Đức Tổng Giám Mục Dominique Joseph Mathieu OFM Conv. của Tehran-Isfahan. Nguồn ảnh: Dòng Anh em Hèn mọn, Conventual.


"Tôi đã đến Rome ngày hôm qua, không khỏi tiếc nuối và đau buồn cho anh chị em chúng ta ở Iran."

Edgar Beltrán, trong bản tin ngày 10 tháng 3 năm 2026 của The Pillar, cho hay: Đức Hồng Y Dominique Mathieu, OFM Conv. của Tehran-Isfahan đã thông báo vào ngày 9 tháng 3 rằng ngài đã chạy trốn đến Rome, cùng với các nhân viên của đại sứ quán Ý tại Iran, "không khỏi tiếc nuối và đau buồn."

Tờ báo Cathobel của Bỉ đưa tin rằng ĐHY Mathieu đã đến Rome vào ngày 8 tháng 3 sau khi được sơ tán cùng với các nhân viên của đại sứ quán Ý.

Nhà thờ chính tòa Consolata của tổng giáo phận và nơi ở của tổng giám mục nằm trong lãnh thổ của đại sứ quán Ý.

“Tôi đã đến Rome ngày hôm qua, không khỏi tiếc nuối và đau buồn cho anh chị em chúng ta ở Iran, trong bối cảnh cuộc sơ tán hoàn toàn đại sứ quán Ý, nơi đặt trụ sở tổng giáo phận. Cho đến khi tôi trở lại đó, hãy cầu nguyện cho sự hoán cải tâm hồn hướng đến bình an nội tâm,” Đức Hồng Y Mathieu nói trong một tuyên bố gửi cho tờ Cathobel.

Đức Hồng Y Mathieu, một tu sĩ dòng Phanxicô tu viện, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm tổng giám mục Tehran-Isfahan năm 2021. Ngài được phong Hồng Y trong công nghị cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào tháng 12 năm 2024.

Dòng Phanxicô tu viện đã xác nhận thông tin này, cho biết vào ngày 9 tháng 3 rằng Đức Hồng Y đã rời khỏi đất nước hai ngày trước đó.

“Chúng tôi thông báo với độc giả rằng chúng tôi đang liên lạc với Đức Hồng Y Dominique Joseph MATHIEU, OFM Conv. Trong bối cảnh cuộc sơ tán đại sứ quán Ý — nơi đặt nhà thờ chính tòa Công Giáo La Tinh của Tehran — Đức Hồng Y MATHIEU đã rời khỏi đất nước hai ngày trước đó và hiện an toàn.”

Thông báo được đưa ra sau khi tu đoàn của ngài tuyên bố vào ngày 5 tháng 3 rằng họ đã liên lạc được lại với vị Hồng Y vào ngày hôm đó.

Trước thông báo này, các tín hữu Công Giáo trên khắp thế giới đã bày tỏ sự lo ngại cho Hồng Y Mathieu, vì họ không thể liên lạc được với ngài kể từ trước các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28 tháng 2.

Vào ngày 4 tháng 3, người phát ngôn của tu đoàn cho biết lần liên lạc cuối cùng của họ với Đức Hồng Y Mathieu là vào ngày 28 tháng 2, ngày bắt đầu cuộc xung đột. Tổng giám mục Bashar Warda của Erbil, ở miền Bắc Iraq, cũng cho biết họ không thể liên lạc được với Đức Hồng Y Mathieu. "Chúng tôi đã cố gắng nhiều lần, nhưng hoàn toàn không có liên lạc nào", ĐTGM Warda nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Giáo Hội Công Giáo ở Iran chỉ chiếm một thiểu số nhỏ. Ước tính thận trọng nhất cho thấy có khoảng 3,500 tín hữu Công Giáo trong nước, trong đó 1,300 là tín hữu Công Giáo Latinh. Các ước tính khác cho rằng có thể có tới 20,000 tín hữu Công Giáo trong nước. Theo thống kê của Vatican, chỉ có ba linh mục ở nước này vào năm 2024.

Tuy nhiên, Cathobel đưa tin rằng ĐHY Mathieu đã phục vụ với tư cách là linh mục duy nhất cho năm giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Tehran.

Iran liên tục được công nhận là một trong những quốc gia tồi tệ nhất trên thế giới đối với người Kitô hữu, với việc người Kitô hữu địa phương phải đối diện với sự đàn áp nghiêm trọng.

Mặc dù người Kitô hữu được chính phủ chính thức công nhận là một nhóm thiểu số tôn giáo và được phép thờ phượng, nhưng các nhà thờ của họ bị giám sát chặt chẽ và quyền của họ bị hạn chế nghiêm trọng. Việc phân phát Kinh thánh bằng tiếng Farsi (ngôn ngữ địa phương) là bất hợp pháp, cũng như bất cứ hình thức truyền giáo nào.

Các nhóm nhân quyền cho biết chính phủ có tiền lệ bắt giữ hoặc hành quyết các nhóm thiểu số tôn giáo và người biểu tình, buộc tội họ với các tội danh bao gồm báng bổ, “thù địch với Chúa”, tuyên truyền chống chế độ hoặc vi phạm quy định trang phục Hồi giáo nghiêm ngặt của đất nước.

Đức Giáo Hoàng Leo đã nhiều lần kêu gọi hòa bình trong khu vực kể từ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28 tháng 2 và phản ứng đang diễn ra của Iran.

Trong bài diễn văn lúc đọc kinh Truyền Tin ngày 1 tháng 3, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng “thảm kịch với quy mô khổng lồ” đang nổi lên, và nói thêm: “Sự ổn định và hòa bình không đạt được thông qua những lời đe dọa lẫn nhau, cũng không phải thông qua việc sử dụng vũ khí, thứ gieo rắc sự tàn phá, đau khổ và chết chóc, mà chỉ thông qua đối thoại hợp lý, chân thành và có trách nhiệm.”

Ngài kêu gọi tất cả các bên ngừng “vòng xoáy bạo lực trước khi nó trở thành một vực thẳm không thể cứu vãn”.

Một tuần sau, Đức Giáo Hoàng lại kêu gọi hòa bình trong bài diễn văn lúc đọc kinh Truyền Tin của ngài.

“Ngoài những vụ bạo lực và tàn phá cũng như bầu không khí thù hận và sợ hãi lan rộng, còn có mối lo ngại rằng xung đột sẽ lan rộng và các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm cả Lebanon thân yêu, có thể lại rơi vào tình trạng bất ổn.”

“Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện khiêm nhường, để tiếng bom đạn chấm dứt, vũ khí im lặng, và một không gian đối thoại được mở ra, nơi tiếng nói của người dân có thể được lắng nghe,” Đức Giáo Hoàng nói thêm.