EM BÉ MUỐI
N2T

Có một em bé muối đi bộ một ngàn cây số mới đến được bờ biển, sóng cồn dồn dập trước nay chưa hề thấy qua, khiến cho nó giương mắt nhìn sửng.
Em bé muối nói với biển: “Ông là ai ?”
Biển cười mĩm nói: “Con đến mà coi.”
Thế là, em bé muối từng bước từng bước đi xuống biển, mỗi bước đi là nó bị hòa tan một ít, cuối cùng nó hoàn toàn hòa tan trong nước. Em bé muối kinh ngạc vui vẻ hét lớn:
- “A, bây giờ thì mình mới nhận ra mình.”

Suy tư:
Có những người không nhận ra được mình là ai trong cuộc sống bon chen, khi họ cố chấp nhắm mắt dùng tất cả các phương tiện xấu xa bẩn thỉu để đạt cho được mục tiêu của mình: họ là những người công chức nhà nước là phục vụ nhân dân, nhưng họ trở thành những kẻ hà hiếp nhân dân; họ là những bác sĩ chữa bệnh cứu giúp bệnh nhân, nhưng họ không nhận ra mình là bác sĩ mà trở thành kẻ buôn bán sự sống chết với bệnh nhân của mình; họ là những thầy giáo đào tạo nhân tài tương lai cho đất nước, nhưng họ không nhận ra mình là thầy giáo mà lại trở thành kẻ du côn dữ tợn trên bục giảng...
Tôi là người Ki-tô hữu nhưng sẽ có một lúc nào đó tôi không nhận ra mình là người Ki-tô hữu nữa, bởi vì cách sống của tôi giống như những người chưa hề biết Chúa: rượu chè cờ bạc, kiêu ngạo, ghét ghen, nói xấu người này vu khống người kia, không tham dự các bí tích và không đến nhà thờ.v.v...
Chỉ khi nào tôi đắm mình trong cầu nguyện, hòa tan trong yêu thương của Thiên Chúa thì tôi mới hoàn toàn nhận ra mình là người Ki-tô hữu, là con cái của Thiên Chúa và là môn đệ của Đức Chúa Giê-su.
----------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai