòng phẳng thì tôi sẽ rất dễ rơi vào tình trạng thất vọng và bất mãn khi tôi không thấy hiệu năng của việc cầu nguyện. Tôi làm cái này, cái kia … cho tha nhân thì Chúa phải ban lại cho tôi thứ này, thứ nọ… Thiên Chúa không phải là ngân hàng, cứ bỏ tiền vào là phải có lời. Ngài cũng chẳng phải là cái máy bán nước ngọt tự động, cứ hễ tôi bỏ tiền vào, bấm nút là phải có nước ngọt cho tôi dùng.
Để có thể tránh được những sự hiểu lầm và những suy nghĩ lệch lạc về Đức Giê-su Kitô. Để có thể hiểu đúng đắn và chính xác về vai trò và sứ mệnh của Đấng Cứu Thế. Để có thể yêu mến và tôn thờ Đức Giê-su, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người một cách đúng đắn và phải đạo…thì bạn và tôi cần phải gần gũi, cần phải để tâm lắng nghe và cần phải dành nhiều thời giờ hơn để đến với Ngài, để học hỏi và tìm hiểu thêm về Con Người của Ngài. Muốn được như vậy, tôi nghĩ chúng mình cần phải:
• Thường xuyên đi xưng tội, tham dự thánh lễ, và rước lễ bởi vì qua hai bí tích Giải Tội và Thánh Thể, Ngài sẽ có cơ hội để động chạm vào và ngự trong linh hồn của chúng mình.
• Siêng năng đọc, suy niệm cũng như học hỏi Kinh Thánh bởi vì thánh Jerome đã khẳng định: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô.”
• Cầu nguyện, tâm sự với Ngài trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Có yêu nhau thì người ta mới nói chuyện, tâm sự và thỏ thẻ với nhau bạn đồng ý không? Không nói chuyện, không thỏ thẻ tâm sự và không lắng nghe Chúa thì làm sao hiểu và biết Ngài?
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để càng ngày tôi và bạn càng có sự hiểu biết chính xác hơn về Chúa Giê-su Kitô để nhờ thế chúng mình mới có đủ khả năng giới thiệu Ngài đến những người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày trong gia đình, trong lớp học, ở nơi làm việc, ngoài đường phố và trong tất cả các môi trường mà chúng mình đang sống và làm việc.
phamtinh@yahoo.com
• Sau khi thực hiện phép lạ chữa lành cho người bị bịnh phong cùi, bạn biết Chúa Giê-su nói gì với anh ta không? Ngài chỉ nói có một câu rất ngắn gọn: “Không được nói với ai cả… ” (Lk 5:14).
• Rồi khi chữa cho anh chàng vừa điếc vừa ngọng xong, Chúa Giêsu nói gì với anh ta và dân chúng bạn còn nhớ không? Cũng giống như lần trước, Ngài truyền bảo [dân chúng] không được kể chuyện đó với ai cả … (Mk 7:34-36).
• Rồi mỗi lần nghe các thần ô uế kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” thì bạn biết Chúa Giê-su phản ứng ra sao không? Chẳng có gì mới lạ cả, Ngài cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai (Mk 3:11-12).
• Chúa Giê-su không chỉ cấm người ngoài loan truyền những việc Ngài làm mà thôi đâu! Ngay cả những môn đệ thân tín nhất Ngài cũng cấm tuốt luốt luôn. Lần thứ nhất, trên đường đi xuống núi, Chúa Giê-su truyền lệnh cho ba ông: Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an không được kể lại cho ai nghe những điều mà các ông chứng kiến ở trên núi cao. Và lần thứ hai, sau khi ông Phê-rô tuyên xưng “Thầy là Đấng Ki-tô” thì Ngài liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người (Mk 8:29-30).
