Mỹ Tho - Từ trước ngày mừng lễ Các Thánh Tử Đạo và sáng sớm ngày 24.11.2007 tại giáo xứ Ba Giồng, thuộc Giáo Phận Mỹ Tho giáo dân từ khắp nơi trong giáo phận đã về đây để mừng lễ vì Ba Giồng có thể gọi là cái nôi của hạt giống tử đạo cách đây gần 300 năm (1882) hiện nay trong đất thánh của giáo xứ còn có những ngôi mộ cổ chôn cất tổ phụ các giáo hữu từ năm 1664 và là địa điểm hành hương của giáo phận Mỹ Tho. Trong thánh lễ hôm nay có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc,Giám Mục Giáo Phận chủ tế, cha Tổng Đại Diện Phêrô Hồ Bản Chánh cùng khoảng 30 linh mục đồng tế.
Khung cảnh của lễ đài Các Thánh Tử Đạo tại GX Ba Giồng được trang trí rất đẹp, rất nhiều hoa, mọi người như bị lôi cuốn với nhiều sắc hoa: Hoa hồng đỏ, hoa cúc đại đoá trắng, hoa cẩm tú cầu, hoa cúc vàng, hoa lan nhiều loại, hoa ly trắng, hồng v.v… hầu như có gần đủ các loài hoa hiện diện ở đây trong ngày lễ và diễn nguyện mừng kính này.
Trước khi bắt đầu phần dĩễn nguyện trước thánh lễ với ý tưởng “ Hạt giống gieo xuống đất mà không mục nát sẽ không sinh hoa trái, nhưng nếu mục nát đi nó sẽ sinh nhiều hạt khác” (Gio.12,24-25) do Câu lạc bộ Đất Việt, các sơ dòng Phaolô, Mến Thánh Gía Tân An, linh mục-ca sĩ Nguyễn Sang, nghệ sĩ Kim Lệ, nghệ sĩ Bảo Cường, ca sĩ Gia An và giới trẻ Đất Giồng trình diễn … thì một số giáo dân trong khoảng hơn 2.000 người tham dư đã lãnh bí tích giao hoà cùng Thiên Chúa, tiếp đó mọi người đã rước kiệu các thánh tử đạo một cách trọng thể, xen giữa phần diễn nguyện những người tham dự còn được nghe linh mục Giuse Trần Đình Long dòng Thánh Thể chia sẻ với đề tài: “Người Kitô tại Việt Nam phải sống như thế nào để làm chứng về Đức Giêsu cho những người chưa biết Chúa” dù trong những ngày này do ảnh hưởng bão từ miền trung đổ vào khí hậu thoáng mát hơn bình thường, nhưng càng đến gần trưa cái nắng bắt đầu gay gắt hơn nhiều thế mà mọi người vẫn đứng dự một cách thật sốt sắng.
Trong phần chia sẽ của mình, Đức Cha Phaolô nói: “ Tất cả chúng ta đều chung một niềm tin, nếu chúng ta không tin Chúa, chúng ta không thể nào theo Chúa, chẳng làm môn đệ của Chúa, các thánh tử đạo cũng vậy. Vì thế điều cơ bản nhất cho thấy: Các thánh tử đạo và chúng ta giống nhau, điều thú hai là tin Chúa, nếu không tin Chúa chúng ta chẳng thiết tha gì đến những lời của Ngài, và không tin Chúa thì chúng ta cũng không đưa lời Chúa ra mà thực hiện, thi hành lời Chúa… đó là điều cơ bản giữa chúng ta và các thánh tử đạo… “
Trước khi kết thúc thánh lễ, linh mục chánh xứ Ba Giồng Phaolô Trần Kỳ Minh đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Phaolô, cha Tổng Đại Diện, quý cha đồng tế, các nghệ sĩ tham gia diễn nguyện và toàn thể những người hiện diện.
Khung cảnh của lễ đài Các Thánh Tử Đạo tại GX Ba Giồng được trang trí rất đẹp, rất nhiều hoa, mọi người như bị lôi cuốn với nhiều sắc hoa: Hoa hồng đỏ, hoa cúc đại đoá trắng, hoa cẩm tú cầu, hoa cúc vàng, hoa lan nhiều loại, hoa ly trắng, hồng v.v… hầu như có gần đủ các loài hoa hiện diện ở đây trong ngày lễ và diễn nguyện mừng kính này.
Trước khi bắt đầu phần dĩễn nguyện trước thánh lễ với ý tưởng “ Hạt giống gieo xuống đất mà không mục nát sẽ không sinh hoa trái, nhưng nếu mục nát đi nó sẽ sinh nhiều hạt khác” (Gio.12,24-25) do Câu lạc bộ Đất Việt, các sơ dòng Phaolô, Mến Thánh Gía Tân An, linh mục-ca sĩ Nguyễn Sang, nghệ sĩ Kim Lệ, nghệ sĩ Bảo Cường, ca sĩ Gia An và giới trẻ Đất Giồng trình diễn … thì một số giáo dân trong khoảng hơn 2.000 người tham dư đã lãnh bí tích giao hoà cùng Thiên Chúa, tiếp đó mọi người đã rước kiệu các thánh tử đạo một cách trọng thể, xen giữa phần diễn nguyện những người tham dự còn được nghe linh mục Giuse Trần Đình Long dòng Thánh Thể chia sẻ với đề tài: “Người Kitô tại Việt Nam phải sống như thế nào để làm chứng về Đức Giêsu cho những người chưa biết Chúa” dù trong những ngày này do ảnh hưởng bão từ miền trung đổ vào khí hậu thoáng mát hơn bình thường, nhưng càng đến gần trưa cái nắng bắt đầu gay gắt hơn nhiều thế mà mọi người vẫn đứng dự một cách thật sốt sắng.
Trong phần chia sẽ của mình, Đức Cha Phaolô nói: “ Tất cả chúng ta đều chung một niềm tin, nếu chúng ta không tin Chúa, chúng ta không thể nào theo Chúa, chẳng làm môn đệ của Chúa, các thánh tử đạo cũng vậy. Vì thế điều cơ bản nhất cho thấy: Các thánh tử đạo và chúng ta giống nhau, điều thú hai là tin Chúa, nếu không tin Chúa chúng ta chẳng thiết tha gì đến những lời của Ngài, và không tin Chúa thì chúng ta cũng không đưa lời Chúa ra mà thực hiện, thi hành lời Chúa… đó là điều cơ bản giữa chúng ta và các thánh tử đạo… “
Trước khi kết thúc thánh lễ, linh mục chánh xứ Ba Giồng Phaolô Trần Kỳ Minh đã ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Phaolô, cha Tổng Đại Diện, quý cha đồng tế, các nghệ sĩ tham gia diễn nguyện và toàn thể những người hiện diện.