SAIGON -- Trong ba ngày 17, 18, 19/3/2005 giáo xứ Nam Hòa, hạt Chí Hòa tưng bừng hân hoan mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ; đón nhận sắc chỉ Năm Toàn Xá và mừng trọng thể thánh Giuse bổn mạng giáo xứ.
Ngày đầu tiên, khi nắng chưa lên, con đường ngắn dẫn vào nhà thờ đã nhộn nhịp những tà áo trắng, vàng, xanh của ban tiếp tân và ca đoàn. Khi hai Đức Cha giáo phận Phú Cường và giáo phận Xuân Lộc, quý cha đại diện và đặc trách, các linh mục, tu sĩ, chính quyền và quan khách đến đông đủ thì nghi thức làm phép và cắt băng khánh thành thang máy được bắt đầu. Những người có mặt được nghe lời nguyện, trong đó có câu này: “Xin cho các Thiên Thần Chúa hộ phù, để luôn luôn cứu thoát và gìn giữ những ai đi thang máy này khỏi mọi hiểm nguy; như xưa Chúa đã dùng phó tế Philipphê đem đức tin và ơn thánh cho vị quan xứ Êthiopi khi ông ngồi xe đọc sách Thánh”. Và hai Đức Cha đã bước vào thang máy trong tiếng hát của ca đoàn với bài “ Trèo Lên Cao Sơn”. Nhà thờ Nam Hòa được xây dựng một tầng trệt, một tầng lầu, chiếc thang máy này nhằm giúp những người giáo dân cao tuổi được thuận tiện khi đến dâng lễ.
Sau đó đoàn rước tiến lên hành lang cuối nhà thờ. Cha Tổng Đại Diện Hùynh Công Minh đọc Sắc Lệnh Tòa Thánh và Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ công bố chính thức khai mạc năm Thánh Toàn Xá của giáo xứ. Thánh lễ đồng tế được cử hành long trọng. Trong bài giảng của Đức Cha Phêrô, mọi người thấy được chân dung của thánh Giuse thật tuyệt vời với danh hiệu Đấng Công Chính:
“Thánh Giuse giữ một vai trò, vị trí quan trọng trong nhiệm cục cứu độ cũng như trong đời sống của giáo Hội. Qua 25 tước hiệu trong kinh cầu Hội Thánh truyền đọc, có 8 tước hiệu qui về quyền chức của Ngài, có 8 tước hiệu nói lên những nhân đức trỗi vượt của Ngài và 9 tước hiệu khác mô tả sứ vụ cầu bầu của Ngài. Thánh Giuse là hình ảnh tiêu biểu của các tổ phụ: Ngài mạnh tin như Abraham, nhẫn nhục như Giacob, thanh khiết như Giuse Ai Cập, đẹp lòng Thiên Chúa như Đavít và khôn ngoan tựa Salômon. Nhờ thánh Giuse, mầu nhiệm nhập thể được che dấu khỏi sự tò mò và độc ác của người Do Thái, bảo toàn danh dự và tính mạng của Đức Maria. Ngài trở thành đấng uy quyền cao cả vì sự trung thành và cộng tác với ơn thánh. Ngài là đấng công chính cùng với sự thanh tịnh, khôn ngoan, dũng cảm, vâng lời, nhẫn nhục, trung tín, khó nghèo.
Chúng ta tôn thờ Thánh Thể qua ba việc phải làm là: “ cử hành, thờ lạy và chiêm ngắm “, học tập nơi thánh Giuse cách cung kính, chiêm ngắm Chúa Giêsu trong Thánh Thể để tìm ra ý Chúa mà tuân theo…”
Trong phần liên hoan, hai Đức Cha cùng với linh mục chính xứ Giuse Trần Văn Đắc rót rượu và cắt bánh để chung vui với giáo xứ. Trong dịp này, các linh mục, tu sĩ có gốc gác từ giáo xứ Nam Hòa cũng về họp mặt đông đủ. Đặc biệt là Đức Cha Dom. Nguyễn Chu Trinh trước đây khi còn làm thầy đã từng đến giúp giáo xứ Nam Hòa. Phần văn nghệ do các đoàn thể trong giáo xứ và nhóm văn nghệ sĩ doanh nghiệp trình diễn tuy đơn sơ nhưng nói lên thiện chí của từng người.
