Giới thiệu Quyển Sách Giáo Lý Nhỏ về Phép Thánh Thể (Phần 13)

Phần II: Những Phép Lạ Về Phép Thánh Thể (Miracles of the Eucharist) do Học Viện Thánh Clêmentê I, vị Thánh Giáo Hoàng Tử Đạo biên soạn.

Kiệu Thánh Thể - Hình Trang 64 Trong Sách
9. Phép Lạ tại Bagno di Romagna, Ý Quốc (1412):

Vào năm 1412, khi đó cha Lazzaro thành Venice đang là cha viện trưởng của tu viện Camaldose. Vào một ngày nọ đang trong lúc cử hành Thánh Lễ tại nhà thờ St. Mary tại Bagno, khi đến phần Thánh Hiến, cha mới suy nghĩ về những mầu nhiệm vĩ đại, và bị lôi cuốn vào dòng suy nghĩ lúc nào không hay. Cha bắt đầu phân vân tự hỏi: liệu bánh và rượu sau khi đã thánh hiến có đúng thật là Mình, Máu, Linh Hồn, và Thánh Thiên (Divinity) của một Chúa Giêsu Kitô sống động đang thật sự hiện diện hay không.

Bất thình lình, rượu trong ly thánh sau khi đã được thánh hiến, bổng thay đổi hình dạng của rượu thường để trở thành máu, và cứ thế cứ sùng sục nổi lên, ngập tràn ly, và thấm vào vào khăn thánh.

Mắt của cha viện trưởng bổng thấm và tuôn lệ, sau đó cha mới tuyên bố đây đúng là một phép lạ, một bằng chứng không thể chối cãi được về Sự Hiện Diện Thật Sự của Chúa Giêsu trên bàn Thánh. Phép lạ ấy là do lòng nhân từ của Thiên Chúa nhằm giúp xóa tan đi những ngờ vực và cám dỗ của cha.

Chiếc khăn thánh sau khi phép lạ xảy ra, hiện vẫn còn được cất giữ tại nhà thờ St. Mary ở Bagno và được sùng kính bởi các tín hữu, những người mà theo tục lệ hằng năm vào ngày Lễ Chủ Nhật Mình Máu Thánh Chúa đã mang khăn thánh đi rước kiệu dọc khắp cả làng.

10. Phép Lạ tại thành Turin, Ý Quốc (1453):

Trong số những phép lạ về Phép Thánh Thể mà chúng ta được biết cho đến này, một trong những phép lạ nổi tiếng nhất chính là phép lạ xảy ra tại thành Turin vào ngày 6 tháng 6 năm 1453, trong suốt cuộc cướp phá và xâm lược của dân ngoại, đang khi chúng trên đường tiến về thành phố Piedmontese.

Một trong những người lính độc ác nhất đã xông vào nhà thờ tại một ngôi làng nhỏ có tên là Exilles. Tên lính giận dữ đập tan vỡ Nhà Tạm và lấy đi monstrance để chầu Mình Thánh Chúa vốn trong đó có Mình Thánh Chúa. Tên lính mới gói vào trong một tấm khăn, bỏ vào một cái bao tải cùng với những thứ mà hắn ta đã hôi của, cướp bóc, và đội lên lưng của một con la.

Khi cả hai đến thành Turin, con la bổng dưng ngừng lại trước cửa Nhà Thờ Thánh Sylvester, và từ chối đi tiếp, mặc cho sự la hét, chửi rủa và đánh đập của thân chủ nó.

Cả đám người chung quanh đều cố gắng xua đuổi con la tội nghiệp ấy đi, thế nhưng họ vẫn không mấy thành công, giống thể như con vật đã bị tê liệt hay cứng đơ (petrify) vậy. Bất thình lình, không có ai đụng đậy vào cả, cái bao bố chứa đầy các đồ ăn cắp, hôi của của tên lính bắt đầu di chuyển khắp nơi, giống thể như chúng là những thi thể sống vậy. Chiếc dây cột chung quanh bổng bị đứt, và monstrance dùng để chầu Mình Thánh Chúa rớt ra. Không ai trong đám đông dám sờ vào, vì cả đám bọn lính hoảng sợ vì chúng đã phạm vào tội báng bổ thần thánh.

Monstrance dùng để chầu Mình Thánh Chúa bổng bay lượn trên không, ở một độ cao mà bất kỳ ai trong quảng trường cũng đều có thể nhìn thấy được. Ở độ cao đó, không di chuyển, giống thể như nó đang được cầm giữ bởi một bàn tay vô hình. Một ánh đèn sáng chói phong tỏa ra từ Mình Thánh Chúa.

Tên lính độc ác đó vô cùng bàng hoàng, và tất cả mọi người hiện diện đều quỳ xuống, cầu nguyện, khóc lóc, đấm ngực và nài xin Thiên Chúa rủ lòng thương, khoan dung xuống cho họ.

