Lễ truyền thống SVCG lần thứ VIII



“ Nét duyên tươi thắm nở môi Người, Nên người được Thiên Chúa Ban phúc lành mãi mãi” (Tv 44,45)

Trong không khí nhộn nhịp của một mùa Giáng Sinh đang gần kề, hơn 400 bạn trẻ là sinh viên công giáo (SVCG) từ khắp 9 giáo phận của Miền Bắc đã cùng về gặp mặt nhau tại Nhà thờ chính toà- Toà tổng giám Mục Hà Nội để cùng tham dự ngày lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ VIII của nhóm SVCG Tổng giáo phận Hà Nội.

Lễ truyền thống SVCG lần thứ VII tại Hà Nội
Ngày Chúa nhật III mùa Vọng năm nay (11-12-2005) lại một lần nữa đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của nhóm SVCG Tổng Giáo phận Hà Nội. Không sôi động như hoạt động giới trẻ, lại cũng không quá chuyên sâu như Giáo lý viên. Hoạt động của nhóm SVCG có một sức sống dồi dào và lâu bền như bao thế hệ nói tiếp nhau của sinh viên vậy. Và các bạn thực sự đã có những dấu ấn kỷ niệm đáng nhớ bên nhau trong ngày hội này.

Đầu tiên phải kể đến một sự kiện nổi bật trong ngày này đối với các bạn trẻ là sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt. Ngài đã thể hiện sự quan tâm ưu ái cách đặc biệt đến các bạn Sinh viên bằng những lời chia sẻ giáo lý rất ý nghĩa buổi sáng khai mạc, và đến buổi chiều Ngài cũng đã chủ sự thánh lễ đồng tế cùng với các cha đặc trách giới trẻ, cha chính xứ nhà thờ Chính Toà Giuse Đặng Đức Ngân, cha đặc trách sinh viên Gioan Lê Trọng Cung, hai cha trẻ “măng” mới chịu chức, và đây cũng là điều bất ngờ dành cho các bạn sinh viên sau đó.

Bao giờ cũng vậy, Đức Tổng Giám mục đều bắt đầu những lời chia sẻ bằng: “Các con rất thân mến!”. Những lời ấy vang lên thật tâm tình khiến các bạn sinh viên đều cảm thấy xúc động và cảm nhận được tình yêu thương, trìu mến đang ngập tràn từ vị Chủ Chăn của Tổng Giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ chiều Chúa Nhật, Đức Tổng Giám mục đã nhấn mạnh đến sứ vụ loan báo Tin Mừng, làm chứng cho Chúa của những người trẻ. Theo gương thánh Gioan tiền hô trong bài Phúc âm Chúa nhật III mùa Vọng theo chủ đề “ Thánh thần Chúa ngự trên tôi, người sai tôi đem Tin Mừng, cho người khó nghèo”. Đoạn trích Phúc Âm mô tả lại một gương thánh nhân Gioan tiền hô thật sinh động: “ Tôi không phải là nhà thông thái, không phải là nhà tiên tri, và cũng không phải là một nhà đại tiên tri, tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, để dọn đường cho Ngài- Đấng đến sau tôi”. Đó là những lời Kinh Thánh mà Đức Tổng Giám Mục đã chia sẻ với các bạn trẻ: “ Các con yêu quý, 2 điều mà thánh Gioan Tảy giả đã dạy chúng ta là phải biết mình và biết Chúa. Biết mình để không làm mất đi căn tính, và làm chứng về chính mình trước: Tôi là sinh viên, tôi không phải là ca sỹ, không phải là người mẫu, không là thương gia, chính trị gia hay những người lắm tiền nhiều của… Nhiệm vụ của tôi là phải học và phấn đấu. Là SVCG tôi càng phải sống xứng đáng để làm chứng cho Chúa, làm chứng cho Ánh sáng. Đức Tổng Giám Mục cũng đã kể một câu chuyện khá đặc biệt về nàng Tây Thi thời Xuân Thu nhăn mặt cũng vẫn đẹp nhưng người khác bắt chước thì lại khiến mọi người tránh xa! Ngài muốn nhắn nhủ các bạn trẻ: Hãy tự tin là chính mình!

