Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima đến thăm Nam Úc


5 giờ chiều, thứ Tư ngày 16/8/06. Phái đoàn gồm có quí vị đại diện Ban Mục Vụ tổng giáo phận Adelaide Nam Úc và đại diện Cộng Đồng Việt Nam ra tận phi trường Adelaide nghênh đón thánh tượng Mẹ Fatima tới thăm Nam Úc, sau khi đã thánh du qua các tổng giáo phận Sydney, Melbourne, Brisbane. Thánh tượng Mẹ Fatima đã đến và lưu lại TGP Adelaide Nam Úc 3 ngày. Nơi Mẹ đến đầu tiên là giáo xứ Newton. Có khoảng trên 2,000 giáo dân thuộc Cộng Đồng người Ý đã xếp hàng trước nhà thờ thánh Francis Assisi giáo xứ Newton, phía đông bắc thành phố Adelaide, trên tay cầm nến thắp sáng xếp hàng ra nghênh đón Mẹ, sau khi Mẹ vừa đặt chân xuống phi trường quốc tế Adelaide, Nam Úc lúc 6 giờ chiều và được hợp đoàn xe cảnh sát Nam Úc hộ tống trực chỉ đến giáo xứ Newton.

Trong TGP Adelaide chỉ có 3 nơi được vinh dự đón tiếp Mẹ. Đó là giáo xứ Newton, Cộng Đồng Việt Nam và giáo xứ nhà thờ chính toà Francis Xavier.

Mỗi nơi thánh tượng đã lưu lại một đêm và một ngày. Cộng Đồng Việt Nam đã cử phái đoàn mặc quốc phục ra tận phi trường và đến giáo xứ Newton nghênh đón Mẹ Fatima về trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân số 29 South Terrace vùng Pooraka. Có hàng trăm người đã tập trung sẵn xếp thành hàng trước cổng trung tâm Cộng Đồng để chào đón Mẹ, đến thăm viếng và ủi an đoàn con Việt Nam trên vùng đất Nam Úc.

Đúng 5 giờ chiều thứ Năm thánh tượng đặt chân đến trung tâm Việt Nam. Thánh tượng Đức Mẹ được rước vào trong Hội Trường chính, Cộng Đồng Việt Nam khai mạc giờ cầu nguyện, lần chuỗi hương hồng dâng kính Mẹ. Lúc 7 giờ tối thánh Lễ đồng tế do Đức ông David Cappo linh mục tổng đại diện giáo phận đến chủ tế, cùng đồng tế có Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm quản nhiệm Cộng Đồng, Lm. G.B. Nguyễn Viết Huy SJ phó quản nhiệm và các linh mục đang phục vụ trong TGP Adelaide.

Có khoảng trên 2,000 người đủ các sắc dân cùng tới với Cộng Đồng Việt Nam tham dự thánh Lễ chào đón Mẹ Fatima. Trong hội trường đã ngồi kín không còn chỗ trống và một số người đã phải đứng chung quanh.

Sau thánh Lễ là những giờ chầu Thánh Thể và lần chuỗi hương hồng liên tục cho đến 12 giờ 15 khuya.

Chương trình được sắp xếp như sau:

-8.15pm: Giờ chầu chung

-9.00pm: Giờ chầu Cộng Đồng người Hoa

-10.00pm: Giờ chầu Cộng Đồng Croatian

-11.00pm: Giờ chầu Cộng Đồng Tây Ban Nha và Phi Luật Tân

-12.15am: Phép lành bế mạc do Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm chủ tế

Sáng thứ Sáu ngày 18/6/06 trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân đã mở cửa từ lúc 6.00am để cho mọi người đến kính viếng Mẹ.

-8.00am: Kinh sáng do Cộng Đồng Việt Nam phụ trách

-9.00am: Giời Chầu Thánh Thể và Phép Lành tạm biệt Mẹ do Đức Ông Nguyễn Minh Tâm quản nhiệm Cộng Đồng chủ tế

-9.40am: Thánh tượng rời trung tâm Việt Nam, di chuyển về nhà thờ chính toà St. Francis Xavier, TPG Adelaide, Nam Úc

-12.10 trưa: Thánh Lễ đồng tế tại nhà thờ chính toà do Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson chủ tế, cùng đồng tế có rất nhiều linh mục đang phục vụ trong TGP Adelaide. Thánh tượng lưu lại nhà thờ chính tòa cho đến 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 19/8/06 ra phi trường Adelaide, đáp chuyến bay đi TGP Perth, thủ phủ của tiểu bang Tây Úc.

Theo ông Carl Malburg cho biết thánh tượng Fatima được điêu khắc vào năm 1947 bằng gỗ gụ lấy từ rừng Brazil (Ba Tây) đem về Bồ Đào Nha tạc tượng. Trong quá trình lịch sử gần 60 năm của thánh tượng Fatima, Mẹ đã thánh du trên 100 quốc gia vòng quanh thế giới. Thánh tượng Fatima đã sang Việt Nam hai lần trước đây và đến Úc Châu lần này là lần thứ hai. Năm 2007 thế giới sẽ kỷ niệm 90 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha.

Ông Carl Malburg người Mỹ, gốc tiểu bang Michigan là người được cắt cử, kế tiếp các vị tiền nhiệm luôn (escort) theo bên cạnh Mẹ, cá nhân ông đã gắn bó, bảo vệ thánh tượng và cùng tháp tùng với Mẹ qua 30 quốc gia trên thế giới. Ông là người rất sùng kính thánh tượng Mẹ Fatima và luôn chăm chú theo dõi kỹ lưỡng mỗi lần di chuyển thánh tượng, ông không để cho bất cứ ai đụng chạm vào thánh tượng, ngoại trừ anh Patrick Sabat người Phi Luật Tân cùng tháp tùng với ông.

Khi di chuyển thánh tượng Mẹ Fatima, chỉ có ông Carl Malburg và anh Patrick Sabat mang găng tay trắng tinh ẵm bế tượng Mẹ, một cách cẩn thận và cung kính đặt lên kiệu. Hành trang ông đem theo trên các chuyến hành trình vòng quanh thế giới cùng Mẹ viếng thăm con cái Chúa, là những dụng cụ để rước Đức Mẹ như: Một cỗ Kiệu nhỏ gấp gọn, một hộp đựng các dụng cụ để giữ vững tượng Mẹ khi đặt trên kiệu và một số trang cụ cần thiết, thật an toàn đựng thánh tượng.

Đi đến đâu, Mẹ cũng được con cái khắp nơi quí mến, chen nhau đến quỳ trước mặt cầu khẩn, nài xin tha thiết. Nhiều người khi nhìn thấy Mẹ đã cảm động không cầm được nước mắt. Họ rất lưu luyến và bùi ngùi xúc động khi phải chia tay với Mẹ.