Bạn thấy có lạ không? Loan truyền những hành động của Thiên Chúa [để mọi người] hiểu [và ca tụng] những việc Người làm (Ps 64:10) thì thật là chính đáng, công bình và hữu ích cho … công việc truyền giáo của Ngài, nếu không khuyến khích thì ít ra Ngài cũng để cho thiên hạ loan truyền, tán dương và ngợi khen những kỳ công Ngài đã thực hiện mới đúng chứ? Tại sao Ngài lại nghiêm khắc cấm đoán dân chúng và các môn đệ như vậy? Bạn có biết lý do tại sao không? Tôi nghĩ kỹ lắm rồi, tại vì Chúa Giê-su KHÔNG MUỐN DÂN CHÚNG HIỂU LẦM VỀ VAI TRÒ VÀ SỨ MẠNG CỨU THẾ CỦA NGÀI.
Tại sao Chúa Giê-su lại sợ dân chúng hiểu lầm về sứ mệnh và vai trò của Ngài như vậy? Xin thưa là bởi vì Ngài không muốn dân chúng nghĩ rằng Ngài được Thiên Chúa sai đến như là một chính trị gia để giải phóng họ khỏi bàn tay thống trị của đế quốc Rô-ma. Bạn nghĩ thử xem, chuyện gì sẽ xảy ra khi toàn dân Do Thái nghe thấy chuyện một vị xuất thân từ dòng dõi Đa-vít mà Đấng ấy lại có quyền trừ quỷ, dẹp yên sóng gió, bão tố, cho người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và … làm cho bánh ra nhiều…? Họ sẽ kéo nhau đến như thác lũ để bắt Ngài đem đi mà tôn làm vua chứ còn làm gì khác nữa? (Ga 6:15)
Tắt một lời, nếu Chúa Giê-su không ngăn cấm thiên hạ đồn thổi về Người thì dân chúng và các môn đệ của Chúa Giê-su sẽ khó lòng nhận ra vai trò Cứu Thế cao cả của Ngài. Ngài phải ngăn cấm họ bởi vì sứ mạng của Ngài không phải là chuyện xuống thế để làm chính trị! Ngài đến để giải phóng linh hồn của họ thoát khỏi ách nô lệ của thần chết, của ma quỷ và của tội lỗi chứ không phải cứu họ khỏi ách nô lệ của ngoại bang, của dân Rô-ma!
Nếu ngày xưa Chúa Giê-su không muốn dân Do Thái hiểu lầm về vai trò Cứu Thế của Ngài thì ngày nay Ngài cũng chẳng muốn tôi và bạn hiểu lầm Ngài chút nào cả! Thế nhưng trong thực tế, đã và đang có rất nhiều người, trong đó có tôi, và không chừng cũng có bạn nữa, đang hiểu sai lạc về Đức Giê-su Kitô và về Thiên Chúa. Tôi xin đơn cử ra đây vài sự hiểu lầm mà tôi tin rằng rất nhiều người trong chúng mình đang mắc phải:
• Thiên Chúa là Đấng rất nghiêm khắc và ác nghiệt: Cho nên dù có sống kỷ luật và thánh thiện hay đàng hoàng mấy đi chăng nữa thì đến ngày phán xét tôi cũng khó lòng thoát khỏi lửa luyện ngục hay tệ hơn nữa, bị lửa hỏa ngục thiêu đốt, ở đó tôi sẽ phải khóc lóc nghiến răng đời đời kiếp kiếp. Amen!
• Thiên Chúa là Đấng rất nhân từ, không biết giận dữ mà chỉ biết xót thương: Cho dù tội của tôi có nghiêm trọng và kinh khủng mấy đi chăng nữa thì … không sao! Thiên Chúa sẽ tha bổng cho tôi và cho tôi vào thiên đàng ở với Ngài là bởi vì Ngài là Cha của tôi. Không lẽ Cha mà lại trừng phạt con cái và để cho con cái phải đau khổ hay sao? Cha đâu có xử độc ác với con cái như vậy?
