THƯ MỤC VỤ GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
Nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20 tại Đức
Kính gửi các Cha, Các Tu sĩ nam nữ, các chủng sinh
Các Ban Hành giáo và Anh Chị Em giáo hữu
Trong những ngày đầu tháng Tám này, giới trẻ công giáo thế giới đều hướng về Kơn (Koln) tại Đức, nơi sẽ diễn ra Đại Hội Giới Trẻ từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8. Ngày Đại Hội giới trẻ là sáng kiến của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã được tổ chức lần thứ nhất tại Rô-ma năm 1985 và kể từ đó đến nay, Đại hội đã được tổ chức trọng thể hai năm một lần, tại nhiều nơi trên thế giới, với sự hiện diện của vị Cha Chung Giáo hội. Đây là dịp gặp gỡ quan trọng của giới trẻ công giáo đến từ nhiều phương trời khác nhau để cùng chia sẻ, cầu nguyện, vui chơi, hội thảo nhằm mục đích chung xây một thế giới tương lai.
Để chuẩn bị cho biến cố quan trọng này, Giáo hội tại Đức và các Bạn Trẻ đã có nhiều nỗ lực cố gắng để chuẩn bị đón tiếp giới trẻ đến từ khắp thế giới. Các Bạn Trẻ Việt nam đến từ nhiều nước khác nhau cũng sẽ có những sinh hoạt để giới thiệu nền văn hóa và đời sống đức tin của người Việt nam. Một phái đoàn gồm các linh mục, tu sĩ và giới trẻ, đại diện cho Giáo Hội Việt nam sẽ tham dự Đại hội này, Giáo phận chúng ta cũng có một linh mục là thành viên trong đoàn.
Đề tài được chọn cho Đại hội Giới Trẻ năm nay là : Chúng tôi muốn đến thờ lạy Chúa. Đó cũng là đề tài cho chương trình giáo lý sẽ do các Giám mục thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau trình bày trong ba ngày 17, 18 và 19-08. Để hiệp thông nhịp sống của giới trẻ công giáo thế giới, xin Các Cha và Anh Chị Em, nhất là các Bạn Trẻ cùng suy niệm và sống sứ điệp của Đại Hội này.
1-Đại Hội là lời mời gọi các Bạn Trẻ kiếm tìm Chân lý như yếu tố căn bản của đời sống: Chủ đề được chọn cho Đại Hội là lời các Đạo sĩ đến từ phương Đông. Khi thấy ngôi sao lạ, họ đã lên đường, bỏ lại quê hương, nhà cửa, tiện nghi để tìm vị Vua mới sinh. Đến Giêsusalem, các ngài đã hỏi: “Đức Vua dân Do thái mới sinh hiện ở đâu, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người” (Mt 2,2). Cũng như các Đạo sĩ ngày xưa, các Bạn Trẻ hôm nay được mời gọi nỗ lực khám phá ra chân lý, khám phá ra những giá trị đích thực của cuộc đời con người. Người Trẻ hôm nay phải đối diện với biết bao thách đố trong cuộc sống. Những trào lưu, những sản phảm văn hóa, những cám dỗ của tiền bạc đang làm băng hoại đạo đức xã hội và làm sói mòn lương tri nhiều Bạn Trẻ. Đức Giêsu chính là Chân lý. Ngài đã dùng Chân lý và tình thương để giải thoát và làm cho con người được thăng tiến. Ngài đem yêu thương để thay thế cho hận thù. Thế giới mới do Ngài đề nghị là thế giới không còn chiến tranh, là thế giới của tình huynh đệ và bác ái. Tuy vậy, trong hành trình tìm kiếm Chân lý, chúng ta phải gạt bỏ những gì đang ngăn cản chúng ta. Những tham vọng quá mức, những toan tính thiệt hơn, những tệ nạn xã hội, những cố chấp thù hằn... đang cản bước chúng ta đến cùng Thiên Chúa là nguồn Chân lý và là nguồn mạch của sự thánh thiện.
