Phú Cường -mNgày 04/04 2006 anh em Linh mục và Thầy Sáu trong Giáo phận đã về Nhà Chung tham dự buổi tĩnh tâm qúi II/2006
Cuộc tĩnh tâm hôm nay anh em Linh mục và Thầy Sáu đã suy niệm quanh chủ đề: “Chúa Thánh Thần, Sức mạnh của Lời giảng”. Giảng dạy là nhiệm vụ chính yếu của thừa tác vụ Linh mục. Được truyền chức, cũng có nghĩa là được truyền giảng, được thông truyền sứ mệnh, mà Đức Kitô đã ủy thác cho các Tông Đồ và các thế hệ kế nghiệp các ngài: “Anh em hãy đi, dậy bảo muôn dân tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt. 28,20). Thánh Phaolô cũng đã quả quyết: “Thật vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi để làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng” (1Cr.1, 17). Nội dung bài giảng chính là Tin Mừng của Chúa. Bởi đó, chúng ta không có quyền nói lời của mình, mà phải nói lời của Chúa. Muốn nói được lời của Chúa và nói như Chúa đã nói, ta phải có tâm tình của Chúa, phải học ngôn ngữ của Ngài. Sức mạnh của Lời giảng không bao giờ nằm ở phía ta, dù ta có tài giỏi tới đâu đi nữa, nhưng lệ thuộc một Đấng khác. Đó là Chúa Thánh Thần. Bởi đó người Linh Mục luôn phải khiêm tốn cầu xin. Và Linh mục chỉ là phương thế chuyển tải Tin Mừng bằng chính ngôn ngữ. Ngôn ngữ ở đây cần có chất ngọt ngào. Đừng bao giờ có những lời cay cú, la mắng trong bài giảng, vì đó không bao giờ là lời của Chúa, mà chỉ là lời của mình. Chúng ta đã lạm dụng Lời Chúa, ỷ vào tòa giảng để lên án, để mạ lị người, chúng ta đang muốn công kích. Phương tiện chuyển tải thứ hai, là chính con người chúng ta. Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng, số 41, đã coi việc làm chứng bằng đời sống, là một điều không thể thiếu, trong thời đại hôm nay. Vì hôm nay, “Người ta thích nhìn thấy chứng nhân hơn là nghe lời giảng”.
Trong bài huấn từ của Đức cha, người nhấn mạnh đến việc: “Đọc, lắng nghe v suy niệm Lời Cha”. Luôn cần phải đọc bản văn Thánh Kinh chậm rãi và đọc đi đọc lại với tâm tình mới mẻ như là đọc lần đầu. Đọc để rồi suy niệm bản văn để khám phá sứ điệp chính yếu, và kế đến là thái độ đáp trả của cá nhân, tức là cầu nguyện hay là chiêm ngắm để đem Lời Chúa đi vào đời sống.
Đức cha nhắc nhở đến bổn phận rao giảng của người Linh mục và phải cổ võ việc đọc Thánh Kinh trong từng gia đình. Đặc biệt phải quan tâm nhắc nhở người giáo dân đọc kinh tối gia dình với việc công bố và suy niệm Lời Chúa.
Cuộc tĩnh tâm hôm nay anh em Linh mục và Thầy Sáu đã suy niệm quanh chủ đề: “Chúa Thánh Thần, Sức mạnh của Lời giảng”. Giảng dạy là nhiệm vụ chính yếu của thừa tác vụ Linh mục. Được truyền chức, cũng có nghĩa là được truyền giảng, được thông truyền sứ mệnh, mà Đức Kitô đã ủy thác cho các Tông Đồ và các thế hệ kế nghiệp các ngài: “Anh em hãy đi, dậy bảo muôn dân tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt. 28,20). Thánh Phaolô cũng đã quả quyết: “Thật vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi để làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng” (1Cr.1, 17). Nội dung bài giảng chính là Tin Mừng của Chúa. Bởi đó, chúng ta không có quyền nói lời của mình, mà phải nói lời của Chúa. Muốn nói được lời của Chúa và nói như Chúa đã nói, ta phải có tâm tình của Chúa, phải học ngôn ngữ của Ngài. Sức mạnh của Lời giảng không bao giờ nằm ở phía ta, dù ta có tài giỏi tới đâu đi nữa, nhưng lệ thuộc một Đấng khác. Đó là Chúa Thánh Thần. Bởi đó người Linh Mục luôn phải khiêm tốn cầu xin. Và Linh mục chỉ là phương thế chuyển tải Tin Mừng bằng chính ngôn ngữ. Ngôn ngữ ở đây cần có chất ngọt ngào. Đừng bao giờ có những lời cay cú, la mắng trong bài giảng, vì đó không bao giờ là lời của Chúa, mà chỉ là lời của mình. Chúng ta đã lạm dụng Lời Chúa, ỷ vào tòa giảng để lên án, để mạ lị người, chúng ta đang muốn công kích. Phương tiện chuyển tải thứ hai, là chính con người chúng ta. Tông Huấn Loan Báo Tin Mừng, số 41, đã coi việc làm chứng bằng đời sống, là một điều không thể thiếu, trong thời đại hôm nay. Vì hôm nay, “Người ta thích nhìn thấy chứng nhân hơn là nghe lời giảng”.
Trong bài huấn từ của Đức cha, người nhấn mạnh đến việc: “Đọc, lắng nghe v suy niệm Lời Cha”. Luôn cần phải đọc bản văn Thánh Kinh chậm rãi và đọc đi đọc lại với tâm tình mới mẻ như là đọc lần đầu. Đọc để rồi suy niệm bản văn để khám phá sứ điệp chính yếu, và kế đến là thái độ đáp trả của cá nhân, tức là cầu nguyện hay là chiêm ngắm để đem Lời Chúa đi vào đời sống.
Đức cha nhắc nhở đến bổn phận rao giảng của người Linh mục và phải cổ võ việc đọc Thánh Kinh trong từng gia đình. Đặc biệt phải quan tâm nhắc nhở người giáo dân đọc kinh tối gia dình với việc công bố và suy niệm Lời Chúa.