GÒ VẤP -- Ai cũng biết khi Việt Cộng chiếm được miền Nam năm 1975 thì tất cả những cơ sở công hay tư kể cả Bệnh Viện và Trường Học cũng đều bị chiếm đoạt, thậm chí cả những Nghĩa Trang cũng bị Nhà Nước Cộng Sản VN ủi phá san bằng để làm công viên, nói tóm lại tất cả đều thuộc về của Đảng và Nhà Nước hết.

Tượng Thánh Liêm
Trường Trung Tiểu Học thánh Vinh Sơn Liêm ở Xóm Mới Gò Vấp cũng không ngoại lệ, nhà nước Cộng Sản sau khi chiếm đoạt thay tên là Trường Trung Học Phổ Thông Bán Công Nguyễn Trung Trực và ra lệnh phải dời tượng Thánh Vinh Sơn Liêm đã được đặt ở giữa sân trường để thay thế vào đó là những tượng của mấy ông bà Liệt Sĩ có công với Cách Mạng ! Nhà Nước Cộng Sản ra lệnh bắt buộc cho Cha xứ phải dời tượng Thánh Vinh Sơn Liêm đi khỏi sân trường, lúc đầu Cha xứ còn phản đối nhưng bị bọn Cán Bộ làm áp lực hăm he đủ chuyện, nói là nếu không dời tượng đi thì sẽ bị phá hủy. Cha xứ sợ tượng Thánh Vinh Sơn Liêm bị đập phá nên đồng ý cho dời tượng, nhưng tượng chưa kịp dời thì Cha xứ bị liệt không đi đứng được, Cha sợ quá liền xin Giáo Dân cầu nguyện cho Cha và Cha bỏ ý định dời tượng, sau đó Cha được lành bệnh khỏe hẳn.

Chuyện lạ xảy ra hiển nhiên thư thế, nhưng CSVN không tin vẫn kiên quyết phải dời tượng Thánh Vinh Sơn Liêm bằng được, liền cho xe ủi đất chạy vào sân trường để ủi tượng, nhưng trớ trêu thay khi xe ủi đất chạy đến cổng trường thì bỗng dưng bị tắt máy nằm ì tại chỗ, dù sửa chữa hay làm bằng cách gì xe cũng không chạy, nhưng khi có ý định de xe trở lui ra thì xe lại nổ máy ngon lành. Thấy sự lạ như vậy thì có tên Cán Bộ tỏ vẻ kiêu ngạo không tin, liền xung phong lên lái xe ủi để cố tình ủi xập tượng, nhưng khi lên xe vừa chạy gần đến bên tượng Thánh Vinh Sơn Liêm thì bỗng nhiên xe bị tắt máy nằm ì và tên Cán Bộ này thì bị bại liệt ngay trên xe và phải chở đi bệnh viện cứu cấp, nhưng Giáo Dân ở đó họ nói cứu cấp cũng chẳng được lành, chỉ khấn xin Thánh Vinh Sơn Liêm và bỏ ý định dời tượng của Ngài thì sẽ khỏi thôi (nghe đâu tên Cán Bộ này về sau trở lại Đạo).

Tượng thánh Liêm tại Trường Nguyễn Trung Trực Gò Vấp
Thấy không có cách gì dời được tượng Thánh Vinh Sơn Liêm ra khỏi sân trường Nhà Nước Cộng Sản đành chào thua một cách nhục nhã và vẫn phải để tượng Thánh Vinh Sơn Liêm ngự trị trong sân trường cho đến ngày hôm nay đã hơn 30 năm.

Quý vị cũng biết là Cộng Sản đã muốn triệt hạ bất cứ gì thì phải triệt hạ cho bằng được bất chấp thủ đoạn nào. Nhưng trước quyền năng của Thiên Chúa thì bọn Cộng Sản không làm gì được cả hơn nữa Nhà Nước Cộng Sản VN còn bị một mối nhục lớn để đời là trường học thì của Đảng và Nhà Nước thờ chủ nghĩa Vô Thần nhưng trong sân trường thì lại có tượng Thánh Vinh Sơn Liêm ngự trị, thật là một sự mâu thuẩn chưa từng xảy ra bao giờ dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa của Cộng Sản Việt Nam.

Nhìn vào tấm hình chụp quý vị thấy phía sau tượng Thánh Vinh Sơn Liêm có hàng chữ trên băng rôn treo ở trước ban công của trường “ Sống Chiến Đấu Học Tập Noi Gương Bác Hồ” trong khi đó thì ở sân trường không có tượng Bác Hồ hay mấy ông bà Liệt Sĩ Cách Mạng mà lại là tượng một vị Thánh đạo hạnh vẫn hiên ngang đứng giữa sân trường bất chấp thời gian và không gian, quý vị thử nghĩ xem có phải là một chuyện lạ hay không? Hơn nữa tượng Thánh Vinh Sơn Liêm cũng được các em học sinh hàng ngày chăm sóc nên rất sạch sẽ và khang trang.

Nhìn tấm hình quý vị thế nào cũng thắc mắc là tại sao không vào trong sân trường để chụp cho rõ. Xin thưa là Nhà Nước Cộng Sản cấm chụp hình nên chỉ có cách là canh giờ tan học thì cổng trường mới hé mở và chạy ngang qua chụp lén mà thôi. Chứ để bị Công An bắt được thì hậu quả khó mà đoán cho được, xin quý vị thông cảm. Quý vị nào có dịp về thăm quê nhà VN thì ghé qua khu Xóm Mới Gò Gấp đường Lê Đức Thọ hỏi thăm mọi người ở khu đó thì sẽ biết ngay về chuyện tượng Thánh Vinh Sơn Liêm.