Buổi chiều ngày 18/3/2005, giáo dân của cộng đồng giáo xứ đã cung nghinh thánh Giuse trọng thể, thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự. Qua bài giảng, Đức Cha đưa ra một mô hình giáo xứ với bốn điểm chính yếu:
Giáo xứ Nam Hòa được thành lập từ năm 1955, dưới sự chăm sóc của các cha Dom. Đinh Tiến khoa, Giuse Phạm Bao Huấn, Vinh Sơn Trần Đức Hóa, Dom. Nguyễn Đức Bình và hiện nay là cha Giuse Trần văn Đắc. Trong hành trình 50 năm, giáo xứ đã có những hoa quả tốt lành là có được Đức Giám Mục Antôn Vũ Huy Chương, 18 linh mục, 04 nam tu sĩ và 27 nữ tu. Giáo xứ có khá nhiều đoàn thể, ngoài những đoàn thể quen thuộc, đặc biệt còn có hội Trợ Tá Bệnh Nhân, Nữ Đoàn Bác Ái, Mục Vụ Gia Đình, Gia Đình Phúc Âm, Mục Vụ Các Cụ Cao Niên, Huynh Đoàn Phan Sinh.
Và xin mượn lời của một Đức Giám Mục để kết thúc: “ Kính chúc giáo xứ Nam Hòa một năm hồng phúc để từ đây sẽ mãi mãi vươn lên và thăng tiến về mọi mặt.”
Ngày đầu tiên, khi nắng chưa lên, con đường ngắn dẫn vào nhà thờ đã nhộn nhịp những tà áo trắng, vàng, xanh của ban tiếp tân và ca đoàn. Khi hai Đức Cha giáo phận Phú Cường và giáo phận Xuân Lộc, quý cha đại diện và đặc trách, các linh mục, tu sĩ, chính quyền và quan khách đến đông đủ thì nghi thức làm phép và cắt băng khánh thành thang máy được bắt đầu. Những người có mặt được nghe lời nguyện, trong đó có câu này: “Xin cho các Thiên Thần Chúa hộ phù, để luôn luôn cứu thoát và gìn giữ những ai đi thang máy này khỏi mọi hiểm nguy; như xưa Chúa đã dùng phó tế Philipphê đem đức tin và ơn thánh cho vị quan xứ Êthiopi khi ông ngồi xe đọc sách Thánh”. Và hai Đức Cha đã bước vào thang máy trong tiếng hát của ca đoàn với bài “ Trèo Lên Cao Sơn”. Nhà thờ Nam Hòa được xây dựng một tầng trệt, một tầng lầu, chiếc thang máy này nhằm giúp những người giáo dân cao tuổi được thuận tiện khi đến dâng lễ.Sau đó đoàn rước tiến lên hành lang cuối nhà thờ. Cha Tổng Đại Diện Hùynh Công Minh đọc Sắc Lệnh Tòa Thánh và Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ công bố chính thức khai mạc năm Thánh Toàn Xá của giáo xứ. Thánh lễ đồng tế được cử hành long trọng. Trong bài giảng của Đức Cha Phêrô, mọi người thấy được chân dung của thánh Giuse thật tuyệt vời với danh hiệu Đấng Công Chính:
“Thánh Giuse giữ một vai trò, vị trí quan trọng trong nhiệm cục cứu độ cũng như trong đời sống của giáo Hội. Qua 25 tước hiệu trong kinh cầu Hội Thánh truyền đọc, có 8 tước hiệu qui về quyền chức của Ngài, có 8 tước hiệu nói lên những nhân đức trỗi vượt của Ngài và 9 tước hiệu khác mô tả sứ vụ cầu bầu của Ngài. Thánh Giuse là hình ảnh tiêu biểu của các tổ phụ: Ngài mạnh tin như Abraham, nhẫn nhục như Giacob, thanh khiết như Giuse Ai Cập, đẹp lòng Thiên Chúa như Đavít và khôn ngoan tựa Salômon. Nhờ thánh Giuse, mầu nhiệm nhập thể được che dấu khỏi sự tò mò và độc ác của người Do Thái, bảo toàn danh dự và tính mạng của Đức Maria. Ngài trở thành đấng uy quyền cao cả vì sự trung thành và cộng tác với ơn thánh. Ngài là đấng công chính cùng với sự thanh tịnh, khôn ngoan, dũng cảm, vâng lời, nhẫn nhục, trung tín, khó nghèo.
