Tòa Giám Mục Xã Đoài,
Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Số 03 / 05 TC.TGM
THƯ CHUNG
Kính gửi : Các cha, các tu sỹ, chủng sinh
Và anh chị em giáo dân trong giáo phận Vinh
Kính thưa quý cha và anh chị em thân mến,
Chúng ta vừa trải qua những ngày tang lễ Đức Cha Già Phêrô kính yêu, hôm nay cả giáo phận đang hướng về Lễ Mẹ Lên Trời, tôi thân ái gửi tới quý cha và anh chị em những lời cầu chúc tốt đẹp với một vài tâm tình sau đây :
1. Cầu nguyện cho Đức Cha Già Phêrô
Ngày 6 / 7 vừa qua, Đức Cha Già Phêrô kính yêu của chúng ta đã ra đi. Dù biết rằng quy luật sinh tử là vậy, nhưng mỗi chúng ta chắc phải cảm thấy một sự trống vắng khó có thể lấy gì bù đắp nổi. Với hơn 26 năm trong chức vụ giám mục, đặc biệt hơn 20 năm là chủ chăn giáo phận, Đức Cha Già không những đã trải qua biết bao cam go cho sự sống còn và sự phát triển của giáo phận, mà ngài còn luôn dành cho đoàn chiên Chúa nơi đây trọn tình phụ tử. Hơn nữa, Đức Cha Già còn để lại nơi chúng ta những di sản quý báu về một đời sống “ Say Mê Thánh Giá”. Chúng ta cảm tạ Chúa, đồng thời xin quý cha và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho Đức Cha Già như ngài đã trối lại trong chúc thư : “... nhờ lời cầu nguyện của anh chị em mà Chúa đã ban cho giáo phận vô số ơn lành và trong đó cho cả tôi nữa. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho giáo phận và cho tôi, khi tôi chết cũng như khi tôi còn sống”.
2. Sống tốt những tháng cuối của Năm Thánh Thể
Từ đầu Năm Thánh Thể tới nay, hòa chung với tinh thần của Giáo Hội hoàn vũ, giáo phận chúng ta đang nở rộ nhiều việc làm cụ thể để tôn thờ, đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể. Đặc biệt tuần Chầu Lượt của các giáo xứ đã thể hiện rõ tinh thần ấy. Tuy nhiên xin quý cha và anh chị em hãy chú ý hơn nữa vào đời sống nội tâm. Phải làm sao cho đời sống của mỗi chúng ta được nuôi dưỡng và sống thực sự sống thần thiêng, chứ không phải ở những việc làm hào nhoáng chóng qua và lắm khi vô bổ. Do đó, việc siêng năng xưng tội, rước lễ, gặp gỡ Chúa qua việc viếng Thánh Thể hằng ngày, làm nhiều việc lành, thực thi bác ái, biết yêu thương, biết thông cảm và thứ tha, đó mới là những việc rất cần thiết, ngõ hầu phản ánh trung thực những hoa trái của một đời sống khởi đi từ sức mạnh của Thánh Thể và lại quy hướng về Thánh Thể.
3. Cử hành Lễ Quan Thầy giáo phận
Trong tinh thần của Năm Thánh Thể, giáo phận chúng ta sẽ cử hành Lễ Mẹ Lên Trời năm nay một cách đặc biệt hơn. Khi nhìn ngắm Mẹ về trời, chúng ta không chỉ thấy hình ảnh báo trước sự vinh thăng mai ngày của mỗi chúng ta, mà còn thấy nơi Mẹ mẫu gương tuyệt hảo để mỗi người bắt chước, hầu mai ngày cũng được lên trời với Mẹ. Đó là một đời sống luôn biết kết hiệp với Thánh Thể Chúa. Hướng nhìn lên Mẹ Maria, “Người đã hội nhập các chiều kích Thánh Thể vào toàn bộ cuộc đời mình, chúng ta xin Mẹ trợ giúp“, để chúng ta cũng biết tìm đến bí tích Thánh Thể và sống bí tích này như là nguồn thần lương cho cuộc hành trình tiến về quê trời.
Trong Tuần Chín Ngày chuẩn bị mừng lễ Quan Thầy giáo phận năm nay, các giáo xứ hãy có những sáng kiến và việc làm cụ thể hơn, nhằm nói lên rằng chúng ta đang thực sự cố gắng bắt chước Đức Mẹ, bắt chước đời sống luôn biết kết hiệp với Chúa qua việc lĩnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể; bắt chước đời sống khiêm nhường qua thái độ hiền lành, thông cảm; bắt chước đời sống bác ái qua việc quan tâm giúp đỡ những người bất hạnh...
Kính thưa quý cha và toàn thể anh chị em,
Đời sống của mỗi chúng ta được dệt nên bởi những tháng ngày đầy hồng ân của Chúa và sự đáp trả của mỗi người trước những hồng ân cao cả đó. Mỗi người cần biết khám phá ra rằng chúng ta đang được Chúa yêu thương và mỗi người luôn cố gắng đáp trả lại tình thương ấy. Nhìn lên Thánh Thể Chúa, nhờ sự hướng dẫn của Mẹ Maria, chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa và xin Người tiếp tục ban xuống nhiều ơn lành trên mỗi người và toàn giáo phận.
Xin quý cha và anh chị em cầu nguyện cho tôi.
