Khuôn mặt nếp sống kiên trì
Hằng ngày các phương tiện truyền thanh, truyền hình, Internet, báo chí phát tỏa những hình ảnh kinh hoàng về những tai họa cháy rừng, động đất, lụt lội, đất lở các vùng núi đồi bờ sông bãi bỉển, bão gío cuồng phong thổi cực mạnh, chiến tranh loạn lạc di cư, đổ máu tử vong, đói khát, bệnh dịch hiểm nghèo…gây thảm cảnh tàn phá xảy ra khắp nơi trên thế giới. Thời sự như bên nước Ukraine, bên Dải Gaza, bên Phi châu, bão tố cuồng phong bên vùng biển Caribic, bên Á châu…
Những hình ảnh thời sự này cũng đã xảy ra từ thời xa xưa trên trái đất. Chúa Giêsu Kitô cũng đã nói ( tiên báo)đến cảnh thành thánh Jerusalem bị tàn phá: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá" (Lc 21,5-19).
Những cảnh tượng này phát tỏa làn sóng sợ hãi lo âu hoảng loạn. Và con người trong hoàn cảnh đó chỉ còn biết kêu xin khấn khứa cầu mong sao được cứu giúp cho tai qua nạn khỏi, đời sống có bình an trở lại.
Các đất nước quốc gia may mắn có bình an không hay chưa bị thiên tai đe dọa xảy đến, với lòng thương cảm nhân đạo bác ái, ra tay cứu giúp, như có thể, những nơi bị vướng vào hoàn cảnh thiên tai thảm họa. Và ngậm ngùi tưởng nhớ cầu nguyện cho những người đã qua đời trong các thiên tai hoạn nạn.
Là con người chúng ta có thắc mắc tư lự về những biến cố tai họa như thế đã đang xảy ra trên thế giới cho con người, hầu như luôn hằng diễn xẩy ra. Nhưng rất tiếc không có câu trả lời rõ ràng được đưa ra!
Cũng vậy, ngày xưa khi các tông đồ nghe Chúa Giêsu nói cảnh không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà không bị tàn phá, về đền thờ thánh thiêng Jerusalem, đã trong hoài nghi lo sợ thắc mắc hỏi lại Chúa Giêsu. Và Ngài trả lời với lời bảo đảm đoan hứa: “Anh em đừng lo sợ, dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình.”
Với những lời này Chúa Giêsu muốn vực dậy tinh thần con người, khuyến khích sống lòng can đảm, sống niềm hy vọng, cho dù trong hoàn cảnh chao đảo bị tàn phá đổ nát. Vì đời sống con người do Thiên Chúa tạo dựng nuôi dưỡng không chỉ có lúc này. Nhưng còn có ngày mai, nhất là đời sống tinh thần phần linh hồn. Đời sống không chấm dứt với tai ương hoạn nạn. Đời sống còn có đời sau bên nước Thiên Chúa.
Lời đoan hứa của Chúa Giêsu không là câu trả lời cắt nghía tại sao, nhưng bao hàm bình diện về một đời sống tình yêu thưng. Nơi nào có sự hiện diện của Chúa Giêsu, nơi đó tình yêu thương nếp sống bình an của Thiên Chúa chiếu tỏa. Nơi đó con người cảm nghiệm thấy sự an ủi, và sự chữa lành giúp vực dậy dẫn ra khỏi vùng cô đơn chán nản thất vọng.
Nơi nào Chúa Giêsu, Đấng là tình yêu của Thiên Chúa, tác động vào, con người tìm thấy con đường trở lại nếp sống cộng đoàn, họ có thể bắt đầu một đời sống mới trong bình an.
Khi con người chúng ta mở tấm lòng trái tim ra cho Chúa Giêsu để Ngài ngự vào, sẽ tiếp nhận được một đời sống mới tròn đầy.