2-Đại Hội là lời mời gọi chúng ta đến gặp gỡ Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. “ Khi bước vào nhà, họ gặp thấy Hài nhi cùng với Đức Maria Mẹ Ngài, liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2,11). Các Đạo sĩ đã băng rừng lội suối để đến thờ lạy Đức Vua mới sinh. Cũng vậy, trong Năm Thánh Thể này, Giáo hội nhắc nhở chúng ta hãy tái khám phá sự hiện diện hồng phúc của Đức Giêsu nơi Thánh Thể. Đức Giêsu, Ngài ở đó để chung chia kiếp sống con người với chúng ta. Ngài ở đó, thinh lặng, âm thầm và khiêm tốn để cảm thông nỗi đau của con người. Cảm thông với những người không có tiếng nói, những người đang đấu tranh âm thầm để đẩy lui bất công và đau khổ. Chúng ta hãy đến với Bí Tích Thánh Thể để xin Chúa ban thêm sức mạnh. Hãy đến với Đức Giêsu để học nơi Ngài bài học khiêm nhường, dấn thân phục vụ. Và, nếu chúng ta nhìn với con mắt đức tin, thì Đức Giêsu Thánh Thể không chỉ ở trong nhà thờ. Ngài đang hiện diện trong anh chị em, những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày trong cuộc sống. Thờ lạy Đức Giêsu Thánh Thể phải dẫn đến việc chia sẻ cảm thông với tha nhân để khám phá ra sự hiện diện của Ngài trong chính cuộc đời của họ.
3-Ngày Đại Hội Giới Trẻ nhắc chúng ta hãy đổi mới cuộc đời. Sau khi đã đến gặp gỡ và tôn thờ Hài Nhi Giêsu, các Đạo sĩ đã chọn một con đường khác mà trở về quê hương xứ sở mình (Mt,2,12). Các ngài đã tránh không trở lại con đường cũ để khỏi đối mặt với vua Hê-rô-đê bạo chúa cường quyền. Các Bạn Trẻ hôm nay cũng vậy, việc đến tôn thờ Đức Giêsu phải làm cho chúng ta thay đổi cuộc đời, không đi trên con đường cũ nữa. Con đường cũ là lối sống ích kỷ, khép kín, là sự vô trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội. Hãy bước đi trên con đường mới, con đường của ân sủng, của niềm vui và phục vụ.
Trên đây là tóm lược nội dung của chương trình giáo lý được thực hiện trong những ngày Đại Hội Giới Trẻ. Chúng ta, các Bạn trẻ của Giáo phận Hải phòng, nếu không có điều kiện trực tiếp tham dự cuộc hành hương quốc tế này, thì hãy hiệp thông qua lời cầu nguyện và nhất là lắng nghe sứ điệp của Đại Hội bao hàm trong những đề tài giáo lý trên. Nhân dịp này chúng tôi có những đề nghị cụ thể như sau:
-Xin các Cha giúp đỡ các Bạn Trẻ hiểu ý nghĩa ngày Quốc Tế Giới Trẻ do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng
-Trong những ngày Đại Hội, tại các Giáo xứ, Ban mục vụ giới trẻ nên có những sinh hoạt như tổ chức cầu nguyện, trình diễn thánh ca. Cũng nên có những hoạt động bác ái tuỳ theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi địa phương.
-Ngày Chúa nhật 21-08 là đỉnh cao của Đại Hội, với Thánh lễ do Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI chủ sự. Nơi nào có thể được thì xin tổ chức cầu nguyện canh thức vào tối thứ bảy, trong tình hiệp thông với các Bạn Trẻ hoàn vũ.
Thưa các Cha, các Bạn Trẻ và Anh Chị Em thân mến,
Giới trẻ là những chủ nhân tương lai của Giáo hội và xã hội. Chăm lo giáo dục giới trẻ là trách nhiệm của mọi người. Chúng ta hãy nhìn lên Đức Giêsu là lý tưởng và mẫu mực của người tín hữu, nhất là các Bạn Trẻ. Ước mong tinh thần của ngày Quốc Tế giới trẻ tác động và thánh hóa các Bạn Trẻ nam nữ trong giáo phận. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho chúng ta.
