MỸ VÂN CÓ ĐẸP?

Suốt tuần XXV thường niên năm chẵn, Hội Thánh mời gọi chúng ta suy niệm Lời Chúa trong bài đọc I trích từ sách Giảng Viên. Hai chữ "phù vân" được tác giả sách Giảng Viên sử dụng dày đặc. Qua đó, nói với chúng ta rằng: Đời người trôi qua.

Tuổi trẻ trôi qua. Sức khỏe trôi qua. Tiền bạc trôi qua. Những ngày vui trôi qua. Những điều chúng ta tưởng sẽ ở mãi với mình, rồi cũng có ngày phải buông tay.

Sách Giảng Viên gọi đó là phù vân. Phù vân - một đám mây trôi.

Và thật tình cờ, nhưng cũng thật đẹp, chúng tôi đang sống trong một giáo xứ mang tên Mỹ Vân. Mỹ Vân - mây đẹp.

Hơn 70 năm, kể từ ngày thành lập, Mỹ Vân luôn đẹp nhờ cái tên. Nhưng không phải lúc nào Mỹ Vân cũng đẹp...

Vì thế, hôm nay tôi không muốn dừng lại ở cái tên đẹp - Mỹ Vân. Chúng ta đi xa hơn: Nếu Mỹ Vân chỉ đẹp vì cái tên, cái đẹp ấy chưa đủ. Nếu Mỹ Vân chỉ đẹp vì hình ảnh những đám mây trên trời, cái đẹp ấy cũng chưa đủ. Và nếu Mỹ Vân chỉ đẹp vì những gì cao, những gì đẹp, những gì lãng mạn thuộc về trần thế, cái đẹp ấy rồi cũng trôi qua.

Vậy Mỹ Vân phải đẹp vì điều gì?

1. MỸ VÂN ĐẸP, NHƯNG ĐỜI NGƯỜI LÀ PHÙ VÂN.

Mây đẹp thật. Buổi sáng, mây trắng trên nền trời xanh. Chiều xuống, mây có thể nhuộm màu vàng, màu hồng. Đôi khi mây làm cho bầu trời trở nên rất đẹp.

Nhưng mây đẹp mà không đứng lại. Mây đến rồi mây đi. Mây thay hình đổi dạng. Mây hôm nay không còn là mây của hôm qua.

Đời người cũng vậy. Hôm nay chúng ta còn trẻ, ngày mai đã già. Hôm nay còn khỏe, ngày mai có thể yếu. Hôm nay còn gặp nhau trong nhà thờ, một ngày nào đó có người phải nằm trên giường bệnh; rồi có người sẽ ra đi.

Bởi thế, Thánh Vịnh cầu xin: "Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan" (Tv 90, 12). Không phải đếm để sợ. Đếm để biết sống; Không phải đếm xem mình còn bao nhiêu ngày. Đếm xem những ngày Chúa cho mình, mình đã sống như thế nào.

2. NHƯNG NGƯỜI KITÔ HỮU KHÔNG ĐƯỢC CHỈ TRÔI.

Đây là điều tôi muốn nói với Mỹ Vân: Mây có thể trôi. Nhưng người Kitô hữu không được chỉ trôi theo cuộc đời. Nếu cứ để đời cuốn đi, chúng ta sẽ trôi theo tiền bạc. Trôi theo danh dự. Trôi theo hơn thua. Trôi theo cái tôi. Trôi theo lời người khác nói về mình. Trôi theo những điều người đời cho là thành công.

Rồi có khi chúng ta sống cả một đời mà không biết mình đang đi đâu. Đến cuối đời mới giật mình: Tôi đã đi rất xa, nhưng tôi có đến gần Chúa hơn không? Cho nên người Kitô hữu không chỉ trôi. Người Kitô hữu phải bay.

Đừng trôi. Hãy bay.

Bay không có nghĩa là chạy trốn khỏi cuộc đời. Bay không có nghĩa là bỏ gia đình, bỏ công việc, bỏ trách nhiệm. Bay là sống giữa cuộc đời này nhưng lòng mình hướng về Chúa.

Bay là đôi chân vẫn ở Mỹ Vân, vẫn làm việc, vẫn nuôi con, vẫn buôn bán, vẫn chèo ghe, vẫn làm ruộng, vẫn sống với những vui buồn của cuộc đời; nhưng trái tim không rời khỏi Chúa.

