Washington, DC: Theo tin từ Washington DC cho biết thì vào lúc 9g30, sáng ngày 5-5-2005, có điện thoại gọi đến cho cha Nguyễn Thanh Long, cha xứ giáo xứ Mẹ Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn, từ tòa tổng giám mục Washington DC: “Tôi là Đức Hồng Y McCarrick đây. Tôi muốn đến giáo xứ cha chiều hôm nay trước 7 giờ 10 phút, cha có làm lễ hôm nay không? Tôi muốn đến ban phép lành tòa thánh theo lời dặn của Đức tân Giáo Hoàng Bênêđictô 16.”
Cũng như thường lệ, vào lúc 6g30 tối, giáo xứ bắt đầu chầu Mình Thánh Chúa. Sau khi chầu Mình Thánh xong, thì Đức Hồng Y tiến lên bàn thờ và người nói ngay lý do tối hôm nay. Đức Hồng Y nói: “Tôi tới đây với anh chị em vì Đức Giáo Hoàng nhờ tôi tới để ban phép lành của ngài cho mọi người trong giáo xứ”. Rồi người ban phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người Tiếp theo sau ĐHY McCarrick nói: “Còn một tin vui lớn nữa tối muốn báo cho anh chị em là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước khi chết đã tưởng thưởng cha xứ của anh chị em tước "Đức Ông" vì công lao xây dựng giáo xứ và cộng đoàn trong suốt 30 năm qua. Tôi xin chúc mừng tân Đức Ông và chung vui với anh chị em”. Ngài còn nói thêm là "Đức Ông và anh chị em phải cố gắng sao cho có nhiều người vào chủng viện và nhà dòng".
Anh Nguyễn Phương có mặt trong buỗi lễ đã phát biểu rằng: "Khi nhìn vào những hàng ghế giáo dân, tôi thấy bao nhiêu là đôi mắt ngạc nhiên, lệ vướng trong mắt, hớn hở và vui mừng sau khi Đức Hồng Y báo tin vui cho giáo xứ. Thật là một niềm vui cho giáo xứ chúng con." Thế rồi một tràng pháo tay thật lớn và thật dài chúc mừng đến cha Phêrô Nguyễn Thanh Long.
Trong vòng 1 tuần mà hai chuyện vui đến với cha chúng con là ngày 29 tháng 4 vừa qua là ngày kỷ niện 40 năm linh mục và hôm nay Cha nguyễn Thanh Long lại được ban tước hiệu Đức Ông.
VietCahtolic xin chúc mừng tân Đức ông Phêrô Nguyễn Thanh Long và nguyện xin Chúa và Đức Mẹ Maria gìn giữ Đức Ông, giúp ngài luôn mạnh khoẻ để ngài làm trọn công việc mục vụ và sống cuộc đời còn lại an vui.