Trại hè Junior giáo hạt Phú Yên 2006
Mỗi năm, vào những ngày cuối hè, các em Junior trong toàn hạt quy tụ về tại Tuy hoà để dự trại, cùng nhau sinh hoạt học hỏi vui chơi. Từ tờ mờ sáng khi anh sao mai chưa lặn thì giáo xứ Sơn Giang đã có mặt, với tác phong gọn gàng lịch sự, các em đưa hành lý và dụng cụ xuống xe nghỉ ngơi để chờ nhập trại. Cứ lần lượt tiếp theo giáo xứ Mằng Lăng, Đồng Cháy, Chợ mới, Tịnh Sơn, Đông Mỹ, Sơn Nguyên, Hoa Châu và giáo xứ đến sau cùng là Đồng Tre. Trong đoàn xe, nổi bật hai chiếc xe Lam cũ kỹ của giáo họ Hóc Gáo, vừa xuống xe các em đã vỗ tay vui mừng, những tiếng cười giòn tan làm át đi tiếng nổ lạch bạch của xe.
Sau khi nhận bảng tên, khăn quàng và vị trí đất từ ban tổ chức, các em nhanh chóng cắm xong trại của đội mình, mỗi trại tự trang trí, trình bày rất đẹp, không giống nhau nhưng trên bàn thờ riêng của 20 trại đều có chung một điểm đó là sự hiện diện của Mẹ Maria.
Một tiếng tù và dài báo hiệu giờ khai mạc đến, các em ổn định hàng ngũ ở bên trong nhà thờ để chào đón Cha cố vấn Jos. Trương Đình Hiền, Cha Linh giám Phêrô Nguyễn Xuân Hoà, Cha Phanxicô Phạm Đình Triều, Chị Maria Đỗ Xuân Chi Mai đến từ Senatus Sài Gòn.
Sau kinh khai mạc, các em hô khẩu hiệu thật dõng dạc, rập ràng :
JUNIOR - NGHE LỜI CHÚA
JUNIOR - LÒNG GẪM SUY
JUNIOR - RA THI HÀNH
Đó là chủ đề của trại: Lắng nghe và sống lời Chúa.
Trong tâm tình hiệp nhất yêu thương, gặp gỡ các em cùng tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa. Trong bài giảng lễ cha Triều đề cập đến chủ đề: Lắng nghe và sống Lời Chúa, hướng cho các em biết thế nào là sống tốt, sống phục vụ và bác ái với mọi người xung quanh.
Chương trình được nối tiếp bởi những trò chơi dân gian như đánh bóng, đổ nước, bò qua dây…làm tinh thần các chiến sĩ trong đội quân của Đức Mẹ thêm hăng hái. Cái nóng thật khó chịu giữa trưa cộng với sức nóng của lửa phát ra từ những bếp củi cũng không làm cho các đầu bếp nhụt chí, nhiều nồi cơm khổng lồ đã chín thơm ngon, trắng toát, khói bay nghi ngút. Sau khi các bao tử tí hon đã được lấp đầy lương thực thì nghỉ ngơi để bước vào trò chơi lớn. Đội nào cũng cố gắng để về đích, các em chạy ào ào, bụi bay mù mịt, đến nơi thì thở hổn hển, đầu cổ ướt đẫm mồ hôi, không nói nên lời…
Màn đêm dần buông xuống, chung quanh sân vang lên tiếng gọi lửa: Lửa thiêng ơi! Nào hãy xin đến mau để soi sáng đêm thâu.Và rồi ngọn lửa cũng được thắp sáng lên từ bàn tay của Cha Linh giám Nguyễn Xuân Hoà, và bùng cháy to để xua tan hết hận thù, để soi cho toàn thế giới để sưởi ấm cho bao tim người. Trong bầu khí thân thương của đêm nay, các em đã cố gắng trình bày buổi văn nghệ giao lưu thật hấp dẫn. Với 15 tiết mục gồm hợp ca, hoạt cảnh, múa làm toát lên tâm tình của các em với Chúa. Những vai diễn thật ngộ nghĩnh như Isac bị trói nằm cứng đơ trên đống củi của giáo xứ Hoa Châu; hình ảnh chú lừa có 2 chân trắng và 2 chân đen của người Samari nhân hậu thuộc giáo họ Hóc Gáo; một cô Matta đang nấu thức ăn trên chiếc bếp ga mini để mời Chúa của giáo xứ Mằng Lăng… đã mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái. Tiết mục Tôi chọn Giêsu của Tuy Hoà kết thúc chương trình văn nghệ, nhường lại cho giờ phút thinh lặng thiêng liêng để nói chuyện với Chúa, tin rằng Chúa đang hiện diện giữa chúng con thật sống động, thật gần gũi và đầy yêu thương. Gần 380 ngọn nến được đốt lên từ cây nến Phục sinh, sau bài tin mừng của Cha Trương Đình Hiền, các em cùng hát:
Lời Ngài là sức sống của con,
Lời Ngài là ánh sáng đời con,
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng,
Là đường để con hằng dõi bước…
… Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,
Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe lời Chúa dạy bảo để chúng con quảng đại dấn thân rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa Kitô. Tất cả những bàn tay nắm lại và múa chung bài : Cùng đồng hành ta tiến bước trong sứ vụ tông đồ, giang đôi tay vươn đến mãi…muôn cõi lòng mong chờ…
Vui lên đi bạn ơi nắm tay kết tình nhân loại… cho quên đi sầu vương nở hoa thắm tình yêu thương.
