Canh thức Phục Sinh tại nhà thờ chính toà Hà Nội



Hoà cùng niềm hân hoan mừng Chúa sống lại của Giáo Hội hoàn vũ, đêm nay, Giáo Phận Hà Nội, cách riêng, giáo xứ Chính Toà Hà Nội đã long trọng cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, trong niềm xúc động đầy ủi an và hy vọng của cộng đoàn tín hữu. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và Đêm Canh Thức Vượt Qua được cử hành để kính nhớ Đêm Thánh Chúa sống lại, gọi là Mẹ của mọi đêm canh thức.

Sau tuần thương khó với những tiếng khóc than rền rĩ của những tâm hồn thông hối, đêm nay, mọi vật như bừng tỉnh bởi nghi thức trong Đêm Canh Thức Vượt Qua. Cha Chính Giuse Đặng Đức Ngân đã mở đầu nghi thức bằng việc thắp nến phục sinh, tượng trưng cho Chúa Kitô Phục Sinh. Chúa Kitô là ánh sáng đến thế gian để soi sáng, tiêu diệt sự chết và cho nhân loại được phục sinh sáng láng với Ngài.

Phần Phục Vụ Lời Chúa dẫn dắt các tín hữu suy niệm và tin tưởng vào những kỳ công Chúa đã thực hiện.

Đặc biệt, trong phần Phụng Vụ Thanh Tẩy, Đức Tổng Giuse và Cha Chính Giuse đã long trọng cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo và nhất là Đức Tổng đã ban bí tích Thêm Sức cho 20 anh chị em dự tòng, trong niềm hân hoan, trong tiếng vỗ tay vang rền của của mọi thành phần dân Chúa hiện diện trong ngôi Thánh Đường Chính Toà.

Niềm vui Phục Sinh được đẩy lên đỉnh điểm và trọn vẹn trong Bữa Tiệc Chiên Thiên Chúa, tất cả cùng sẻ chia một Tấm Bánh, cùng chung chia một niềm vui, và cùng được mời gọi phục sinh vinh hiển nhờ sự Phục Sinh của Chúa Kitô. Như trong bài Diễn Giảng, Đức Tổng Giuse đã nhấn mạnh: chính trong đau khổ của tội lỗi, chính trong sức mạnh của sự chết và chính trong sự thất vọng của ngày Chúa Chịu chết mà Sự Phục Sinh của Chúa Kitô càng trở nên kỳ diệu, vĩ đại, vinh hiển và có sức mạnh đẩy lui đêm tối, đập tan sự chết, đem lại cho con người hy vọng được sống đời đời, hoàn tất công trình tạo dựng và cứu chuộc kỳ diệu của Thiên Chúa chúng ta.