• Thiên Chúa là Đấng rất biết điều và rất sòng phẳng: Hễ tôi làm việc thiện nguyện, bố thí, thực thi những việc bác ái, đi lễ, rước lễ, đọc kinh thường xuyên, sống thánh thiện đạo đức thì Thiên Chúa sẽ ban cho tôi được hồn an, xác mạnh, học hành tấn tới, khôn ngoan, thông thái, ăn nên làm ra, stock, business, áp phe, mánh mung… sẽ lên như diều gặp gió và không bao giờ bị thua lỗ.
Bạn có bao giờ có những suy nghĩ như trên không? Nếu có thì xin bạn hãy cầu xin với Chúa ngay để Ngài giúp cho bạn thay đổi cái não trạng ấy đi, bởi vì nó nguy hiểm lắm! Bạn biết tại sao những sự hiểu lầm về Thiên Chúa như trên lại nguy hiểm không? Nguy hiểm lắm bởi vì:
• Khi tôi nghĩ và cho rằng Thiên Chúa là Đấng khắt khe, dữ dằn và ác nghiệt thì tôi sẽ tuân giữ luật lệ và những huấn lệnh của Ngài với lòng KINH SỢ chứ không phải là KÍNH SỢ. Như thế chắc chắn là tôi sẽ không thể nào yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn của tôi được? (Mt 22:37).
• Khi tôi tin rằng Thiên Chúa là Đấng nhân hậu chỉ có thương yêu và không bao giờ trừng phạt thì một cách nào đó tôi đang phủ nhận thực tại của luyện ngục và hỏa ngục. Và như thế tôi đang đi ngược lại những giáo huấn của Giáo Hội (GLCG # 1023, 1030, 1033).
• Khi tôi tin rằng Thiên Chúa là Đấng rất biết điều và rất sòng phẳng thì tôi sẽ rất dễ rơi vào tình trạng thất vọng và bất mãn khi tôi không thấy hiệu năng của việc cầu nguyện. Tôi làm cái này, cái kia … cho tha nhân thì Chúa phải ban lại cho tôi thứ này, thứ nọ… Thiên Chúa không phải là ngân hàng, cứ bỏ tiền vào là phải có lời. Ngài cũng chẳng phải là cái máy bán nước ngọt tự động, cứ hễ tôi bỏ tiền vào, bấm nút là phải có nước ngọt cho tôi dùng.
Để có thể tránh được những sự hiểu lầm và những suy nghĩ lệch lạc về Đức Giê-su Kitô. Để có thể hiểu đúng đắn và chính xác về vai trò và sứ mệnh của Đấng Cứu Thế. Để có thể yêu mến và tôn thờ Đức Giê-su, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người một cách đúng đắn và phải đạo…thì bạn và tôi cần phải gần gũi, cần phải để tâm lắng nghe và cần phải dành nhiều thời giờ hơn để đến với Ngài, để học hỏi và tìm hiểu thêm về Con Người của Ngài. Muốn được như vậy, tôi nghĩ chúng mình cần phải:
• Thường xuyên đi xưng tội, tham dự thánh lễ, và rước lễ bởi vì qua hai bí tích Giải Tội và Thánh Thể, Ngài sẽ có cơ hội để động chạm vào và ngự trong linh hồn của chúng mình.
• Siêng năng đọc, suy niệm cũng như học hỏi Kinh Thánh bởi vì thánh Jerome đã khẳng định: “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô.”
• Cầu nguyện, tâm sự với Ngài trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Có yêu nhau thì người ta mới nói chuyện, tâm sự và thỏ thẻ với nhau bạn đồng ý không? Không nói chuyện, không thỏ thẻ tâm sự và không lắng nghe Chúa thì làm sao hiểu và biết Ngài?
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để càng ngày tôi và bạn càng có sự hiểu biết chính xác hơn về Chúa Giê-su Kitô để nhờ thế chúng mình mới có đủ khả năng giới thiệu Ngài đến những người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày trong gia đình, trong lớp học, ở nơi làm việc, ngoài đường phố và trong tất cả các môi trường mà chúng mình đang sống và làm việc.
phamtinh@yahoo.com