Tin về phép lạ được lan truyền đi như tia chớp. Trong số đám đông đang hối hã tiến về hiện trường, có Đức Giám Mục của thành phố là Đức Ông Louis Romagnono [Vào các thế kỷ trước, chức Đức Ông chính là Đức Giám Mục. ND], là người đã loan truyền lại phần hai của phép lạ này rằng: monstrance dùng để chầu Mình Thánh Chúa liền mở ra, cho thấy Mình Thánh đã được mầu nhiệm hóa vốn được chiếu sáng như ánh mặt trời vào giữa ban ngày vậy. Đức Giám Mục mới ra lệnh cho đám đông mang đến cho ngài một ly thánh và ngài nâng ly thánh lên cao, hướng về phía Mình Thánh Chúa, ngài xúc động cầu khẩn Mình Thánh Chúa hãy xuống và ngự giữa đàn chiên của Ngài. Sau khi lời nguyện này được đọc ra thì ánh sáng phai nhạt dần và Mình Thánh Chúa liền quay trở ngay vào ly thánh mà Đức Giám Mục đang cầm trong tay, để lại đằng sau một dòng tia sáng chợt biến dần ngay sau đó.

Kế đến là một cuộc rước kiệu trọng thể xảy ra. Xen lẫn với những lời cầu nguyện là những bài hát thánh ca vui mừng, hoan hĩ, và Mình Thánh xảy ra trong phép lạ đó được đặt trong Vương Cung Thánh Đường của thành phố. Ngay tại chổ mà phép lạ diễn ra, một Nhà Thờ Thánh Thể được xây cất lên như là một kỷ niệm thánh không thể nào quên. Thì đó chính là một trong những ngôi nhà thờ quan trọng nhất của thành Turin, và một bản ghi nhớ bằng bia đá được đặt ra như là để nhắc nhớ chúng ta rằng phép lạ xảy ra trước nhiều thế kỷ đó cũng chẳng khác gì một phép lạ xảy ran gay trong thời đại của ngày hôm nay vậy.

11. Phép Lạ tại Siena, Ý Quốc (1730):

Một ngày trước khi diễn ra cuộc đua ngựa nổi tiếng của thành phố Siena vào năm 1730, một số kẻ trộm đã lẻn vào Nhà Thờ của các Cha Dòng Anh Em Tiểu Muội tại Camollia Gate, lấy cướp đi Nhà Tạm và Mình Thánh Chúa. Hai ngày sau, Mình Thánh đã được tìm thấy trong một hộp dùng để bỏ coi giúp đở cho những người nghèo của một nhà thờ khác, nhà thờ St. Mary của thành Provenzano, bởi một vị tu sĩ đang thu thập tiền bỏ coi.

Những Bánh Thánh tìm được chính là 351 Bánh Thánh đã bị cướp mất đi. Để bảo chắc, các Anh Em Dòng Tiểu Muội mới kiểm chứng lại kích cở mà các Bánh được chế tạo ra. Điều ngạc nhiên là tất cả những Bánh Thánh đó vừa khít! Sau khi đã được chùi sạch, các Bánh Thánh đó mới được cẩn thận cất giữ gần như đã bị quên bẵng.

Hơn một nửa thế kỷ trôi qua, và vào dịp tổng công hội của Dòng, Cha Viện Trưởng của Dòng là Cha Vipera, mới thăm viếng tu viện của thành phố Siena. Khi hay biết về câu chuyện những Bánh Thánh đã bị đánh cắp đi, Cha muốn xem những Bánh Thánh đó. Một điều kỳ diệu là những Bánh Thánh đó vẫn còn nguyên vẹn và không hề bị moi mọt, hay sứt mẽ.

Mọi người bắt đầu nói về phép lạ đó. Vào năm 1789, Đức Giám Mục của thành Siena ra lệnh mở một cuộc điều tra: 320 Bánh Thánh vẫn còn nguyên vẹn, giống thể như là mới được làm ra vậy, trong khi những Bánh Thánh còn lại thì bị nứt mẽ hay hủy hoại vì được dùng và cầm trong cuộc điều tra.

Vẫn chưa thể chắc chắn, Đức Giám Mục mới quyết định thử nghiệm thêm: ngài mới ra lệnh là một số bánh chưa được thánh hiến được đặt trong một cái hộp, giống như cái hộp đựng các Bánh Thánh đã bị đánh cắp, và chỉ được mở ra sau mười năm sau. Sau thời hạn mười năm, khi mở ra, chỉ có những mãnh vụn và sâu mọt mới lòi ra, còn các Bánh vẫn còn nguyện vẹn.

Vào năm 1914, Đức Giám Mục Scaccia mới trao nộp Bánh Thánh cho một nhóm gồm các nhà hóa học (trong số đó có tôi tớ Chúa là Joseph Toniolo) để khảo nghiệm xem liệu các Bánh Thánh cũng như các Bánh chưa được thánh hiến có phải đang ở trong tình trạng nguyên vẹn, và hoàn hảo hay không. Thì những Bánh, được làm ra bởi bánh không men, vẫn còn có mùi nguyên vẹn, hoàn hảo và không hề thay đổi.

Vào ngày 14 tháng 9 năm 1980, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị quỳ xuống trước bình đựng Bánh Thánh đó và nói: “Đó chính là sự Hiện Diện của Thiên Chúa!” Thậm chí, ngay cả đến ngày hôm nay, sau gần hơn 300 năm, những Bánh Thánh mầu nhiệm đó vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị hư hoại tại Nhà Thờ Thánh Phanxicô ở thành phố Siena.

(Còn tiếp ….)