Mỗi tháng hoa về, theo truyền thống tốt đẹp của Giáo xứ, hôm nay 30-4-2013 cộng đoàn Giáo xứ Mẹ Fatima hân hoan cùng cha chánh xứ Fx. Hồ Xuân Hùng long trọng cử hành thánh lễ tiến hoa năm sắc lên linh đài Đức Mẹ. Cha chánh xứ và Hội đồng mục vụ chọn 10 ca viên nữ và 30 em thiếu nhi Thánh Thể lập thành một đội dâng hoa cho buổi nghi thức này. Đây thực sự là một giá trị truyền giáo đặc sắc làm tăng thêm sự mừng, kính Mẹ trong lòng các tín hữu.

Xem hình ảnh

Mặc dù trời đã về chiều nhưng cái nắng hao người theo gió phả ra từ mặt đường làm cảnh vật nhìn từ xa như méo mó, biến dạng do khí nóng bốc lên. Chưa đến giờ lễ mà từ mọi ngã đường, các em nhỏ trên tay cầm sẵn các khóm hoa do chính mình hái được để dâng Mẹ với lòng thành kính thơm thảo, các em hôm nay đẹp như những thiên thần trong niềm vui được góp muôn cánh hoa đồng nội. Lòng yêu mến, tôn sùng Đức Mẹ của cộng đoàn như xua đi cái nắng oi bức chói chang của những ngày đầu hè. Trong niềm hiếu thảo đối với mẹ, đoàn con dâng lên Mẹ Maria muôn đóa thiêng thanh khiết từ những đóa hoa lòng.

Cuộc tôn vinh Đức Mẹ diễn tiến theo như chương trình: Dâng hương, dâng hoa, đọc kinh Mân Côi, suy niệm, vũ khúc tiến hoa dâng mẹ của các em thiếu nhi với những điệu vũ dâng hoa đẹp mắt, được luyện tập khá công phu và mang tính nghệ thuật trong từng động tác.

Toàn thể loài người đã tôn vinh Mẹ là mẹ hiền mẫu của mình để khi gặp phải những đau khổ vất vả đều chạy đến bên Mẹ và kêu lên “ Mẹ ơi!’’ để được an ủi, đỡ nâng nhất định sẽ được sự bình an đích thực.

Lời Thánh Ephrem “Đức mẹ là sự cậy trông cho những kẻ khốn cùng, là cửa biển vững vàng để cứu vớt những người đi biển gặp cơn giông tố không phải gian nan chìm đắm”.

Biết bao biến cố đang tung hoành : bạn bè bất tín, vợ chồng bất trung,con cái ngược đãi cha mẹ...và bao nhiêu điều dữ đang xảy ra trên thế giớ : Ly loạn do cấm cách, chia rẽ do hận thù, khổ đau vì bạo lực, tan tác vì chiến tranh...Thì Mẹ ! vẫn làn Mẹ tinh tuyền và thánh thiện luôn ban ơn phước hải hà, đồng hành cùng chúng con vượt qua được những sóng gió ba đào, những long đong chìm nổi giữa phận người. Tuy vậy, không ít lần con còn mãi mê trong kiếp sống thế tục đã sống bừa bãi, tôi lệ, thản nhiên vui hưởng, điều đó thật bất xứng với Mẹ đã làm Mẹ phải gánh thêm nỗi buồn đau thấm thía nhưng Mẹ vẫn không ngoảnh mặt bỏ con, như một ánh sao mai soi đường dẫn lối cho đoàn người lữ thứ giữa cuộc trần gian, Mẹ vẫn chữa lành các vết thương tội lỗi đang rúc rỉa linh hồn chúng con. Lòng từ mẫu của mẹ bao la ngút ngàn.

Màu hoa tươi tắn hôm nay là tình yêu chan chứa cho cuộc đời khô cằn nắng hạn và cũng là ước nguyện cho tương lai mà chúng con thành kính lên Mẹ.

Không ngôn từ nào có thể kể hết về mẹ, không ngòi viết nào có thể diễn tả hết về Mẹ bởi vì, Mẹ là đẹp nhất trong muôn ngàn thọ tạo phản ảnh vẻ uy nghi và huy hoàng của Thiên Chúa. Càng hiệp thông với Thiên Chúa thì Mẹ càng liên kết với tha nhân, Noi gương Mẹ để nói lời “xin vâng” với Chúa trong mọi khốn cùng với kiếp phù sinh. Tình yêu của Mẹ là cửa ngõ giúp chúng con bước đi đến cội nguồn ánh sáng và chân lý tình yêu theo đúng kế hoạch yêu thương cứu độ nhân loại của Thiên Chúa. Sân nhà thờ hôm nay như một vườn hoa nhiều màu sắc của hoa và nến tô điểm thêm vào vườn hoa chung của Giáo Hội.

Kết thúc buổi dâng hoa nhưng lại mở ra một tháng hoa với đủ sắc màu là lời của cha xứ hướng cộng đoàn đi vào tâm tình của tháng hoa kính đức mẹ. Trước những cánh hoa lòng, trước tôn nhan Mẹ hiền, chúng con cùng chung tiếng dâng lời cảm tạ và hướng về Mẹ chí thánh nhờ sự trợ giúp nhân hiền của Mẹ. Xin Mẹ thương củng cố đức tin cho xứ đạo Mẹ Fatima của chúng con thêm phát triển, xin Mẹ thương, giữ gìn các gia đình trong Giáo xứ đầy hạnh phúc và bình an.