Sứ Thần Tòa Thánh tình nguyện ở lại để gần gũi và chia sẻ với những đau khổ tại Irak
Baghdad, ngày 18.03.2003 - Theo tin của nhật báo Avvenire của Ý, Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh một lần nữa đã nhắc lại ý định ở lại Irak ngay cả khi cuộc chiến bùng nổ và bom đạn bắt đầu rơi, để biểu lộ sự thông cảm và chia sẻ với những thống khổ của các nạn nhân phải gánh chịu tang tóc.
Ðức Tổng Giám Mục Fernando Filoni, đã được Tòa Thánh đặt làm Khâm Sứ tại Irak từ gần một năm qua đã phát biểu như sau: “Chúng tôi hiện đang ở đây và chúng tôi sẽ ở lại chính tại nơi đây, ngay cả khi chiến sự bùng nổ. Chúng tôi không có một lựa chọn nào khác, bao lâu còn được phép ở lại, chúng tôi sẽ lưu lại nơi đây”,
Ðức Tổng GiámMục còn bầy tỏ nguyện vọng ở lại để “được gần gũi với những ai sầu khổ để họ cảm thấy rằng họ không bị bỏ rơi” và cũng cam kết ở lại để “phục vụ cho giáo hội tại địa phương”.
Ðức Khâm Sứ còn cho biết thêm: Riêng những người Công giáo, khoảng 2,8 % trong số 24 triệu dân số Irak, vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường.
“Chắc chắn các gia đình thân nhân của các chủng sinh cũng lo âu, các chủng viện và các giáo xứ vẫn mở cửa sinh hoạt như thường lệ, nhưng cũng đã chuẩn bị để đối phó với bất cứ hoàn cảnh nào xẩy đến, ngoài chương trình đã hoạch định”.
Baghdad, ngày 18.03.2003 - Theo tin của nhật báo Avvenire của Ý, Ðức Khâm Sứ Tòa Thánh một lần nữa đã nhắc lại ý định ở lại Irak ngay cả khi cuộc chiến bùng nổ và bom đạn bắt đầu rơi, để biểu lộ sự thông cảm và chia sẻ với những thống khổ của các nạn nhân phải gánh chịu tang tóc.
Ðức Tổng Giám Mục Fernando Filoni, đã được Tòa Thánh đặt làm Khâm Sứ tại Irak từ gần một năm qua đã phát biểu như sau: “Chúng tôi hiện đang ở đây và chúng tôi sẽ ở lại chính tại nơi đây, ngay cả khi chiến sự bùng nổ. Chúng tôi không có một lựa chọn nào khác, bao lâu còn được phép ở lại, chúng tôi sẽ lưu lại nơi đây”,
Ðức Tổng GiámMục còn bầy tỏ nguyện vọng ở lại để “được gần gũi với những ai sầu khổ để họ cảm thấy rằng họ không bị bỏ rơi” và cũng cam kết ở lại để “phục vụ cho giáo hội tại địa phương”.
Ðức Khâm Sứ còn cho biết thêm: Riêng những người Công giáo, khoảng 2,8 % trong số 24 triệu dân số Irak, vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường.
“Chắc chắn các gia đình thân nhân của các chủng sinh cũng lo âu, các chủng viện và các giáo xứ vẫn mở cửa sinh hoạt như thường lệ, nhưng cũng đã chuẩn bị để đối phó với bất cứ hoàn cảnh nào xẩy đến, ngoài chương trình đã hoạch định”.