Thánh lễ làm phép và đặt viên đá góc tường nhà thờ giáo họ Luật Nội
Giáo họ Luật Nội thuộc Giáo xứ Đồng Quan, thành lập năm 1854, nằm ở phía Đông Bắc so với Toà Giám Mục Thái Bình. Cùng với những thăng trầm của lịch sử, Giáo họ Luật Nội không tránh khỏi những khó khăn, thử thách về nhiều mặt. Ngôi Thánh đường đầu tiên của Giáo họ đã bị chiến tranh, bão gió tàn phá và đã sụp đổ hoàn toàn. Sau đó là biến cố di dân xảy ra năm 1954, giáo dân phần lớn vào Nam, số còn lại thì gặp khó khăn, chật vật về kinh tế nên chưa thể tính đến chuyện khôi phục lại Giáo họ và Nhà thờ. Vì vậy, ngày 01/ 06/ 1986, Đức cố Giám Mục Giuse Maria Đinh Bỉnh quyết định cho giáo dân Luật Nội tạm về sinh hoạt với hai Giáo họ là Kính Danh và Truyền Tin thuộc Giáo xứ Đồng Quan, theo lời xin của cha Giuse Nguyễn Quang Phục. Trải qua 152 năm thành lập, gần 20 năm nương nhờ bên các Giáo họ anh em, nay giáo dân Luật Nội lại có dịp mừng vui vì đang đứng trước mốc lịch sử quan trọng: Giáo họ được khôi phục lại với số giáo dân là 200 nhân danh, ngôi Nhà thờ mới đang được xây dựng; dưới sự dìu dắt của cha xứ G.B. Nguyễn Sơn Hải.
Ngày 20/ 07/ 2006, Đức Giám mục F. X. Nguyễn Văn Sang đă về dâng Thánh lễ và cử hành nghi thức làm phép, đặt viên đá góc tường. Cùng về đồng tế và hiệp thông Thánh lễ với Ngài có các Linh mục, tu sỹ, chủng sinh và đông đảo giáo dân trong và ngoài Giáo Phận. Thánh lễ được cử hành lúc 9h30, trên nền móng mới của Nhà thờ. Mặc dù với cái nắng nóng ngột ngạt của trưa hè, nhưng Thánh lễ vẫn diễn ra nghiêm trang, mọi người như đang tràn ngập Ơn Thiêng trong "Lò Lửa của Chúa Thánh Thần". Rảo mắt nhìn quanh, tôi bắt gặp nhiều ánh mắt rướm lệ vì xúc động khi nghe ca đoàn hát: "Tôi vui mừng tiến về Nhà Chúa...". đó là điều dễ hiểu, bởi lẽ, ước nguyện có một ngôi Thánh đường của giáo dân Giáo họ Luật Nội bao năm nay đang trở thành hiện thực. đó chính là ơn ban của Thiên Chúa, sự tận tâm giúp đỡ của các Đấng bậc trong Giáo Phận, của các ân nhân gần xa và nhất là sự nỗ lực của chính bà con giáo dân trong Giáo họ.
Trong Thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận chia sẻ Lời Chúa qua các bài đọc (St 28,11-18; Ep 2,19-22) và nhất là bài Tin Mừng (Lc 19,1-10). Ngài nói: "Ngôi Nhà thờ mà chúng ta sắp xây dựng đây là nơi tụ họp thiêng liêng, có Thiên Chúa ngự ở đó; là nơi diễn sẽ ra các nghi thức Thánh và chia sẻ các mầu nhiệm Thánh. Viên đá mà chúng ta làm phép hôm nay không phải là một dạng cố hữu của vật chất, nhưng là viên đá thiêng liêng, là nền tảng cho tất cả những mơ ước, ước muốn của Kitô hữu. Viên đá đó chính là Chúa Giêsu Kitô". Ngài cũng nhấn mạnh: "Viên đá góc tường là nền tảng xây dựng đời sống người tín hữu. Người tín hữu khi ra khỏi Nhà thờ phải là những ngôi Nhà thờ mới để nhiều người nhờ đó mà ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa. Nhà thờ đặt nền tảng trên viên đá góc là Chúa Kitô, thì ngôi nhà thờ thiêng liêng người tín hữu cũng phải đặt trên nền tảng là Chúa Ki tô. Nhà thờ là nơi Thánh nối trời với đất thì người tín hữu cũng phải là nơi nối trời với đất, kéo ơn Chúa không chỉ xuống cho mình, mà còn cho cả người khác nữa".
Sau bài diễn giảng, Đức Giám mục làm phép viên đá góc và diện tích khu Nhà thờ mới đang được thi công. Do sức khoẻ không cho phép, Ngài đã uỷ quyền cho cha Tổng đại diện Giáo phận - Hiêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh tới đặt viên đá vào góc tường phía cuối nền móng Nhà thờ. chính lúc đó, lời Tổ phụ Gia cóp lại vang lên: "Đây là Nhà của Thiên Chúa, là cửa trời chứ không phải là gì khác"(St 28, 17).
Thánh lễ đã kết thúc, nhưng Lời Chúa vẫn còn vang vọng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này" (Lc 19, 9). Như vậy, Giáo họ Luật Nội đã bước sang một trang sử mới. Nơi thờ tự mới được hình thành, từ đây, tín hữu Chúa Kitô ở vùng này lại tiếp tục cùng nhau cất vang tiếng hát: "Tôi vui mừng tiến về Nhà Chúa…", tụ họp để ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa.