Buổi sinh hoạt SVCG tại Ha Nội
Tinh thần đó cũng phù hợp với ban tổ chức thánh lễ truyền thống do 2 cha đặc trách giới trẻ là cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn và cha phụ tá Gioan Lê Trọng Cung đã mời gọi các bạn: “ Chúa nhật hôm nay là Chúa nhật mầu hồng, Chúa nhật của niềm vui, hãy vui lên vì Chúa sắp đến rồi. Chúa đến để đem ơn cứu độ cho trần gian, để đón nhận được ơn cứu rỗi, đòi hỏi chúng ta phải dứt bỏ mọi đam mê, mọi thú vui, long hẹp hòi và tính ích kỷ. Gioan không phải là ánh sáng, ông chỉ là ngọn đèn giúp cho mọi người tin vào Ánh Sáng thật là Đức Kitô “ Tôi không đáng cởi quai dép cho Người”. Gioan có một tính cách siêu thoát, ông rất hồn nhiên, ông hạnh phúc vì mình đã hoàn thành sứ mạng.”

Trong ngày kỷ niệm lần thứ VIII, BTC cũng lo thu xếp cho các bạn sinh viên có điều kiện được tham dự đầy đủ mọi nghi thức: từ sinh hoạt, chia sẻ giáo lý, giao lưu với các cha, các thầy, các tu sỹ nam nữ, các anh chị em cựu sinh viên đến cả các tài năng trẻ xuất sắc trong giới công giáo. Các bạn cũng đã được đối thoại với các vị linh mục, các bạn cùng vui chơi và được cùng ăn với nhau một bữa trưa rất sinh viên. Đời sống sinh viên thực sự có rất nhiều điều để chia sẻ và các bạn đã làm điều đó. Hơn 400 bạn sinh viên, cũ có mới có đến từ các giáo phận : Thái Bình, Phát Diệm, Bùi Chu, Hưng Hoá, Hải Phòng, Thanh Hoá, Hà Nam, Bắc Ninh, và Hà Nội. Họ đã cùng nhau làm quen và sinh hoạt chia sẻ với nhau, cùng nhau thăng tiến trong cuộc sống, học tập và trong đức tin giữa bao khó khăn của cuộc sống xa nhà.

Đây là lần thứ 8, ngày truyền thống Sinh viên được tổ chức. Từ ngày đầu tiên là 7-12-1997, dưới sự hướng dẫn của hai cha Giuse Nguyễn Minh Hoàng và cha cố Giuse Lê Đức Sinh, đến nay các bạn sinh viên cũng được đón một tin vui, cũng là hai cha, nhưng là hai vị hoàn toàn mới, mà theo lời Đức Tổng Giám mục giới thiệu là “ vừa trẻ, vừa đẹp, vừa taì”: Cha Trần Đình Sơn, cha Tạ Xuân Hoà cùng phụ tá với cha đặc trách Gioan Lê Trọng Cung. Tiếng vỗ tay vang dội, các bạn sinh viên hào hứng chào đón hai cha phụ tá mới với niềm phấn khởi và vui mừng tạ ơn.

Với các bạn sinh viên, họ đang sống giữa một thế giới có nhiều biến đổi và phải đối mặt với những điều đó. Tám năm đã qua đi với biết bao thăng trầm của cuộc sống, lễ truyền thống lần này lại là một mốc son đánh dấu chặng đường phát triển của nhóm SVCG Tổng giáo phận Hà Nội. Đối với mỗi người, nghi thức sai đi mà Đức Tổng Giám Mục trao cho các bạn, họ sẽ tiếp tục hành trình của mình để làm chứng cho Chúa, trở nên những Gioan mới, tiếng hô mới nơi học đường, nơi ký túc xá, nơi các bạn làm việc và gặp gỡ. Tiếng kêu đó làm thức tỉnh những ai đang ngủ mê, làm nhân chứng cho Tình Yêu và ơn Cứu độ của Đức Kitô. Sẽ có những lúc khó khăn trở ngại, là lúc các bạn phải lội ngược dòng, chấp nhận những thiệt thòi, hy sinh… Nhưng những niềm vui sẽ nở hoa, kết trái. Thánh lễ đã kết thúc với tâm tình mến yêu qua nghi thức sai đi, ra đi các bạn vẫn nhớ mãi:

Rồi đây ánh lửa chia nhau,

Xua tan bóng tối sáng ngời niềm tin!