Như thế tin mừng Chúa Giêsu nói ngày xưa, ngày hôm qua vẫn còn luôn gía trị cho ngày hôm nay. Nó khai mở ra con đường cho đời sống vững tin vào Chúa, cho dù trong thời buổi cảnh chao đảo hỗn loạn hoảng sợ lo âu. Tin tưởng vững vàng vào Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, đời sống con người không để buông tuột khỏi bàn tay tình yêu thương cùng cứu độ của Ngài.
Niềm hy vọng cho đời sống trong mọi bước đường đời sống là chiếc mỏ neo giữ cho con thuyền đường đời sống đứng vững trên mặt nước sóng gío bão táp không bị lật úp.
Năm thánh 2025, năm thánh niềm hy vọng, như Đức Thánh Cha Phanxico diễn tả:
“ Hy vọng (đức cậy) cùng với đức tin và đức mến kết thành bộ ba “nhân đức đối thần”, diễn tả điều cốt lõi của đời sống Kitô hữu (x. 1 Cr 13,13; 1 Tx 1,3). Trong tính năng động không thể tách rời của ba nhân đức này, có thể nói rằng, hy vọng định hướng, hoặc vạch ra phương hướng và mục tiêu cho đời sống của người tín hữu. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện.” (Rm 12,12).
Đúng vậy, chúng ta phải “tràn đầy niềm hy vọng” (x. Rm 15,13) để làm chứng một cách khả tín và hấp dẫn về đức tin và tình yêu trong lòng chúng ta; nhờ đó chúng ta vui tươi trong đức tin, nhiệt thành trong đức mến; sao cho mỗi người có thể trao đi dù chỉ là một nụ cười, một cử chỉ thân tình, một cái nhìn huynh đệ, một sự lắng nghe chân thành, một sự phục vụ vô vị lợi, vì biết rằng, trong Thần Khí của Chúa Giêsu, điều này có thể trở thành hạt giống trổ sinh hy vọng nơi những ai đón nhận. Nhưng nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta là gì? Để hiểu được điều này, cần suy tư về những lý do khiến chúng ta hy vọng (x. 1 Pr 3,15). ( Spes non confundit, Nr. 18).
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Hằng ngày các phương tiện truyền thanh, truyền hình, Internet, báo chí phát tỏa những hình ảnh kinh hoàng về những tai họa cháy rừng, động đất, lụt lội, đất lở các vùng núi đồi bờ sông bãi bỉển, bão gío cuồng phong thổi cực mạnh, chiến tranh loạn lạc di cư, đổ máu tử vong, đói khát, bệnh dịch hiểm nghèo…gây thảm cảnh tàn phá xảy ra khắp nơi trên thế giới. Thời sự như bên nước Ukraine, bên Dải Gaza, bên Phi châu, bão tố cuồng phong bên vùng biển Caribic, bên Á châu…
Những hình ảnh thời sự này cũng đã xảy ra từ thời xa xưa trên trái đất. Chúa Giêsu Kitô cũng đã nói ( tiên báo)đến cảnh thành thánh Jerusalem bị tàn phá: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá" (Lc 21,5-19).
Những cảnh tượng này phát tỏa làn sóng sợ hãi lo âu hoảng loạn. Và con người trong hoàn cảnh đó chỉ còn biết kêu xin khấn khứa cầu mong sao được cứu giúp cho tai qua nạn khỏi, đời sống có bình an trở lại.
Các đất nước quốc gia may mắn có bình an không hay chưa bị thiên tai đe dọa xảy đến, với lòng thương cảm nhân đạo bác ái, ra tay cứu giúp, như có thể, những nơi bị vướng vào hoàn cảnh thiên tai thảm họa. Và ngậm ngùi tưởng nhớ cầu nguyện cho những người đã qua đời trong các thiên tai hoạn nạn.
Là con người chúng ta có thắc mắc tư lự về những biến cố tai họa như thế đã đang xảy ra trên thế giới cho con người, hầu như luôn hằng diễn xẩy ra. Nhưng rất tiếc không có câu trả lời rõ ràng được đưa ra!
