TRĂNG THU VỀ BA GIỒNG
Năm nay tôi cố gắng sắp xếp thời gian để cùng đón Trung Thu với các em thiếu nhi tại giáo xứ Ba Giồng, một giáo xứ lâu đời của giáo phận Mỹ Tho, có một bề dày lịch sử gắn liền với cuộc thảm sát vào thế kỷ XIX. Cha sở Phêrô Nguyễn Văn Lựu bị chém đầu ngày 18/03/1861, và 27 vị bổn đạo đổ máu đào tuyên xưng đức tin năm 1862. Để các tín hữu có thể đón nhận dồi dào ơn lành và để nêu gương trong đời sống đức tin, ngày 21/11/2004 Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám Mục Giáo phận đã quyết định chọn giáo xứ Ba Giồng làm nơi hành hương cho toàn giáo phận, và mở rộng cho tất cả những tín hữu có lòng yêu mến các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đến Ba Giồng vào chiều ngày Trung Thu tôi đã cảm nhận được bầu khí lễ hội Trung Thu thật là khí thế, các em giáo lý viên trang trí lễ đài cùng với những bài hát Trung Thu vang dội khóm thôn xóm làm cho tôi trở lại với tuổi thơ của mình ngày xưa. Các bà mẹ Công giáo lo chuẩn bị quà bánh, lồng đèn cho các em trong ngày hội trăng rằm đêm nay.
17giờ30 các em thiếu nhi đã có mặt đông đủ trong sân nhà thờ, Cha Sở nhắc nhơ, hướng dẫn và tập hát thánh lễ cho các em. Thánh lễ hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, Cha Sở mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho thiếu nhi trong giáo xứ cũng như các em thiếu nhi khắp nơi có hoàn cảnh khó khăn….không thể vui đón Trung Thu đêm nay. Trong bài giảng Cha Sở đã ca ngợi Thiếu nhi có nhiều đức tính tốt như sống, chơi và học hết mình, không tính toán so đo, quảng đại, thật thà. Và đây cũng là con đường dẫn mọi người chúng ta vào Nước Trời mai sau.
Sau thánh lễ, Cha Sở chúc mừng và đón trăng sáng cùng các em. Tiếp đến đội lân tiến vào nhà thờ để thờ lạy Chúa, các em thiếu nhi được phát quà, bánh và lồng đền Trung Thu. Phần quà được phát rộng rãi cho tất cả các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ, tất cả gồm 500 phần quà. Sáu đó các em cùng đội lân kiệu chiếc lồng đèn Trung Thu thật to đi khắp thôn xóm cùng hát vang:.. “ Tết Trung Thu em rước đèn…tùng dinh dinh….”. Nhìn đoàn lân thật dài với dòng ngừơi toàn là con nít, tôi ước gì được sống lại mãi tuổi thơ của mình với tiếng trống, tiếng chập chen vẫn đều đều vang lên. Nhìn những gương mặt tuổi thơ hồn nhiên thích được ngắm nhìn và xem ông lân, ông địa tôi thấy được hạnh phúc thật sự. Sau khi kiệu lồng đèn các em trở về nhà thờ và cùng khai mạc chương trình văn nghệ “ Vui Hội Trăn Rằm”. Chương tình khai mạc với vũ điệu thật dễ thương và những chiếc lồng đèn duyên dáng làm cho người xem vỗ tay nhiều hơn. Các tiết mục văn nghệ được xen lẫn với trò chơi, đố vui và cùng với 2 ông lân thật dí dõm trên sân khấu.
Được biết giáo xứ còn khó khăn, nhưng vẫn làm sao cho các em thiếu nhi được đón Tết Trung Thu vui vẻ nhất. Chiếc bánh, lồng đèn, đội lân, văn nghệ….là niềm vui lớn của các em trong ngày hội vui nầy. Theo thông lệ hằng năm ngày hội trăng rằm được tổ chức rất chu đáo cho các em thiếu nhi, có thể nói đây là một sân chơi rất bổ ích mang đậm nét văn hoá dành cho các em thiếu nhi.
Chia tay các em, tôi thấy lòng mình vui nhiều vì đã tìm gặp tuổi thơ của mình đan xen với niềm vui của các em tại miền quê của vùng đất thánh nầy. Hy vọng trăng thu năm sau sẽ tròn đầy và niềm vui các em sẽ được nhân đôi./.