3. MỸ VÂN ĐẸP VÌ CÓ CHÚA.

Mỹ Vân đẹp không phải vì Mỹ Vân có một cái tên đẹp. Mỹ Vân đẹp vì có Chúa ở với mình. Một gia đình Mỹ Vân đẹp không phải vì nhà cao cửa rộng. Đẹp vì trong căn nhà ấy có lời kinh. Có sự tha thứ. Có vợ chồng biết nhường nhau. Có cha mẹ biết thương con. Có con cái biết kính trọng cha mẹ. Có những người biết đặt Chúa vào giữa gia đình mình.

Một người Mỹ Vân đẹp không phải vì người ấy có nhiều tiền. Không phải vì người ấy được người ta khen. Không phải vì người ấy có địa vị.

Một người đẹp vì trong lòng có Chúa.

Sách Giảng Viên nói: "Trong những ngày thanh xuân, ngươi hãy nhớ đến Đấng Tạo Thành ngươi". Hãy nhớ Chúa khi còn trẻ. Hãy nhớ Chúa khi còn khỏe. Hãy nhớ Chúa khi còn có thể làm việc. Hãy nhớ Chúa khi còn có thời gian.

Đừng đợi đến khi thân xác yếu đi mới nhớ rằng mình có một linh hồn. Đừng đợi đến lúc sắp ra đi mới hỏi: "Tôi đã sống cho ai?".

Ngay hôm nay, hãy giữ Chúa trong lòng. Giữ Chúa trong tâm hồn.

Cái đẹp thật sự của Mỹ Vân không nằm trên bầu trời. Cái đẹp thật sự phải nằm trong lòng người Mỹ Vân; Mỹ Vân đẹp không vì cái tên. Mỹ Vân đẹp nhờ cái chất; Mỹ Vân đẹp không vì cái nhìn bằng mắt. Mỹ Vân đẹp nhờ có một tâm hồn.

4. BAY VỀ VỚI CHÚA NGAY TỪ BÂY GIỜ.

Có người nghĩ rằng: "Sau này chết rồi tôi mới về với Chúa". Không. Chúng ta phải bắt đầu bay về với Chúa ngay từ khi còn sống. Mỗi lần chúng ta tha thứ, là một lần bay. Mỗi lần chúng ta bỏ qua một lời xúc phạm, là một lần bay. Mỗi lần chúng ta thắng được cái tôi, là một lần bay. Mỗi lần chúng ta cúi xuống phục vụ một người nhỏ bé, là một lần bay. Mỗi lần chúng ta âm thầm làm điều tốt mà không cần ai biết, là một lần bay. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, là một lần bay. Mỗi lần chúng ta đến với Thánh Thể, là một lần bay. Mỗi lần chúng ta chọn yêu thay vì ghét, hòa giải thay vì chia rẽ, thật thà thay vì gian dối, là một lần bay về với Chúa.

Vì thế, bay về với Chúa không phải là chuyện của ngày mai.

Nó bắt đầu ngay hôm nay.

5. MỸ VÂN ĐẸP VÌ CÓ TÌNH YÊU.

Nếu hỏi: Làm sao biết một cộng đoàn thật sự có Chúa? Câu trả lời rất đơn giản: Có tình yêu. Yêu Chúa và biết rằng Chúa yêu mình. Yêu người và biết yêu nhau.

Không phải chỉ yêu những người dễ thương với mình. Mà biết yêu cả người làm mình khó chịu. Biết cầu nguyện cho người mình chưa hiểu. Biết tha thứ cho người làm mình đau. Biết nói một lời tốt đẹp thay vì một lời làm người khác tổn thương.

Một Mỹ Vân đẹp là một Mỹ Vân biết yêu.

Nhưng tình yêu ấy phải đi xa hơn cảm xúc. Yêu là biết quan tâm. Thấy người khác buồn thì hỏi thăm. Thấy người khác yếu thì nâng đỡ. Thấy người khác thiếu thì chia sẻ. Thấy người khác sai thì góp ý trong tình bác ái. Thấy người khác thành công thì vui với họ, chứ không ganh tị. Thấy người khác được yêu thương thì không khó chịu.

Đó mới thật là một cộng đoàn có Chúa.

6. MỸ VÂN ĐẸP VÌ BIẾT ĐOÀN KẾT VÀ KHIÊM NHƯỜNG.

Một đám mây đẹp không cần tranh nhau đứng trước mặt trời. Mây này không cần đẩy mây kia xuống. Mây trắng không cần nói: "Tôi đẹp hơn mây kia".

