Giáo lý cho người dự tòng : Lời Mở Đầu
LTS: Các giáo xứ và cộng đoàn trong và ngoài nước đều có lớp dậy Giáo Lý Cho Người Dự Tòng. Yêu cầu của các lớp này là làm sao cho học viên có một kiến thức bao quát, mạch lạc và đơn giản nhưng đầy đủ về mầu nhiệm Kitô Giáo.
Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên hiện đang làm việc mục vụ tại Houston, Texas, đã soạn thảo giảng khóa đáp ứng được các yêu cầu nói trên và Ngài đã có nhã ý gửi cho VietCatholic để chia sẻ với độc giả. Khóa giảng này có tiêu đề: "Giáo Lý Cho Người Dự Tòng để các giảng viên và người dự tòng có tài liệu giảng huấn và học tập". VietCatholic xin cám ơn cha Nguyễn Văn Tuyên.
Hân hạnh giới thiệu,
LM Trần Công Nghị
LỜI MỞ ĐẦU
Tập sách này đã hình thành từng bước qua nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi với một số không ít anh chị em muốn tìm hiểu và gia nhập Kitô giáo. Tác giả đã soạn vì nhu cầu bản thân cho chính mình dùng, hơn là với ý định phổ biến. Nhiều bạn đã mượn bản thảo này và nhận thấy những trang này có thể giúp ích thiết thực cho nhiều người, cả hướng dẫn viên lẫn người dự tòng. Bởi thế, mặc dầu chưa có thời giờ để sửa chữa cho hoàn chỉnh hơn, chúng tôi thấy mình không thể không đáp ứng sự chờ đợi và những lời khuyến khích trên.
Để trình bày giáo lý cho dự tòng, có thể theo nhiều đường lối khác nhau : Đường lối lịch sử ( Theo diễn tiến của lịch sử cứu độ ), đường lối Tin Mừng ( Bắt đầu ngay từ Chúa Kitô rồi mới trở ngược lại thời chuẩn bị trong Cựu Ước ), đường lối phụng vụ ( theo diễn tiến của năm phụng vụ ) hoặc trình bày theo hệ thống ( trình bày đức tin theo thứ tự luân lý ). Mỗi đường lối đều có ưu điểm và nhược điểm. Cần lựa chọn theo người học. Tuy nhiên dầu theo đường lối nào thì sau cùng cũng phải tạo cho người dự tòng một cái nhìn bao quát, mạch lạc, đơn giản nhưng đầy đủ về mầu nhiệm Kitô giáo. Đây vừa là một đòi hỏi sư phạm vừa hợp với tính chất của Kitô giáo. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa là một “Nhiệm cuộc” và được thực hiện trong một lịch sử cụ thể có trước có sau (Lịch sử cứu độ). Các chân lý đức tin hợp thành một toàn bộ mạch lạc qui tụ quanh những mầu nhiệm “trọng điểm”. Cần giúp người dự tòng ngay từ đầu thấy được những nét chính của chương trình cứu độ và những trọng điểm của chân lý đức tin, cũng như trong bất cứ lãnh vực nhận thức nào, cần tuân thủ nguyên tắc sư phạm sau đây: Biết những điều chính yếu một cách mạch lạc thì hơn là chồng chất những chi tiết tản mác, rời rạc. Chính vì thế mà trong tập này chúng tôi theo đường lối tổng hợp dung hòa đường lối lịch sử với cách trình bày hệ thống.
Các dự tòng rất khác nhau về hoàn cảnh, tâm lý, trình độ văn hóa, kiến thức tôn giáo có sẵn, tuổi tác. Không thể có một cuốn sách hợp với hết mọi người. Chính hướng dẫn viên phải dựa vào cái khung chung và các gợi ý để thích ứng cho hợp với người đối thoại với mình.
Thánh Kinh là nguồn mạch chính của giáo lý. Càng theo sát Thánh Kinh giáo lý càng sâu, càng sống động và giàu chất dinh dưỡng. Ở đây, chúng tôi theo sát Thánh Kinh, nhưng không trích dẫn trực tiếp vì thấy chưa cần thiết cho người mới bắt đầu làm quen với Kitô giáo.
Cũng vậy, nhiều điểm giáo lý chưa trực tiếp cần thiết ngay cho dự tòng đã không được đề cập đến trong tập sách này để giữ cho tập sách đầu tay của họ được gọn nhẹ.
Tài liệu này cũng có thể dùng cho tân tòng để bổ túc những gì họ chưa kịp lĩnh hội ở thời dự tòng.
Một tập sách khác - cuốn “ THẦY LÀ CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG “ - cũng có chung một nội dung và một bố cục, nhưng ngắn gọn hơn, cũng đã được soạn thảo dành cho những ai muốn có một tài liệu đơn giản và dễ hiểu hơn. Chúng tôi mong ước tập sách này cũng sẽ được trao đến các bạn.
Chúng tôi rất mong ước nhận được thật nhiều góp ý và chỉ dẫn của bạn đọc.
TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
Linh mục NGUYỄN VĂN TUYÊN
LTS: Các giáo xứ và cộng đoàn trong và ngoài nước đều có lớp dậy Giáo Lý Cho Người Dự Tòng. Yêu cầu của các lớp này là làm sao cho học viên có một kiến thức bao quát, mạch lạc và đơn giản nhưng đầy đủ về mầu nhiệm Kitô Giáo.
Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên hiện đang làm việc mục vụ tại Houston, Texas, đã soạn thảo giảng khóa đáp ứng được các yêu cầu nói trên và Ngài đã có nhã ý gửi cho VietCatholic để chia sẻ với độc giả. Khóa giảng này có tiêu đề: "Giáo Lý Cho Người Dự Tòng để các giảng viên và người dự tòng có tài liệu giảng huấn và học tập". VietCatholic xin cám ơn cha Nguyễn Văn Tuyên.
Hân hạnh giới thiệu,
LM Trần Công Nghị
LỜI MỞ ĐẦU
Tập sách này đã hình thành từng bước qua nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi với một số không ít anh chị em muốn tìm hiểu và gia nhập Kitô giáo. Tác giả đã soạn vì nhu cầu bản thân cho chính mình dùng, hơn là với ý định phổ biến. Nhiều bạn đã mượn bản thảo này và nhận thấy những trang này có thể giúp ích thiết thực cho nhiều người, cả hướng dẫn viên lẫn người dự tòng. Bởi thế, mặc dầu chưa có thời giờ để sửa chữa cho hoàn chỉnh hơn, chúng tôi thấy mình không thể không đáp ứng sự chờ đợi và những lời khuyến khích trên.
Để trình bày giáo lý cho dự tòng, có thể theo nhiều đường lối khác nhau : Đường lối lịch sử ( Theo diễn tiến của lịch sử cứu độ ), đường lối Tin Mừng ( Bắt đầu ngay từ Chúa Kitô rồi mới trở ngược lại thời chuẩn bị trong Cựu Ước ), đường lối phụng vụ ( theo diễn tiến của năm phụng vụ ) hoặc trình bày theo hệ thống ( trình bày đức tin theo thứ tự luân lý ). Mỗi đường lối đều có ưu điểm và nhược điểm. Cần lựa chọn theo người học. Tuy nhiên dầu theo đường lối nào thì sau cùng cũng phải tạo cho người dự tòng một cái nhìn bao quát, mạch lạc, đơn giản nhưng đầy đủ về mầu nhiệm Kitô giáo. Đây vừa là một đòi hỏi sư phạm vừa hợp với tính chất của Kitô giáo. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa là một “Nhiệm cuộc” và được thực hiện trong một lịch sử cụ thể có trước có sau (Lịch sử cứu độ). Các chân lý đức tin hợp thành một toàn bộ mạch lạc qui tụ quanh những mầu nhiệm “trọng điểm”. Cần giúp người dự tòng ngay từ đầu thấy được những nét chính của chương trình cứu độ và những trọng điểm của chân lý đức tin, cũng như trong bất cứ lãnh vực nhận thức nào, cần tuân thủ nguyên tắc sư phạm sau đây: Biết những điều chính yếu một cách mạch lạc thì hơn là chồng chất những chi tiết tản mác, rời rạc. Chính vì thế mà trong tập này chúng tôi theo đường lối tổng hợp dung hòa đường lối lịch sử với cách trình bày hệ thống.
Các dự tòng rất khác nhau về hoàn cảnh, tâm lý, trình độ văn hóa, kiến thức tôn giáo có sẵn, tuổi tác. Không thể có một cuốn sách hợp với hết mọi người. Chính hướng dẫn viên phải dựa vào cái khung chung và các gợi ý để thích ứng cho hợp với người đối thoại với mình.
Thánh Kinh là nguồn mạch chính của giáo lý. Càng theo sát Thánh Kinh giáo lý càng sâu, càng sống động và giàu chất dinh dưỡng. Ở đây, chúng tôi theo sát Thánh Kinh, nhưng không trích dẫn trực tiếp vì thấy chưa cần thiết cho người mới bắt đầu làm quen với Kitô giáo.
Cũng vậy, nhiều điểm giáo lý chưa trực tiếp cần thiết ngay cho dự tòng đã không được đề cập đến trong tập sách này để giữ cho tập sách đầu tay của họ được gọn nhẹ.
Tài liệu này cũng có thể dùng cho tân tòng để bổ túc những gì họ chưa kịp lĩnh hội ở thời dự tòng.
Một tập sách khác - cuốn “ THẦY LÀ CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG “ - cũng có chung một nội dung và một bố cục, nhưng ngắn gọn hơn, cũng đã được soạn thảo dành cho những ai muốn có một tài liệu đơn giản và dễ hiểu hơn. Chúng tôi mong ước tập sách này cũng sẽ được trao đến các bạn.
Chúng tôi rất mong ước nhận được thật nhiều góp ý và chỉ dẫn của bạn đọc.
TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN
Linh mục NGUYỄN VĂN TUYÊN