Những chiếc khăn quàng đủ mầu được tung lên tung xuống trong bầu trời đêm, các em vẫn cứ muốn nối mãi vòng tay, vòng tay Giêsu.
Một đêm được nghỉ ngơi bình an trong Chúa và ngày mới lại bắt đầu, điểm tâm sáng xong, các em cùng nhau học hỏi, chia sẻ đề tài: Cầu nguyện như thế nào là hiệu quả nhất. Cảm nhận được sự hiện diện của Đức Mẹ trong cuộc đời chúng ta, dưới sự hướng dẫn của chị Chi Mai.
Điều chờ đợi cũng đã đến, mỗi trại đều xứng đáng nhận được phần thưởng của ban tổ chức trao cho, ai nấy đều vui vẻ trong sự yêu thương san sẻ.
Cuối cùng là nghi thức sai đi đã kết thúc cuộc trại hôm nay: Với Mẹ Maria, các em lại được mời gọi lên đường loan báo và làm chứng cho Chúa Kitô. Chúc các em luôn là men là muối, là ánh sáng cho đời hôm nay.
Mỗi năm, vào những ngày cuối hè, các em Junior trong toàn hạt quy tụ về tại Tuy hoà để dự trại, cùng nhau sinh hoạt học hỏi vui chơi. Từ tờ mờ sáng khi anh sao mai chưa lặn thì giáo xứ Sơn Giang đã có mặt, với tác phong gọn gàng lịch sự, các em đưa hành lý và dụng cụ xuống xe nghỉ ngơi để chờ nhập trại. Cứ lần lượt tiếp theo giáo xứ Mằng Lăng, Đồng Cháy, Chợ mới, Tịnh Sơn, Đông Mỹ, Sơn Nguyên, Hoa Châu và giáo xứ đến sau cùng là Đồng Tre. Trong đoàn xe, nổi bật hai chiếc xe Lam cũ kỹ của giáo họ Hóc Gáo, vừa xuống xe các em đã vỗ tay vui mừng, những tiếng cười giòn tan làm át đi tiếng nổ lạch bạch của xe.
![]() |
| Thiếu nhi Phú Yên tham dự trại hè |
Một tiếng tù và dài báo hiệu giờ khai mạc đến, các em ổn định hàng ngũ ở bên trong nhà thờ để chào đón Cha cố vấn Jos. Trương Đình Hiền, Cha Linh giám Phêrô Nguyễn Xuân Hoà, Cha Phanxicô Phạm Đình Triều, Chị Maria Đỗ Xuân Chi Mai đến từ Senatus Sài Gòn.
Sau kinh khai mạc, các em hô khẩu hiệu thật dõng dạc, rập ràng :
JUNIOR - NGHE LỜI CHÚA
JUNIOR - LÒNG GẪM SUY
JUNIOR - RA THI HÀNH
Đó là chủ đề của trại: Lắng nghe và sống lời Chúa.
Trong tâm tình hiệp nhất yêu thương, gặp gỡ các em cùng tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa. Trong bài giảng lễ cha Triều đề cập đến chủ đề: Lắng nghe và sống Lời Chúa, hướng cho các em biết thế nào là sống tốt, sống phục vụ và bác ái với mọi người xung quanh.