Nếu mỗi người đều lo chứng minh mình đúng, cộng đoàn sẽ mệt mỏi. Nếu ai cũng muốn mình được trọng hơn, cộng đoàn sẽ chia rẽ. Nếu ai cũng giữ cái tôi của mình, thì Chúa có thể bị đẩy ra ngoài.

Cho nên Mỹ Vân muốn đẹp, Mỹ Vân phải biết khiêm nhường. Biết mình không phải là trung tâm. Biết mình có thể sai. Biết lắng nghe. Biết nhường. Biết xin lỗi. Biết tha thứ. Biết cùng nhau làm việc. Biết vui khi người khác được Chúa dùng.

Đoàn kết không có nghĩa là ai cũng giống nhau.

Đoàn kết là nhiều người khác nhau nhưng cùng hướng về một Chúa. Như những đám mây khác nhau cùng ở dưới một bầu trời. Như nhiều con người khác nhau cùng trở thành một cộng đoàn của Chúa.

7. ĐẸP VÌ SỐNG THẬT.

Và còn một điều nữa. Mỹ Vân phải đẹp bằng sự thật. Đừng chỉ làm ra vẻ đạo đức. Đừng chie lo chứng minh mình tốt. Đừng sống hai mặt. Đừng ở nhà thờ thì rất đạo đức, nhưng về nhà lại làm người thân đau lòng. Đừng miệng đọc kinh rất hay nhưng lòng đầy hơn thua. Đừng nói yêu Chúa mà lại không biết yêu người.

Chúa không cần một Mỹ Vân đẹp ở bên ngoài mà bên trong đầy những vết nứt.

Chúa muốn một Mỹ Vân đẹp từ bên trong. Đẹp vì thật. Đẹp vì hiền. Đẹp vì biết sống với nhau. Đẹp vì không tranh giành. Đẹp vì không gian dối. Đẹp vì biết nhận lỗi. Đẹp vì biết tha thứ. Đẹp vì biết yêu. Đẹp vì biết giữ Chúa trong lòng. Và đẹp nhất là biết bay về với Chúa.

8. MỸ VÂN - MÂY ĐẸP, NHƯNG KHÔNG PHẢI MÂY TRÔI.

Làm sao để từ hôm nay, khi nghe hai tiếng Mỹ Vân, chúng ta có thể nhớ một bài học rất đơn sơ:

Mỹ Vân là mây đẹp.

Nhưng đời người là phù vân. Mây đẹp rồi cũng trôi. Đời người rồi cũng qua. Nhưng người Kitô hữu không muốn cuộc đời mình chỉ là một đám mây trôi vô định.

Chúng ta muốn bay.

Bay về đâu? Bay về cùng Chúa. Bay bằng tình yêu. Bay bằng sự khiêm nhường. Bay bằng sự thật. Bay bằng tha thứ. Bay bằng đoàn kết. Bay bằng phục vụ. Bay bằng một trái tim biết giữ Chúa.

Để đến một ngày, khi đời này khép lại, chúng ta có thể trở về với Đấng đã tạo dựng mình.

Bấy giờ, cái tên MỸ VÂN mới thật sự đẹp.

Không phải đẹp vì cái tên. Không phải đẹp vì mây trên trời. Không phải đẹp vì những gì cao sang của trần thế.

Mỹ Vân đẹp vì có Chúa. Mỹ Vân đẹp vì biết yêu Chúa và để Chúa yêu mình. Mỹ Vân đẹp vì biết yêu người và yêu nhau. Mỹ Vân đẹp vì biết sống thật. Mỹ Vân đẹp vì biết đoàn kết. Mỹ Vân đẹp vì biết khiêm nhường. Mỹ Vân đẹp vì biết quan tâm. Mỹ Vân đẹp vì không tranh giành, không gian dối.

Và trên hết: Mỹ Vân đẹp vì giữa cuộc đời phù vân này, Mỹ Vân không chịu trôi xa Chúa, nhưng biết bay về với Chúa.

Đừng trôi. Hãy bay.

Và nếu có ngày mây tan, xin cho chúng ta không tan vào hư vô, nhưng trở về cùng Chúa, Đấng đã tác tạo chúng ta.

Hãy nhớ: Mỹ Vân đẹp không vì cái tên. Mỹ Vân đẹp vì cái chất.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG