SINH VIÊN CÔNG GIÁO HUẾ TĨNH TÂM MÙA CHAY TẠI ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN AN
HUẾ, Việt Nam – Một cuộc tiếp đón lịch sử đối với một dòng tu chiêm niệm ở Tổng giáo phận Huế, Đan viện Biển Đức Thiên An, nơi mà giới Sinh viên Công giáo Huế đã có được một ngày tĩnh tâm nhân dịp Mùa Chay năm 2006.
| Hình ảnh Sinh Viên Công Giáo Huế |
“Đến hẹn lại lên”. Bao ngày đợi chờ đã tới. Nói đến Thiên An, chắc chắn ai cũng nghĩ rằng bầu khí nơi đây sẽ giúp ta hồi tâm để nhìn lại chính mình và dễ dàng gặp được Chúa. Bởi vậy mà các sinh viên lũ lượt đạp xe đi lên đồi Thiên An ngay từ sớm. Họ được các Đan sĩ đứng đón chào ngay ở cấp bậc đầu tiên trước khi bước lên khuôn viên Đan Viện.
Các sinh viên ngồi kín các hàng ghế đã được xếp sẵn trong nhà thờ hầm của Đan Viện. Họ chào mừng Đức Đan Viện Phụ Têphanô Huỳnh Quang Sanh và các Đan sĩ bằng tràng pháo tay nồng nhiệt và những bông hoa tươi thắm. Micae Ngô Anh Tuấn, đại diện các sinh viên nói: “Đời sống sinh viên chúng con bị cuốn hút bởi cuộc sống hiện đại và tiện nghi, khiến chúng con dễ đánh mất bản thân. Biết dừng để nhìn lại đời sống của chính mình quả là một nhu cầu khẩn thiết. Hôm nay, thật hạnh phúc cho chúng con khi được tĩnh tâm Mùa Chay trong Đan viện với bầu khí cầu nguyện đầy sâu lắng. Chúng con hết lòng tri ân Đức Đan Viện Phụ, Quý Cha và Quý Thầy trong Đan Viện đã chuẩn bị và tiếp đón chúng con rất chu đáo và thân tình. Chúng con tin rằng Đan Viện tuy không trực tiếp sinh hoạt cùng chúng con suốt năm học, nhưng vẫn luôn âm thầm đồng hành với chúng con qua việc không ngừng cầu nguyện cho chúng con. Trong một xã hội đang trên đà ngày càng tục hoá, chứng tá đời sống cầu nguyện và sự kết hiệp mật thiết với Chúa của những vị chân tu trong Đan Viện và các Dòng tu là động lực khơi dậy và nuôi lớn chúng con trong niềm tin-cậy-mến.”
Ngày tĩnh tâm diễn ra từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 19/3/2006, với chủ đề suy niệm "Đừng biến Nhà Cha Ta thành nơi buôn bán" cho buổi sáng và đề tài chia sẻ “Giáo lý và đời sống Đức tin của Sinh viên” cho buổi chiều.
Linh mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giáo sư Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế, hướng dẫn đề tài suy niệm đã đưa sinh viên về với lịch sử của Đền thờ Giêrusalem vĩ đại. Từ đền thờ vật chất này, cha Long dẫn đến đền thờ mới là Đức Giêsu Kitô và đền thờ thiêng liêng là Giáo Hội. Ngài giúp cho sinh viên hiểu biết và nhận ra chính mỗi người Kitô hữu cũng là đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị, rồi ngài mời gọi các sinh viên: “Thân xác chúng ta là đền thờ sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi, đặc biệt là đền thờ của Chúa Thánh Linh. Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa trong thân xác, nghĩa là kính trọng, bảo vệ và thánh hóa thân xác. Không chỉ kính trọng thân xác của mình, chúng ta còn phải kính trọng thân xác anh chị em vì đó cũng là những đền thờ sống động của Thiên Chúa.” Cha Long nói tiếp: “Xã hội ngày nay tôn thờ thân xác, họ chỉ muốn hưởng thụ nhục dục và khoái lạc, nhưng người Công giáo chúng ta thì không được như vậy. Cũng như Chúa Giêsu không chịu nổi cảnh mua bán trong đền thờ, biến đền thờ thành nơi buôn bán, thì người công giáo chúng ta cũng quyết giữ gìn thân xác mình và thân xác anh chị em mình, không coi đó là phương tiện để hưởng khoái lạc, để mua bán thú vui, nhưng tôn thờ Thiên Chúa trong thân xác.”
Sau phần hướng dẫn đề tài suy niệm, cha Long tiếp tục chủ sự nghi thức sám hối cộng đồng để cho các sinh viên chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Giải Tội. Trong nhà nguyện hầm và nhà nguyện chính của Đan Viện, các toà giải tội đã được đặt sẵn. Hôm nay, đã có gần 20 Linh mục thuộc Giáo hạt Thành Phố, Đại chủng viện Xuân Bích, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Thánh Tâm và Linh mục của Đan viện Thiên An, ngồi toà giải tội cho hầu hết các sinh viên Công giáo có mặt. Sau đó là Thánh lễ đồng tế do Đức Đan Viện Phụ chủ tế cùng với quý Cha đặc trách và quý Cha giáo hiện diện. Người ta nhìn thấy có sự tham dự của các đại chủng sinh của Đại chủng viện Xuân Bích, có cả các phó tế và một số nam nữ tu sĩ đã âm thầm đồng hành với các sinh viên.