Thân ái,
Giám mục giáo phận Vinh
Phaolô Maria Cao Đình Thuyên
Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Số 03 / 05 TC.TGM
Xã Đoài, ngày 25 / 7 / 2005
Kính gửi : Các cha, các tu sỹ, chủng sinh
Và anh chị em giáo dân trong giáo phận Vinh
Kính thưa quý cha và anh chị em thân mến,
Chúng ta vừa trải qua những ngày tang lễ Đức Cha Già Phêrô kính yêu, hôm nay cả giáo phận đang hướng về Lễ Mẹ Lên Trời, tôi thân ái gửi tới quý cha và anh chị em những lời cầu chúc tốt đẹp với một vài tâm tình sau đây :
1. Cầu nguyện cho Đức Cha Già Phêrô
Ngày 6 / 7 vừa qua, Đức Cha Già Phêrô kính yêu của chúng ta đã ra đi. Dù biết rằng quy luật sinh tử là vậy, nhưng mỗi chúng ta chắc phải cảm thấy một sự trống vắng khó có thể lấy gì bù đắp nổi. Với hơn 26 năm trong chức vụ giám mục, đặc biệt hơn 20 năm là chủ chăn giáo phận, Đức Cha Già không những đã trải qua biết bao cam go cho sự sống còn và sự phát triển của giáo phận, mà ngài còn luôn dành cho đoàn chiên Chúa nơi đây trọn tình phụ tử. Hơn nữa, Đức Cha Già còn để lại nơi chúng ta những di sản quý báu về một đời sống “ Say Mê Thánh Giá”. Chúng ta cảm tạ Chúa, đồng thời xin quý cha và anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho Đức Cha Già như ngài đã trối lại trong chúc thư : “... nhờ lời cầu nguyện của anh chị em mà Chúa đã ban cho giáo phận vô số ơn lành và trong đó cho cả tôi nữa. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho giáo phận và cho tôi, khi tôi chết cũng như khi tôi còn sống”.
2. Sống tốt những tháng cuối của Năm Thánh Thể
Từ đầu Năm Thánh Thể tới nay, hòa chung với tinh thần của Giáo Hội hoàn vũ, giáo phận chúng ta đang nở rộ nhiều việc làm cụ thể để tôn thờ, đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể. Đặc biệt tuần Chầu Lượt của các giáo xứ đã thể hiện rõ tinh thần ấy. Tuy nhiên xin quý cha và anh chị em hãy chú ý hơn nữa vào đời sống nội tâm. Phải làm sao cho đời sống của mỗi chúng ta được nuôi dưỡng và sống thực sự sống thần thiêng, chứ không phải ở những việc làm hào nhoáng chóng qua và lắm khi vô bổ. Do đó, việc siêng năng xưng tội, rước lễ, gặp gỡ Chúa qua việc viếng Thánh Thể hằng ngày, làm nhiều việc lành, thực thi bác ái, biết yêu thương, biết thông cảm và thứ tha, đó mới là những việc rất cần thiết, ngõ hầu phản ánh trung thực những hoa trái của một đời sống khởi đi từ sức mạnh của Thánh Thể và lại quy hướng về Thánh Thể.
3. Cử hành Lễ Quan Thầy giáo phận
Trong tinh thần của Năm Thánh Thể, giáo phận chúng ta sẽ cử hành Lễ Mẹ Lên Trời năm nay một cách đặc biệt hơn. Khi nhìn ngắm Mẹ về trời, chúng ta không chỉ thấy hình ảnh báo trước sự vinh thăng mai ngày của mỗi chúng ta, mà còn thấy nơi Mẹ mẫu gương tuyệt hảo để mỗi người bắt chước, hầu mai ngày cũng được lên trời với Mẹ. Đó là một đời sống luôn biết kết hiệp với Thánh Thể Chúa. Hướng nhìn lên Mẹ Maria, “Người đã hội nhập các chiều kích Thánh Thể vào toàn bộ cuộc đời mình, chúng ta xin Mẹ trợ giúp“, để chúng ta cũng biết tìm đến bí tích Thánh Thể và sống bí tích này như là nguồn thần lương cho cuộc hành trình tiến về quê trời.
Trong Tuần Chín Ngày chuẩn bị mừng lễ Quan Thầy giáo phận năm nay, các giáo xứ hãy có những sáng kiến và việc làm cụ thể hơn, nhằm nói lên rằng chúng ta đang thực sự cố gắng bắt chước Đức Mẹ, bắt chước đời sống luôn biết kết hiệp với Chúa qua việc lĩnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể; bắt chước đời sống khiêm nhường qua thái độ hiền lành, thông cảm; bắt chước đời sống bác ái qua việc quan tâm giúp đỡ những người bất hạnh...
Kính thưa quý cha và toàn thể anh chị em,
Đời sống của mỗi chúng ta được dệt nên bởi những tháng ngày đầy hồng ân của Chúa và sự đáp trả của mỗi người trước những hồng ân cao cả đó. Mỗi người cần biết khám phá ra rằng chúng ta đang được Chúa yêu thương và mỗi người luôn cố gắng đáp trả lại tình thương ấy. Nhìn lên Thánh Thể Chúa, nhờ sự hướng dẫn của Mẹ Maria, chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa và xin Người tiếp tục ban xuống nhiều ơn lành trên mỗi người và toàn giáo phận.
Xin quý cha và anh chị em cầu nguyện cho tôi.
Thân ái,
Giám mục giáo phận Vinh
Phaolô Maria Cao Đình Thuyên