Tin tức Đại Hội Thánh Thể và Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 27 ngày 13-8
Vào lúc 15g30 ngày 13.8.05, Đại Hội Thánh Địa La Vang trong bầu khí tưng bừng, con cái Mẹ đã đổ dồn về ngập đầy quảng trường Mân Côi, linh đài, các nhà hành hương, nhà Trung Tâm, và các sân trước sân sau…Nhờ ơn Mẹ, đất trời như thuận lòng người những đám mây lớn như những chiếc dù khổng lồ che đoàn con cái Mẹ im mát, khởi cái nắng gay gắt của tháng 8 “nám trái bưởi” ở Quảng Trị, khỏi cái gió nam Lào oi bức…
Đúng 16h00, Các Đức Tổng Giám Mục, các Giám Mục gồm có: ĐTGM GP Hà Nội, ĐTGM GP Huế, ĐTGM GP Vinh, ĐGM GP Long Xuyên, ĐGM Phụ Tá TPHCM, ĐGM Phụ Tá GP Huế, Đan Viện Phụ Dòng Bênêdictô, các Cha Tổng Đại Diện các giáo phận, và hơn 200 linh mục từ các giáo phận trong nước và Hải Ngoại, hơn 10.000 tu sỹ nam nữ và các đại chủng sinh và khoảng chừng 150.000 tín hữu đã sẵn sang để tham dự khai mạc.
Đoàn rước tiến về linh đài Đức Mẹ trong tiến kèn trống của đội trống thuộc giáo phận Phát Diệm, trong bầu khí tưng bừng nô nức của muôn người. Các Đức Giám Mục tiến về Linh Đài chào kính Mẹ La Vang, rồi đoàn rước đi đến trước lễ đài trung tâm.
Sau khi Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Địa La Vang, đọc lời chào mừng và giới thiệu các thành phần khai mạc đại hội, Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế đọc diễn văn khai mạc Đại Hội Thánh Thể Việt Nam 2005 và Đại Hội Thánh Mẫu La vang 27.
Tiếp theo là lễ Thượng Kỳ của Đại Hội và cờ 25 giáo phận tại Việt Nam, trong khi toàn thể cộng đoàn hành hương cùng ca vang bài “ Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông” của Lm Hoàng Diệp, với hàng trăm bong bong muôn màu sắc mang biểu tượng của Đại Hội bay lên trời cao xanh, như những ước nguyện và tâm tình của con cái dâng lên Đức Trinh Nữ Maria La Vang.
Màn Đại Vũ khai mạc với chủ đề “cho trần gian được sống dồi dào” do 200 thiếu nhi thuộc giáo xứ chánh toà Phủ Cam trình bày bằng những ngôn ngữ hình ảnh và biểu tượng thật sống động và gây ấn tượng trong lòng người...
Vào lúc 17h30 Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, do Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế chủ lễ cùng vối các Giám Mục và hơn 200 linh mục cùng đồng tế;Thánh lễ diến ra trong suốt 2h, vì số tín hữu rước lễ quá đông. Kết thúc Thánh Lễ là phép lành Toà Thánh với ƠN TOÀN XÁ được ban cho Đức Giám Mục Chủ Lễ.
Vào lúc 20h30, Cuộc rước kiệu Thánh Thể do Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh Chủ Sự. Thánh Thể được cung nghinh trên một chiếc xe hoa được trang hoàn rực rở ánh hoa đăng. Đi trưóc xe hoa là 25 thiên thần của 25 giáo phận mang biểu tượng của bánh Thánh Thể. Quảng trường Mân Côi như tràn gập dưới vạn ánh quang lung linh để tôn vinh Thánh Thể là ánh sang và sự sống cho muôn người. Muôn ngọn nến yêu thương, hy vọng đang bừng sáng lên, như lien kết muôn triệu con tim tín hữu nên một trong cùng một đức tin tôn thờ thiên Chúa qua Chúa Giếu Thánh Thể. La Vang như ngọn đuốt đêm đang bừng cháy giữa khung trời Quảng Trị, như ánh sang chiếu soi vào đêm tối trần gian.
21h30 Phép lành trọng thể cho toàn thể công đoàn hành hương. Sau đó Thánh Thể được rước vào nhà nguyện, và các sơ dòng Phaolô phụ trách thờ lạy tôn vinh Thánh Thể trong suốt 3 ngày đại hội, như là nhịp đập của trái tim Đại Hội Thánh Thể và Đại Hôi Thánh Mẫu La Vang lần 27.