Cũng vậy, ngày xưa khi các tông đồ nghe Chúa Giêsu nói cảnh không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà không bị tàn phá, về đền thờ thánh thiêng Jerusalem, đã trong hoài nghi lo sợ thắc mắc hỏi lại Chúa Giêsu. Và Ngài trả lời với lời bảo đảm đoan hứa: “Anh em đừng lo sợ, dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình.”
Với những lời này Chúa Giêsu muốn vực dậy tinh thần con người, khuyến khích sống lòng can đảm, sống niềm hy vọng, cho dù trong hoàn cảnh chao đảo bị tàn phá đổ nát. Vì đời sống con người do Thiên Chúa tạo dựng nuôi dưỡng không chỉ có lúc này. Nhưng còn có ngày mai, nhất là đời sống tinh thần phần linh hồn. Đời sống không chấm dứt với tai ương hoạn nạn. Đời sống còn có đời sau bên nước Thiên Chúa.
Lời đoan hứa của Chúa Giêsu không là câu trả lời cắt nghía tại sao, nhưng bao hàm bình diện về một đời sống tình yêu thưng. Nơi nào có sự hiện diện của Chúa Giêsu, nơi đó tình yêu thương nếp sống bình an của Thiên Chúa chiếu tỏa. Nơi đó con người cảm nghiệm thấy sự an ủi, và sự chữa lành giúp vực dậy dẫn ra khỏi vùng cô đơn chán nản thất vọng.
Nơi nào Chúa Giêsu, Đấng là tình yêu của Thiên Chúa, tác động vào, con người tìm thấy con đường trở lại nếp sống cộng đoàn, họ có thể bắt đầu một đời sống mới trong bình an.
Khi con người chúng ta mở tấm lòng trái tim ra cho Chúa Giêsu để Ngài ngự vào, sẽ tiếp nhận được một đời sống mới tròn đầy.
Như thế tin mừng Chúa Giêsu nói ngày xưa, ngày hôm qua vẫn còn luôn gía trị cho ngày hôm nay. Nó khai mở ra con đường cho đời sống vững tin vào Chúa, cho dù trong thời buổi cảnh chao đảo hỗn loạn hoảng sợ lo âu. Tin tưởng vững vàng vào Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ, đời sống con người không để buông tuột khỏi bàn tay tình yêu thương cùng cứu độ của Ngài.
Niềm hy vọng cho đời sống trong mọi bước đường đời sống là chiếc mỏ neo giữ cho con thuyền đường đời sống đứng vững trên mặt nước sóng gío bão táp không bị lật úp.
Năm thánh 2025, năm thánh niềm hy vọng, như Đức Thánh Cha Phanxico diễn tả:
“ Hy vọng (đức cậy) cùng với đức tin và đức mến kết thành bộ ba “nhân đức đối thần”, diễn tả điều cốt lõi của đời sống Kitô hữu (x. 1 Cr 13,13; 1 Tx 1,3). Trong tính năng động không thể tách rời của ba nhân đức này, có thể nói rằng, hy vọng định hướng, hoặc vạch ra phương hướng và mục tiêu cho đời sống của người tín hữu. Đó là lý do tại sao Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện.” (Rm 12,12).
Đúng vậy, chúng ta phải “tràn đầy niềm hy vọng” (x. Rm 15,13) để làm chứng một cách khả tín và hấp dẫn về đức tin và tình yêu trong lòng chúng ta; nhờ đó chúng ta vui tươi trong đức tin, nhiệt thành trong đức mến; sao cho mỗi người có thể trao đi dù chỉ là một nụ cười, một cử chỉ thân tình, một cái nhìn huynh đệ, một sự lắng nghe chân thành, một sự phục vụ vô vị lợi, vì biết rằng, trong Thần Khí của Chúa Giêsu, điều này có thể trở thành hạt giống trổ sinh hy vọng nơi những ai đón nhận. Nhưng nền tảng cho niềm hy vọng của chúng ta là gì? Để hiểu được điều này, cần suy tư về những lý do khiến chúng ta hy vọng (x. 1 Pr 3,15). ( Spes non confundit, Nr. 18).
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long