Được biết, Đức Tổng giám mục và Đức cha Phụ tá cũng đã sắp đặt thì giờ để đến ngồi toà và hiện diện với Sinh viên, nhưng đáng tiếc, tới phút chót, các ngài bận việc đột xuất, nên chỉ gửi lời thăm và chúc Sinh viên Huế có một ngày tĩnh tân tốt đẹp.
Bữa cơm họp buổi trưa được tổ chức theo nhóm phân khoa để có những giây phút gặp gỡ thân tình và gần gũi. Mỗi đan sĩ cầm một chiếc bảng ghi tên nhóm và dẫn các nhóm đến một vị trí đã ấn định ở ngoài trời trong khuôn viên Đan Viện. Đức Đan viện phụ, Quý Cha, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, mỗi người mỗi hộp cơm cùng ăn chung với các sinh viên trong niềm vui hồn nhiên và trẻ trung.
| Sinh hoạt sinh viên với các bạn ngoại quốc |
Tiếp đó, trong suốt hơn 30 phút trao đổi, các sinh viên đã có dịp bày tỏ những trăn trở, những khát khao và những thắc mắc của họ về đức tin và luân lý. Hầu hết đều mong muốn hiểu biết giáo lý cho tường tận để có thể trả lời những khúc mắc của giáo viên và bạn bè nơi trường lớp. Đa số trong họ đã giơ tay biểu quyết đề nghị xin có lớp học hỏi giáo lý vào mỗi Chúa nhật thứ hai của mỗi tháng.
Dịp này, các sinh viên cũng đã được thầy Phanxicô Cần Phạm Minh Thiết, một đan sĩ của Dòng, giới thiệu về ơn gọi đan tu. Thầy cho biết: Khẩu hiệu của Dòng Biển Đức là Pax – Bình an; Tôn chỉ của Dòng là cầu nguyện và lao động, với tâm tình thật tâm tìm kiềm Chúa, không quý gì hơn Chúa và việc Chúa; Linh đạo của Dòng là “trường phụng sự Chúa” theo tinh thần Vâng lời, Thinh lặng, Khiêm nhường, Khó nghèo, Bác ái và Huynh đệ; Đời sống đan viện là một đời sống đơn độc, một mình với Thiên Chúa và tìm kiếm một mình Chúa.
Vào cuối ngày, các sinh viên đã sốt sắng tham dự giờ chầu Thánh Thể với các đan sĩ do Đức Đan Viện Phụ chủ sự. Mỗi sinh viên cầm trên tay một cây nến sáng, trong thinh lặng của một Đan viện, họ lắng nghe Lời Chúa, hát thánh ca và dâng những lời cầu nguyện chân thành lên Chúa Giêsu Thánh Thể.
Trước giờ chia tay, Đan viện phụ đã xúc động thay mặt Đan Viện cảm ơn sự hiện diện trẻ trung vui tươi của các bạn sinh viên và cho biết là Đan viện sẽ luôn mở rộng cửa đón bất cứ ai muốn đến cầu nguyện và gặp gỡ Chúa. Cha đặc trách sinh viên, Antôn Nguyễn Văn Tuyến, cũng đã thay mặt tất cả Sinh viên Huế, tri ân quý Ân nhân và đặc biệt những ai đã âm thầm giúp cho sinh viên Huế có được một ngày cầu nguyện bổ ích. Ngài cũng đã cho 8 đội bóng đã nam rút thăm lịch thi đấu vòng loại vào Chúa Nhật lễ Phục Sinh sắp tới và hẹn sẽ gặp lại nhau vào Chúa Nhật cuối tháng 4 tại dòng Chúa Cứu Thế.
Được biết, Đan viện chiêm niệm Thiên An được thành lập năm 1940 do Linh mục Dom Romain Guillauma, toạ lạc trên một ngọn đồi cao giữa rừng thông thanh vắng, Đan Viện cách thành phố Huế 7 kilômét về hướng tây nam, trên con đường đi lăng vua Khải Định. Sau những trận bom đạn khủng khiếp, Đan viện bị tàn phá nặng nề, thư viện giá trị nhất Đông Nam Á thời đó bị thiêu thành tro, may thay còn lại 2 ngôi nhà mất mái và nhà thờ hầm được xây bằng đá kiên cố nằm trong lòng đất của quả đồi. Ngày nay, khách đến La Vang, thăm Huế, thường tìm đến Thiên An để chiêm ngưỡng quang cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và tìm hiểu những nét độc đáo theo kiến trúc Á Đông của tháp chuông và ngôi nhà nguyện được xây bên trên nhà thờ hầm. Hiện nay Đan Viện có 6 linh mục, khoảng 40 đan sĩ, hơn 20 Tập sinh và Thỉnh sinh.
Huế Nguyên