NGUYÊN NHÂN CÓ SẤM SÉT
Khi Thiên đế ra lệnh cho Lôi thần quản trị sấm sét, ông ta chỉ có một con chó chín cái tai mà không có dụng cụ để phát đi tiếng sấm chớp, thế là ông ta đi thỉnh giáo với thiên thần Nguyên Tôn. Trên đường đi thì bổng có một cây gậy dài từ trên trời rơi xuống trúng vào viên đá xanh phát ra ánh sáng rất mạnh, Lôi thần nhặt lên và phát hiện đây là cây gậy đánh ra lửa của Thái thượng Lão quân, ông ta rất phấn khởi nói: “Ta phải dùng cây gậy tịch lịch này để phát ra sấm chớp !”
Sau đó Nguyên Tôn thiên thần nói với Lôi thần lấy xương quái thú cái để làm dùi, lấy da quái thú đực chế tạo cái trống, thế là Lôi thần dẫn con chó chín tai đi đông hải tìm quái thú.
Sau một trận đại chiến kịch liệt, con quái thú cái bị con chó chín tai cắn chết, con quái thú đực tức giận chỉ một cái táp là nuốt con chó chín tai vô bụng. Lôi thần rất thương tâm bèn hô phong hoán vũ và sấm sét nổi lên công đánh con quái thú đực ấy, lấy được dùi và trống.
Từ đó về sau Lôi thần chuyên tâm quản lý sấm sét.
(Nam triều, Tống, Thịnh Hồng Chi “Hình châu ký)

Suy tư:
Có người sợ sấm chớp, có người run rẩy khi nghe tiếng sét nổ ầm ầm, cũng đúng thôi, vì có khi sét cũng đánh chết người.
Có một thứ mạnh hơn sấm sét, đó là cơn giận dữ của con người, có người khi cơn giận nổi lên thì có thể giết người gây ra án mạng; có người khi giận dữ thì quên tất cả như người bị quỷ ma ám...
Nhưng tất cả những giận dữ ấy cũng không bằng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trong ngày phán xét, Ngài không quát mắng giận dữ, cũng không trợn mắt bặm môi đánh người tội lỗi, nhưng sự công bằng khi xét xử của Ngài làm cho kẻ tội lỗi sợ hãi hơn cả sấm sét đánh, bởi vì sự công bằng chính trực của Ngài là sấm sét đánh những người kiêu ngạo và những kẻ thờ bụt thần...
Nguyên nhân sấm sét là chuyện huyền thoại cổ tích, không có thật.
Nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trong ngày phán xét thì có thật, Thánh Kinh đã chứng minh điều ấy trong Thánh Vịnh, khi ông Mô-sê cầu nguyện với Chúa:
“Ngài thịnh nộ chúng con phải mạng vong,
nổi trận lôi đình thấy mà khủng khiếp !
Tội chúng con, Chúa bày ra trước mặt Ngài,
lỗi thầm kín Thánh Nhan đều soi tỏ.
Chúa nổi xung, đời chúng con tàn tạ,
kiếp sống thoảng qua: một tiếng thở dài...” (Tv 90, 7-9)

-----------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com