Hải phòng ngày 11 tháng 8 năm 2005
+Giuse Vũ văn Thiên
Giám mục Hải phòng
Nhân ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20 tại Đức
Kính gửi các Cha, Các Tu sĩ nam nữ, các chủng sinh
Các Ban Hành giáo và Anh Chị Em giáo hữu
Trong những ngày đầu tháng Tám này, giới trẻ công giáo thế giới đều hướng về Kơn (Koln) tại Đức, nơi sẽ diễn ra Đại Hội Giới Trẻ từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8. Ngày Đại Hội giới trẻ là sáng kiến của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã được tổ chức lần thứ nhất tại Rô-ma năm 1985 và kể từ đó đến nay, Đại hội đã được tổ chức trọng thể hai năm một lần, tại nhiều nơi trên thế giới, với sự hiện diện của vị Cha Chung Giáo hội. Đây là dịp gặp gỡ quan trọng của giới trẻ công giáo đến từ nhiều phương trời khác nhau để cùng chia sẻ, cầu nguyện, vui chơi, hội thảo nhằm mục đích chung xây một thế giới tương lai.
Để chuẩn bị cho biến cố quan trọng này, Giáo hội tại Đức và các Bạn Trẻ đã có nhiều nỗ lực cố gắng để chuẩn bị đón tiếp giới trẻ đến từ khắp thế giới. Các Bạn Trẻ Việt nam đến từ nhiều nước khác nhau cũng sẽ có những sinh hoạt để giới thiệu nền văn hóa và đời sống đức tin của người Việt nam. Một phái đoàn gồm các linh mục, tu sĩ và giới trẻ, đại diện cho Giáo Hội Việt nam sẽ tham dự Đại hội này, Giáo phận chúng ta cũng có một linh mục là thành viên trong đoàn.
Đề tài được chọn cho Đại hội Giới Trẻ năm nay là : Chúng tôi muốn đến thờ lạy Chúa. Đó cũng là đề tài cho chương trình giáo lý sẽ do các Giám mục thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau trình bày trong ba ngày 17, 18 và 19-08. Để hiệp thông nhịp sống của giới trẻ công giáo thế giới, xin Các Cha và Anh Chị Em, nhất là các Bạn Trẻ cùng suy niệm và sống sứ điệp của Đại Hội này.
1-Đại Hội là lời mời gọi các Bạn Trẻ kiếm tìm Chân lý như yếu tố căn bản của đời sống: Chủ đề được chọn cho Đại Hội là lời các Đạo sĩ đến từ phương Đông. Khi thấy ngôi sao lạ, họ đã lên đường, bỏ lại quê hương, nhà cửa, tiện nghi để tìm vị Vua mới sinh. Đến Giêsusalem, các ngài đã hỏi: “Đức Vua dân Do thái mới sinh hiện ở đâu, chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người” (Mt 2,2). Cũng như các Đạo sĩ ngày xưa, các Bạn Trẻ hôm nay được mời gọi nỗ lực khám phá ra chân lý, khám phá ra những giá trị đích thực của cuộc đời con người. Người Trẻ hôm nay phải đối diện với biết bao thách đố trong cuộc sống. Những trào lưu, những sản phảm văn hóa, những cám dỗ của tiền bạc đang làm băng hoại đạo đức xã hội và làm sói mòn lương tri nhiều Bạn Trẻ. Đức Giêsu chính là Chân lý. Ngài đã dùng Chân lý và tình thương để giải thoát và làm cho con người được thăng tiến. Ngài đem yêu thương để thay thế cho hận thù. Thế giới mới do Ngài đề nghị là thế giới không còn chiến tranh, là thế giới của tình huynh đệ và bác ái. Tuy vậy, trong hành trình tìm kiếm Chân lý, chúng ta phải gạt bỏ những gì đang ngăn cản chúng ta. Những tham vọng quá mức, những toan tính thiệt hơn, những tệ nạn xã hội, những cố chấp thù hằn... đang cản bước chúng ta đến cùng Thiên Chúa là nguồn Chân lý và là nguồn mạch của sự thánh thiện.
