Thứ trưởng của Bộ Văn hóa và Giáo dục Vatican, Cha Antonio Spadaro, một linh mục dòng Tên người Ý, đã mạnh mẽ bác bỏ tin tức trên các phương tiện truyền thông Ý cho rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã qua đời.

Nói chuyện với kênh truyền hình Ý TV2000, là kênh truyền hình chính thức của các giám mục Ý, Cha Spadaro cho biết đúng là Đức Thánh Cha Phanxicô đã lãnh nhận Bí tích Xức dầu Bệnh nhân trong bệnh viện Gemelli, nhưng điều đó không có nghĩa là ngài sắp qua đời.

Tờ Crux có bài tường trình nhan đề “Pope improving despite pneumonia diagnosis, sources say”, nghĩa là “Các nguồn tin cho biết Đức Giáo Hoàng có tiến triển dù được chẩn đoán bệnh viêm phổi”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Lan Vy.

Bất chấp chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi cả hai bên vào đêm thứ Ba, các nguồn tin thân cận với Đức Giáo Hoàng và những phụ tá thân cận của ngài cho biết mặc dù tình trạng của ngài rất nghiêm trọng, ngài không gặp nguy hiểm đến tính mạng và đang trong quá trình hồi phục.

Các nguồn tin thân cận với Đức Giáo Hoàng đã xác nhận với tờ Crux rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã lãnh nhận Bí tích Xức dầu Bệnh nhân khi đang ở bệnh viện. Họ cho biết đây là điều bình thường trong hoàn cảnh này và không có nghĩa là ngài sắp chết.

Nguồn tin cho biết các báo cáo của phương tiện truyền thông cho biết Giáo hoàng đang cận kề cái chết là phóng đại, và mặc dù ngài dự kiến sẽ phải nằm bệnh viện trong một thời gian dài, nhưng tình hình sức khỏe của ngài đang dần hồi phục.

Những vị khác thân cận với Đức Giáo Hoàng cũng đưa ra những nhận xét tương tự. Các phóng viên khác, cho biết tình trạng của Đức Giáo Hoàng vẫn ổn định trong suốt thời gian nằm viện, và đang đáp ứng với việc điều trị.

Cha Antonio Spadaro, một linh mục dòng Tên người Ý, một phụ tá thân cận của Đức Giáo Hoàng, người tháp tùng Đức Thánh Cha Phanxicô trong mọi chuyến công du nước ngoài và là thứ trưởng của Bộ Văn hóa và Giáo dục Vatican, đã đưa ra những tuyên bố tương tự với kênh truyền hình Ý TV2000, kênh truyền hình chính thức của các giám mục Ý.

Theo Cha Spadaro, Đức Giáo Hoàng “ổn định, họ đã tìm ra vấn đề, vấn đề nhiễm trùng do nhiều loại vi khuẩn và do đó họ đang áp dụng liệu pháp có vẻ hiệu quả”.

“Vì vậy, tình hình của Đức Giáo Hoàng không xấu đi, như tôi thường thấy trong những giờ này, ngài không bị sốt, và hôm qua ngài đã gọi điện đến giáo xứ ở Gaza,” vị linh mục nói, và phàn nàn một số báo cáo gần đây cho rằng Đức Giáo Hoàng đang hấp hối. Ngài mạnh mẽ phản bác một số phương tiện truyền thông Ý đã đi xa đến mức loan tin Đức Thánh Cha đã qua đời.

“Đức Giáo Hoàng đang bị nhốt trong phòng bệnh, và tôi nghĩ rằng điều đó thật khủng khiếp đối với ngài, nhưng điều đó thực sự cần thiết và chúng tôi cầu chúc ngài sớm bình phục”, Cha Spadaro cho biết.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi điện đến giáo xứ Thánh Gia ở Gaza hoặc gửi tin nhắn cho cha xứ, Cha Gabriele Romanelli, mỗi đêm khi ngài nằm viện.

Ngài đã nhập viện vào thứ sáu để điều trị chứng viêm phế quản dai dẳng khiến ngài bị khó thở và gặp khó khăn khi đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn của mình.

Vào hôm thứ Hai, ngài được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do nhiều loại vi khuẩn, và sau khi chụp ngực vào chiều thứ Ba, ngài được chẩn đoán mắc “bệnh” viêm phổi, cho thấy tình trạng bệnh đang ở giai đoạn đầu.

Trong một tuyên bố đưa ra vào tối thứ Ba, Vatican mô tả tình trạng của ngài vẫn “phức tạp”, cho biết ngài đã được điều trị bằng cortisone và kháng sinh để điều trị nhiễm trùng, và phương pháp điều trị bằng kháng sinh đã được điều chỉnh thêm để điều trị bệnh viêm phổi.

Các cuộc hẹn của Đức Phanxicô đã bị hủy bỏ trong phần còn lại của tuần và cuối tuần này, bao gồm cả buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư và buổi tiếp kiến chung vào thứ Bảy. Ngài cũng đã giao cho Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, phó tổng trưởng Bộ Truyền giáo, cử hành Thánh lễ mừng Năm Thánh Phó tế vào Chúa Nhật, ngày 23 tháng 2 thay cho ngài.

Hãng thông tấn Ý ANSA đưa tin rằng vào hôm thứ Ba, Đức Hồng Y người Nam Hàn Lagiarô Du Huỳnh Trị (You Heung-sik), Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, người phụ trách tổ chức Năm thánh cho các Phó tế, đã được nhìn thấy tại Bệnh viện Gemelli, có lẽ là để thảo luận về các bài phát biểu và văn bản cho sự kiện này.

Hôm thứ Ba, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã cách chức Giám mục người Canada Jean-Pierre Blais của Baie-Comeau, người bị cáo buộc lạm dụng, và bổ nhiệm giám tỉnh địa phương của dòng Phanxicô, Cha Pierre Charland, làm lãnh đạo mới của giáo phận.

Trước đó, vào ngày 15 tháng 2, một ngày sau khi nhập viện, ngài đã thông báo việc bổ nhiệm Nữ tu người Ý Raffaella Petrini làm Tổng thư ký của Thành quốc Vatican kể từ ngày 1 tháng 3, đưa sơ trở thành người phụ nữ có cấp bậc cao nhất tại Vatican phụ trách việc hành chính của thành quốc này.

Một tuyên bố của Vatican vào sáng thứ Tư cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô “đã có một đêm yên bình, thức dậy và ăn sáng”.

Thông tin chi tiết hơn về tình trạng sức khỏe của ngài dự kiến sẽ được công bố vào chiều thứ Tư.

Năm nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô có khối lượng công việc đặc biệt nặng nề do phải thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, bao gồm các sự kiện Mùa Chay và Phục sinh, cũng như các nhiệm vụ và sự kiện bổ sung liên quan đến Năm Thánh Hy vọng, được ngài khai mạc vào ngày 24 tháng 12 năm 2024 và sẽ bế mạc vào ngày 6 Tháng Giêng năm 2026.


Source:Crux