Chúng ta tôn thờ Thánh Thể qua ba việc phải làm là: “ cử hành, thờ lạy và chiêm ngắm “, học tập nơi thánh Giuse cách cung kính, chiêm ngắm Chúa Giêsu trong Thánh Thể để tìm ra ý Chúa mà tuân theo…”
Trong phần liên hoan, hai Đức Cha cùng với linh mục chính xứ Giuse Trần Văn Đắc rót rượu và cắt bánh để chung vui với giáo xứ. Trong dịp này, các linh mục, tu sĩ có gốc gác từ giáo xứ Nam Hòa cũng về họp mặt đông đủ. Đặc biệt là Đức Cha Dom. Nguyễn Chu Trinh trước đây khi còn làm thầy đã từng đến giúp giáo xứ Nam Hòa. Phần văn nghệ do các đoàn thể trong giáo xứ và nhóm văn nghệ sĩ doanh nghiệp trình diễn tuy đơn sơ nhưng nói lên thiện chí của từng người.
Buổi chiều ngày 18/3/2005, giáo dân của cộng đồng giáo xứ đã cung nghinh thánh Giuse trọng thể, thánh lễ đồng tế do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự. Qua bài giảng, Đức Cha đưa ra một mô hình giáo xứ với bốn điểm chính yếu: - Về đời sống đức tin của cộng đoàn: phải được nâng lên, sâu sắc, mạnh mẽ, sáng suốt….được biểu lộ qua đời sống và việc phụng vụ của Giáo Hội vì phụng vụ là môi trường tốt nhất mà Chúa Thánh Thần ưa dùng để giáo dục cộng đoàn.
- Giáo xứ phải là một cộng đoàn bác ái: Biết quan tâm đến người nghèo. Giáo xứ phải được hình thành bởi những gia đình công giáo tốt lành.
- Cộng đoàn giáo xứ phải biết hiệp nhất, yêu thương nhau.
- Giáo xứ phải là một cộng đồng tông đồ truyền giáo: đó là một cộng đồng mở, rao giảng Tin Mừng để biểu lộ bản chất của Giáo Hội là truyền giáo, hướng đến xã hội thực tế bên ngoài, đem niềm vui đến cho mọi người.
Giáo xứ Nam Hòa được thành lập từ năm 1955, dưới sự chăm sóc của các cha Dom. Đinh Tiến khoa, Giuse Phạm Bao Huấn, Vinh Sơn Trần Đức Hóa, Dom. Nguyễn Đức Bình và hiện nay là cha Giuse Trần văn Đắc. Trong hành trình 50 năm, giáo xứ đã có những hoa quả tốt lành là có được Đức Giám Mục Antôn Vũ Huy Chương, 18 linh mục, 04 nam tu sĩ và 27 nữ tu. Giáo xứ có khá nhiều đoàn thể, ngoài những đoàn thể quen thuộc, đặc biệt còn có hội Trợ Tá Bệnh Nhân, Nữ Đoàn Bác Ái, Mục Vụ Gia Đình, Gia Đình Phúc Âm, Mục Vụ Các Cụ Cao Niên, Huynh Đoàn Phan Sinh.
Và xin mượn lời của một Đức Giám Mục để kết thúc: “ Kính chúc giáo xứ Nam Hòa một năm hồng phúc để từ đây sẽ mãi mãi vươn lên và thăng tiến về mọi mặt.”