2-Đại Hội là lời mời gọi chúng ta đến gặp gỡ Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. “ Khi bước vào nhà, họ gặp thấy Hài nhi cùng với Đức Maria Mẹ Ngài, liền sấp mình thờ lạy Người” (Mt 2,11). Các Đạo sĩ đã băng rừng lội suối để đến thờ lạy Đức Vua mới sinh. Cũng vậy, trong Năm Thánh Thể này, Giáo hội nhắc nhở chúng ta hãy tái khám phá sự hiện diện hồng phúc của Đức Giêsu nơi Thánh Thể. Đức Giêsu, Ngài ở đó để chung chia kiếp sống con người với chúng ta. Ngài ở đó, thinh lặng, âm thầm và khiêm tốn để cảm thông nỗi đau của con người. Cảm thông với những người không có tiếng nói, những người đang đấu tranh âm thầm để đẩy lui bất công và đau khổ. Chúng ta hãy đến với Bí Tích Thánh Thể để xin Chúa ban thêm sức mạnh. Hãy đến với Đức Giêsu để học nơi Ngài bài học khiêm nhường, dấn thân phục vụ. Và, nếu chúng ta nhìn với con mắt đức tin, thì Đức Giêsu Thánh Thể không chỉ ở trong nhà thờ. Ngài đang hiện diện trong anh chị em, những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày trong cuộc sống. Thờ lạy Đức Giêsu Thánh Thể phải dẫn đến việc chia sẻ cảm thông với tha nhân để khám phá ra sự hiện diện của Ngài trong chính cuộc đời của họ.
3-Ngày Đại Hội Giới Trẻ nhắc chúng ta hãy đổi mới cuộc đời. Sau khi đã đến gặp gỡ và tôn thờ Hài Nhi Giêsu, các Đạo sĩ đã chọn một con đường khác mà trở về quê hương xứ sở mình (Mt,2,12). Các ngài đã tránh không trở lại con đường cũ để khỏi đối mặt với vua Hê-rô-đê bạo chúa cường quyền. Các Bạn Trẻ hôm nay cũng vậy, việc đến tôn thờ Đức Giêsu phải làm cho chúng ta thay đổi cuộc đời, không đi trên con đường cũ nữa. Con đường cũ là lối sống ích kỷ, khép kín, là sự vô trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội. Hãy bước đi trên con đường mới, con đường của ân sủng, của niềm vui và phục vụ.
Trên đây là tóm lược nội dung của chương trình giáo lý được thực hiện trong những ngày Đại Hội Giới Trẻ. Chúng ta, các Bạn trẻ của Giáo phận Hải phòng, nếu không có điều kiện trực tiếp tham dự cuộc hành hương quốc tế này, thì hãy hiệp thông qua lời cầu nguyện và nhất là lắng nghe sứ điệp của Đại Hội bao hàm trong những đề tài giáo lý trên. Nhân dịp này chúng tôi có những đề nghị cụ thể như sau:
-Xin các Cha giúp đỡ các Bạn Trẻ hiểu ý nghĩa ngày Quốc Tế Giới Trẻ do Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng
-Trong những ngày Đại Hội, tại các Giáo xứ, Ban mục vụ giới trẻ nên có những sinh hoạt như tổ chức cầu nguyện, trình diễn thánh ca. Cũng nên có những hoạt động bác ái tuỳ theo khả năng và hoàn cảnh của mỗi địa phương.
-Ngày Chúa nhật 21-08 là đỉnh cao của Đại Hội, với Thánh lễ do Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI chủ sự. Nơi nào có thể được thì xin tổ chức cầu nguyện canh thức vào tối thứ bảy, trong tình hiệp thông với các Bạn Trẻ hoàn vũ.
Thưa các Cha, các Bạn Trẻ và Anh Chị Em thân mến,
Giới trẻ là những chủ nhân tương lai của Giáo hội và xã hội. Chăm lo giáo dục giới trẻ là trách nhiệm của mọi người. Chúng ta hãy nhìn lên Đức Giêsu là lý tưởng và mẫu mực của người tín hữu, nhất là các Bạn Trẻ. Ước mong tinh thần của ngày Quốc Tế giới trẻ tác động và thánh hóa các Bạn Trẻ nam nữ trong giáo phận. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành cho chúng ta.
Hải phòng ngày 11 tháng 8 năm 2005
+Giuse Vũ văn Thiên
Giám mục Hải phòng