Chương trình được nối tiếp bởi những trò chơi dân gian như đánh bóng, đổ nước, bò qua dây…làm tinh thần các chiến sĩ trong đội quân của Đức Mẹ thêm hăng hái. Cái nóng thật khó chịu giữa trưa cộng với sức nóng của lửa phát ra từ những bếp củi cũng không làm cho các đầu bếp nhụt chí, nhiều nồi cơm khổng lồ đã chín thơm ngon, trắng toát, khói bay nghi ngút. Sau khi các bao tử tí hon đã được lấp đầy lương thực thì nghỉ ngơi để bước vào trò chơi lớn. Đội nào cũng cố gắng để về đích, các em chạy ào ào, bụi bay mù mịt, đến nơi thì thở hổn hển, đầu cổ ướt đẫm mồ hôi, không nói nên lời…
Màn đêm dần buông xuống, chung quanh sân vang lên tiếng gọi lửa: Lửa thiêng ơi! Nào hãy xin đến mau để soi sáng đêm thâu.Và rồi ngọn lửa cũng được thắp sáng lên từ bàn tay của Cha Linh giám Nguyễn Xuân Hoà, và bùng cháy to để xua tan hết hận thù, để soi cho toàn thế giới để sưởi ấm cho bao tim người. Trong bầu khí thân thương của đêm nay, các em đã cố gắng trình bày buổi văn nghệ giao lưu thật hấp dẫn. Với 15 tiết mục gồm hợp ca, hoạt cảnh, múa làm toát lên tâm tình của các em với Chúa. Những vai diễn thật ngộ nghĩnh như Isac bị trói nằm cứng đơ trên đống củi của giáo xứ Hoa Châu; hình ảnh chú lừa có 2 chân trắng và 2 chân đen của người Samari nhân hậu thuộc giáo họ Hóc Gáo; một cô Matta đang nấu thức ăn trên chiếc bếp ga mini để mời Chúa của giáo xứ Mằng Lăng… đã mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái. Tiết mục Tôi chọn Giêsu của Tuy Hoà kết thúc chương trình văn nghệ, nhường lại cho giờ phút thinh lặng thiêng liêng để nói chuyện với Chúa, tin rằng Chúa đang hiện diện giữa chúng con thật sống động, thật gần gũi và đầy yêu thương. Gần 380 ngọn nến được đốt lên từ cây nến Phục sinh, sau bài tin mừng của Cha Trương Đình Hiền, các em cùng hát:
Lời Ngài là sức sống của con,
Lời Ngài là ánh sáng đời con,
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng,
Là đường để con hằng dõi bước…
… Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời,
Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe lời Chúa dạy bảo để chúng con quảng đại dấn thân rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa Kitô. Tất cả những bàn tay nắm lại và múa chung bài : Cùng đồng hành ta tiến bước trong sứ vụ tông đồ, giang đôi tay vươn đến mãi…muôn cõi lòng mong chờ…
Vui lên đi bạn ơi nắm tay kết tình nhân loại… cho quên đi sầu vương nở hoa thắm tình yêu thương.
Những chiếc khăn quàng đủ mầu được tung lên tung xuống trong bầu trời đêm, các em vẫn cứ muốn nối mãi vòng tay, vòng tay Giêsu.
Một đêm được nghỉ ngơi bình an trong Chúa và ngày mới lại bắt đầu, điểm tâm sáng xong, các em cùng nhau học hỏi, chia sẻ đề tài: Cầu nguyện như thế nào là hiệu quả nhất. Cảm nhận được sự hiện diện của Đức Mẹ trong cuộc đời chúng ta, dưới sự hướng dẫn của chị Chi Mai.
Điều chờ đợi cũng đã đến, mỗi trại đều xứng đáng nhận được phần thưởng của ban tổ chức trao cho, ai nấy đều vui vẻ trong sự yêu thương san sẻ.
Cuối cùng là nghi thức sai đi đã kết thúc cuộc trại hôm nay: Với Mẹ Maria, các em lại được mời gọi lên đường loan báo và làm chứng cho Chúa Kitô. Chúc các em luôn là men là muối, là ánh sáng cho đời hôm nay.