Năm nay tôi cố gắng sắp xếp thời gian để cùng đón Trung Thu với các em thiếu nhi tại giáo xứ Ba Giồng, một giáo xứ lâu đời của giáo phận Mỹ Tho, có một bề dày lịch sử gắn liền với cuộc thảm sát vào thế kỷ XIX. Cha sở Phêrô Nguyễn Văn Lựu bị chém đầu ngày 18/03/1861, và 27 vị bổn đạo đổ máu đào tuyên xưng đức tin năm 1862. Để các tín hữu có thể đón nhận dồi dào ơn lành và để nêu gương trong đời sống đức tin, ngày 21/11/2004 Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám Mục Giáo phận đã quyết định chọn giáo xứ Ba Giồng làm nơi hành hương cho toàn giáo phận, và mở rộng cho tất cả những tín hữu có lòng yêu mến các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đến Ba Giồng vào chiều ngày Trung Thu tôi đã cảm nhận được bầu khí lễ hội Trung Thu thật là khí thế, các em giáo lý viên trang trí lễ đài cùng với những bài hát Trung Thu vang dội khóm thôn xóm làm cho tôi trở lại với tuổi thơ của mình ngày xưa. Các bà mẹ Công giáo lo chuẩn bị quà bánh, lồng đèn cho các em trong ngày hội trăng rằm đêm nay.
17giờ30 các em thiếu nhi đã có mặt đông đủ trong sân nhà thờ, Cha Sở nhắc nhơ, hướng dẫn và tập hát thánh lễ cho các em. Thánh lễ hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, Cha Sở mời gọi tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho thiếu nhi trong giáo xứ cũng như các em thiếu nhi khắp nơi có hoàn cảnh khó khăn….không thể vui đón Trung Thu đêm nay. Trong bài giảng Cha Sở đã ca ngợi Thiếu nhi có nhiều đức tính tốt như sống, chơi và học hết mình, không tính toán so đo, quảng đại, thật thà. Và đây cũng là con đường dẫn mọi người chúng ta vào Nước Trời mai sau. Sau thánh lễ, Cha Sở chúc mừng và đón trăng sáng cùng các em. Tiếp đến đội lân tiến vào nhà thờ để thờ lạy Chúa, các em thiếu nhi được phát quà, bánh và lồng đền Trung Thu. Phần quà được phát rộng rãi cho tất cả các em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ, tất cả gồm 500 phần quà. Sáu đó các em cùng đội lân kiệu chiếc lồng đèn Trung Thu thật to đi khắp thôn xóm cùng hát vang:.. “ Tết Trung Thu em rước đèn…tùng dinh dinh….”. Nhìn đoàn lân thật dài với dòng ngừơi toàn là con nít, tôi ước gì được sống lại mãi tuổi thơ của mình với tiếng trống, tiếng chập chen vẫn đều đều vang lên. Nhìn những gương mặt tuổi thơ hồn nhiên thích được ngắm nhìn và xem ông lân, ông địa tôi thấy được hạnh phúc thật sự. Sau khi kiệu lồng đèn các em trở về nhà thờ và cùng khai mạc chương trình văn nghệ “ Vui Hội Trăn Rằm”. Chương tình khai mạc với vũ điệu thật dễ thương và những chiếc lồng đèn duyên dáng làm cho người xem vỗ tay nhiều hơn. Các tiết mục văn nghệ được xen lẫn với trò chơi, đố vui và cùng với 2 ông lân thật dí dõm trên sân khấu.
Được biết giáo xứ còn khó khăn, nhưng vẫn làm sao cho các em thiếu nhi được đón Tết Trung Thu vui vẻ nhất. Chiếc bánh, lồng đèn, đội lân, văn nghệ….là niềm vui lớn của các em trong ngày hội vui nầy. Theo thông lệ hằng năm ngày hội trăng rằm được tổ chức rất chu đáo cho các em thiếu nhi, có thể nói đây là một sân chơi rất bổ ích mang đậm nét văn hoá dành cho các em thiếu nhi.
Chia tay các em, tôi thấy lòng mình vui nhiều vì đã tìm gặp tuổi thơ của mình đan xen với niềm vui của các em tại miền quê của vùng đất thánh nầy. Hy vọng trăng thu năm sau sẽ tròn đầy và niềm vui các em sẽ được nhân đôi./.