Vào lúc 15g30 ngày 13.8.05, Đại Hội Thánh Địa La Vang trong bầu khí tưng bừng, con cái Mẹ đã đổ dồn về ngập đầy quảng trường Mân Côi, linh đài, các nhà hành hương, nhà Trung Tâm, và các sân trước sân sau…Nhờ ơn Mẹ, đất trời như thuận lòng người những đám mây lớn như những chiếc dù khổng lồ che đoàn con cái Mẹ im mát, khởi cái nắng gay gắt của tháng 8 “nám trái bưởi” ở Quảng Trị, khỏi cái gió nam Lào oi bức…
Đúng 16h00, Các Đức Tổng Giám Mục, các Giám Mục gồm có: ĐTGM GP Hà Nội, ĐTGM GP Huế, ĐTGM GP Vinh, ĐGM GP Long Xuyên, ĐGM Phụ Tá TPHCM, ĐGM Phụ Tá GP Huế, Đan Viện Phụ Dòng Bênêdictô, các Cha Tổng Đại Diện các giáo phận, và hơn 200 linh mục từ các giáo phận trong nước và Hải Ngoại, hơn 10.000 tu sỹ nam nữ và các đại chủng sinh và khoảng chừng 150.000 tín hữu đã sẵn sang để tham dự khai mạc.
Đoàn rước tiến về linh đài Đức Mẹ trong tiến kèn trống của đội trống thuộc giáo phận Phát Diệm, trong bầu khí tưng bừng nô nức của muôn người. Các Đức Giám Mục tiến về Linh Đài chào kính Mẹ La Vang, rồi đoàn rước đi đến trước lễ đài trung tâm.
Sau khi Cha Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Địa La Vang, đọc lời chào mừng và giới thiệu các thành phần khai mạc đại hội, Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế đọc diễn văn khai mạc Đại Hội Thánh Thể Việt Nam 2005 và Đại Hội Thánh Mẫu La vang 27.
Tiếp theo là lễ Thượng Kỳ của Đại Hội và cờ 25 giáo phận tại Việt Nam, trong khi toàn thể cộng đoàn hành hương cùng ca vang bài “ Kìa bà nào đang tiến lên như rạng đông” của Lm Hoàng Diệp, với hàng trăm bong bong muôn màu sắc mang biểu tượng của Đại Hội bay lên trời cao xanh, như những ước nguyện và tâm tình của con cái dâng lên Đức Trinh Nữ Maria La Vang.
Màn Đại Vũ khai mạc với chủ đề “cho trần gian được sống dồi dào” do 200 thiếu nhi thuộc giáo xứ chánh toà Phủ Cam trình bày bằng những ngôn ngữ hình ảnh và biểu tượng thật sống động và gây ấn tượng trong lòng người...
Vào lúc 17h30 Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội Kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, do Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế chủ lễ cùng vối các Giám Mục và hơn 200 linh mục cùng đồng tế;Thánh lễ diến ra trong suốt 2h, vì số tín hữu rước lễ quá đông. Kết thúc Thánh Lễ là phép lành Toà Thánh với ƠN TOÀN XÁ được ban cho Đức Giám Mục Chủ Lễ.
Vào lúc 20h30, Cuộc rước kiệu Thánh Thể do Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh Chủ Sự. Thánh Thể được cung nghinh trên một chiếc xe hoa được trang hoàn rực rở ánh hoa đăng. Đi trưóc xe hoa là 25 thiên thần của 25 giáo phận mang biểu tượng của bánh Thánh Thể. Quảng trường Mân Côi như tràn gập dưới vạn ánh quang lung linh để tôn vinh Thánh Thể là ánh sang và sự sống cho muôn người. Muôn ngọn nến yêu thương, hy vọng đang bừng sáng lên, như lien kết muôn triệu con tim tín hữu nên một trong cùng một đức tin tôn thờ thiên Chúa qua Chúa Giếu Thánh Thể. La Vang như ngọn đuốt đêm đang bừng cháy giữa khung trời Quảng Trị, như ánh sang chiếu soi vào đêm tối trần gian.
21h30 Phép lành trọng thể cho toàn thể công đoàn hành hương. Sau đó Thánh Thể được rước vào nhà nguyện, và các sơ dòng Phaolô phụ trách thờ lạy tôn vinh Thánh Thể trong suốt 3 ngày đại hội, như là nhịp đập của trái tim Đại Hội Thánh Thể và Đại Hôi Thánh Mẫu La Vang lần 27.