Xức Dầu
Tôi được gọi điện thoại vào nhà thương để xức dầu cho một bệnh nhân đang lâm trọng bệnh. Vội bỏ lại mọi công việc dang dở, những thời giờ ưu tiên cho cá nhân, chạy vội vào nhà thương Freemason, một bệnh viện ung thư của Đạo Tam Điểm...
Tôi bước vào căn phòng im lặng, bệnh nhân là một một người đàn bà trẻ người Ba Tây đang mê man thở dốc, ngồi cạnh giường của cô là một bà người Úc, bà là nhân viên chăm xóc cho những bệnh nhân trong giai đoạn chót, bà cầm tay bệnh nhân, mặt cúi như đang thì thầm đọc kinh cầu nguyện. Tôi hỏi bà về thân nhân của người bệnh, bà cho hay:
- Chồng của cô thường xuyên ở đây ban đêm, ban ngày anh ta nghỉ ngơi một chút và trông coi bé gái hai tuổi... Nhưng cha có thể ban bí tích xức dầu, thân nhân cô ta đã yêu cầu và cô ta đang chờ đợi!
Nhìn một phụ nữ trẻ tuổi từ xứ Ba Tây theo chồng qua làm việc ở Melbourne mới hai tháng nay. Những náo nức hăm hở về một cuộc sống mới, nơi xứ lạ quê người này đang ắp đầy thì nàng khám phá ra ung thư gan, trong thời kỳ đã nặng rồi, nên phải vào bệnh viện giải phẫu và chữa trị ngay. Mọi tốn phí do công ty và bảo hiểm trả... Bệnh tình của nàng khá trầm trọng nguy tử, nên người anh ruột đang từ Ba Tây bay qua thăm người em của mình. Trước hoàn cảnh thương tâm tôi không biết nói gì, yên lặng mở hộp đựng dầu thánh, đeo giây stolla và cầu nguyện theo nghi thức xức dầu bệnh nhân lúc nguy tử... Run run tôi giơ tay ban phép lành toàn xá, một đặc ân mà Giáo Hội ban cho các linh mục xức dầu cho bệnh nhân nguy tử. Nhờ ơn Chúa thứ tha mọi lỗi lầm cho bệnh nhân... Tôi xức dầu, thầm nguyện xin Chúa cho chị sức mạnh vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo để có thể sống thêm ít năm cho đứa con thơ! Nếu không thì ban cho chị sức mạnh thiêng liêng để vượt qua chặng đường cuối cuộc đời trước khi tiến vào cuộc sống vĩnh hằng!
Trở lại giáo xứ dâng lễ và cũng chia sẻ với một số anh chị em ca đoàn Giuse... Sau này tôi được biết anh chị em ca đoàn tự động quyên góp để giúp người mẹ trẻ trong hoàn cảnh bi thương theo ánh mắt của người đời! Tôi rất khâm phục những tâm hồn trẻ biết mủi lòng chia sẻ với hoàn cảnh của một gia đình họ chưa hề gặp mặt, chưa hề biết tới, chỉ nghe nói về một hoàn cảnh bi thương, đã quảng đại chia cơm sẻ áo. Tôi cũng mừng vui hy vọng vì sau một tuần tôi được tin chị ta đã tỉnh lại và đang được chữa trị. Niềm tín thác và hy vọng của người con của Chúa lúc nào cũng như bừng sáng dù ngay trong cảnh trạng có tuyệt vọng đi nữa.
Mùa Chay, một thời điểm cho chúng ta biết lắng đọng tâm tư soi gương đời mình qua lắng kiếng Lời Chúa để xám hối ăn năn vì những lỗi lầm năm tháng, chạy tới lòng nhân ái của Chúa, xin Người thứ tha để kín múc sinh lực sống vươn lên trong tình Chúa và tình người nhân thế.
Tôi được gọi điện thoại vào nhà thương để xức dầu cho một bệnh nhân đang lâm trọng bệnh. Vội bỏ lại mọi công việc dang dở, những thời giờ ưu tiên cho cá nhân, chạy vội vào nhà thương Freemason, một bệnh viện ung thư của Đạo Tam Điểm...
Tôi bước vào căn phòng im lặng, bệnh nhân là một một người đàn bà trẻ người Ba Tây đang mê man thở dốc, ngồi cạnh giường của cô là một bà người Úc, bà là nhân viên chăm xóc cho những bệnh nhân trong giai đoạn chót, bà cầm tay bệnh nhân, mặt cúi như đang thì thầm đọc kinh cầu nguyện. Tôi hỏi bà về thân nhân của người bệnh, bà cho hay:
- Chồng của cô thường xuyên ở đây ban đêm, ban ngày anh ta nghỉ ngơi một chút và trông coi bé gái hai tuổi... Nhưng cha có thể ban bí tích xức dầu, thân nhân cô ta đã yêu cầu và cô ta đang chờ đợi!
Nhìn một phụ nữ trẻ tuổi từ xứ Ba Tây theo chồng qua làm việc ở Melbourne mới hai tháng nay. Những náo nức hăm hở về một cuộc sống mới, nơi xứ lạ quê người này đang ắp đầy thì nàng khám phá ra ung thư gan, trong thời kỳ đã nặng rồi, nên phải vào bệnh viện giải phẫu và chữa trị ngay. Mọi tốn phí do công ty và bảo hiểm trả... Bệnh tình của nàng khá trầm trọng nguy tử, nên người anh ruột đang từ Ba Tây bay qua thăm người em của mình. Trước hoàn cảnh thương tâm tôi không biết nói gì, yên lặng mở hộp đựng dầu thánh, đeo giây stolla và cầu nguyện theo nghi thức xức dầu bệnh nhân lúc nguy tử... Run run tôi giơ tay ban phép lành toàn xá, một đặc ân mà Giáo Hội ban cho các linh mục xức dầu cho bệnh nhân nguy tử. Nhờ ơn Chúa thứ tha mọi lỗi lầm cho bệnh nhân... Tôi xức dầu, thầm nguyện xin Chúa cho chị sức mạnh vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo để có thể sống thêm ít năm cho đứa con thơ! Nếu không thì ban cho chị sức mạnh thiêng liêng để vượt qua chặng đường cuối cuộc đời trước khi tiến vào cuộc sống vĩnh hằng!
Trở lại giáo xứ dâng lễ và cũng chia sẻ với một số anh chị em ca đoàn Giuse... Sau này tôi được biết anh chị em ca đoàn tự động quyên góp để giúp người mẹ trẻ trong hoàn cảnh bi thương theo ánh mắt của người đời! Tôi rất khâm phục những tâm hồn trẻ biết mủi lòng chia sẻ với hoàn cảnh của một gia đình họ chưa hề gặp mặt, chưa hề biết tới, chỉ nghe nói về một hoàn cảnh bi thương, đã quảng đại chia cơm sẻ áo. Tôi cũng mừng vui hy vọng vì sau một tuần tôi được tin chị ta đã tỉnh lại và đang được chữa trị. Niềm tín thác và hy vọng của người con của Chúa lúc nào cũng như bừng sáng dù ngay trong cảnh trạng có tuyệt vọng đi nữa.
Mùa Chay, một thời điểm cho chúng ta biết lắng đọng tâm tư soi gương đời mình qua lắng kiếng Lời Chúa để xám hối ăn năn vì những lỗi lầm năm tháng, chạy tới lòng nhân ái của Chúa, xin Người thứ tha để kín múc sinh lực sống vươn lên trong tình Chúa và tình người nhân thế.