Giáo họ Luật Nội thuộc Giáo xứ Đồng Quan, thành lập năm 1854, nằm ở phía Đông Bắc so với Toà Giám Mục Thái Bình. Cùng với những thăng trầm của lịch sử, Giáo họ Luật Nội không tránh khỏi những khó khăn, thử thách về nhiều mặt. Ngôi Thánh đường đầu tiên của Giáo họ đã bị chiến tranh, bão gió tàn phá và đã sụp đổ hoàn toàn. Sau đó là biến cố di dân xảy ra năm 1954, giáo dân phần lớn vào Nam, số còn lại thì gặp khó khăn, chật vật về kinh tế nên chưa thể tính đến chuyện khôi phục lại Giáo họ và Nhà thờ. Vì vậy, ngày 01/ 06/ 1986, Đức cố Giám Mục Giuse Maria Đinh Bỉnh quyết định cho giáo dân Luật Nội tạm về sinh hoạt với hai Giáo họ là Kính Danh và Truyền Tin thuộc Giáo xứ Đồng Quan, theo lời xin của cha Giuse Nguyễn Quang Phục. Trải qua 152 năm thành lập, gần 20 năm nương nhờ bên các Giáo họ anh em, nay giáo dân Luật Nội lại có dịp mừng vui vì đang đứng trước mốc lịch sử quan trọng: Giáo họ được khôi phục lại với số giáo dân là 200 nhân danh, ngôi Nhà thờ mới đang được xây dựng; dưới sự dìu dắt của cha xứ G.B. Nguyễn Sơn Hải.
Ngày 20/ 07/ 2006, Đức Giám mục F. X. Nguyễn Văn Sang đă về dâng Thánh lễ và cử hành nghi thức làm phép, đặt viên đá góc tường. Cùng về đồng tế và hiệp thông Thánh lễ với Ngài có các Linh mục, tu sỹ, chủng sinh và đông đảo giáo dân trong và ngoài Giáo Phận. Thánh lễ được cử hành lúc 9h30, trên nền móng mới của Nhà thờ. Mặc dù với cái nắng nóng ngột ngạt của trưa hè, nhưng Thánh lễ vẫn diễn ra nghiêm trang, mọi người như đang tràn ngập Ơn Thiêng trong "Lò Lửa của Chúa Thánh Thần". Rảo mắt nhìn quanh, tôi bắt gặp nhiều ánh mắt rướm lệ vì xúc động khi nghe ca đoàn hát: "Tôi vui mừng tiến về Nhà Chúa...". đó là điều dễ hiểu, bởi lẽ, ước nguyện có một ngôi Thánh đường của giáo dân Giáo họ Luật Nội bao năm nay đang trở thành hiện thực. đó chính là ơn ban của Thiên Chúa, sự tận tâm giúp đỡ của các Đấng bậc trong Giáo Phận, của các ân nhân gần xa và nhất là sự nỗ lực của chính bà con giáo dân trong Giáo họ.
Trong Thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận chia sẻ Lời Chúa qua các bài đọc (St 28,11-18; Ep 2,19-22) và nhất là bài Tin Mừng (Lc 19,1-10). Ngài nói: "Ngôi Nhà thờ mà chúng ta sắp xây dựng đây là nơi tụ họp thiêng liêng, có Thiên Chúa ngự ở đó; là nơi diễn sẽ ra các nghi thức Thánh và chia sẻ các mầu nhiệm Thánh. Viên đá mà chúng ta làm phép hôm nay không phải là một dạng cố hữu của vật chất, nhưng là viên đá thiêng liêng, là nền tảng cho tất cả những mơ ước, ước muốn của Kitô hữu. Viên đá đó chính là Chúa Giêsu Kitô". Ngài cũng nhấn mạnh: "Viên đá góc tường là nền tảng xây dựng đời sống người tín hữu. Người tín hữu khi ra khỏi Nhà thờ phải là những ngôi Nhà thờ mới để nhiều người nhờ đó mà ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa. Nhà thờ đặt nền tảng trên viên đá góc là Chúa Kitô, thì ngôi nhà thờ thiêng liêng người tín hữu cũng phải đặt trên nền tảng là Chúa Ki tô. Nhà thờ là nơi Thánh nối trời với đất thì người tín hữu cũng phải là nơi nối trời với đất, kéo ơn Chúa không chỉ xuống cho mình, mà còn cho cả người khác nữa".
Sau bài diễn giảng, Đức Giám mục làm phép viên đá góc và diện tích khu Nhà thờ mới đang được thi công. Do sức khoẻ không cho phép, Ngài đã uỷ quyền cho cha Tổng đại diện Giáo phận - Hiêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh tới đặt viên đá vào góc tường phía cuối nền móng Nhà thờ. chính lúc đó, lời Tổ phụ Gia cóp lại vang lên: "Đây là Nhà của Thiên Chúa, là cửa trời chứ không phải là gì khác"(St 28, 17).
Thánh lễ đã kết thúc, nhưng Lời Chúa vẫn còn vang vọng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này" (Lc 19, 9). Như vậy, Giáo họ Luật Nội đã bước sang một trang sử mới. Nơi thờ tự mới được hình thành, từ đây, tín hữu Chúa Kitô ở vùng này lại tiếp tục cùng nhau cất vang tiếng hát: "Tôi vui mừng tiến về Nhà Chúa…", tụ họp để ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa.